Thứ sáu, 19/04/2024,


Lục Bát tháng tư CLB Lục bát xứ Đông - Hải Dương (02/04/2018) 

 Giao lưu thơ Lục Bát tháng tư có những bài thơ lời nói dối ngọt ngào và Cá tình tháng tư cùng các bài thơ Lục Bát chọn lọc của CLB Lục bát Xứ Đông Hải Dương đã làm buổi giao lưu thơ thêm sinh động và hấp dẫn.

 

 

 

Tác giả: Vương Xuân Ánh 

 

LỜI NÓI DỐI ĐÁNG YÊU


 Em từng dối mẹ áo bay

Trao em dải yếm để ngây một đời

Dối cha anh đón đi chơi

Mũi dài chẳng sợ mặc lời nguyền xưa   

Lời yêu tỏ mấy cho vừa 

 

Lại rằng: đáng ghét - biết thừa dấu yêu

Bởi vì con gái phải kiêu

Còn anh đắm đuối nên chiều lòng nhau   

Để đời thêm những sắc màu 

 

Xuân về hương bưởi hương cau thêm tình

Cũng vì ta quá yêu mình

Thốt điều ảo mộng lung linh tơ hồng   

Hẹn cùng nhau vượt cầu vồng 

 

Xây nhà hạnh phúc trên sông Ngân Hà

Mỗi ngày muốn tặng ngàn hoa

Cây tiền nuốt thẻ nên quà chưa mua   

Mải vui tắt máy phân bua 

 

Hôm qua điện thoại anh vừa lỗi sim

Nghi ngờ em vẫn muốn tin

Ngọt ngào thi vị đắm chìm mộng mơ  

Lời hay mong mỏi đợi chờ  

Dối mà có cánh vẫn ngơ ngẩn lòng

 

   

 Vương Xuân Ánh 

 

CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương

  

“CÁ” TÌNH THÁNG TƯ

 Gặp nhau em vẫn dửng dưng
 Là người cùng phố chưa từng ngỏ yêu
 Thế rồi nhớ sớm mong chiều
 Đi đâu tôi cũng dõi theo bóng nàng

Ngày chờ đợi, tối mơ màng
Bỗng dưng đem đến ngổn ngang tơ tình
Đơn phương yêu nhớ một mình
Càng nhìn em lại càng xinh từng ngày

Ngẩn ngơ như gió như mây
Quẩn quanh trên phố những ngày em qua
Nhắn tin chẳng mấy mặn mà
Gọi điện cũng chỉ như là người quen.

Tháng tư trời bật nắng lên
Tự nhiên lại thấy miệng em tươi cười
Nhắn tin em vội nhận lời
Hẹn ngày đầu tháng đi chơi tỏ tình

Lỗi hẹn - ngồi tự trách mình
Vô duyên nhận được “cá” tình tháng tư.

 
Hồ Đình Bắc

hodinhbac@gmail.com

 

 

Ca nhạc 

  

DỐI VỢ

 

Hôm qua là cuối tháng ba

Lĩnh lương dấu vội ít là tiêu riêng

Thuế là ghĩa vụ thiêng liêng

Tháng này ông nộp sao tiền ít đi

Dối rằng bà chẳng biết gì

Đầu năm đám cưới với thì tân gia

Còn bao nhiêu việc gần xa

Người ta mến gọi mình là chối sao

Ba hoa mấy chuyện tào lao

Mua thuốc chữa bệnh ôi chao tốn tiền

Cố tình lập chút quỹ riêng

Có lý vợ vội tin liền chẳng nghi

Nếu mai phát hiện ra thì:

Cả nước nói dối cứ gì mình tôi

 

Đỗ Trọng Kim

Điện thoại: 0973284279

 

NÍU LẠI THÁNG BA 
 
Nàng Bân níu lại tháng ba 
Chiều về quê mẹ đường xa mà gần 
Thanh Minh... xuôi ngược chen chân 
Mầm xanh... ai đã tảo tần đồng ta

 

Đàn ong gom nhuỵ tháng ba 
Bên sông cây gạo đỏ hoa rực trời 
Thả thuyền cánh mỏng mà chơi 
Lưng trâu vắt vẻo ơi ời...cỏ non

 

Tháng ba nhung nhớ héo mòn 
Bến xưa người đợi bồng con qua đò 
Lúa chiêm ruộng trũng nước to 
Cơm khoai mẹ bọc bẹ mo ăn dần

 

Tháng ba sáo sậu sang sông 
Có đàn cò trắng sải đồng bay qua 
Tháng ba soan tím vườn cà 
Ngạt ngào hương bưởi người xa đâu rồi

Nồng nàn lửa đốt... nụ môi 
Tháng ba lại nhớ một thời tuổi thơ !

 

Nguyễn Đức vân

Điện thoai: 0936240205

 

 

Tác giả: Trịnh Thị Đào

(Hội viên mới) 

 

LỤC BÁT THƠ

 

Mỏi con mắt đợi mong chờ

Vào hội Lục bát câu thơ rộn ràng

Cốt hồn dưới lũy tre làng

Mây bay tản mạn qua hàng phi lao

 

Bút tre bất đắc ghi vào

Không gian ngảnh mặt đón chào bình minh

Giọt mưa xuân vẫn lặng thinh

Để ai bẽn lẽn vô tình chờ ai

 

Vài tia nắng sớm ban mai

Bên đương hương lúa đầy vai thơm nồng

Một mình gieo bước bóng lồng

Gió tung xác lá đường cong miệt mài

 

Hội xuân nào biết những ai

Để mà tri kỷ ứng vài vần thơ

Thơ làng thơ xóm mong chờ

Sân chơi lành mạnh bây giờ có nhau

 

Trịnh Thị Đào

Gia Khánh Gia Lộc, Hải Dương

 

À ƠI THƯƠNG NHỚ

 

À ơi thương nhớ ở ai

Lời du có dịu da ngoài ruột trong

Ao làng đàn cá thòng đong

Vẫn tìm thấy mạch nước trong mà vào

 

À ơi thương nhớ làm sao

Tháng ba hoa gạo ngọt ngào rơi rơi

Quê mình ruộng mật bờ xôi

Mà không qua nổi phận người lầm than

 

À ơi thương nhớ dịu dàng

Đã yêu cau héo trầu tàn vẫn yêu

Chợ làng bán cột liêu xiêu

Người dựa cột đá đổ chiều gió thu

 

À ơi thương nhớ mà ru

Chiến tranh đánh cược đời u với trời

Chồng u cõng đám mây trôi

Con u vín ngọn tre vời nỉ non

 

Làng giờ như một dấu son

Gậy tre khắc dấu chân tròn vào mây

Hoa gạo đỏ đất luống cày

Áo hoa em mặc một bầy tung tăng

 

Tre làng vẫn đứng giăng giăng

Trầm tư cúi nhặt tháng năm dựng làng

 

Vũ Ngọc Thư

Điện thoai: 0973971835 

 

 

 

Tác giả: Phạm Nhật Trình

 

TẶNG EM

(Nhân ngày 8-3)

 

Em là tia nắng ngày xuân

Em như là ánh trăng ngần đêm mơ

Em như nốt nhạc vần thơ

Em niềm khao khát mong chờ trong anh

Em như ngọn gió mát lành

Em là mái ấm lều tranh tim vàng

Em là người vợ đảm đang

Sớm hôm tần tảo lo toan việc nhà

Em là người mẹ hiền hòa

Chăm nom dạy bảo thật thà yêu thương

Em người bà kính kỷ cương

Khuyên con bảo cháu mọi đường phân minh

Em là chỗ dựa gia đình

Yêu thương gắn bó chúng mình bên nhau

Bây giờ mái tóc trắng đầu

Vẫn say duyên thắm trao câu ân tình

Tuổi cao vẫn đẹp vẫn xinh

Vẫn tươi duyên dáng vẫn tình như xưa

Hôm nay anh viết bài thơ

Mừng ngày mồng tám xuân vừa tháng ba 

Yêu em anh tặng đóa hoa

Đảm đang trung hậu mặn mà yêu thương

Mang dòng máu Việt kiên cường

Anh hùng bất khuất tấm gương sáng ngời

 

Phạm Nhật trình

Điện thoại:01665575844

 

VẼ TRANH

 

Gửi hồn vào những bức tranh

Bút hoa khéo vẽ nên anh nên nàng

Đồng quê vẽ cảnh mùa màng

Đen huyền hạt nhãn, dịu dàng mắt em

Xênh xang những ngọn gió đêm 

Ríu ra ríu rít bên thềm ghẹo hoa

Vẽ cho đẹp cảnh quê nhà

Đêm trăng tát nước đôi ta chung gầu

Vẽ ai phơi lụa trên cầu

Lửng lơ câu hát mời trầu đêm xuân

Vẽ xa rồi lại vẽ gần

Vẽ nơi hò hẹn trăng ngân đầy vườn


Vũ Thế Phiệt

Điện thoại: 01652230085

 

GÁI QUÊ

 

Quý thì vàng ngọc lưu ly

Đẹp thì chẳng có đẹp gì bằng hoa

Đẹp sao bằng gái quê ta

Ngân nga tiếng hát lời ca ân tình

Em xinh tại ở hướng đình

Cả làng đều thế chứ mình em đâu

Sớm trưa mưa nắng đội đầu

Những bao vất vả dãi dầu đầy vơi

Mà đời cứ vẫn vui tươi

Hội làng em hát em cười giòn tan

Câu thơ vi vút ngân vang

Điệu chèo em thả xốn xang mây trời

Đồng tiền chúm chím xinh tươi

Đôi môi thắm đỏ em cười như hoa

Đẹp người đẹp cả nết na

Chăm ngoan tài giỏ thiết tha xây đời

 

Minh Tuấn

CLB LB xứ Đông - Hải Dương

 

Tác giả: Phạm Văn Thênh

(Hội viên mới) 

 

 KHÓC MẸ


Đau thương, buồn mẹ đi rồi

Thâu đêm không ngủ đứng ngồi liêu xiêu

Thế là mất mẹ thương yêu

Còn đâu tiếng mẹ sớm chiều bảo ban


Phạm Xuân Thênh

 

HỘI THƠ


Cám ơn lãnh đạo hội nhà

Nhận tôi sinh hoạt thật là quý thay

Niềm mong đợi bấy lâu nay 

Được theo huynh hữu tình này khắc ghi

Quyết tâm theo hội trường kỳ

Nhiệt tình gắng sức tâm thì sắt son

Những mong nọi việc vuông tròn

Sống vui sông khỏe - vẫn còn thơ hay

Được gặp các bạn hôm nay

Mừng vui phấn khởi dâng đầy niềm tin


Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại: 01635134973

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Oanh

(Hội viên mới)

 

 

 

Tác giả: Hoàng Cẩm Ly

(Hội viên mới)

 

GIẾNG CHÙA

Trong lòng chứa khoảng trời xanh

Cửa chùa giếng Ngọc mát lành đầy vơi

Long lanh tắm ánh nắng trời

Đêm hè đựng ánh sao rơi cuối mùa

Trăng soi khi tỏ khi mờ

Bên người tri kỷ đợi chờ tri âm

Xạc xào cành lá thì thầm

Mà nghe như thể giọng ngâm thơ tình

Cô em gánh nước vô tình

Múc trăng đổ thùng thình đêm qua

Đếm từng những hạt mưa sa

Đêm trường canh vắng trăng tà soi nghiêng

Giếng chùa lưu giữ niềm riêng

Cái thời xuân săc tháng giêng hội làng

Cuộc đời nay đã sang trang

Tường xây một dải vững vàng bao quanh

Bao lần hò hẹn không thành

Một mình thơ thẩn đi quanh giếng Chùa


Đỗ Hoàng Phong

Điện thoại: 01653226618



Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Quang Thanh - vanlai.HD@gmail.com - 0914209894 - Ngọc Châu Hải Dương   (Ngày 06/04/2018 17:37:29)

hay gì hay thế hãy là siêu
Ngọc Thư phác họa bao điều đắng cay
Nước dâng tại ngọn thủy rầy
Tan hoang tự gió mưa ngày phá đêm.

5/4/2018

Các bài khác: