Thứ sáu, 29/03/2024,


Lục bát Hải Dương kỷ niệm 1 năm thành lập CLB (25-6-2017*25-6-2018) (25/06/2018) 

 Ngày 24-6-2018. CLB Di sản thơ văn truyền thống & Hán Nôm xứ Đông Hà Nội -Hải Dương tổ chức lễ kỷ niệm một năm thành lập CLB (25-6-2017*25-6-2018). Tới dự: Nhà thơ, Đại tá Đặng Vương Hưng Chủ nhiệm Website Lục Bát Việt Nam. Bà Hoài Linh UV Thường vụ CLB DS TVTT& HN trung ương. Nhà văn Ánh Sao Trưởng Ban thơ Hội VHNT tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn văn Thanh Trưởng phòng Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương. Ông Hà Cừ nguyên TBT Báo Hải Dương. Phóng viên Đài PTTH tỉnh Hải Dương và 16 đoàn đại biểu của các CLB thơ bạn trong và ngoài tỉnh về dự.

 

 

Chụp ảnh lưu niệm

 

 CHÚC MỪNG LỤC BÁT XỨ ĐÔNG

Kỷ niệm một năm ngày thành lập CLB Di sản Thơ Văn truyền thống Xứ Đông Hà Nội - Hải Dương.

 

Qua miền quê đẹp Hải Dương
Về nơi hò hẹn người thương mong chờ
Thả hồn vào những vần thơ
Nghe câu lục bát mà ngơ ngẩn lòng

Mừng câu lạc bộ Xứ Đông
Một năm hoạt động thành công đã nhiều
Giữ gìn di sản đáng yêu
Dòng thơ lục bát sớm chiều bay cao

Bên nhau cảm xúc dâng trào
Lời hay trao gửi biết bao ân tình
Chúc các thi hữu thi huynh
Vui khỏe hạnh phúc trọn tình với thơ

Giã từ lòng dạ ngẩn ngơ
Hội thơ lục bát xin chờ... lần sau .

Gia Lộc - Hải Dương    

 

Nguyễn Bá Mưa  

Lương Tài Bắc Ninh 

 

LỤC BÁT XỨ ĐÔNG   

Một năm Lục bát xứ Đông
Gắn tình, kết nghĩa, thắm nồng duyên thơ
Thiếu thơ thờ thẫn, ngẩn ngơ
Vắng người, người cứ lững lờ tơ vương
  

Tìm từ chỉ nhớ cùng thương
Tìm vần chỉ thấy vấn vương-lạc vần
Xếp thành câu Lục, tần ngần
Ghép xong câu Bát, ngỡ xuân cuối trời…

Mạn thuyền ngồi tựa, người ơi 
Sắp chênh, Sa lệch…cho đời Lão say
Mượt mà lục bát đẹp, hay
Dân ca, Quan họ…ngất ngây lòng người
 

Xứ Đông, xứ Bắc, xứ Đoài
Chung vần lục bát, nối dài nhớ mong
Tôi yêu lục bát xứ Đông
Gắn tình, kết nghĩa, thắm nồng duyên thơ
  

 

Phạm Lương Thiện

CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

VỀ HỘI XỨ ĐÔNG

 

Em về với hội xứ Đông
Gói câu lục bát trong lòng tìm anh
Dấu vào ánh mắt long lanh
Ngắm mây mây cứ tròng trành mây trôi!

 

Dấu trong tà áo buông lơi
Hình như có một khoảng trời bão dông
Lắng sâu nơi trái tim nồng
Trăm ngàn con sóng dòng sông dâng trào!

 

Xôn xao bến nước Đình Đào
Vần thơ em thả trôi vào mênh mang.

 

Hải Thê

 

NẾU MÀ TÔI

 

Đau chân lên phải ở nhà
Nhớ câu lục bát í a càng buồn.
Ngóng về lòng dạ héo hon
Đem đi câu lục, bát còn ngẩn ngơ.

Bao ngày mong ngóng đợi chờ
Câu thơ bạn quyện với thơ của mình.
Đem khoe ánh mắt sân đình
Sóng đôi mỏ quạ cho tình vấn vương.

Dấu vào ánh mắt chung chiêng
Dấu vào quan họ của miền Bắc Ninh.
Dấu vào đây một chút tình
Người dưng đem tặng cho mình đắm say.

Thế mà mà đến hôm nay
Hình như trời đất cứ đày thân tôi.
Nói ra thì bảo cạn lời
Ở nhà nên để cho người ngóng trông.

Chắc là có kẻ thầm mong
Chắc là người ấy phải lòng tôi đây.
Rượu kia chưa chạm đã say
Nếu tôi đi được cầm tay... Ứ về.

 

Phạm Văn Ngận

  

 

Bà Hoài Linh UV thường vụ CLB DS TVTT&HN Việt Nam. Phó GĐ Thi đàn TVTT VN

Tặng hoa chúc mừng.

 

 

 

Nhà thơ, Đại tá:  Đặng Vương Hưng chúc mừng.

 

SEN QUÊ MÌNH   

 

Quê hương đẹp những đầm ao  

Sen hồng Sen trắng dạt dào tự nhiên  

Quyện hòa cảnh sắc hoa sen 

Nhụy nhuần tinh khiết hương men trong lành

  

Ngát thơm tĩnh lặng đêm thanh   

Trà sen hãm nước sương xanh lá đài  

Bạn bè tri kỷ ban mai 

Chén trà sảng khoái hương hoa đất trời

   

Xa quê nhớ lắm quê ơi   

Lá sen ủ cốm đầy vơi nỗi niềm  

Quyện tình tích tụ thiêng liêng 

Cội nguồn nuôi dưỡng ta nên thành người

  

Thanh cao tinh tế hương đời  

Quốc hoa biểu tương đất trời nhân văn

  

Lương Thế Vinh   

CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương. 

 

 MỘT NĂM LỤC BÁT XỨ ĐÔNG

(25-6-2017*25-6-2018)

 

Xứ Đông lục bát hội thơ

Thỏa lòng mong đợi ước mơ ngày nào
Một năm kỷ niệm vui sao
Múa hát phong trào rộn rã nơi đây

Gặp nhau tay nắm chặt tay
Nụ cười rạng rỡ thơ say lòng người
Gửi trao mật ngọt cho đời
Vần thơ lục bát của thời đại nay

Em xinh em sửa lông mày
Thời trang bó xát eo gầy cách tân
Trai xăm rồng phượng ly lân
Cách sống hiện đại muôn phần khác xưa

Vần thơ lục bát bây giờ
Ngợi ca đất nước bến bờ quê hương
Ngợi ca tình nghĩa yêu thương
Ngợi ca cuộc sống đời thường ngày nay

Chúc lục bát thơ càng hay
Hội viên lục bát càng ngày càng xuân
Thi hữu dù ở xa gần
Qúi nhau như thể người thân trong nhà ./.
 
 
 Nguyễn Đức Nhân

 CLB Lục bát Hải Dương

 

LỤC BÁT HẢI DƯƠNG   

Kỷ niệm lục bát xứ Đông
Nhiều cặp vợ chồng về dự hôm nay
Ví như cặp vợ chồng này
Dù xa xôi vẫn về đây nhiệt tình.

Nguyễn Đức Nhân (Hải Phòng)

HV CLB Lục Bát xứ Đông

 

 

CLB Người yêu thơ Từ Liêm Hà Nội tặng hoa chúc mừng

 

 

Nhà thơ Ánh Sao: Trưởng ban thơ Hội VHNT tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

Nhà thơ Thanh Nhị CN CLB thơ tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

CLB Lục bát Miền Kinh Bắc Bắc Ninh, nhà thơ Nguyễn Tiến Đường CN tặng hoa chúc mừng

 

 

CLB thơ VN Lương Tài Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng

 

 

 

 

Các CLb thơ bạn trong tỉnh tặng hoa chúc mừng

 

MỪNG SINH NHẬT 

 

Mời bạn về với thôn Ngà 
Phương Hưng gia Lộc nở hoa tình người 
Chiếc nôi văn hóa gọi mời 
Dệt cậu lục bát nẩy chồi nhân văn
Xứ Đông sinh nhật tròn năm
Gắn tình thi hữu xích gần nhau hơn
. Một năm ươm hạt gieo mầm
Vần thơ lục bát xứng tầm tôn vinh 
Giữa trời hoa nắng lung linh 
Câu lục anh đón bát xinh em chờ
Về dự sinh nhật hội thơ
Nghe câu quan họ mộng mơ câu Kiều
Vần thơ lục bát mĩ miều
Giữa ngày sinh nhật đón nhiều niềm vui 
Nhớ về đây nhé người ơi 
Chung tay xây dựng sáng ngời tình thơ
Xứ Đông ngọt lịm em .....chờ.

Lê Thị Phương Nõn

CLB Lục Bát Hải Dương 

SINH NHẬT THƠ LỤC BÁT DI SẢN XỨ ĐÔNG

Xứ Đông Lục Bát ngày thơ
Thi huynh bạn hữu đợi chờ giao duyên
Thôn Ngà phố xóm lối liền
Đón ngày sinh nhật bạn hiền về đây

Cùng trao thơ thắm vơi đầy 
Dệt câu lục bát vòng tay ân tình
Giữa mùa nắng hạ lung linh 
Hoà trong không khí đậm tình Phuơng Hưng

Nguyên Ngọc

CLB Lục bát Hải Dương

 

 

 

Bà Hoài Linh (áo xanh giữa) trao bằng khen cho tập thể CLB và hội viên xuất sắc

nhân kỷ niệm một năm thành lập CLB (25-6-2017*-25-6-2018)

 

TỐI NAY AI THỨC?

Hôm qua say quá hóa hư
Sáng nay nghe một giáo sư qua đời...

Dở hay dưới đất trên trời
Chuyện nào có thể rối bời lòng nhau?

Người hiền nói thiện bao lâu
Đủ cho kẻ ác cúi đầu lắng nghe?

Lại về quê với lũy tre
Hoa thơm quả ngọt mùa hè thêm sai

Biết thế nào những ngày mai
Người yêu, kẻ ghét... mấy ai thật tình?

Qua Hải Dương đến Thái Bình
Tối nay ai thức tâm tình cùng ta?

Hải Dương, 24/6/2918 
Đặng Vương Hưng

EM VỀ LỤC BÁT XỨ ĐÔNG 

Em về Lục bát Xứ đông

Xin em đừng để cho chồng em hay
Nỗi lòng ngâm rượu đã say
Lại câu lục bát dễ lay lắt lòng
 

Em về vui với xứ Đông
Chớ mang câu lục đi vòng nhà ai
Sân đình sớm một Chi 
mai*
Lòng anh tám chữ…thở dài tiếc xuân


Hội xong lòng lại băn khoăn
Mắt phai màu nhớ bần thần đôi tay
Môi còn ngấm lại vị cay
Mêng mông tiếng nhạc …gió bay qua cầu! 

 
* “Đình tiền tạc dạ nhất chi 
mai” Mãn Giác Thiền sư.

  

 Nguyễn Trác Hùng

PCN CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương 

 LỜI NGỎ

Hè sang Tu Hú gọi bầy

Người yêu Lục Bát về đây với người

Vần thơ năm trước ai rơi

Để ai nhặt được cả đời nhớ thương


Anh như câu lục qua đường

Còn em câu bát quê hương đợi chờ

Lẻ đôi ra ngẩn vào ngơ

Gặp nhau sánh bước nên thơ hóa vần


Nhờ câu lục bộ nên thân

Con thuyền Di Sản nối gần kết xa

Tủi mừng ta lại gặp ta

Cho mầm xuân trổ muôn hoa thắm mầu


Kìa ai nguýt lẹm dao cau

Làm ai ngơ ngẩn hương trầu đã say

Vần yêu ấp ủ bao ngày

Hẹn cùng đến hội cầm tay tỏ tình

 

  Vương Xuân Ánh

CLB Lục Bát Hải Dương 

 

 

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

 

 

 

Chụp ảnh  lưu niệm.

 

 

 Những cặp đôi hoàn hảo trong Lục bát tỉnh Hải Dương

 

NGƯỜI VỀ THĂM LẠI XỨ ĐÔNG

 

Người về thăm lại xứ đông

Nghe câu lục bát, cho hồng má ai
Sông xanh con nước chảy dài
Thuyền mơ ghé đậu, thương hoài bến xưa


Người về thăm lại bóng trưa
Vải thiều đến vụ, cũng vừa chín môi
Lục bình tím cả dòng trôi
Tiếng tu hú gọi bồi hồi năm canh


Người về thăm lại màu xanh
Hương chiều khói toả, mà thành ca dao
Mẹ ru câu hát năm nào
Vàng thơm lúa mới ngọt ngào vần thơ


Người về thăm lại mộng mơ
Mái đình cong vút bên bờ giếng quê
Cây đa bến nước hẹn thề
Mõ xưa Tiểu Kính, mẩn mê Thị Màu


Người về thăm lại hương cau
Cuối năm trở gió, đỏ màu cưới xin
Qua bao giông bão nổi chìm
Xứ Đông mảnh đất trăm nghìn nhớ thương.

 

Đỗ Trọng Kim

CLB Lục bát Hải Dương

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: