Thứ sáu, 26/06/2026,


Chùm thơ mùa thu (Vũ Tuấn Anh) (14/10/2012) 
CHÙM THƠ MÙA THU
 
 
Vũ Tuấn Anh
 
Tháng mười
Tháng mười trĩu cuống trăng rơi
Thu đang chín mọng, anh mời đã lâu
Vần thơ rụng tím Sông Cầu
Sao em chưa chịu nói câu bằng lòng?
 
Phân vân
Mai về Quảng Ngãi thăm nhau
Đem hồng sợ nát, đem cau sợ già...
Biết rằng em chẳng cần quà
Nhưng anh cứ gói thu Hà Nội theo

    Phải lòng Đà Nẵng
Trời xanh hoà biển trong xanh
Dạt dào sóng cũng hiền lành như mây
Bỗng dưng muốn ở lại đây
Mỹ Khê hay mắt em đầy sắc thu

Đi chùa Linh Ứng
Ngày thu cùng vãn cảnh chùa
Lời cầu Linh Ứng* em thưa điều gì?
Thành tâm anh khấn thầm thì
Mong nhiều lần nữa được đi thế này....

Hãy giả vờ nhé
Em đừng nói sắp phải xa
Hãy vờ như thể chỉ là bận thôi
Để anh khỏi ngước nhìn trời
Heo may rung lá bụi rơi mắt mình
   V.T.A
 
 
*Chùa Linh Ứng Đà Nẵng
________________________
Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: tuananhx26@gmail.com
Tel. 0983 11 99 26
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 091922119 - 135  (Ngày 16/10/2012 23:01:52)

Anh đem mùa đến muôn nơi
Để mùa tặng lại một trời yêu thương...

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 15/10/2012 12:53:29)

Một chùm thơ thu thật lãng mạn, bài nào cũng nay cũng có nhiều kỷ niệm.Vũ Tuấn Anh gửi cả tâm trạng của mình vào những vần thơ Thu.
Chúc mừng anh với chùm thơ Thu, chúc anh viết nhiều thật nhiều những vần thơ hay để mang tới độc giả.

  HOÀNG NHƯ MAI - nhumaidn2000@yahoo.com - 0962601368 - 78 DUY TÂN - HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG  (Ngày 14/10/2012 23:34:49)

Chùm thơ thu thật tuyệt! Chúc mừng thơ anh đã được đăng trên "lục bát mỗi ngày..."!

Chia sẻ cùng anh vài dòng:

NGƯỜI ƠI ĐỪNG VỀ!

Mỹ Khê sóng vỗ rì rào
Như lời ai hát ngọt ngào đêm đêm
Biển xanh, mây, nước êm đềm
Níu chân du khách, ở thêm... đừng về!

ANH NHÉ, HÃY VỀ

Linh Ứng mầu nhiệm lắm thay
Lời anh khấn Phật có ngày thành thôi
Mau mau về nhé người ơi
Cùng nhau ta sẽ về nơi hẹn hò...

Đà Nẵng biển đẹp nên thơ
Bà Nà, Núi Chúa mây mờ sương giăng
Hải Vân quan nối Hội An
Con đường di sản uốn quanh Sơn Trà
Cầu Thuận Phước, cảng Tiên Sa
Sông Hàn hòa nhịp bài ca ân tình!
Mỹ khê, Non Nước, Thanh Bình
Mời anh ghé lại chúng mình cùng đi...

NHƯ MAI

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải - tỉnh BRVT  (Ngày 14/10/2012 22:16:44)

Mấy khổ thơ Tứ Tuyệt của Tuấn Anh rất hay, VH cùng chia sẻ với bạn :

GIẢ ĐÒ

Lần đầu anh gặp được em
Biển xanh Đà Nẳng ướt tim anh rồi
Ngước nhìn mấy áng mây trôi
Giả đò lòng cứ bồi hồi...làm sao!

GIẢ BỘ
Muốn về em cứ lặng thinh
Để hoa cứ nở trong tình thơ anh
Giá như em hiểu lòng thành
Mĩm cười em cứ để dành rồi đi

Vân Huỳnh

  Vũ Tuân Anh - tuananhx26@gmail.com -  - Long Biên Hà Nội  (Ngày 14/10/2012 20:44:03)

Vũ Tuấn Anh xin trân trọng cảm ơn BBT, cảm ơn bạn Đỗ Hải Yến và Sông Quê đã chia sẻ đồng cảm bằng những bài thơ họa rát tuyệt vời

  SongQue - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Bình Dương  (Ngày 14/10/2012 16:35:31)

Chùm TỨ TUYỆT THU của Võ Tuấn Anh tuyệt quá! có đủ hương sắc mùa thu Hà Nội..Sông Quê xin họa giao hòa cùng TG nhé.!

HƯƠNG CỐM

Vàng thu lá trúc chao nghiêng
Ánh trăng tròn khuyết soi miền đa đoan
Cốm vồng thơm rối cành xoan
Em còn tấm bé, anh toan... đổi thuyền..?

NẮNG PHƯƠNG NAM

Trời thu mây trắng trong veo
Miền Nam hòa nắng gửi theo Hà Thành
Sầu riêng, cam, bưởi...để dành..
Dăm quầy cau nhỏ, trầu xanh...thắm màu./

SẮC THU

Heo may từ phía trời xa
Theo mùa thu cũ ghé qua quê nhà
Cúc vàng chúm chím thềm hoa
Sương mai ướt đẳm là đà sắc thu..!

Sông Quê

  Đỗ Hải Yến - y.dohai@yahoo.com.vn - 0914570671 - Long Biên HN  (Ngày 14/10/2012 13:48:52)

Thu về gió gọi heo may
Nỗi niềm ai khéo tỏ bày trong thơ
Chiều buông lững thững sương mờ
Liêu xiêu quán cóc vần thơ ngọt ngào...
Chiều thu lạc bước ghé vào
Chúc mừng Lẩm Cẩm dạt dào ý thơ!

Các bài khác: