Thứ sáu, 26/06/2026,


Ru ta (Hàn Tương Thi) (17/10/2012) 
 
RU TA
 
 
Hàn Tương Thi
 
(Tặng bạn: T.H Minh Phương)
 
Ru ta một giấc ru vừa
ru ngoài ngã nghiệt mấy mùa ru ơi
ru trên ghềnh thác cuộc người
ru đêm địa ngục ánh cười hồi sinh...
 
Ru ta trọn giấc bình minh
lời chim rót – khúc tang tình ru nhau
ngủ ngoan ru nhé nỗi đau
trăm năm ru mộng ban đầu... lắng sâu...
 
Không không – sắc sắc ru mầu
thì ru ơn phước niệm cầu sân si
ru ta muôn ngã từ bi
ru từng con chữ cũng vì trầm luân.
 
(10/ 10/ 2012)
H.T.T
-----------------
Hàn Tương Thi
Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương
tamthinhatmenh@gmail.com
ĐT: 0320 3 789 860
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Thị Hoàng Loan - hoangloan78@yahoo.com - 0988338687 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 23/10/2012 12:16:05)

RU TÌNH 2

Tình buồn ơi hãy ngủ nào
Cho ta một chút chiêm bao nụ cười
À ơi ru giâc tình đời
Ru vừa mộng ảo lời người trao ta
Thì thầm ngọn gió bay xa
Lời ru bỏng cháy - tim ta lạnh lùng
Mùa thu ru giấc say đông
Khép đôi mi ướt tình nồng ngủ ngoan.
22.10.2012
HL

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 18/10/2012 8:23:44)

Xin được chia sẻ cùng tác giả!
LỜI RU MỘT THỜI

Ru em một giấc mơ thiền
Nắng trong sắc biếc dịu hiền mơ mơ
Vườn hoa bát ngát nguyên sơ
Thu về hương cốm chín lơ trái hồng
Ru đời tình cõi mênh mông
Thuyền đi nhớ biển cõi lòng bâng khuâng
Có trong vị ngọt ánh trăng
Nghe mùa tươi mới lâng lâng phím đàn
Nhớ đêm gió cuốn lá vàng
Niềm vui bỡ ngỡ đông tàn xa xa...
Em mơ tình đẹp muôn hoa
Ta êm đềm hát ngày qua vọng về
Sương rơi lấp lánh ngọn kề
Lời ru nỗi nhớ ta về chiêm bao...

  MINH TÁNH - trannailong@yahoo.com - 0982168843 - Quan âm tu viện - Biên hoà  (Ngày 17/10/2012 23:44:36)

RU TRƯA

Giấc nồng xin khúc ru trưa
Vầng dương rực sáng cho vừa tâm tư
Quy y bên đấng Bi Từ
Ngủ mà vẫn thức,tình như vô tình
Chúng ta trong kiếp phù sinh
Sớm còn tối mất giữ gìn hạnh tu
Dòng nghiệp báo, trôi tít mù
Hồng danh Đức Phật nhiệm mầu độ ta
Niệm niệm lục tự Di Đà
Tây phương Cực lạc ngàn hoa sen vàng
Chúng ta Liên Hữu rỡ ràng
Đời đời giải thoát, Niết bàn trọn vui !
MINH TÁNH - Biên hoà

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội  (Ngày 17/10/2012 21:55:57)

Đôi dòng chia sẻ cùng tác giả:

"ngủ ngoan ru nhé nỗi đau
trăm năm ru mộng ban đầu... lắng sâu..."


Phong yêu bệnh ấy mắc nhiều,
Chữ Sáu, chữ Tám một điều... vần âu!
Câu thơ quanh quẩn... âu ầu,
Toàn bài hay... chỉ một câu lỗi rồi!

Lỗi này khó sửa người ơi,
Biên tập viên... cũng chịu rồi, sửa sau:
"ngủ ngoan ru nhé nỗi đau
trăm năm ru mộng ban đầu..."
sâu xa...

Không không – sắc sắc ru ta
niệm ru ơn phước, a-di đà... sân si
ru ta muôn ngã từ bi
ru từng con chữ cũng vì trầm luân.


TLB

Các bài khác: