Thứ sáu, 26/06/2026,


Hoa Quỳnh (Hồ Anh Tuấn) (13/10/2012) 

HOA QUỲNH

Hồ Anh Tuấn

Có gì trắc trở nhân duyên
Mà hoa quỳnh nở nửa đêm khẽ khàng?
Khiêm nhường một ánh trăng vàng
Tận cùng tinh khiết dịu dàng là đây

Cánh hoa mềm mại vân mây
Em thì e ấp, tôi say vội vàng
Chút hương đâu dễ đãi đằng
Buông ra thì tiếc dùng dằng thì ghen

Mọc từ cánh lá mà lên
Yếu mềm vẫn xóa bóng đêm tan dần
Lọc hương qua những phong trần
Mê say mà vẫn lặng thầm là em

Hoa là trinh nữ của đêm
Tôi là hoàng đế lãng quên chính mình.

H.A.T


_________
Nhà thơ Hồ Anh Tuấn
ĐT: 0913.065.379

Địa chỉ: Số 4/155 Phố Lán Bè, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quách Hùng - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 nguyễn hữu Tuệ Hảiphòng  (Ngày 02/12/2012 11:06:26)

những loài hoa nở về đêm hình như cs nỗi niềm riêng,tôi xin góp thêm một ý
Hoa quỳnh

Nửa đêm hoa quỳnh nở
Gửi hương bay vào gió
Xoè tán ngậm hơi sương
Trăng lưỡi liềm lấp ló

Nửa đêm xem quỳnh nở
Một đời hoa sao nỡ
Vừa chớm nở, chóng tàn
Kiếp hồng nhan muôn thủa



Chuyển thể sang thơ Lục bát

Trăng lên quỳnh nở ngạt ngào
Rung rinh nhụy, toả hương vào không gian
Đời hoa sớm nở, chóng tàn
Khác nào phận bạc hồng nhan ở đời

 

  Văn Quang - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Hà Nội  (Ngày 15/10/2012 10:56:41)

HOA QUỲNH- Đề tài muôn thuở trăng-rượu và thơ. Mừng bạn lại có bài thơ
hay
"Khiêm nhường một ánh trăng vàng
Tận cùng tinh khiết dịu dàng là đây"

Xin mượn một bài QUỲNH HOA tặng bạn cho vui :

Mặc đời xuân sắc xôn xao
Lặng thinh một vẻ thanh cao mỹ miều

Xa nơi nắng sớm mưa chiều
Xa nơi gió bụi dập dìu bướm ong

Lung linh cảnh vắng đêm trong
Chút hương đài các xiêu lòng thi nhân.
TTH

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 14/10/2012 19:45:58)


Thi nhân chơi hoa quỳnh là kiểu chơi đặc cách cao sang vì hoa quỳnh thường nở về đêm (Người ta mới lai ghép có loại hoa quỳnh đỏ nở ban ngày). Chờ hoa quỳnh nở, uống rượu, ngâm thơ là thú chơi tao nhã của tiền nhân : "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên...".
Nay đọc bài thơ HOA QUỲNH của NT Hồ Anh Tuấn bạn thơ không khỏi lăn tăn, trăn trở vì nhà thơ đã động vào "cõi thiêng" của người "chơi hoa" và "chơi thơ"!
Hà Đức Ái đồng cảm, giao lưu với NT Hồ Anh Tuấn và các bạn bài thơ:

HOA QUỲNH I
Ngàn hoa nở đón bình minh
Riêng em e thẹn một mình nở đêm
Nếu anh lỡ hẹn ngủ quên
Nõn nà hương ngát cô đơn riêng mình./.

HOA QUỲNH II
Anh chờ ! Say đắm một loài hoa
Nửa đêm khoe ngực trắng nõn nà
Hương thơm tinh khiết xa ong bướm
Quỳnh ngã trinh nguyên giữa tay ngà...
Đà Lạt: 14-10-2012
Hà Đức Ái

Các bài khác: