Thứ năm, 25/06/2026,

Ru ta (Hàn Tương Thi)  (17/10/2012)

Ru ta một giấc ru vừa
ru ngoài ngã nghiệt mấy mùa ru ơi
ru trên ghềnh thác cuộc người
ru đêm địa ngục ánh cười hồi sinh...
 

Dạo lên một khúc tỳ bà
Nỗi buồn ai oán thành ra phận người

Mua đi bán lại trò cười
Đếm đong cho đến cạn lời gió mây!

 

Đội mưa hai đứa qua cầu
Trong mưa mình chụm mái đầu che mưa.
Bốn tay nâng khoảng trời thưa
Dịu dàng ánh mắt lọt vừa sang nhau.

 

Em trao ánh mắt long lanh
Nước dềnh, thuyền lệch…sóng xanh đến giờ
Tiếng cười xanh bãi, xanh bờ
Tóc xanh mây gió… xanh ngơ ngẩn lòng
 

Em đi đâu?
Em về đâu?
Ngày mai ai đến bắc cầu em sang?
Nát duyên nát cả đá vàng
Trăm năm lời nguyện bẽ bàng trăm năm…

 

Hoa cỏ (Đào Vinh)  (15/10/2012)

Để rồi anh vội đi nhanh
Còn em chờ đợi mong manh một đời
Còn đâu em thấy nụ cười..?
Chỉ còn hoa cỏ của mười năm qua
 

Nón làng Chuông vượt đường xa
Nỗi niềm ai với quê nhà chờ mong
Lá non thơm bếp than hồng
Vành trăng - vành nón, dòng sông - dòng đời.

Ru (Diệp Vy)  (14/10/2012)

Ru anh trọn những nụ cười
Ru mình bằng cả phận đời đắng cay
Điệu ru nước mắt ai hay...?
Đêm thầm thì những giải bày tâm tư
 

Lời em dải lụa bắc cầu
Nồng nàn nâng vị chũm cau lá trầu
Buồn ơi! Chạnh đến ngàn sâu
Say ơi! Tưởng đến bạc đầu còn say

 

Mai về Quảng Ngãi thăm nhau
Đem hồng sợ nát, đem cau sợ già...
Biết rằng em chẳng cần quà
Nhưng anh cứ gói thu Hà Nội theo

Đi chùa mà gỡ sắc mê
Đi chùa mà trả tái tê cho đời
Sắn khoai cõng một kiếp người
Chùa làng nơi gửi hồn nơi đất làng

 

Mọc từ cánh lá mà lên
Yếu mềm vẫn xóa bóng đêm tan dần
Lọc hương qua những phong trần
Mê say mà vẫn lặng thầm là em


 

Trước tiên Trước Trang [841 ,842 ,843 ,844 ,845, 846 ,847 ,848 ,849 ,850 ,851 ,852 ] Tiếp  Cuối cùng