CHÙA LÀNG
.jpg)
Hồ Phong Tư
Chùa làng dưới bóng đa làng
Nay mười tư mai có sang lễ chùa ?
Mõ gầy khi nhặt, khi thưa
Khói hương như tự ngày xưa thơm về
Đi chùa mà gỡ sắc mê
Đi chùa mà trả tái tê cho đời
Sắn khoai cõng một kiếp người
Chùa làng nơi gửi hồn nơi đất làng
Chẳng mơ biển thẳm, non ngàn
Chẳng tham tượng ngọc, chùa vàng đẩu đâu
Thoảng mùi hương bưởi, hương ngâu
Câu kinh vẫn dịu nỗi đau nhân tình
Đường xa những thác, những ghềnh
Càng đi càng lại thương mình, thương ta
Đêm chong thức đợi canh gà
Mơ cơn gió mát gốc đa sân chùa
Thèm mùi canh cải, canh dưa
Khát câu chèo cổ khi mùa xuân sang
Nhớ cô Mầu thị lỡ làng
Váy nâu, yếm đỏ ngỡ ngàng táo chua
Mái nghèo rêu bợt nắng mưa
Che hồn cô quả sớm trưa tựa kề
Chùa làng như tấm lòng quê
Vẫn iu ấp vẫn vỗ về đăm đăm…
Nay mười tư mai là rằm
Sang đây em nhé ta thăm chùa nhà
Chốn này xưa mẹ gặp cha
Nhặt thưa tiếng mõ ngân nga sớm chiều…
H.P.T
__________________
Nhà thơ Hồ Phong Tư
ĐT: 0948 14 89 19
Email: hophongtu@gmail.com