Thứ bảy, 20/06/2026,


Bánh chưng bánh dày (05/04/2014) 

BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY

Nguyễn Hồng Ba

 

 

 
Đậu xanh nếp cái hoa vàng
Thịt heo, mắm muối, quan lang nuôi trồng
Làm thành bánh, dâng cha ông
Tạ ơn trời đất, tổ tông cội nguồn.
 
Cao xanh ví bánh dày tròn
Khuôn thiêng che chở cháu con quê nhà
Bánh chưng ví đất bao la
Lá dong đùm bọc thành ra đồng bào
 
Tấm lòng trung hiếu xiết bao
Lang Liêu nối nghiệp, ai nào chẳng ưng
Nước non, dân chúng vui mừng
Cùng thề giữ vững non sông đời đời.
 
Tháng Ba giỗ tổ đến rồi
Lòng nghe hương bánh, đất trời mênh mang.
 
N.H.B
 
 
 
_________
Tác giả Nguyễn Hồng Ba
ĐT: 01652042393
Email: hongba44@gmail.com
Địa chỉ: Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 05/04/2014 22:42:00)

Chúc mừng bác Hồng Ba có bài thơ về bánh chưng, bánh dày đúng vào dịp Giỗ tổ - bài thơ nhắc mỗi người luôn nhớ về cội nguồn tiên tổ, nhớ về những nét đẹp truyền thống của quê hương, đất nước.
Xin chia sẻ đôi dòng cùng Bác:
Bánh chưng vuông, bánh dày tròn
Đậm đà hương vị, nước non đất trời
Sâu xa lẽ sống, tình đời
Ngàn muôn năm, khắc ghi lời tổ tiên.
Chào trân trọng!
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: