NĂM ĐI RỒI “CÁNH ĐỒNG HOANG”
Trần Thanh Dũng
( Kính tặng hương hồn anh Năm Sáng)
Năm đi rồi sao Năm ơi?!!
người miệt Chợ Mới rụng rời tiếc thương
chiều An Giang trời mờ sương
gieo vào dạ bóng hoang đường giấc đêm
Năm đi rồi thật nhẹ êm
anh em ở lại già nêm bóng đè
“Con chim vàng” tắt tiếng khoe
“Chiếc lược ngà” thôi chải tre cuối làng
Năm đi rồi “Cánh đồng hoang”
văn Miền Tây vắng “anh chàng Miền Tây”
buồn thiu tôi uống trăng ngày
đêm mười bốn rượu buồn ngây ngất buồn.
14 tháng Giêng, năm Giáp Ngọ
TTD
_________________
Tác giả Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng)
Điện thoại: 0913133577
Email: ntthanhdung@yahoo.com