Thứ bảy, 20/06/2026,


Nỗi nhớ (Đỗ Minh Phượng) (04/04/2014) 

NỖI NHỚ




Đỗ Minh Phượng

Ai nghe nắng rộn bến chiều
Và nghe dịu tiếng sáo diều ngân nga

Đường về hạnh phúc còn xa
Mà sao nỗi nhớ quấn chà vào chân

Nụ cười ai rực nắng xuân
Dậy hương hạnh phúc đã gần kề bên
Mấy ai nỗi nhớ gọi tên
Để thương dẻo lạt buộc bền tháng năm…

Trăng yêu ru sáng đêm rằm
Bao giờ nỗi nhớ về nằm với nhau.

23 h 19 phút ngày 02/04/2014
Đ.M.P

____________
Tác giả Đỗ Minh Phượng
Địa chỉ: Thôn Thượng, An Vỹ, Khoái Châu, Hưng Yên
Email: dominhphuong07.01@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội  (Ngày 05/04/2014 12:48:14)

Cái ước ao của tác giả bài "Nỗi nhớ" là "Bao giờ nỗi nhớ về nằm với nhau", nhưng xin thưa ngay cả về nằm với nhau rồi vẫn nhớ ghê lắm anh Phượng ạ, xin chia sẻ điều này cùng anh.

NHỚ
Khi yêu xa nhớ, đợi chờ
Suốt ngày chỉ sợ bơ vơ một mình
Đến khi có một gia đình
Xa nhau càng nhớ gấp nghìn lần hơn
Bây giờ thành bà, thành ông
Xa nhau nhớ lắm, nằm không rất buồn
Quen rồi quấn quít sớm hôm
Mong sao đừng có xa hơn một ngày
Hóa ra xa nhớ xưa nay
Vẫn chờ vẫn đợi mong ngày mong đêm.

Đặng Minh Đức
17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT 0988097984

Các bài khác: