Thứ sáu, 26/06/2026,


Mưa chiều (Nguyễn Khánh Toàn) (16/10/2012) 

MƯA CHIỀU

Nguyễn Khánh Toàn

Đội mưa hai đứa qua cầu
Trong mưa mình chụm mái đầu che mưa.
Bốn tay nâng khoảng trời thưa
Dịu dàng ánh mắt lọt vừa sang nhau.

Giữa Thu trời đổ mưa ngâu
Thương chúng mình, sẻ nỗi sầu muộn chăng?
Duyên mưa phận gió dùng dằng
Nỗi niềm kín hạt mưa giăng lối về...

Giọt trong gửi vẹn ước thề
Dù ướt áo, vẫn giữ lề em ơi!
Giọt đục lấm trắng chân trời
Đem thương nhớ, dập vùi nơi bụi đường.

Giọt em trọn nỗi tơ vương
Giọt anh khắc cốt ghi xương.
Mưa chiều...

Cầu Chương Dương 2012
N.K.T

____________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn, ĐT: 0904 691793
Đ/c: Hoàn Kiếm Hà Nội, Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 17/10/2012 0:09:16)
TÌM LẠI CƠN MƯA!
Tình cờ gặp gỡ trong mưa
Phố buồn hẹn ước lưa thưa giăng đầy
Gió khô run rẩy hàng cây
Đôi tay ôm giọt lệ gầy thời gian...
Mộng mơ lối cũ chiều tàn
Thơ rơi sầu nhớ điệu vần vấn vương
Mùi hoa nở đã phai hương
Chạnh lòng bỡ ngỡ giọt sương đêm về
Mưa rơi bóc vỡ lời thề
Đục trong tiếng thở đá kề cỏ khô
Đâu còn nắng ấm trong mơ
Giật mình nửa giấc vu vơ mưa buồn...
  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 16/10/2012 23:31:03)

Bài thơ rất hồn nhiên ,tình tứ

Xin chia sẻ

Trời mưa hai đứa TRÊN CẦU
Khoảng trời riêng ấy CHO NHAU CÂU THỀ
Phận mưa GIĂNG KÍN LỐI VỀ
Để cho phận gió xoay VỀ MAI SAU
Ta cùng khắc cốt ghi xương
Cơn mưa chiều ấy vấn vương trọn đời
..

Chúc tác giả giàu cảm xúc cho thơ ..
Đỗ Thu Yên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 16/10/2012 23:04:08)

VƯƠNG VẤN CHIỀU MƯA

Mưa chiều...trời đã khiến xui
Nồng nàn say đắm ngọt bùi cùng em.

Ông trời sao khéo se duyên
Người dưng giây phút thân quen...lạ thường !

Xa rồi sáng nhớ chiều thương
Cả đời vương vấn đoạn đường chung ô !

Phạm Tự
Các bài khác: