Thứ năm, 18/04/2024,


Chùm thơ lục bát tháng 5 -2018 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (19/05/2018) 

 Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2018 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Ngọc Trinh, Tạ Anh Ngôi, Nguyễn Chí Kha, Nguyễn Mích, Bích Việt, Phạm Xuân Thênh, Vũ Văn Bôn, Hán Nga, Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Đức Chương.

 

 

VỀ XỨ QUẢNG

 

Về Tam Kỳ giưa ban trưa

Hoa xưa nở rộ hương đua ngọt ngào

Trường Giang sóng nước rì rào

La Đà hoa rủ nao nao lòng người

Sắc vàng óng ánh sáng tươi

Đung đưa trước gió khoảng trời thênh thang

Ngũ Hành Sơn đón khách sang

Hội An phố cổ tiếng vang một thời

Hồng đào nâng chén đầy vơi

Giọng hò xứ Quảng đượm lời thiết tha

Rừng xanh trải rộng bao la

Biển khơi sóng vỗ mặn mà thân thương

Khắp nơi rộn rã  công trường

Nông thôn đổi mới, phố phường khang trang

Gặp nhau lòng dạ xốn xang

Người dân xứ Quảng mênh mang nghĩa tình . 

 

Nguyễn Thế Bình 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

TÌNH MẸ

 

Cha đang ở chiến trường xa 

Hậu phương mẹ ở lại nhà nuôi con

Chiến chinh ai biết mất còn

Quyết tâm cha giữ nước non yên bình

Mẹ con luôn trọn nghĩa tình

Mặc cho vất vả một mình gắng công

Trồng vườn nạo vét ao chôm

Việc đồng cày cấy sớm hôm cùng người

Trên môi luôn nở nụ cười

Cho hai con nhỏ vui tươi với đời

Hội làng cùng mẹ dạo chơi

Nghe tin thắng trận  rạng ngời  quê hương

 Ngày mai từ chốn chiến trường

Cha về sum họp yêu thương đang chờ 

 

Lê Thị Ngoạn 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

ĐỢI CHỜ

 

Câu thơ lục bát đẹp sao 

Giọng ngâm em đã lọt vào trong anh

Sáo ai thổn thức mong manh

Tiếng trầm quyến rũ tiếng thanh níu lòng

Suối thơ nước ngọt lại trong

Hồn thơ là cả ước mong tình đời

Thuyền thơ đang lúc ra khơi

Gặp cơn bão muốn tìm nơi trú nhờ

Mênh mông không có bến bờ

Câu thơ anh vẫn đợi chờ em ngâm  

 

Nguyễn Ngọc Hội 

C.L.B.thơ Thành Đông

 

 

 

GỬI ĐẢO XA

 

Nhớ anh thư gửi đảo xa 

Thương anh canh giữ đảo ta biển trời

Đơn vị mấy chục con người

Thức trông biển đảo…, ngủ lời sóng ru 

 

Gửi anh quê lúa theo thư 

Mênh mông sóng vỗ dạ ư thương thầm

Đảo xa biển tắp một vùng

Cồn cào nỗi nhớ thương chồng dặm xa

 

Phút riêng riêng tự lòng ta

Giữ dìn biển đảo xa nhà mong anh

Thư này em viết tàn canh

Nữa vừng trăng khuyết đợi anh từng ngày 

 

Lê Hồng Khanh 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

CÁNH THƠ

 

Có duyên ta đến với nhau 

Trầu vàng quyện với xanh cau đậm đà

Phơ phơ tóc bạc phôi pha

Nhịp cầu thơ cứ tưởng xa mà gần 

 

Hồn bay như có phép thần 

Ước ao đến tận chín tầng mây xanh

Khiêm cung đàm đạo chân thành

Chứa chan hy vọng ta dành cho nhau 

 

Nguyễn Ngọc Trịnh 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

UỐNG RƯỢU TIỄN EM

 

Anh ngồi uống rượu tiễn em 

Cháy trong huyết quản hơi men nồng nàn

Gió lay rụng bóng nắng tàn

Chim khuyên ngơ ngác vội vàng bay đi

Ráng chiều nhuộm  khóm lưu li

Cùng em uống cạn những gì đã qua

Em đi về phía người ta

Áo em gió lật hay là em bay (?)

Anh ngồi lại uống mình đây

Chén này cho nhớ, chén này để quên

Chén này chúc phúc cho em

Chén này uống giải lời nguyền năm xưa

Chén này uống để tiển đưa

Chén này đắng chén này chua…chén này!

Say hồn thơ rượu ngây ngây

           Chơ vơ

                           chén bạn

                             rót đầy hòang hôn . 

 

Tạ Anh Ngôi 

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

 

 

 

KỶ NIỆM NGÀY 7-5-1954

 

Điện Biên Tây Bắc đã từng 

Chín năm đánh Pháp lẫy lừng năm châu

Tướng Na- Va dưới hầm sâu

Bò lên mặt đất cúi đầu xin tha

Ngàn ngàn quân giặc hàng ta

Tay dơ đầu cúi thật là thảm thê

Việt minh chiến thắng trở về

Thủ đô Hà Nội tràn trề niềm vui

Việt Nam nay hết Pháp rồi

Tháng năm ngày bảy khắp nơi vui mừng

Nhớ công liệt sĩ anh hùng

Toàn dân Năm Bắc tới vùng Điện Biên

Nén hương thơm khắp mọi miền

Cầu vong hồn được bình yên suối vàng

Hôm nay đất nước vẻ vang

Có công liệt sĩ vinh quang ngàn đời

Năm tư dân tộc hứa lời

Quyết tâm gìn giữ đất trời Việt Nam  

 

Nguyễn Chí Kha 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

CẦU HÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 

Sáng nay tôi ở cầu Hàn 

Mà lòng bỗng nghĩ mênh mang nhiều điều

Sông Thái Bình rộng bao nhiêu

Có cầu thuận tiện sớm chiều đều vui

Ngày xe tấp nập ngược xuôi

Đêm về điện sáng vùng trời bao la

Cuộc đời lại nở thêm hoa

Đôi bờ sông Thái chan hòa vui chung

Người dân sung sướng vô cùng

Đi trên cầu tưởng cưỡi rồng vươn mây

Không còn vất vả từ đây

Bao năm chịu cảnh đò đầy phà vơi

Đảng ta thật quá tuyệt vời

Làm nên kỳ tích bao đời dân mong

Cầu Hàn – biểu tượng sáng trong

Tình dân với Đảng muôn lòng đều vui 

 

Nguyễn Mích 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

HOA SIM

 

Về xuôi lại nhớ hoa Sim 

Tán màu đỏ tím bóng in lưng đèo

Đứng bên dòng suối thác reo

Bao năm gắn với bản Mèo vùng cao

Chia tay vòng bạc tặng trao

Nhớ mùa Sim nở nao nao nỗi lòng ! 

 

Bích Việt  

C.L.B.thơ Thành Đông 

 

YÊU THƠ HỌC Ở BẠN THƠ

 

Đến câu lạc bộ thơ ca 

 

 

Thành Đông, Nguyễn Trãi khoe ra rất nhiều

Sinh hoạt : nơi sáng nơi chiều

Giao lưu bạn hữu  học nhiều điều hay

Thi huynh thi hữu hăng say

Lời hay ý đẹp tỏ bày trang thơ

Bỏ công ngày hẹn tháng chờ

Sân chơi tao nhã mộng mơ đẹp đời

Yêu thơ hỡi bạn thơ ơi

Thơ cùng với cả cuộc đời của ta

Thơ là nụ thơ là hoa

Thơ là bản nhạc tình ca mượt mà

Ta mong khỏe mãi không già

Để còn họa những bài ca tình đời .

 

 Phạm Xuân Thênh 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

 

NGƯỜI LÍNH BÁC HỒ

 

Mười năm bom đạn xông pha 

Hòa bình trở lại quê nhà thân yêu

Mái đầu nay đã muối tiêu

Nếp nhăn trên trán bởi nhiều gian lao

 Trở về nào có gì đâu

Bộ quân phục thấm nhuộm màu thời gian

Đời thường nhiều nỗi lo toan

Bát cơm manh áo cơ hàn lắm thay

Khi về còn một bàn tay

Con thơ vợ yếu, mẹ nay xế chiều

Đêm đông gió lạnh đìu hiu

Anh nằm trăn trở nhiều điều canh thâu

Trước quân thù ngẩng cao đầu

Giờ đây chẳng lẽ… sông sâu nản lòng

Trái tim sôi sục máu hồng

Một bàn tay gắng lập công xây nền

Đào ao lập trại dựng nên

Vườn, ao, chuồng trại đắp đền công anh

Quản chi giá rét nắng hanh

Trái tim người lính chưa lành vết thương

Bàn tay để lại chiến trường

Trở về cuộc sống đời thường giản đơn !

 

Vũ Văn Bôn 

C.L.B thơ Thành Đông

 

Nhớ bài thơ NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC

 

Nguyên tiêu vang vọng đất trời 

Bảy mươi năm trước Bác ngồi làm thơ

Sông xưa thuyền cũ vẫn chờ

Ánh trăng Việt Bắc ngẫn ngơ nhớ người 

 

Con đang nhặt ánh vàng rơi 

Soi vào thư Bác gửi người đời sau

Mai ngày dù ở nơi đâu

Thơ Nguyên Tiêu nối nhịp cầu đoàn viên 

 

Hán Nga 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

NHỚ THI HUYNH

 

Chiều nay vĩnh biệt thi huynh 

Một người trọn nghĩa vẹn tình với thơ

Kinh thầy sóng vỗ đôi bờ

Nhờ sông chở mấy vần thơ theo cùng 

 

Tôi và anh đã hát chung 

Bài ca người nữ anh hùng năm xưa

Chiều nay câu lạc bộ thơ

Thi huynh thi hữu đợi chờ anh sang

 

Thơ anh để lại nhiều trang 

Tôi xin đọc tiếp mấy hàng dưới đây

Dù cho vất vả tháng ngày

Thơ Đình Ưu vẫn đắm say lòng người 

 

Nguyễn Tiến Đoàn 

C.L.B thơ Thành Đông 

 

 

 

 

EM TÔI

 

Em tôi ngày ấy đây rồi

Bà già lọm khọm đang ngồi nhặt rau

Gian nan nhuộm bạc mái đầu

Cô đơn gặm nhấm đen màu gia em

Đôi mắt lá liễu nhập nhèm

Nụ cười nhăn nhở chẳng thèm nhìn tôi

Trường Sơn một thuở qua rồi

Cô đại đội trưởng dáng người thanh tao

Mến em buổi gặp ban đầu

Các anh đùa bảo ‘‘cà thầu’’ Trường Sơn

Anh nào tính thiệt so hơn

Hẹn hò chiến thắng nếu còn tìm nhau…

Chiến trường lời hẹn không đâu 

Địa chỉ quên hỏi biết đâu em về

Các anh những kẻ nhiêu khê

Vui đâu chầu đấy say mê cảnh đời

Giờ thương cũng muộn mất rồi

Em tôi già lão vẫn ngồi đợi tôi  

 

Trần Đức Chương  

C.L.B  thơ Thành Đông

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: