Thứ bảy, 20/06/2026,


Tìm về Huế xưa (Nguyễn Thị Hồng Vân) (05/04/2014) 

TÌM VỀ HUẾ XƯA


Nguyễn Thị Hồng Vân


Anh từ quê Mẹ vào đây
Cùng em ôn lại những ngày Huế xưa...
Sông Hương mát rượi đò đưa
Tràng Tiền trao nhịp đâu vừa lòng nhau?


Mái nhì mái đẩy lắng sâu
Chao nghiêng nón trắng Vân Lâu đợi chờ
Sân trường áo tím mộng mơ
Ngỡ con bướm lượn ngẩn ngơ Nam Bình


Môi hồng má lúm tươi xinh
Vườn khuya Vỹ Dạ nhạc tình xôn xao
Mắt huyền lúng liếng gửi trao
“Dạ thưa” ngọt lịm đọng vào bờ tim


Thành Nội nhớ dấu chân em
Ngược xuôi hối hả... mỏi tìm Huế xưa...

H.V

________________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân (TP. Vũng tàu)
Email: hongvanvt1981@yahoo.com.vn
ĐT: 0906 721 957

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân  - bongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906 721 957 - Ba Cu - TP Vũng Tàu   (Ngày 16/04/2014 22:45:29)

Hồng Vân xin chan thành cảm ơn các tác giả: Đinh Xuân Chính (Thanh Hóa)
Linh Thy (Bến Tre) và Phạm Văn Tự (Hà Giang) đã dành thời giab đọc và chia sẻ với "TÌM VỀ HUẾ XƯA" thật nồng nàn, sâu lắng tình thơ...Hồng Vân cảm thấy cảm động trước những vần thơ do các tác giả đã họa - cảm tác...Nhân dịp này HV xin chúc các tác giả dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui hạnh phúc và chan chứa tình thơ !
Trân trọng
HV

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 08/04/2014 23:57:48)

Xin chia sẻ với "TÌM VỀ HUẾ XƯA" của tác giả Hồng Vân mấy vần lục bát "HUẾ THƠ" cho vui nhé !

HUẾ THƠ

Hoàng hôn rắc ánh trên sông
Ráng chiều thầm lặng mênh mông...bóng mờ
Tình ai thương nhớ đôi bờ
Vấn vương...theo gió câu hò xa xa...!

Ngẩn ngơ trời đất giao hòa
Bâng khuâng xao xuyến...tím tà áo em
Nồng nàn sâu lắng dịu êm
Một lần với Huế say mềm tình xuân...

Đêm nghe bến nước rì rầm
Chênh chao miền nhớ...nốt trâm Huế thơ!
Phạm Tự

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 0 - Bến Tre  (Ngày 07/04/2014 16:22:07)


Lâu lắm mới gặp lại chị Hồng Vân, với những dòng thơ mượt mà xứ Huế.
Linh Thy xin tiếp vần để nhớ Huế dấu yêu đây.
Chúc chị luôn tươi trẻ, hạnh phúc nhé!

HUẾ ƠI ! TA ĐÃ VỀ…

Ta trở về đây Huế yêu ơi !
Một chiều vào hạ nắng xanh trời
Hương Giang vẫn hát lời tình tự
Mấy nhịp Tràng Tiền nhớ nhặt vơi!
Đường lên An Cựu mòn hoa cỏ
Níu bước chân người lưu dấu nơi
Thương sao Vọng Cảnh lời thông gọi
Quê mẹ hằn sâu chẳng muốn rời../

Linh Thy.Kn .Huế Hè 2014

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - xã Thành Long -Thạch Thành-thanh hóa  (Ngày 06/04/2014 7:27:10)

LỤC BÁT KHÔNG BẾN BỜ


Lục bát - biên giới không bờ
Gieo vào nỗi nhớ đêm mơ thơ về
Từ thành thị chốn thôn quê
Câu thơ lục bát đam mê xóm làng
" Ai ơi tát nước đầu đàng
Sao em múc ánh trăng vàng đổ đi "
Lục thơ vần thật mê li
Tạo ra sức sống những khi trái đời
Buồn vui đều hóa thành lời
Liền anh , liền chị đứng ngồi thành duyên
Bay đi theo khắp mọi miền
Câu hò ví dặm buồn phiền lắng sau
Núi rừng có phép nhiệm màu
Thành câu cửa miệng lắng sau ngọt ngào
Lục bát sức sống tuôn trào
Khắp miền đất nước nơi nào cũng vui
Lục bát ai khiến như xui
Là cầu nối giữa cho " tui " mọi người
Hòa vào sức sống muôn nơi
Lục bát chảy mãi muôn đời quê ta
Rồi đây lan tỏa phương xa
5 châu 4 biển câu ca yêu đời
Lục bát muôn thuở mọi người
Câu thơ già , trẻ thuộc lời Kiều nhi
Lục bát là pho sử thi
Việt Nam lục bát mãi đi cùng người
ĐINH XUÂN CHÍNH : đt 0945052537

  Đinh Xuân Chính - chinhdinhxuan@gmail.com - 0945052537 - xã Thành Long -Thạch Thành-thanh hóa  (Ngày 05/04/2014 15:35:39)

CẢM :

Tưởng rằng thịt đã liên da
Chạm vào nổi nhớ mà tha thiết lòng
Sông hương núi ngự mãi mong
Câu hò mái đẩy ai đong để chờ
Tử cấm thành rêu xanh bờ
" HUẾ NÈ "
Giọng ấm như mơ thuở nào
Áo tím đâu đã ai trao
Sân trường ngày ấy biết bao là tình
Mộng mơ mơ mộng chúng mình
Chạm vào nổi nhớ nam bình hôm nay
Dẫu yêu là sự đắng cay
Mà sao nổi nhớ cứ " vay nợ nần "
Cảm bài Hồng Vân rất hay , cho được đọc áng thơ thật chơi vơi
Mình là CHÍNH giáo viên số ĐT 0945052537 , mail chinhdinhxuan@gmail.com

Các bài khác: