Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ tháng 4 năm 2018 của CLB di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (23/04/2018) 

 Chùm thơ tháng 4 năm 2018 của CLB di sản thơ Lục bát tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Gồm các tác giả: Bình Diệp, Nguyễn Kim Thoa, Trần Huệ An, Nguyễn Khoan, Tú Rớt trần Đình Thư, Nguyễn Phi Diếu, Trí Nhân, Hồ Bạch Cúc, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Hồng Vinh,Triệu Huấn

    

 

 SÁNG NAY

( Nhớ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp

về an nghỉ tại quê hương Quảng Bình)     

Vũng Chùa đảo Yến sáng nay    

Muôn hoa hội tụ sum vầy nghĩa nhân  

Đón Người! – bậc Thánh của dân

Về miền đất mẹ xa gần dõi theo.    

Đời qua muôn núi vạn đèo    

Xây đài chiến thắn quân reo dân mừng  

Người con dân tộc anh hùng

Nghĩa tình sáng mãi muôn vùng nước non.    

Thanh cao một tấm lòng son    

Gửi vào sóng biển mênh mông điệp trùng  

Để mang tới cõi vô cùng

Tự do – Độc lập Lạc Hồng muôn sau.   

Hóa thân vào cõi nhiệm màu    

Thiêng liêng che chở nỗi đau nhân tình !  

 

 Nguyễn Bình Diệp

 

GỬI ANH LÍNH ĐẢO

 

 

Gửi anh lính đảo biển khơi

Mênh mông sóng nước giữa trời Trường Sa

Hậu phương em ở quê nhà

Hải âu tung cánh, gửi quà tặng anh    

Nhớ người lính đảo tuổi xanh    

Cưỡi đầu ngọn sóng tuần hành ngày đêm  

Quê nhà đổi mới đi lên

Cánh đồng mơn mởn lúa chiêm óng vàng   

Cùng anh em gắng đảm đang    

Đồng quê nhà máy vững vàng có anh   

Phố phường san sát như tranh

Những khu công ngiệp xây thành khắp nơi  

Mái trường rộn rã tiếng cười    

Có anh canh giữ vũng nơi biên thùy 

Sóng tung gió cát anh đi

Vững vàng tay súng cũng vì quê hương  

Khơi xa tình cảm yêu thương   

Chúc anh vững bước trên đường tuần  


Nguyễn kim Thoa

 

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU

NHỚ BÁC    

 

Vui xuân thơ chắp cánh bay    

Mừng Nguyên Tiêu đến lòng đầy hân hoan  

Cờ hoa hương sắc ngập tràn

Tứ vần thơ nhạc âm vang đất trời

Thơ vươn khát vọng muôn đời

Nước non xây đắp rạng ngời chí cao

Lạc Hồng truyền thống tự hào

Ngàn xưa thắm mãi công lao chủ quyền

Dựng xây non nước bình yên

Dẹp tan quân giặc vững bền tương lai

Rằm xuân – lồng lộng trăng soi

Bóng hình của Bác rạng ngời núi sông

Nhẹ thênh thuyền lướt giữa dòng

Việc quân bàn định: tiến công, liệu trù…

Điện Biên lừng lẫy thắng thù.

Nước non hết giặc cơ đồ đẹp tươi

Nguyên Tiêu thơ vọng đất trời

Mừng xuân nhớ Bác chói ngời trăng xuân.

 

Trần Huệ An

 

 

 

 

GOM   

 

 

Ta về gom vạt nắng rơi    

Gom vần lục bát tự nơi thăng trầm  

Gió mưa nhòe cả tháng năm

Ta về vớt ánh trăng rằm nhuộm thơ.    

Nghìn năm để vẫn bây giờ    

Ngọt lời lục bát mẹ ru thuở nào  

Gom xuân cho thắm sắc đào

Gom trăng xưa để nhuộm vào làn môi.    

Ta về gom ánh vàng rơi    

Sum vầy bầu bạn đẹp nơi tự tình  

Trăng nghiêng, nghiêng bóng đao đình

Nghiêng trong khúc hát chúng mình trao nhau!  

 

Vũng Tàu  Xuân  - 2018

Nguyễn Khoan

 

MÊNH MANG THU HÀ NỘI

 

Vọng Tây Hồ giữa chiều thu

Sợi ngâu lả lướt sương mờ phố xa.

Mênh mang nước nước, nhà nhà

Này bia Văn Miếu, này hoa Tràng Tiền

Cho thu Hà Nội diệu huyền

Nghìn năm Văn Hiến trinh nguyên Tiên Rồng.

Thần Rùa dâng kiếm góp công

Trừ quân xâm lược, non sông vẹn toàn

Cho thu Hà Nội lan man

Tưởng làn gió mát trên ngàn bông lơn

Cho thu hà nội mát rờn

Cho thu Hà nội đẹp hơn bao miền

Cho ta hưởng cảnh thần tiên

Nghìn năm Văn Hiến lưu truyền thiên thu!.

 

Tú Rớt Trần Đình Thư

 

CHÍN MƯƠI XUÂN

 

Con cái ra cửa nhà rồi

Giờ còn chỉ có mình tôi với bà

Cơm ngày hai bữa mặn mà

Muỗng canh ngọt xớt từ bà sang tôi

Chén cơm thơm ngọt vành môi

Đũa rau hương vị từ tôi sang bà

Tình ta không chút xuân già

Chín mươi tôi vẫn thấy bà rất xuân

 

Xuân - 2018

Nguyễn Phi Diếu

 

 

 

 

 

EM VỀ   

 

Mong em đã biết bao ngày    

Hôm nay em đã về đây mừng rồi  

Nhìn em tóc bạc da mồi

Mà sao vẫn thấy bồi hồi trong tim  

Vẫn còn cái nụ cười duyên    

Bốn lăm năm trước còn nguyên đến giờ  

Tình mình như thực như mơ

Xa em anh đợi anh chờ anh mong  

Em về con cháu mừng trông 

Mẹ già khỏe mạnh trong lòng mừng vui  

Cháu con rộn rã tiếng cười

Gia đình hạnh phúc đẹp tươi bội phần 

Các con nay đã thành thân   

Chúng mình vui khỏe tuổi xuân thọ trường 

 

Trí Nhẫn

 

Nếu đừng     

 

 

Nếu đừng chung chuyến đò sang,    

Đừng giành nhau đứng gốc bàng tránh mưa. 

Đừng dắt nhau đến cửa chùa,

Thắp nhang khấn Phật: – Xin bùa giữ nhau!    

Đừng soi chung bóng trên cầu,    

Để trăng gom hết những câu hẹn thề…  

Khiến anh đi mãi không về

Bắt em chờ đợi lê thê tháng ngày!    

Tóc thề nay đã trắng mây    

Lòng em níu chặt những ngày xa xưa.  

Anh đi biết đến bao giờ

Để em hết bệnh tương tư:

-“ Nếu đừng…”?!

 

Hồ Bạch Cúc

 

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC

 

Vui xuân! – Nhớ mãi xuân rằm

Nguyên Tiêu xưa – Bác luận đàm việc quân.

Khuya về - sách lược tính xong

Trăng ngân bát ngát cả dòng sông Xuân!

Nỗi lòng xao động trăng Xuân

Xuân giang, Xuân thủy, Xuân thiên thắm màu.

Hồn thơ Lãnh Tụ vút cao

Tin vào vận Nước – Xuân trào áng thơ! 

Nguyên Tiêu – thêm nhớ Bác Hồ                          

Hồn thơ – Hồn Việt – thắm cờ Việt Nam!

Một “Nguyên Tiêu” để muôn năm

Thành  “Ngày Thơ Việt”  – trăng rằm sáng soi!.

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

 

 

 

GỬI ANH LÍNH ĐẢO   

 

Gửi anh lính đảo biển khơi  

Mênh mông sóng nước giữa trời Trường Sa 

Hậu phương em ở quê nhà

Hải âu tung cánh, gửi quà tặng anh   

Nhớ người lính đảo tuổi xanh    

Cưỡi đầu ngọn sóng tuần hành ngày đêm  

Quê nhà đổi mới đi lên

Cánh đồng mơn mởn lúa chiêm óng vàng    

Cùng anh em gắng đảm đang   

Đồng quê nhà máy vững vàng có anh 

Phố phường san sát như tranh

Những khu công ngiệp xây thành khắp nơi    

Mái trường rộn rã tiếng cười    

Có anh canh giữ vũng nơi biên thùy  

Sóng tung gió cát anh đi

Vững vàng tay súng cũng vì quê hương   

Khơi xa tình cảm yêu thương    

Chúc anh vững bước trên đường tuần tra.   

 

Nguyễn Kim Thoa

 

CHIỀU BIỂN VŨNG TÀU   

 

Chợt nghe biển hát thì thầm  

Muôn ngàn sóng vỗ vang âm đất trời  

Biển chiều nắng tỏa trùng khơi

Gió ru con sóng chơi vơi cõi lòng  

Nghinh Phong ai đợi ai mong    

Buâng khuâng trước biển sáng trong ngập tràn 

Lênh đênh nghi ngút biển ngàn

Mà nghe nhịp sóng cung đàn vấn vương  

Nhìn về Núi Lớn thân thương    

Vũng Tàu biển đẹp con đường lượn quanh  

Mình em đứng ngắm biển xanh

Nhớ hoài ngày ấy cùng anh sum vầy.

 

Nguyễn Hồng Vinh  

  ngkhoan@gmail.com

 

LÃO TIỀU VÀ NGƯ ÔNG  

  

“ Sông cũng say khi thuyền rượu đến

Lối mòn ngát mãi ghánh hoa đi”     

Sông dài cuồn cuộn ra khơi    

Ngàn xưa vẫn thế, muôn đời khác đâu  

Kiếp người thành bại, bể dâu

Tử sinh chớp mắt, ngoảnh đầu thành mơ

Non xanh còn đó trơ trơ

Tà dương lần lữa hong hơ ánh hồng

Lão Tiều gặp lại Ngư Ông

Bên sông gió mát trăng trong kho trời

Rượu vò chén chén khuyên mời

Cùng nhau ôn lại chuyện thời xa xưa

Kể ra biết mấy cho vừa

Nói cười hỉ hả say sưa quên đời

 

Triệu Huấn

 

   

Biên tập & giới thiệu: Nguyễn Hồng Vinh, Hồ Đình Bắc  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: