Thứ sáu, 19/04/2024,


CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tổ chức Đại Hội bầu Ban CN nhiệm kỳ 2017- 2018 (15/01/2017) 

           CLB Thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương đã hơn 20 năm hoạt động và trưởng thành, số hội viên và cộng tác viên đến nay là 97 người. Ngày 13 tháng 1 năm 2017  CLB tổ chức Đại hội tổng kết và bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới năm 2017-2018. Đến dự có ông Phạm Công Bằng Phó Giám đốc Trung Tâm VHTT tỉnh Hải Dương và các phòng ban nghiệp vụ. Ban Chủ nhiệm các CLB bạn và bạn thơ đến dự đông đủ. Qua 2 năm hoạt động CLB đã có 24 chùm thơ Lục Bát đăng tải trên mạng cộng đồng Lục bát Việt Nam với trên 300 bài thơ chọn lọc của nhiều tác giả. Trong các kỳ sinh hoạt  từ năm 2015-2016 CLB đã tổ chức giới thiệu 8 tập thơ cho 8 tác giả, các tác phẩm được NXB Hội Nhà Văn, Hội Văn Học dân tộc cấp giấy phép xuất bản. Nhiều bài thơ được phổ nhạc và nhiều bài thơ được giải qua các kỳ thi tuyển. CLB đã ra mắt tập thơ "Hương Thành Đông" NXB Hội Nhà Văn với 264 trang, đây là cố gắng của Ban CN và toàn thể hội viên CLB.  

           Chúng tôi trân trọng giới thiệu hình ảnh của Đại Hội và chùm thơ tháng 1 năm 2017 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương

 

 

Toàn cảnh Đại Hội CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương

 

 

ƯỚC

(Tặng các cô T.N.X.P ở làng không chồng)

 

Em là cô gái mở đường

Mưa bom bão đạn coi thường là em  

Đường trơn bùn đất lấm lem

“ Chống lầy” em chửa có thèm đâu anh

Hẹn mai này hết chiến tranh

Em chờ em đợi các anh trở về  

Gió lào rát rạt khét khê

Mưa tầm tã nước dầm dề chả thôi

Áo quần ướt sũng cả rồi

Mình trần như nhộng vẫn ngồi trêu nhau  

Cái thời con gái qua mau  

Giật mình trước cũng như sau mất rồi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi

Tuổi xuân rơi tuột mất rồi còn đâu  

Chuyển ngành về sống cùng nhau  

Nông trường như chốn rừng sâu thuở nào

Đêm về lòng những xốn xao

Ước gì trở lại ngày nào Trường Sơn 

 

Huy Liệu 

C.L.B. thơ Thành Đông

 

EM ĐI XA MÃI 

 

Ngày ấy em đã ra đi

Tuổi xuân mang trọn còn gì nữa đâu

Thương mẹ trằn trọc đêm thâu

Quầng thâm đôi mắt âu sầu nhớ thương

Da mồi mái tóc pha sương

Đợi chờ con trẻ dặm trường xông pha  

Ra đi tạm biệt mẹ già 

Anh em đồng đội đều là quê hương

Mười bảy tuổi em lên đường

Tâm hồn trong trắng chưa vương tơ lòng  

Mẹ già vẫn đợi vẫn mong 

Chiến trường ác liệt con không trở về

Ngã xuống còn nhớ đến quê

Vẫn còn mang nặng lời thề quyết tâm  

Hiến đời vì nước vì dân 

Khi tổ quốc cần tuổi trẻ hi sinh

Chiến đấu em đã quên mình

Tượng đài liệt sĩ dân tình dâng hương 

 

Thúy Hằng

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng

 

MONG GÌ Ở ANH

 

Đừng mong chi ở anh mà 

Bây giờ quả héo nhựa già hết xuân

Nhựa tình khô cạn toàn thân

Gió lay là đổ chổng kềnh em ơi

Cũng là bởi tại ông trời

Cứ quay trái đất để thời gian trôi

Kiếp này thôi đã thôi rồi

Kiếp sau xin được vãn hồi bên em.

 

Trần Đức Chương

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

NHỚ ANH

 

Giữa thời đất nước bão dông 

Anh đi ra trận sao không trở về

Thả hồn nhớ lại triền đê

Đánh khăng diều sáo bộn bề đông vui

Mưa xuân thấm ướt bờ vai

Vịn tà áo trắng bay về bến mơ

Xa nhau từ bấy đến giờ

Gió vờn hắt gió vật vờ lang thang

Bên sông lặng lẽ chiều hoang

Đừng khua chèo động nhẹ nhàng bước chân

Khôi ngô nở giữa trong ngần

Trăng khuya huyền ảo tảo tần mờ sương

Cho con đưa cả chặng đường

Nắng mưa gánh hết tình thương vô bờ

Anh lên đường thuở còn thơ

Giờ đây hội tụ đâu ngờ thiếu anh

Cho tôi một chút lòng thành

Nén hương thắp mộ vô danh vẫn còn

Đời đời nhớ mãi tên anh

Ngàn năm gìn giữ non xanh... đảo nhà. 

 

Tạ Quang Trung

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

 

Ông Phạm Công Bằng Phó GĐ TTVH tỉnh tặng hoa chúc mừng 

 

 

Bà Nguyễn Phương Liên Phó CN CLB thơ Nguyễn Trãi tặng hoa chúc mừng

 

 

Ban CN CLB khiêu vũ Thành Phố Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

CÔN SƠN 

 

Phượng hoàng tô đẹp Côn Sơn

Sương giăng đỉnh núi mây vờn gió reo

Rầm rì suối lượn lưng đèo

Chim ca ríu rít nắng chiều  ngàn thông

Đền thiêng Kiếp Bạc anh hùng

Chiến thuyền dàn trận  trùng trùng ba quân

Lục Đầu dậy sóng vang ngân

Ngỡ xưa chiến trận dư âm dội về

Ưc trai sáng tựa Sao Khuê

Góp công xây lại miền quê yên bình

Văn bia vẫn đậm nghĩa tình

Của người chí sĩ quyên sinh vì đời

Côn Sơn vẫn mãi đẹp tươi

Vững vàng tiếp bước sáng ngời cha ông 

 

Nguyễn Thế Bình

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

CHIỀU THU

 

Chiều thu tôi đến thăm anh

Quê hương Thượng Vũ, Kim Thành mộng mơ

Chúng mình cùng một hội thơ

Hôm nay gặp mặt nhưng chờ  đã lâu

Bình thơ ta vẫn ngồi câu

Nhìn đàn cá dưới chân cầu nhởn nhơ

Cánh bèo trôi dạt gần bờ

Cá lên mặt nước, chê thơ hơi dài

Mực đen giấy trắng khó phai

Tôi làm thuyền giấy chở vài bông hoa

Bờ bên kia cũng không xa

Tặng thơ tặng cả thuyền hoa cho nàng ! 

 

Nguyễn Tiến Đoàn

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

VỢ LÍNH 

 

Lớn lên trong cuộc chiến tranh

Trai làng nối tiếp, trở thành chiến binh

Chỉ thương cho chị em mình

Có chồng là lính, nên tình cách xa

Hậu phương vững chắc quê nhà

Nuôi con còn nhỏ mẹ già yếu đau

Đàn gà ruộng lúa vườn rau

Hai sương một nắng chẳng câu than phiền

Mặn nồng tạm gác cố quên

Thủy chung tạc dạ giữ niềm tin yêu

Cơn dông dồn dập gió chiều

Mái nhà ải dột cũng đều đến tay

Thay anh chưa thạo đường cày

Kiên trì tập mãi đến nay thẳng rồi

Thương chồng chiến trận xa xôi

Mưa bôm bão đạn biết rồi ra sao

Lá thư mấy lượt gửi vào

Đêm mong ngày đợi có nào thấy tin

Bắc Nam chia cắt đôi miền

Tình riêng nhận thiệt chờ yên đất trời

Ai người vợ lính như tôi

Sẻ chia nhẹ bớt đường đời gian nan;

 

Vũ Hữu Bình

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

 

Ông Phạm Lạc Cầm điều hành chương trình Đạị Hội

 

Ông Nguyễn Thế Bình đọc báo cáo Phương hướng  của CLB.

 

 

Ban Chủ nhiệm khóa mới 2017-2018 ra mắt

 

MỘT VÙNG CỔ TÍCH 

 

Vẫn câu hát cổ lời xưa

Luồn qua khát vọng nắng mưa cuộc đời

Theo dòng như nguyệt đầy vơi

Sông Cầu lặng lẽ bên đời lơ thơ

Xuôi dòng sử - đến bến chờ

Con thuyền chở đạo sang bờ tiêu tương

Nghe trong gió chuyện uyên ương

Ngỡ Trương Chi với Mỹ Nương hiện hình

Tiêu Sơn từ thuở khai sinh

Quốc sư Vạn Hạnh đinh ninh lời thần

“Từ bi hỉ xả” thấm nhuần

Cho trăm họ bớt ngàn lần đắng cay

Một vùng cổ tích ken dày

Địa linh nhân kiệt xưa nay khó bì

Thiện tâm – Lục tổ uy nghi

Đài sen ngát tỏa hương đi trăm miền 

 

Lê Đại

C.L.B. thơ Thành Đông

 

TẶNG ANH CHIẾN SĨ BIÊN CƯƠNG

 

Đêm về sương lạnh xuống rồi 

Thương người chiến sĩ ngoài nơi biên thùy

Mặc cho đèo dốc hiểm nguy

Rừng  sâu  thú  giữ  vẫn  truy  kẻ  thù

Núi cao mưa gió mịt mù

Vượt   lên   tất   cả   cho   dù   gian   lao

Việc gì khi Đảng đã trao

Nắm chắc tay súng, việc nào cũng xong

Xuân về dân chúng yên lòng

Có người chiến sĩ giữ trông đất trời

Biên cương còn đó tình người

Đào mai khoe sắc rạng ngời công anh . 

 

Bích Việt

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

HƯNG LONG CHÙA NHÀ

 

Về chùa niệm phật tụng kinh 

Dâng dài lễ thánh lung linh hương trầm

Một thành tâm, hai thành tâm

Góp dần công đức chuông ngân cửa thiền

Đừng tiêu hoang phí tốn tiền

Tận tình một chút tạc lên bia rùa

Chùa trông ước vọng hơn xưa

Từ bi phật tử sớm trưa ân cần 

Xuân 1992

  

Bùi Quang Thanh

C.L.B. thơ Thành Đông 

 

 

 

Ông Phạm Công Bằng Phó GĐ TTVH tỉnh phát biểu 

 

ĐÒ GANG

 

Ba làng chung ngã ba sông 

Đò đưa chở cả mênh mông tình người

Ra đi góc bể chân trời

Kẻ thương người nhớ một thời đò Gang

Yên vui cùng lũy tre làng

Đò thương đỡ gánh gian nan đi về

Đò neo thêm chặt câu thề

Lại qua cưới hỏi, hội hè đò đưa

Trông chừng nắng lửa ban trưa

Trẻ em tắm mát nô đùa bên sông

Kiếm ăn dưới bãi trên đồng

Con cua cái cáy qua sông gọi đò

Bao nhiêu vất vả âu lo

Bến vui tiếng hát câu hò bay đi

Gang cùng Lập Lễ, Thanh Kỳ

Ba làng chung vết chân đi cũng vừa

Đã rời bến đỗ ngày xưa

Vẫn lên thương nhớ đến  giờ đò Gang 

 

Nguyễn Ngọc Trịnh

C.L.B. thơ Thành Đông

 

BÂNG KHUÂNG

 

Xuân về gặp lại nhành hoa

Trường Sơn Xuân ấy xưa xa hiện về

Lung linh giọt nắng tràn trề

Đậu trên đầu nhánh lan “kê” lưng trời

Rung rinh sắc thắm rạng ngời

Phút thiêng liêng rực cả trời xuân sang

Bốn bề bom đạn rền vang

Hương lành đeo nặng hành trang quân vào

Hùng binh rập rập ào ào

Rùng rùng cơn lốc hướng vào thành đô

Một ngày xuân cuối tháng tư

Niềm viu rào rạt òa như sóng trào

Cuối thu cái nắng lặn vào

Mặt hồ kia chẳng lao xao sóng rờn

Quen rồi lâu chẳng tơ vương

Một lòng ôm cả tình thương sum vầy

Nhành lan gặp lại xuân này

Thoảng lâng lâng sóng nhớ ngày bão giông

Thân tằm nay đã lên ông

Sáu mươi dậy chút bâng khuâng xuân về 

Vũ Hoàng Mai

C.L.B. thơ Thành Đông

 

 

Biên tập & giới thệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: