HOA CỎ

Đào Vinh
Nhặt nhành hoa cỏ chiều nay
Run run anh gói nắm tay tặng nàng
Em nhìn một phút ngỡ ngàng?
Má em ửng đỏ vội vàng quay đi
Trong tay anh gói cái gì?
Mà sao em thấy tim mình nhói đau
Phải chăng duyên nợ với nhau
Anh trao hoa cỏ để sau em buồn..!
Ôi sao kìa mấy chú chuồn
Mở to đôi mắt cánh luôn vẫy vùng
Giang tay anh đón tận cùng
Em rơi nón lá thẹn thùng trong anh
Để rồi anh vội đi nhanh
Còn em chờ đợi mong manh một đời
Còn đâu em thấy nụ cười..?
Chỉ còn hoa cỏ của mười năm qua
Cuối cùng hoa chỉ là hoa
Hỏi giờ người tặng đi xa phương nào?
Ngu ngơ tình đã trót trao
Liêu xiêu thôn nữ khát khao người về
Hoa cỏ em trồng ven đê
Gom tay em hái đồng quê vào mình...
Đ.V
__________
Tác giả: Đào Vinh
Hải Phòng
Email: saomaithp@gmail.com
|
Chào Bạn Đào Vinh thân mến Đào Vinh cám ơn các anh các chị đã có những chia sẻ thật sâu sắc. ĐV luôn mong muốn đón nhận nhiều hơn nữa tình cảm của các anh các chị... Bài thơ tình "HOA CỎ" của Đào Vinh. Chào nhà thơ Đào Vinh! Toại đã đọc một số bài thơ của bạn trên lucbat.com rất hay. Ngay cả hoa cỏ cũng "nói hộ tình yêu" là rất siêu rồi...NT Bùi Thị Thu Hằng cũng có bài cỏ may cũng rất thành công...
GIẤC MƠ CỎ MAY...!
Hoàng hôn đã tắt từ lâu! Nắng nghiêng chao nhẹ ngả màu cuối thu Gió se sắt lạnh hiu hiu Cánh chim lặng lẽ ủ chiều đêm đông Đất miền lúa chín ngập sông Len chen đám lá viển vông đợi chờ Ngổn ngang đá vỡ lạnh mờ Thức tình đắng chát cỏ hờ héo tom Ngỡ mình tuổi đã già son Trăm bề lối rẽ tơ vương đoạn tình Giấc mơ chỉ có một mình Tìm trong ngày tháng cõi hình xa xăm... Cỏ hoa vẫn ở ven đê
|