Chùm thơ lục Bát của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương tháng 8 năm 2016 gồm các tác giả: Tạ Anh Ngôi, Trần Đức Chương, Lê Đức Đoàn, Nguyễn Thế Bình, Đỗ Văn Thủy, Nguyễn Ngọc Trịnh, Nguyễn Tiến Đoàn, Nguyễn Đình Ưu, Lê Đại, Phạm Như Đức, Ngô Ngọc Vu, Nguyễn Thị Xy, Đỗ Trọng Thành, Chí Kha, Vũ Bôn, Công Huyền, Bùi Hải Đăng, Lê Hồng Khanh, Đinh Kim Long.
DƯỚI BÓNG ĐA XƯA
Nhớ hồi hai đứa chăn trâu
Giả làm đám cưới rước dâu về nhà
Hội hôn dưới bóng đa già
Anh là chàng rể, em là cô dâu
Lá sung quệt muối têm trầu
Qủa sung em bổ làm cau niên phòng
Họ hàng đến dự rất đông
Cỗ làm toàn ổi với bòng mà vui
Xa nhau mười mấy năm trời
Anh về em đã có người đón đưa
Ra ngồi tựa gốc đa xưa
Nhớ bao kỷ niệm sớm trưa chúng mình
Giá đừng có cuộc chiến tranh
Bây giờ hai đứa đã thành một đôi
Bồi hồi anh nhặt lá rơi
Gói thương gói nhớ: gửi người...chăn trâu
Tạ Anh Ngôi
C.L.B. thơ Thành Đông
VỀ QUÊ
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Gặp con bướm trắng đậu bờ tầm xuân
Ra đồng tìm lại dấu chân
Ngày xưa đi cấy, bao lần mẹ qua
Tìm em mới đến gốc đa
Vấp vào kỷ niệm đã qua một thời
Chiều hôm lâu lắm mất rồi
Đánh đu tôi ngã, em cười chạy quanh
Cách nhau một cuộc chiến tranh
Giờ về tìm lại em thành người dưng
Sáo nâu giờ đã về rừng
Rễ đa ai chặt lưng chừng bỏ đi
Vết dao lên sẹo sù sì
Xót xa tôi biết nói gì với…cây !
Bùi ngùi chiếc lá vàng bay
Xốn xang trăm nỗi, vơi đầy nhớ thương
Tạ Anh Ngôi
C.L.B. thơ Thành Đông
THƯƠNG ANH C.C.B
Trở trời đau lại vết thương
Nhắc anh nhớ đến chiến trường năm xưa
Trường sơn đông nắng tây mưa
“ Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình
Sinh thời gặp buổi chiến chinh
Người ra mặt trận, hy sinh - lẽ thường
Ba lô xếp cả vấn vương
Chất đầy súng đạn, tình thương, tình người
Ba mươi năm, một cuộc đời
Chiến tranh gắn chặt vào người chiến binh
Bao người anh dũng hy sinh
Bao người là cựu chiến binh nước nhà
Tổ quốc vang mãi bài ca
Chiến tranh giờ đã lùi xa lắm rồi
Vết thương còn níu chân người
Trở trời, trái gió suốt đời chịu đau !
Trần Đức Chương
C.L.B. thơ Thành Đông
TÌNH THÁNG BA
Em về xóm cũ chiều nay
Trắng vườn hoa bưởi, hương bay quanh nhà
Mưa phùn rét muộn tháng ba
Vườn ai ướt lá đậm đà tiết xuân
Thổ Tang hội chợ cũng gần
Em đi vui chợ, áo quần cũng xinh
Em đi chỉ có một mình
Để anh lỡ hẹn riêng tình lẻ loi...
Tàu xa nghe vọng tiếng còi
Sông Đà xuôi chảy nghiêng soi bóng mình
Cây đa bến nước sân đình
Làng quê lễ hội lung linh sắc cờ
Tháng ba đẹp tựa trong mơ
Để hồn anh thả mong chờ tình xuân .
Lê Đức Đoàn
C.L.B. thơ Thành Đông
BIỂN THIÊN CẦM
Dạt dào sóng nước Thiên Cầm
Nghe làn gió thoảng rì rầm cùng ai
Dạo chơi trên bãi cát dài
Hải âu vỗ cánh vươn ngoài khơi xa
Buồm căng vượt sóng lướt qua
Chiều buông vạt nắng nhạt nhòa chân mây
Sóng xô nước mặn tràn đầy
Thương người kéo lưới vai gầy sớm hôm
Bốn mùa đánh bắt cá tôm
Mồ hôi giọt đổ, giọt ôm vào lòng
Em cười ánh mắt vời trông
Thiên Cầm biển nhớ nối vòng yêu thương
Năm 2016
Nguyễn thế Bình
C.L.B. thơ Thành Đông
BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Gió đưa ngọn trúc la đà
Che mưa che nắng cho ta cuộc đời
Măng lên thẳng đứng giữa trời
Mẹ măng trút lá làm nôi măng dùng
Che sâu kiến che bão bùng
Có manh áo giáp mẹ lồng cho măng
Sống trên nguồn đất nước làng
Giữ đê dỡ mái ngói vàng cho nhau
Khi nước loạn, khi dông cao
Hi sinh thân mẹ dẫn đầu tham gia
Mong cho con lớn giống cha
Già là đoản trượng, trẻ là chông, cung
Mẹ tôi mẹ trúc cũng cùng
Mẹ hiền - Mẹ của anh hùng Việt nam
Đỗ Văn Thủy
C.L.B. thơ Thành Đông
CÂY ĐA LÀNG
Xa quê mỗi dịp thăm quê
Ngập ngừng chân bước lối về ngẩn ngơ
Nhìn cây đa đứng bơ phờ
Nhọc nhằn khép nép hững hờ người qua
Ngày xưa làng rợp bóng đa
Đình chùa, đền miếu giao hòa thiên nhiên
Một vùng trù phú bình yên
Một triền sông , giải lụa mềm phù sa
Một thời kháng chiến đi qua
Một thời bao cấp đã nhòa dấu xưa
Cây đa còn sống đến giờ
Nhìn cây cô quạnh thẫn thờ mà thương
Kiếm cơm đi khắp bốn phương
Nhắc ghi dành dụm , gói nhường phần đa
Ôi ! Cây di sản làng ta
Cứu cây chung sức gọi là tình quê
Nguyễn Ngọc Trịnh
C.L.B. thơ Thành Đông
NGƯỜI LÁI ĐÒ CỦA NGUYỄN BÍNH XƯA
Lái đò của Nguyễn Bính xưa
Ông chưa đỗ trạng nên chưa về làng
Thôi đành giữ chiếc đò ngang
Ôm theo một giấc mộng vàng từ đây
Phải lòng cô gái tước đay
Vẫn chờ cô ấy hàng ngày sang sông
Thế rồi cô đi lấy chồng
Bế đò vắng khách nên không có tiền
Nghe đâu ông dạm bán thuyền
Nhưng người ta trả ít tiền lại thôi
Buông sào cho chiếc thuyền trôi
Xuôi theo dòng nước, ông ngồi làm thơ !
Nguyễn Tiến Đoàn
C.L.B. thơ Thành Đông
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Tượng đài đứng ngắm biển Đông
Nhang tôn công đức, khói dâng bốn mùa
Cây ru chim hót võng đưa
Chia mưa quản nắng cho vừa lòng ai
Mười gái trên dưới đôi mươi
Quý yêu tổ quốc tương lai huy hoàng
Mặc bom Mỹ - Vẫn hiên ngang
Giữ đường xe Bắc vào
Khắc lòng thưa với thầy u
Trung tiền hiếu đậu, đền bù đinh ninh
Dương cao ngọn đuốc trung trinh
Máy bay - Mặc Mỹ mò rình hôm mai
Ngã ba Đồng Lộc an bài
Mười bia liệt sĩ tượng đài ghi công
Gió nâng hương bưởi, hương hồng
Sóng reo ca khúc bi hùng nàng xuân
Vang thâu thế giới chữ Nhân
Vọng cùng nhân loại từ Xuân nõn nà !
Nguyễn Đình Ưu
C.L.B. thơ Thành Đông
VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG
Viếng mộ Đại Tướng hôm nay
Nắng vàng, phượng đỏ, hồn cây Quảng Bình
Hiền tài về cõi siêu sinh
Núi rừng kề biển, mây xanh dạt dào
Vũng chùa trước mặt sóng trào
Xa xa đảo yến lòng nao nao lòng
Trang nghiêm vọng gác bềnh bồng
Tiếng chim vẳng hót tinh không nhạc trầm
Khách vào viếng mộ thành tâm
Nhang thơm ngan ngát, khấn thầm lời hoa
Vĩ nhân điệp bản hùng ca
Thác về đất mẹ quê cha khiêm nhường !
Lê Đại
C.L.B. thơ Thành Đôn
HƯƠNG TRÁI BÀNG
Một làn gió thoảng thoảng qua
Mang theo hương bưởi, hương na dịu dàng
Mang theo hương của trái bàng
Ban mai gọi các nắng vàng trời thu
Một làn gió tan sương mù
Trời cao lồng lộng chim gù ngọn tre
Trái bàng thơm nức đường quê
Lối mòn xưa, sóng chân đê rộn ràng
Trên tay còn đọng trái bàng
Em đi giữa buổi thu sang hẹn hò
Bao mùa thu vẫn trong mơ
Cây bàng trước ngõ vẫn chờ tỏa hương .
Phạm Như Đức
C.L.B. thơ Thành Đông
TIẾNG SÁO DIỀU
Cánh diều lơ lửng trên cao
Vi vu tiếng sáo bay vào Thành Đông
Bạch Đằng hồ nước mênh mông
Lắng nghe tiếng sáo mà lòng nhớ quê
Đã lâu, lâu lắm mới về
Làng tôi xưa vẫn bộn bề lo toan
Cuộc đời đã bớt gian nan
Hết ao rau muống, hết chan nước cà
Nhiều năm sống ở nơi xa
Tuổi cao tôi thấy quê nhà vẫn hơn .
Hán Nga
C.L.B. thơ Thành Đông
BA ĐÌNH MÙA THU NAY
Trời thu man mác trong xanh
Gió đưa hương cúc, mát lành không gian
Vòng quanh lối cũ nhà sàn
Vườn cây ao cá, gốc cam hàng dừa
Nhớ lại ngày ấy năm xưa
Ba Đình nắng ấm, đỏ cờ vàng sao
Thiêng liêng hai tiếng “ Đồng bào”
Nước nhà độc lập ghi vào sử xanh
Ban mai sương giọt trong lành
Hoa thơm quả ngọt vườn xanh đời đời
Gió thu mát rượi lòng người
Vầng Dương tỏa mãi sáng ngời trên Lăng
Ngô Ngọc Vu
C.L.B. thơ Thành Đông
NHỚ VỀ THĂM MẸ
Xa quê mấy chục năm trường
Buồn vui trong bốn bức tường nhà tôi
Ngoài tâm sự với bạn đời
Đầy vơi trút cả mẹ tôi ở nhà
Mẹ tôi nay tuổi đã già
Thương cha nhớ mẹ càng da diết lòng
Giờ mẹ tai điếc, lưng còng
Bước đi cúi gập, tay rung lần bần
Khó khăn điều khiển đôi chân
Mần mò cầm chổi quét sân quét nhà
Đáp lại tiếng nói đậm đà
Nhắc con dạy cháu thuận hòa yêu thương
Nhớ mẹ tôi tạm biệt phường
Như ngày xưa mẹ xuống trường thăm tôi
Gặp nhau mừng tủi bồi hồi
Nghĩ mai vắng mẹ đứng ngồi không yên
Mẹ cha ăn ở thảo hiền
Đông con nhiều cháu là tiên tuổi già
Nguyễn Thị Xy
C.L.B. thơ Thành Đông
THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Nhẹ nhàng đặt nén tâm nhang
Chiều thu thơm tỏa hàng hàng mộ xây
Các anh yên nghỉ nơi đây
Hãy minh cho tấm lòng này con tim
Rì rào lá gío cành chim
Hồn ai khúc nhạc dạo êm mơ màng
Trải bao năm, lửa thử vàng
Trọn đời sống thác tình càng mênh mông
Nguyện cầu, buông cõi tinh không
Thẳm sâu gió nội, hương đồng thiết tha
Rưng rưng mắt ứa lệ nhòa
Nhớ người chín suối, bước ra ngập ngừng.
Đỗ Trọng Thành
C.L.B. thơ Thành Đông
QUÊ TÔI
Quê tôi bên giải sông Hồng
Bốn bề là những cánh đồng lúa xuân
Từng đàn cò trắng lượn quanh
Ruộng ngăn ô thửa chia thành hàng xông
Xuân hè cho tới thu đông
Mùa nào cây ấy đất không phụ người
Ngày xưa lệ thuộc đất trời
Bây giờ khoa học con người văn minh
Đồng quê máy móc thay mình
Đường làng rộng mở, gia đình ấm no
Công ơn Đảng - Bác chăm lo
Toàn dân hạnh phúc tự do muôn đời .
Mời anh đến với quê tôi
Làng quê đẹp cảnh, đẹp người, nhiều hoa .
Chí Kha
C.L.B. thơ Thành Đông
KHÓC LÒNG
Đêm khuya vẵng tiếng khóc lòng
Nâc rung đứt đoạn Ngược dòng tâm can
Thương anh nén lệ tuôn tràn
Gửi vào mây gió muôn vàn nhớ thương
Bao năm lạnh vắng nữa dường
Nữa còn lại thấy vấn vương anh về
Giật mình nữa tĩnh nữa mê
Linh thiêng hơi ấm còn kề bờ vai
Chông chênh một tiếng thở dài
Thạch sùng tặc lưỡi, thương ai khóc lòng !
Vũ Bôn
C.L.B. thơ Thành Đông
NGHE EM HÁT CÂU DÂN CA
Hội làng mình hẹn anh sang
Ngọt ngào xao xuyến những làn dân ca
Tiếng khèn vào nhịp thiết tha
Tiếng tơ, tiếng trúc giao hòa thân thương
Dịu dàng câu hát tỏ tường
Lời bài quan họ nối đường say mê
“Người ơi người ở đừng về”
Câu mời vừa ngỏ mà mê mẵn mình
Gió đưa khóm trúc rung rinh
Đợi ai em đứng một mình mà thương
Sẽ chia cho những dặm đường
Điệu chèo hôm ấy vấn vương tình đời
Bên anh em chẳng muốn rời
Mớ ba mớ bảy đất trời tình yêu
Công Huyền
C.L.B. thơ Thành Đông
NƯỚC SẠCH VỀ LÀNG
Làng xưa núp rặng tre xanh
Đèn dầu leo lét, mái tranh, dậu rào
Đường bậc thang, giếng nước đào
Mùa hanh khô cạn, nước ao hôi xì
Ổ rơm đắp chiếu ngủ khì
Mùa hè oi bức, tay thì quạt nan
Cơm không đủ, ngủ không màn
Mấy ai biết chữ, dịch lan đậu mùa
Ơn nhờ có Đảng, Bác Hồ
Làng ta lên nỗi cơ đồ khang trang
Tường xây thay dậu tre vàng
Cây xanh quả ngọt thay hàng tre gai
Nhà cao lộng lẫy nối dài
Điện đèn sáng rực đường ngoài, ngõ trong
Công trình nước sạch làm xong
Nước theo đường ống vào trong từng nhà .
Bùi Hải Đăng
C.L.B. thơ Thành Đông
NHỚ QUÊ XƯA
Ly cà phê còn dỡ dang
Rặng cây đã điểm nắng vàng dọi theo
Nhìn ao rau muống đáng yêu
Bao năm còn đấy, nhiều điều đáng ghi
Trong vườn rau, ớt xanh rì
Ớt cay rau đắng, thầm ghi trong lòng
Nhãn , bòng cạnh giếng nước trong
Khóm nhài nở trắng, càng nồng mùi hương
Quê nhà nặng nghĩa yêu thương
Đượm mùi hoa bưởi vấn vương tình làng
Bao năm qua chẳng cao sang
Tuy kém tiền bạc, về làng thảnh thơi
Đời tư có ở từng người
Buồn vui lúc cạn lúc vơi lúc đầy
Đã nhiều kỷ niệm trước đây
Nói sao cho hết những ngày trải qua
Tiếc thay tuổi tác chiều tà
Cuộc đời tạo hóa khó mà đổi thay.
Lê Hồng Khanh
C.L.B. thơ Thành Đông
Tác giả: Phạm Hưng (phải)
VIẾNG BẠN
Hôm nay có mặt tại đây
Hội thơ viếng bác lòng đầy tiếc thương
Chỉ vì căn bệnh tai ương
Bác Phạm Hưng đã lên đường đi xa
Chuyện thơ phú chuyện hát ca
Ngỗn ngang bề bộn, đều là chưa xong
Vần thơ: bác vẫn ước mong
Anh em hòa thuận như trong một nhà
Than ôi! Bối rối tang gia
Bao nhiêu thương xót lệ nhòa bờ mi
Giờ đây bác đã ra đi
Mong bác trút lại sầu bi trên đời
Nông sâu ba tấc đầy vơi
Thân người: siêu thoát ở nơi vĩnh hằng
Hương thơm tôi thắp một tuần
Bác nằm yên nghỉ linh hồn thảnh thơi
Đinh Kim Long
C.L.B. thơ Thành Đông
Biên Tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc