Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 4 năm 2018 của CLB Thơ Thành Đông Hải Dương (27/04/2018) 

 Chùm thơ tháng 4 năm 2018 của CLB  Thơ Thành Đông Hải Dương gồm các tác giả: Nguyễn Thế Bình, Trần đức Chương, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Bát Can, Phạm Lạc Cầm, Nguyễn Thị Bốn, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Thị Thơm, Lê Đại, Đỗ Văn An, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Tiến Đoàn, Bích Việt, Hán Nga, Chí Kha

 

 

 BÃI ĐÍNH TRÀNG AN

 

Ghé thăm Bái Đính, Tràng An

Đất trời trải rộng không gian xanh màu

Theo thuyền luồn lách hang sâu

Vòm cao nhủ đá đua nhau giăng dài

Đền Trần tôn kính tượng đài

Núi cao sừng sững để ai ngước nhìn

Sông sâu sóng nước nhẹ êm

Bãi lau san sát sóng in mặt hồ

Khen người tạo dựng cơ đồ

Tôn nghiêm Bái Đính nhấp nhô mái chùa

Nhà Đinh ngự trị ngôi vua

Đường lên cung điện vòng cua  lưng đèo

Rừng thông bát ngát gió reo

Nơi thờ chính diện điểm theo chuông hồi

Rừng xanh nẫy lộc đâm chồi

Khách đi vãng cảnh bồi hồi thủa xưa

2018

 

Nguyễn Thế Bình

C. L.B thơ Thành Đông

 

VÒNG ĐỜI

 

Tuổi già phiền toái lắm thay

Mắt mờ, tai điếc suốt ngày nhiêu khê

Bước đi run rẩy nặng nề

Bữa cơm nhiều thịt chán chê cả người

Xuân về con trẻ vui cười

Được người mừng tuổi, để rồi lớn khôn

Tre già măng mọc chồi non

Vòng đời mãi mãi vẫn còn cứ quay

Hết đêm rồi sẽ đến ngày

Xuân dù đẹp mấy phải thay hạ về

Dọi đèn đi nhặt xác ve

Sen tàn, cúc nở vàng hoe vườn nhà

Lại  thêm lên một tuổi mà

Trẻ mừng xuân đến, còn già lại lo

Vòng đời đâu có so đo

Chịu chung quy luật quanh co chu kỳ .

 

Trần Đức Chương

C. L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

CÔ GÁI LƯƠNG Y

 

Đẹp sao cô gái lương y

Bên thềm dược liệu thầm thì gió đưa

Mặc cho thời tiết nắng mưa

Kê đơn bắt mạch sớm trưa chuyên cần

Nhẹ nhàng vui vẻ với dân

Bệnh nhân như thể người thân trong nhà

Đêm khuya chẳng quản đường xa

Có ca cấp cứu vượt qua ngại ngần

Mỗi tuần chẳng biết bao lần

Đến tìm người bệnh xa gần hỏi han

Suốt ngày công việc miên man

Tình dân gửi lại nồng nàn thiết tha

Tấm lòng thầy thuốc bao la

Lương Y từ mẫu bài ca dâng đời

 

 Lê Thị Ngoạn

C. L.B thơ Thành Đông

 

CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

Chùm thơ lục bát Thành Đông

Nặng mang trái ngọt hoa bông trĩu cành

Tháng ngày đều đặn vắt chanh

Gửi bài về để góp phần tình yêu

Thế Bình* tâm huyết rất nhiều

Yêu thơ giúp bạn tạo điều hăng say

Viết bài góp sức chung tay

Cùng chung mục đích dựng xây nước nhà

*Chủ nhiệm C.L.B.thơ Thành Đông

 

TÌNH XUÂN

 

Dù cỏ may vẫn là hoa

Hương đồng gió nội mới là đáng yêu

Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu

Say say tỉnh tỉnh bao điều ước mơ

Chưa cần em phải làm thơ

Mà anh đã tỏa nỗi chờ tình xuân

 

Nguyễn Ngọc Hội

C. L.B thơ Thành Đông

 

THĂM CON

(Nhớ lại ngày xưa cuộc đời của mẹ)

 

Mẹ đi lên tỉnh thăm con

Vừa trên xe xuống chân còn run run

Áo nâu vương đẫm mưa phùn

Còn thơm hương cỏ mùi bùn lúa non

Sang đường tay vịn vào con

Ngã tư Máy Sứ xe bon quá nhiều

Trên vai mẹ khoác đẫy nghèo

Năm xưa thắt lại bao điều đắng cay

Đói cơm thường thấy hàng ngày

Vài thưng gạo hẩm biết dày công lao

Đã từng bước thấp bước cao

Bát cơm của mẹ lao đao cảnh nghèo

Củ khoai bẻ nửa nắng chiều

Gầu giai vạt nước bao nhiêu đêm trường

Đưa con đánh Mỹ lên đường

Nắm cơm mẹ gói tình thương quê nhà.

 

Lê Hồng Khanh

C. L.B thơ Thành Đông

 

ƯỚC GÌ

  

Ơ kìa một nhánh phong lan

Đưa anh về với thời gian chiến trường

Em đi trẩy hội chùa hương

Núi cao vực thẳm nhường đường em đi

Vẳng nghe thấy suối thầm thì

Nhớ Trường Sơn quá ước gì có anh

 

Nguyễn Bát Can

C. L.B thơ Thành ĐônG

 

 

 

 

NGHỀ XÂY DỰNG

 

Áo quần bàng bạc nắng phơi

Vừa lên dàn giáo, thoắt ngồi giao ban

So tiến độ với đã làm

Hôm nay trời đã chuyển làn mùa khô

Dao xây bay thước xẻng xô

Vẹt mòn cùng với cơ đồ dựng xây

Vân tay người thợ thô dày

Nói cười vang cả trời mây một vùng

Chưa bàn giao đã chúc mừng

Ngày ba mươi tết vẫn cùng thước bay

Để bên A nhận đúng ngày

Vần xoay vất vả, vẫn say với nghề .

 

Phạm Lạc Cầm

C. L.B thơ Thành Đông

 

VẪN DUYÊN

 

Em là phận nữ mà anh

Em yêu tất cả bức tranh bầu trời

Đêm tàn đón hạt sương rơi

Bình minh lại hứng vào người nắng hanh

Chiều về màn tím buông nhanh

Lo toan nội trợ học hành cho con

Thủy chung hiếu nghĩa sắt son

Hai vai gánh vác nước non cùng chồng

Tình duyên giữ trọn ấm nồng

Gian nan em vẫn thắm hồng mà em

 

Nguyễn Thị Bốn

C. L.B thơ Thành Đông

 

HOA VẢI THÁNG HAI

 

Rộ mùa hoa vải tháng hai

Tung trời nỡ trắng đan cài mầm mây

Xốn xang ong mật gọi bầy

Vo ve tìm mật, luôn bay dập dờn

Mưa bay rắc phấn khắp vườn

Cánh hoa rải kín lối mòn bước chân

Tay nâng rượu mật ân cần

Tháng năm vải chín hẹn lần gặp sau .

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

C. L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

LẬP LỄ QUÊ EM

 

Ai về Lập Lễ quê em

Ghé con đò nhỏ mang tên đò Bầu

Đôi bờ bãi chuối nương dâu

Trải dài tít tắp một màu thân thương

Ai xa Lập Lễ quê hương

Mùa thu tháng tám vấn vương bưởi đào

Sông Bầu sóng vỗ lao xao

Lên đò mà khách còn nao nao lòng

Nhớ vải ngọt nhớ bưởi hồng

Rau đay nấu cáy ăn cùng cà dưa

Măng tươi nấu với rươi mùa

Món ăn đặc sản từ xưa đậm đà

Đôi lời nhắc nhủ thiết tha

Mời anh, mời chị ghé nhà em chơi

Nhà em địa chỉ dễ thôi

Xóm Thanh Xuyên nhé gần nơi đò Bầu

 

Nguyễn Thị Thơm

C. L.B thơ Thành Đông

 

VUI CHUNG MỌI NHÀ

 

Lá cờ nửa đỏ nửa xanh

Sao vàng năm cánh làm thành nước non

Bốn ba năm dấu mốc son

Đánh cho Mỹ cút, ngụy còn nữa đâu

Nức lòng bè bạn năm châu

Nước nhà thống nhất bạn bầu  hoan nghênh

Bảy Lăm nhớ mãi không quên

Miền Nam giải phóng dân yên nước bình

Ơi anh bộ đội  quang vinh !

Trải bao gian khổ hy sinh anh hùng

Mưa bom lửa đạn bão bùng

Vì dân vì nước lẫy lừng chiến công

Tung bay phấp phới cờ hồng

Mừng ngày toàn thắng vui chung mọi nhà  .

 

Lê Đại

C. L.B thơ Thành Đông

 

THƠ VÀ TÌNH

 

Chúng ta đã có một thời

Yêu thơ nên đã thành nơi hẹn hò

Cùng nhau thêu dệt ước mơ

Cho mình, cho bạn, cho thơ, cho đời

Thế rồi bạn ở trong tôi

Sẽ chia tâm trạng xe đôi tơ lòng

Bóng chiều lộng gió bên sông

Bâng khuâng giây phút hư không vô thưởng

Thả hồn trong những thân thương

Một thời để nhớ tơ vương cõi lòng

Rộn ràng trong những đợi trông

Vui cùng dòng chảy mát trong tràn về

Vi vu gió mát đêm hè

Cảm ơn ai đó đã xe duyên mình

Đễ cho kết chặt dây tình

Mến yêu nên đã nên mình nên ta  .

 

Đỗ Văn An

C. L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

NHỊP CẦU THƠ

 

Gặp nhau bên nhịp cầu thơ

Tuổi già sức yếu thấy giờ mong manh

Nghe thơ bạn, đọc thơ anh

Mênh mông như sóng biển xanh chiều hè

Giọng ngâm học tự bao giờ

Mà nghe trầm lắng đến ngơ ngẫn lòng

Chiều hè rồi lại chiều đông

Nguồn thơ lai láng chảy chung một dòng

Vần thơ như giải cơn nồng

Thẩn thờ nhưng đã hết lòng vì thơ

Cầu mong sức khỏe từng giờ

Chung tay săn sóc giữ mùa thơ vui

 

Nguyễn Trọng Bật

C. L.B thơ Thành Đông

 

CÔ GÁI ÁO CHOÀNG

 

Chào em cô gái áo choàng

Tay bưng khay thuốc dịu dàng gọi tôi

Em lấy nhiệt độ xong rồi

Lại đo huyết áp cho người xung quanh

Nhìn em đôi mắt long lanh

Khẩu trang che miệng đã thành thói quen

Hỡi cô y tá dịu hiền!

Bệnh nhân anh có làm phiền em không

Thay băng em bóc gạc bông

Hơi đau một chút nhưng lòng thảnh thơi

Ngày mai anh ra viện rồi

Mời em em hãy đến chơi thăm nhà

Xin em đừng ngại đường xa

Đừng chê anh nhé hơi già chút tôi

Mẹ mong hai đứa thành đôi

Trầu têm cánh phượng, mẹ ngồi đợi con  .

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C. L.B thơ Thành Đông

 

HƯƠNG CAU NGÀY TẾT

 

Người ta đón tết xuân về

Tôi nay đón tết bộn bề dọc ngang

Người ta đón tết xuân sang

Tôi nay đón tết vẫn mang nặng lòng

Bạn đời ơi có biết không

Hương cau ngan ngát, nặng lòng người thương

Tết về lòng cứ vấn vương

Hoa cau trĩu nặng, người thương chưa về

Dọc ngang trăm mối tứ bề

Hoa đào ngày tết mang về tặng em

Buồng cau quả đã nặng thêm

Trầu ơi cau cứ nhớ em say nồng

 

Bích Việt

C. L.B thơ Thành Đông

 

 

 

 

CƠN MƯA ĐẦU MÙA

 

Gió đưa hoa gạo vào hè

Áo tơi nón lá mẹ về trong mưa

Hàng rào dâm bụt lưa thưa

Mấy con vịt đứng dưới mưa nhìn trời

Mẹ gà núp dậu mùng tơi

Chạy ra bắt mối kiếm mồi nuôi con

Cơm canh con nấu không ngon

Thế mà mẹ đã ôm con vào lòng

Mẹ rơi nước mắt lưng tròng

Khi con gặng hỏi mẹ không nói gì

Gió đưa hoa gạo bay đi

Tuổi thơ con nhớ mùa thi đến gần  

Mưa nhiều nước chảy qua sân 

Mẹ ơi ! con hết tuổi xuân lâu rồi

Trưa hè những giọt mồ hôi

Thấm trên vai áo mẹ ngồi chờ con

Đường xưa xóm cũ không còn

Ô tô vào tận lối mòn ngày xưa

Hôm nay trời lại đổ mưa

Nóng lòng ngóng đợi trong mưa mẹ về

 

Hán Nga

C. L.B thơ Thành Đông

 

LỤC BÁT VIỆT NAM

 

Đôi dòng lục bát Việt Nam

Giao lưu cùng bạn mỗi năm đôi lần

Trong thành phố, hoặc xa gần

Tuổi cao giải trí thêm phần vui tươi

Thi huynh thi hữu muôn nơi

Gặp nhau trao đổi những lời thơ thương

Vẽ lên cảnh đẹp quê hương

Bằng dòng lục bát bốn phương đất trời

Từ câu của mẹ à ơi

Người con đất Việt bao đời vẫn yêu

Ngày nay thế giới phần nhiều

Cảm tình lục bát truyện Kiều Nguyễn Du

Một dòng văn hóa thanh tu

Việt Nam bảo vệ cho dù trộn pha

Giữ gìn bản sắc thơ ca

Đó là lời mẹ thiết tha bao dời

Rất nôm na, rất tình người

Trẻ già trai gái đọc chơi dịu dàng

Một dòng thơ rất Việt Nam

Dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm nhớ nhanh  .

 

Chí Kha

C. L.B thơ Thành Đông

 

  Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: