Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ tháng 12-2016 của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (03/12/2016) 

  Chùm thơ Lục Bát tháng 12-2016 của CLB Di sản thơ Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Gồm các tác giả Nguyễn Bình Diệp, Trần Châu Hoàn, Hoàng Hữu Cát, Minh Ngạn, Thanh Hà, Thi Thơ, Đình Thư, Hồ Đình Bắc


Kết quả hình ảnh cho Biển Bãi Sau

 

Biển Vũng Tàu ( Bãi Sau)

 

Đêm qua anh đã nằm mơ
Hóa thân vào biển bao giờ không hay
Thế là bắt đầu từ đây
Biển càng sống động cả ngày cùng đêm.

Sáng tắm cho mặt trời lên
Đỏ hồng tia nắng trên dòng thời gian.
Chiều về biển lại xốn xang
Tắm cho em cả muôn vàn yêu thương .

Để rồi thức suốt đêm trường
Tắm cho trăng sáng như gương thỏa lòng 
Mặt trời đỏ mặt trăng trong
Đông tây chung một mênh mông sáng ngờì

Còn em như giọt sương rơi 
Hòa vào với biển đất trời ngả nghiêng.!

Nguyễn Bình Diệp.

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG .

Tôi nhìn đồng ruộng quê hương 
Mênh mông nước ngập đau thương xé lòng 
Miền Trung nắng hạn mưa giông
Thiên tai lũ lụt theo dòng tháng năm .

Nỗi lòng ở chốn xa xăm
Gửi về quê mẹ...Trăng rằm sáng soi 
Chấp tay vái lạy ông trời
Quay vòng luân chuyển thương người miền trung.

Cộng đồng chia sẻ bao dung
Giúp dân thoát cảnh khốn cùng khổ đau
Nước tràn xoáy cuốn trước sau
Bao nhiêu của cải lặn sâu chôn vùi.

Mạng người gặp cảnh hên xui 
Mẹ đi để lại ngậm ngùi con thơ
Nóc nhà nổi giữa chơ vơ
Mưa tuôn, gió cuốn...cầu cho yên bình...

Miền Trung cần tấm chân tình
Ai ơi...góp sức ta mình giúp nhau 
Vượt qua bao nỗi thương đau
Bình minh sáng rọi , bể sầu loãng tan...!

  

VŨNG TÀU : 20/10/2016

Trần Châu Hoàn (XƯƠNG RỒNG TÍM)

 

Kết quả hình ảnh cho Hội Lim

 

HỘI LIM 

Lại về quê Mẹ : Hội Lim
Bao năm xa cách không quên mạn thuyền 
Gặp em cô gái mắt huyền 
Mời anh ngồi tựa mạn thuyền cùng em!

Anh say giọng hát giao duyên
Em về để lại bến nghiêng , lệch thuyền 
Còn đâu tiếng hát tháng giêng 
Còn đâu má lúm đồng tiền hỡi em?

Thương em nón thúng che nghiêng 
Để cho nước mắt thấm miền ca dao
Người về, người ở xôn xao
Ngày vui đã hét :Nghẹn ngào chia tay!

  Hoàng Hữu Cát

HOA BẰNG LĂNG.

Phường Mười có phố Hàn Thuyên
Đầu mối cửa ngõ trong miền vào ra
Đường phố như một vườn hoa 
Bằng lăng tím Huế thiết tha dịu hiền

Hoa thơm ngát tỏa một miền
Bóng cây râm mát dưới hiên mỗi nhà
Rì rào phảng phất tiếng ca
Theo làn gió biển ngâm nga giữa trời .

Ai về phố biển vui chơi 
Bằng lăng hoa tím là nơi hẹn hò..

  Minh Ngạn

ĐÓA HỒNG TẶNG EM
(Tặng Diệp Lục yêu quý)

Cao niên càng thắm nụ cười ,
Tính đời càng đẹp ,càng ngời nghĩa ân! 
Làm thầy, đẫu lắm gian truân,
Hồi hưu vất vả tình xuân vẫn nồng !
Mẹ vui - con sớm thành nhân ; 
Bà vui - đàn cháu lớn khôn từng ngày;
Gia quyến vui - đức cao dày;
Hồng ân , hồng đức - phúc này bền lâu!
Trời xanh , xanh thẵm một màu,
Nhớ ngày nhà giáo , vần thơ trải lòng:
Mừng em - gia đạo phúc hồng.
Tình thơ như đóa hoa hồng tặng em

 Thanh Hà

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho cô giáo áo dài trên lớp

 

 

ÁO DÀI CÙNG CÔ .

Cô em đẹp tựa trăng rằm 
Sớm khuya cần mẫn như tằm nhả tơ 
Cô là những chuyến đưa đò  
Cho em cập đến bến bờ tương lai .

Cô em mặc chiếc áo dài 
Mang hồn dân tộc lên đài vinh quang 
Áo dài truyền thống Việt Nam 
Cô là hình mẫu em càng mến yêu .

Cô cho kiến thức thật nhiều 
Áo dài cô mặc sớm chiều dạy em
Hoa phượng thắp lửa đỏ thềm 
Sân trường vương nhẹ cánh sen áo dài

  Thi Thơ

  

TỰ HÀO ĐÁNG GỌI NGƯỜI GIÀ 
 

Vượt trên tuổi thọ trung bình
Gian lao đã trải hiển vinh đã từng
Hưu non ba cọc lận lưng
Mì tôm nước lả tửng tưng với đời.

An nhiên tự tại thảnh thơi 
Tuổi cao mẫu mực xứng người tuổi cao
Rạng ngời danh hiệu hội trao
Huy chương nước tặng xiết bao ân tình.

Đề huề hạnh phúc gia đình 
Tự hào đáng được gọi mình là ông 
Xứng dòng con Lạc cháu Hồng 
Leo lên bách tuế tang bồng bồng lai.

Ấm trong mà lại êm ngoài 
Không hơn ai mà chẳng kém ai bạn à
Ngẫng đầu gián nói người già 
Rung đùi trào lộng hà ha ta cười.

Đình Thư

  

 

Ông Nguyễn Đức Nhân Hội viên CLB DS thơ Lục Bát tỉnh BR-VT (thứ 2 trái)

cùng vợ đến thăm gia đình ông Bắc Hải Dương sau gần 2 năm xa Vũng Tàu.

 

VŨNG TÀU GIỜ CỦA NGÀY XƯA


Vũng Tàu giờ của ngày xưa 

Vẫn còn xao xác nghe mưa đầu mùa 

 Hẹn về - Người đã về chưa?

Mới xa mà đã sắp vừa hai năm  

Có ai nhìn phía xa xăm? 

Mỏi mong theo cánh chim bằng biển khơi?

Vũng Tàu giờ của xa xôi

Dấu chân trên cát mờ rồi còn đâu?  

Ai về Bãi Trước, Bãi sau 

Có nghe biển của Vũng Tàu sóng reo 

Xa xôi nơi ấy nhớ nhiều

Năm năm gắn bó bấy nhiêu ân tình. 

Vẫn còn đây những bóng hình

Giao lưu, kỷ niệm chung tình duyên thơ 

Những ngày xưa ấy mộng mơ

Vũng Tàu ơi, biết bao giờ gặp nhau?

  

Hồ Đình Bắc

Nguyên CN CLB Di sản thơ Lục Bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

  


 

 


 

Nhứng hình ảnh kỷ niệm giao lưu thơ

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: