Thứ sáu, 26/06/2026,


Ru (Diệp Vy) (14/10/2012) 

RU

Diệp Vy


Ru anh trọn những nụ cười
Ru mình bằng cả phận đời đắng cay

Điệu ru nước mắt ai hay...?
Đêm thầm thì những giải bày tâm tư

Người ru: "khúc nửa đêm mưa"
Ta ru ta... giấc mộng hờ trót trao

Ru nhau... Ru những nghẹn ngào
Thanh âm lỗi nhịp - khứa vào tim đau

Khúc ru da diết cung sầu
Vần thơ từ tạ... trắng mầu khói sương...

D.V

________________
Nhà thơ Diệp Vy, Điện thoại: 0978 291117
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
E-mail: minhkhiem.l@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Diep Vy  - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lamdong  (Ngày 23/10/2012 15:56:55)

Diep Vy xin chân thành cám ơn các anh chị đã đọc ,cảm nhận và chia sẻ cùng Diêp Vy những ý tưởng,cảm xúc và những bài thơ thật sự ý nghĩa .Diêp Vy rất mong đón nhận thêm nhiều sự sẻ chia của các bạn và các anh chị

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913 576936 - thp  (Ngày 18/10/2012 15:08:03)

Đọc " Ru" của Diệp Vy, ta nghe đâu đó vẳng nỗi buồn lưu lại lòng người..."Buồn đau ta có thể chia. Cho nhau một nửa, nửa kia đau cùng...". Xin tặng DV bài "Nhặt được lời ru"...chia sẻ nỗi buồn cùng tác giả...
Chiều thu nhặt được lời ru
Đong đầy nước mắt ưu tư gửi người
Trong nhà giờ vắng tiếng cười
Đêm mưa nẫu ruột chơi vơi một mình
Tôi ru...ru mãi bóng hình
Của tôi loang vết đau tình đêm đông
Sáng mưa tôi ước cầu vồng
Đón người bên ấy sang sông cặp bờ
Lời ru...ngập bến đợi chờ...
Vành trăng khuyết mảnh hững hờ tim đau
Lời ru trả lại kiếp sau
Nụ cười thấm đẫm nỗi sầu bạc phơ..!
Vinh Đào thp

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluongja7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 17/10/2012 18:59:13)


Xin chào nhà thơ Hà đức Ái . Bài thơ " Ru " của nhà thơ bình bài thơ " Ru " của Diệp Vy - Bài thơ của Bạn là bài thơ ru con mà sao buồn thảm thế ! khổ thơ đầu vẽ lên một không gian buồn thảm ; giăng lên
giấc ngủ con nằm . Cỏ xanh thăm thẳm nhang trẩm khói bay " .
Khổ thơ thứ hai càng buồn ( không thể nói lên lời )- Toàn bài như một lời ( Khóc than ) buồn đau - đứt ruột .

Có thể là hiểu sai ý của nhà thơ - nhưng đọc rồi cứ vấn lòng "
Chẳng phải thế đâu ! chẳng lẽ ....) "

Thật lòng bài bình nay quá buồn không thể nói lên lời - Xin có lời minh họa .

Xin chào , hẹn gặp lại

17.10.2012

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmainl.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 15/10/2012 15:56:25)

Xin chào Diệp Vy . Bài thơ của Bạn buồn quá . Nâm 2008 tôi đi du lịch xuyên Việt . khi qua Đà lạt làm bài thơ tình nay tặng Bạn thơ
Người Lâm Đồng - Đà lạt :

YÊU TRONG TƯỞNG TƯỢNG

Mong sao lại có một ngày
Về thăm Đà Lạt cùng người bạn thơ

Ta ngồi bên đồi Mông Mơ
Hai người...Viết tiếp bài thơ ngày nào

" Hôm ngồi ở Đàn Nam Giao
Hình như Em cũng " Dâng trào " như Anh ! "

Trời hôm ấy sao trong xanh
Tình sao rạo rực ,trong lành biết bao !

Vì sao ... chẳng hiểu vì sao
Mà trời đã tối lúc nào không hay !

Mình , ban thơ nắm chặt tay
Nhẩn nha đi hết đồi này , rừng kia

" Lũng tình yêu " ..Ơ ! anh kìa...
Chụp hình cùng bức tượng kia Anh à ! "

Tấm hình giữ mãi đến giờ
Dù đã cũ , dù đã mờ , đã nhem !

Một lần đi không thể quên
.....Cái ngày ấy ....mãi êm đềm đến nay

Hàng ngày xem ....xem hàng ngày !
Ngón tay lại chỉ ....Cô này xinh ghê !

Xin chào - Hẹn gặp lại

15 .10.2012




  Nhà thơ: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 15/10/2012 10:08:36)


Năm 2006 Hà Đức Ái xuất bản tập thơ thứ 3 DÒNG SÔNG YÊU MẾN (NXB Thanh niên) có bài thơ RU. Nay đọc bài RU của Diệp Vy hòa đồng cảm
tác gửi đến các bạn và Diệp Vy (cùng hội VHNT LĐ) đọc cho vui nhé!

RU
Mẹ ngồi ru cả mùa thu
Cho chiều rơi xuống vàng như tơ tằm
Giăng lên giấc ngủ con nằm
Cỏ xanh thăm thẳm nhang trầm khói bay

Mẹ ôm con trọn vòng tay
Ngủ yên con nhé nơi này ngàn thu
Gió chiều xào xạc chiến khu
Nghẹn ngào tiếng mẹ hời ru con mình./.
Hà Đức Ái

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/10/2012 23:58:36)

CÒN ĐÂU...
(họa thơ "Ru" - Diệp Vi"

Còn đâu ánh mắt nụ cười
Bâng khuâng kỷ niệm một thời đắng cay!
Miền thương đâu biết đâu hay
Tình xa day dứt hao gầy tương tư!

Phận đời đong nắng đếm mưa
Xanh tươi héo úa thiếu thừa gửi trao
Chát chua cay đắng ngọt ngào
Bụi trần dâu bể chốn nào...xót đau!

Bến thu vương vấn giọt sầu
Đầy vơi thao thức...mái đầu điểm sương!
Phạm Tự

 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 14/10/2012 22:12:09)

Chao Diệp Vy , bài thơ nay buồn lắm - cảm tác họa mấy vần chia sẻ:

Thấy " Ru " tưởng là êm đềm
Đọc rồi mới thấy ruột mềm , tâm đau !

Diệp Vy làm khổ lòng nhau
Bài thơ này với lòng sao như cùng !

Xin chào - hẹn gặp lại

14.10.2012

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải - tỉnh BRVT  (Ngày 14/10/2012 21:59:26)

Đọc bài thơ RU của Nữ sĩ Diệp Vy nghe sao buồn quá, VH cùng chia sẻ với người mấy câu thơ gọi là đồng cảm đây :


TIẾNG RU BUỒN

Đắng cay giữ trọn lời ru
Qua làn hơi ấm chiều thu mà buồn

Lời ru ướt lệ dầm tuôn
Chan hòa nước mắt sầu vương nghẹn ngào

Biết buồn tự độ yêu nhau
Lời thơ mộc mạc đổi trao hẹn thề

Điệu ru từ đó ủ ê
Lời ru chưa hát tái tê trong lòng

Vân Huỳnh
 

Các bài khác: