Thứ bảy, 20/06/2026,


Cà phê chiều (Nguyễn Vũ Quỳnh) (07/04/2014) 

CÀ PHÊ CHIỀU

Nguyễn Vũ Quỳnh


Anh đi lạc cả chiều nay
Tìm về lối cũ tháng ngày cùng em


Góc phố cũ gốc me quen
Mà sao không gặp dáng em đi về


Gió lung lay lạc tiếng ve
Vọng vào nỗi nhớ mùa hè ngày xưa


Quán cà phê cũ trời mưa
Giọt rơi giọt đọng như vừa đợi nhau


Em xa xôi biết tìm đâu
Câu thơ gởi lại đàng sau nhỡ nhàng.

N.V.Q


______________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Hội Nhà văn TP. HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN   (Ngày 10/04/2014 14:15:31)

Một bài thơ man mác nhớ về nhiều kỷ niệm . ĐTC chúc mừng và xin góp đôi câu .

Ta về chẳng thấy người sang
Buổi chiều ấy ta lang thang một mình .
Những mơ cùng bóng với hình
Em đâu rồi , biết gửi tình với ai ?
ĐTC

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 07/04/2014 18:49:01)

Rất cảm thông với NVQ ,đi"lạc cả chiều" mà"không gặp dáng em".Chịu đành"câu thơ gửi lại đàng sau nhỡ nhàng".Nỗi này duyên cớ tại đâu?.Tại đâu?

Tại đâu

Mỏi chiều chẳng thấy bóng em
Tìm về lối cũ lạc miền mộng mơ
Giõi chi theo bóng trăng mờ
Gió mây như củng hửng hờ với ai
Thôi đành dang dở chiều nay
Câu thơ gãy đoạn nỗi này tại đâu.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/04/2014 15:46:14)

Cảm ơn TG Nguyễn Vũ Quỳnh đã nhắc nhớ những mùa hè kỷ niệm của một thời áo trắng...
LT xin được đồng cảm đôi dòng nhé!

TRƯỜNG XƯA ƠI !

Đợi ai lạc cả chiều nay
Hương mùa kỷ niệm tháng ngày nhớ em
Trường xưa, lối cũ , phượng quen
Mãi sao chưa gặp gót sen đi về

Giấc nồng lạc mất tiếng ve
Vọng vào góc nhớ mùa hè năm xưa
Đường Khánh Hậu buổi chiều mưa
Giọt rơi còn đọng như vừa đợi nhau

Em xa nay biết tìm đâu
Vần thơ gửi lại mùa sau có về.?!

Linh Thy.Hè 2014

Các bài khác: