Thứ bảy, 20/06/2026,


Nắng... bên em (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (06/04/2014) 

NẮNG... BÊN EM


Nguyễn Thị Thanh Xuân

Đường làng nắng trải mênh mang
Anh đi để lại lá vàng xôn xao
Nhớ ai dạ thấy nao nao
Gưỉ vào chút nắng hanh hao nỗi buồn

Người đi có nhớ làng buôn
Nhớ em gái nhỏ ngồi buồn tương tư
Cây rừng tắm nắng trầm tư
Em theo nắng nhặt lá thu cuối chiều

Hàng cây bóng đổ liêu xiêu
Mà lòng thổn thức bao điều ngu ngơ
Lần theo nắng nhặt vần thơ
Gửi vào thương nhớ giấc mơ phiêu bồng

Ghép câu nhớ gần câu mong
Cho tình trải rộng mênh mông gió chiều
Để em cứ mãi được yêu
Nắng buông dịu ngọt nghiêng chiều tình em.

T.T.T.X



_____________
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn An Ninh - an.ninh55 @ yahoo.com - 01226226097 - Q36, Ngõ 152, Nguyễn An Ninh, Hà Nội  (Ngày 10/07/2014 3:06:47)

Bản chiều khói tỏa xanh mơ
Lưng chừng dốc núi loang mờ không gian
Gió thổi vi vút trên ngàn
Bóng em gái nhỏ áo chàm trên nương
Bướm rừng bay ngợp bên đường
Suối chảy róc rách bản Mường quê em
Bản chiều loang nắng đẹp thêm
Bập bùng ngọn lửa trong đêm hội hè
Anh đi xa có nhớ về
Trăng treo đầu núi đê mê tiếng đàn

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngacha 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 02/05/2014 21:00:24)

Em cám ơn anh Thanh Hà Nguyễn đã qua đọc và chia sẻ thơ cùng em, chúc anh có những ngày du lịch vui vẻ

  Nguyễn Thhanh Hà - nguyn.thanhh@yahoo.com.vn - 0973936910 - Hà Nội  (Ngày 27/04/2014 16:13:06)

Gửi em hoa quả phương nam
Xoài thơm chín mọng như làn môi em
Đậm đà hương vị sầu riêng
Mảng cầu vú sữa của miền Long An
Xứ dừa trại nhãn bạt ngàn
Vườn ươm ong mật trời ban cho người
Chúc em bài viết tuyệt vời
Bài thơ lục bát " Nắng...ngồi bên em"

  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn - 01233790349 - Số 4 ngách 58/5 Phố Trần Bình Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 26/04/2014 18:03:58)

Kính gửi Ban BT Lục Bát Việt Nam!
Kính gửi các anh chị em, bạn thơ và các độc giả yêu thơ Lục Bát!
Thanh Xuân xin chân thành cảm ơn Ban BT, các anh chị, các bạn đã dành thời gian đọc bài thơ “Nắng...bên em” và đã có những chia sẻ sâu sắc, những cảm tác thơ, những bài thơ chia sẻ sâu sắc cùng “Nắng...bên em”.
Vì còn nhiều bỡ ngỡ khi vào trang LBVN để đọc thơ chia sẻ cùng bạn bè, anh em và cũng vì thế mà chậm trễ trong việc đáp lễ, cảm ơn mọi người.
Than Xuân kính xin các anh chị và các bạn rộng lòng bỏ qua cho Thanh Xuân nhé!
Xin chúc các anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn ngập tràn hồn thơ!

Gặp nhau trong Lục bát thơ
Mà lòng em ngỡ như mơ hỡi người
Lục bát thơ nối tình đời
Nối bao bè bạn những lời thơ yêu
Chúc anh chúc chị bao điều
Ta cùng chia sẻ những chiều bên thơ.
Thanh Xuân xin chúc các anh chị và các bạn luôn có những vần thơ hay, xin chân thành cảm ơn .
Chào thân ái:Thanh Xuân

  Nguyễn Thị Liễu - Hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh - Thanh Hóa  (Ngày 08/04/2014 7:24:18)

Tìm nhau qua những vần thơ
Lục Bát kết nối ước mơ tình đời
Thân thương trao gửi những lời
Chúc chị mãi đẹp rạng ngời nét xuân
( Em rất vui là chị đã tìm thấy em trên trang thơ Lục Bát Việt Nam. NẮNG BÊN EM của chị thật ngọt ngào)

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 07/04/2014 21:18:21)

MQQ rất vui khi đọc bài thơ " nắng...bên em " của TG Nguyễn thị Thanh Xuân Nên viết đôi vần đồng cảm :

Cuối chiều đợi Nắng ...bên em

Chiều Xuân vương chút chơi vơi
Nắng hoàng hôn đợi, ai người nao nao
Hè sang ve lạc lối vào
Đỏ mùa Phượng Vỹ ngày nào đợi em .

Đường đi hai đứa thân quen
Mùa Thu lá rụng vàng xen lối về
Chụm đầu tay nắm môi thề
Lâng lâng thương nhớ đê mê cuối chiều

Anh đi xóm cũ cô liêu
Bao mùa Đông đến liêu xiêu lòng buồn
Gió Bấc lạnh buốt tâm hồn
Còn trơ mơ mộng bồn chồn ước mong

Nhanh ...sao qua hết mùa Đông
Xuân sang nắng ấm vườn Hồng thơm hoa
Gặp người Trời cho duyên ta
Đượm Tình yêu mới đậm đà Nắng Xuân ...

MAI QUỐC QUỲ

  Đồng Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 07/04/2014 13:46:04)

Chào Nguyễn Thị Thanh Xuân!
Rất vui được đọc thơ em trên trang Lục Bát Việt Nam.
Bài thơ “Nắng … bên em” rất mơ mộng, chứa chan niềm tin, thiết tha yêu đời. Tình thật nhẹ nhàng mà sâu lắng. Lời thơ trong sáng, giản dị mà rất đẹp!
Xin có mấy vần chia sẻ cùng em:

Nắng lên hồng má thắm môi
Ngập tràn hy vọng em ngồi ngóng ai
Chiều nghiêng bóng xế đổ dài
Tóc mềm buông thả bờ vai đợi chờ
Anh sang không phải là mơ
Nhưng sao vẫn thật bất ngờ khó tin
Nhẹ nhàng như một cánh chim
Rộn ràng xao xuyến con tim … rối bời!

Chúc mừng em!
Chúc em vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 07/04/2014 0:45:39)

NĂNG BÊN EM
(Nguyên Thị Thanh Xuân)

Nhớ ai lòng dạ xôn xao
Gửi vào chút nắng hanh hao nỗi buồn
Cuối chiều trời đổ hoàng hôn
Có người con gái ngồi buồn tương tư

“Cây rừng tắm nắng trâm tư
Em theo nắng nhặt lá thu cuối chiều”
Bóng hàng cây đổ liêu xiêu
Nỗi lòng thổn thức bao điều ngẩn ngơ

“Lần theo lối nhặt vần thơ”
Gửi vào thương nhớ giấc mơ miên trường
Cho tình mãi mãi yêu thương
Nắng buông dịu ngọt tình đương nghiêng chiều

Bình minh tỏa nắng ngang đèo
Anh về chim hót gió reo tưng bừng
Xuân Ngọc

Các bài khác: