Thứ bảy, 20/06/2026,

Ru trăng (Nam Hà)  (07/04/2014)

 Đò chiều neo lại bến xuân
Cho người vớt mảnh trăng ngần trên tay
Kìa em trăng khuyết chưa đầy
Bồng bềnh sóng nước mà lay bóng thuyền

Ô môi hồng một góc trời
Long lanh đôi mắt ai ngồi bên song….

Gió lung lay lạc tiếng ve
Vọng vào nỗi nhớ mùa hè ngày xưa

Quán cà phê cũ trời mưa
Giọt rơi giọt đọng như vừa đợi nhau

 Bao điều chôn chặt ngỡ quên
Vết thương lại vỡ
Ruột mềm lại đau

Người đi có nhớ làng buôn
Nhớ em gái nhỏ ngồi buồn tương tư
Cây rừng tắm nắng trầm tư
Em theo nắng nhặt lá thu cuối chiều

Bánh chưng bánh dày  (05/04/2014)

Tháng Ba giỗ tổ đến rồi
Lòng nghe hương bánh, đất trời mênh mang.

 

 Năm đi rồi “Cánh đồng hoang”
văn Miền Tây vắng “anh chàng Miền Tây”
buồn thiu tôi uống trăng ngày
đêm mười bốn rượu buồn ngây ngất buồn.

Mái nhì mái đẩy lắng sâu
Chao nghiêng nón trắng Vân Lâu đợi chờ
Sân trường áo tím mộng mơ
Ngỡ con bướm lượn ngẩn ngơ Nam Bình

Nụ cười ai rực nắng xuân
Dậy hương hạnh phúc đã gần kề bên
Mấy ai nỗi nhớ gọi tên
Để thương dẻo lạt buộc bền tháng năm…

Tưởng như đời có phép màu
Bến phà sông Hậu nay cầu vượt qua
Dây văng tha thướt nét hoa
Bê tông đúc hẫng mượt mà đường cong

Thế là… ai đã nhớ em?
Một nhành thơm để lên men lủa lòng
Em không làm một nụ hồng
Làm bông trăng dại cho nồng nàn thơ.

Thơ ơi, nói hộ lòng mình
Bao nhiêu thế thái nhân sinh cõi đời
Mai sau... hương khói về trời
Thơ ơi ở lại, thay lời người xa.

 

Trước tiên Trước Trang [709 ,710 ,711 ,712 ,713 ,714, 715 ,716 ,717 ,718 ,719 ,720 ] Tiếp  Cuối cùng