Thứ sáu, 26/06/2026,


Bến sông xưa (Nguyễn Văn Hùng) (16/10/2012) 

  BẾN SÔNG XƯA

Nguyễn Văn Hùng

 

Tôi về lại bến sông xưa
Chiều xanh năm cũ, chiều mưa bây giờ
Mi cong mắt biếc mộng mơ
Của chiều xưa ấy, bây giờ còn in

Bóng hồng rẽ lối mưa chen
Cánh hồng áo mỏng, cánh sen má đào
Sóng lòng, sóng nước chênh chao 
Mưa lung linh cánh hoa đào môi xinh

Em trao ánh mắt long lanh
Nước dềnh, thuyền lệch… sóng xanh đến giờ
Tiếng cười xanh bãi, xanh bờ
Tóc xanh mây gió… xanh ngơ ngẩn lòng

Chiều giăng mưa tím bến sông
Chiều xanh ký ức… biếc dòng sông trôi
Người tôi ướt sũng hết rồi
Tại em bắt tội? Tại tôi nhớ nàng!

N.V.H

 

____________

Tác giả:Nguyễn Văn Hùng
Hoàng Mai, Hà Nội
Email:hunglangrua45@yahoo.com.vn
ĐT: 0977237900

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/10/2012 10:27:04)

BẾN XA...

Đò xưa nay đã vắng người?
Sông quê thao thức đầy vơi nỗi buồn
Ngẩn ngơ hoa cỏ vô hồn
Rưng rưng kỷ niệm mỏi mòn...Bến xa !
Phạm Tự

 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 16/10/2012 22:54:44)

Chào TG Nguyễn Văn Hùng.

" Tôi về lại bến sông xưa
Chiều xanh năm cũ, chiều mưa bây giờ"

Xin đồng cảm bởi một bài thơ thể tự do.

VỌNG TÌNH

Lâu lắm rồi mới về thăm quê
Lần theo lối cũ bờ đê
Tôi dắt bóng tôi ra bến
Cỏ lau đã phủ kín
Nơi một lần lỡ hẹn
Để con đò rẽ sóng sang ngang!

Gió sông quê gột hết bụi trần
Phơi trắng một miền kỷ niệm
Hai đứa chia tay lưu luyến
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Bốn mắt buồn trong nắng nhạt buông xuôi!

Chiều hoang lạnh!
Nghe rì rào con nước vỗ bờ
Bay bay trên mái tóc bạc phơ
Vô vọng!
Nỗi niềm rơi vào lớp sóng
Em còn?
Phía bờ kia vớt được đem về
Ủ men tình gửi lại bến sông quê!

Thân ái
Nguyễn Quốc Dân

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng   (Ngày 16/10/2012 22:01:27)

THỜI GIAN...

Mùa về gọi gió mong manh

Mưa đêm lắt phắt mái tranh ủ buồn

Thời gian úa nắng bên vườn

Lá rơi tiếc nuối con đường hương khô

Bóng mây đong nước mắt chờ

Đất thầm nỗi nhớ ơ hờ tháng năm...

Buồn vơi tiếng sáo âm thầm

Mảnh trăng ươm hạt nắng vàng mùa đông

Mơ mơ mắt đẹp son hồng

Áo dài lụa mượt bên sông lạnh lùng

Những ngày tháng nhạt vô cùng

Mình ai lẻ bóng mịt mùng đêm mưa...

Hanh hao bỡ ngỡ thuở xưa

Tiếng gà đánh thức giấc trưa ngày mai...?

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 01259002566 - Vĩnh Phúc  (Ngày 16/10/2012 18:08:22)

Xin chúc mừng anh

Mừng anh vào Lục bát com
Quá vui nên vội viết còm ngay đây.
Bến xưa tình cũ dâng đầy
Bây giờ sắp có cầu xây thay rồi.
Chỉ còn ký ức mà thôi
Mỗi lần qua lại bồi hồi bến sông.

Mong được đọc nhiều bài viết của anh trên trang Lucbat.com này. Chúc anh vui.

Các bài khác: