Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 18 năm 2012 (03/05/2012) 

Tuần 18 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa một khổ trong bài thơ CHO EM của Nữ tác giả Thanh Tùng. (http://lucbat.com/?tab=news&id=9797).


Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Các tác giả tự chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi
theo format DƯỚI ĐÂY: 

Tên tác giả (Chữ thường)
 
TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA),

4 câu thơ tứ tuyệt,

 
Thanh Tùng
CHO EM
Cho em vạt nắng chớm đông
Ửng hồng đôi má bến sông đợi chờ
Cho em mực tím tuổi thơ
Từng lời tình tự giăng tơ ấm nồng
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Duy Thiện - thaibinhtrần@ymail.com - 0979930046 - CT1A,ĐN2Mỹ đình 2từ liêm HN  (Ngày 21/08/2012 17:15:40)

Thân thương nét mực tuổi Hồng
Cho nghiêng vạt áo bên sông đợi chờ
Đông chiều chớp trắng... giăng tơ
Cho em nồng ấm ...trong mơ ửng hồng

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 21/07/2012 8:44:49)

CHO ANH

Cho anh một chút rét đông
Tái tê, đơn lẻ bến sông đứng chờ
Bồi hồi trông ngóng bạn thơ
Trùng lời, hợp ý - se tơ tình nồng.

TRỌNG CHU
 

  Thanh Tùng - thanhtung.tamquan@yahoo.com.vn - 0903911055 - SAIGON  (Ngày 20/07/2012 15:00:08)

Thanh Tùng rất cảm kích tâm hồn thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Nhã và nhà thơ Bảy Thi đã họa quá hay đoạn thơ "Cho em" của Thanh Tùng. Xin cám ơn!

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 07/07/2012 0:09:49)

Bài họa VẮNG EM

Vắng em chợ chẳng còn đông
Vắng em, vắng cả bờ sông, bến chờ
Vắng em, vắng cả câu thơ
Vắng em, vắng cả giấc mơ cháy nồng

  Bảy Thi - baythitn@yahoo.com.vn - 09306623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:26:57)

Tình em vạt nắng đầu đông
Nắng sang đò nắng qua sông người chờ
Em mang mùa nắng ủ thơ
Men tình đã dậy say bờ nồng men.

  Thanh Tùng - thanhtung.tamquan@yahoo.com.vn - 0903911055 - Sai Gòn   (Ngày 22/06/2012 21:31:47)

Thật hạnh phúc khi được quý Thi hữu gần xa ghé đọc chùm thơ TT và họa lại đoạn thơ tứ tuyệt "Cho em" thật phong phú, hay, giàu cảm xúc mà Thanh Tùng rất ái mộ ... Thanh Tùng xin cám ơn về tất cả những chia sẻ quý báu trên

  Nguyễn Ngọc Đấu - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-096388870 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 26/05/2012 14:58:29)

ĐƠI EM

Thu tàn vừa mới chớm đông
Ngày xưa em đứng bên sông đợi chờ
Tâm hồn trong trắng ngây thơ
Trong vòng tay lính em mơ tình nồng

  THANH ĐẠM - thanhdam1933@gmail.com - 01697727207 - 54/3A Phạm Văn Chiêu P9 Gò Vấp  (Ngày 24/05/2012 21:21:58)

Họa thơ CHO EM

Nghe trong nắng hạ tiết đông
Để ngồi nhìn lại dòng sông ngóng chờ
Bèo trôi nước chảy câu thơ
Thông reo khúc nhạc đường tơ chạnh lòng.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 23/05/2012 1:15:55)


Tôi có bài HỌA cho bài XƯỚNG
CHO EM của Thanh Tùng:

XIN ĐỜI...

Lẻ loi sợi nắng cuối đông
Như em ngồi đợi bên sông ngóng chờ
Xin đời lưu chút...trẻ thơ
Hồn nhiên em thả mộng mơ xuân nồng

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com -  - TT NGô Đồng, Giao Thuủy, Nam Định  (Ngày 17/05/2012 12:27:44)

NHỚ EM


Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nhớ em anh đứng anh trông anh chờ
Yêu nhau qua những trang thơ
Bóng người thi sĩ ngẩn ngơ tình nồng

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 17/05/2012 11:55:34)

Nguyễn Văn Thái

ĐA MANG

Xuân về lại ước mùa đông
Một đời lận đận viển vông mong chờ
Áo cơm lấn át vần thơ
Đa mang cũng chỉ đời mơ thắm nồng.

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - Số 59/ngõ 475/Nguyễn Trãi/ Thanh Xuân/ TP Hà Nội  (Ngày 15/05/2012 22:49:43)

Viên Quốc  Báu

DỪNG VỘI

Ra gì chuối chín mùa dông
Ổi xanh chát lắm dừng mong dừng chờ
Em giờ tuổi vẫn còn thơ
Dang thời mực tím sao mơ tình nồng

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - Số 59/ngõ 475/Nguyễn Trãi/ Thanh Xuân/ TP Hà Nội  (Ngày 15/05/2012 22:36:40)

Viên Quốc Báu

MỰC TÍM

Trường sơn tây Trường sơn dông
Môt thời chinh chiến anh mong anh chờ
Gập em như buổi còn thơ
Một thời mực tím ơ]fc mơ sy nồng

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 14/05/2012 23:07:22)

Ngô Anh Khuê

Tặng em chút nắng mùa đông
Đặt lên đôi má ửng hồng chưa phai
Tặng em một chút nắng mai
Cho tan cái lạnh đêm dài mùa đông.

  Lâm Nguyên - lamnguyen033@gmail.com - 011247339483 - Lương Định Của, Quận 2, TP.HCM  (Ngày 13/05/2012 21:50:18)

Lâm Nguyên
CHIỀU ĐÔNG
Ta ngang phố núi chiều đông
Mưa giăng ướt lối đẫm thông vẫn chờ
Hỡi cô em gái ngây thơ
Ta về ấm lại giấc mơ tình nồng

  Bùi Đình Dân  - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 12/05/2012 14:22:58)


Đình Dân

MƠ EM
Em như giọt nắng cuối đông,
Mà sao ta vẫn đêm mong ngày chờ
Tìm em trong nhạc và thơ,
Dẫu trong giá buốt,vẫn mơ tình nồng!

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 12/05/2012 10:14:58)

Trần Tá


HỘI XUÂN

Ngày xuân đi hội - người đông
Bởi nên du khách qua sông phải chờ
Theo thuyền chẩy hội nên thơ
Người về chắc vẫn ngẩn ngơ say nồng .

ĐI TÌM

Đi tìm lại phiên chợ đông
Chợ tan rồi,biết ai mong ,ai chờ
Chợt buồn người thả vần thơ
Câu thơ dìu dặt ,vương tơ cõi lòng .

ĐỢI ANH

Đợi anh ,đợi cả mùa đông
Sang xuân vẫn đợi vẫn trông ,vẫn chờ
Bao nhiêu kỷ niện tuổi thơ
Để giờ ta vẫn ngẩn ngơ theo cùng .

T T
 

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế NhaTrang  (Ngày 11/05/2012 11:23:47)

Xin chào nữ tác giả Thanh Tùng!

Đọc khổ tứ tuyệt "chớm đông"
Với "đôi má hồng " ...
Xin họa mấy câu:

EM LẠY ÔNG TƠ

"Trai khôn tìm vợ chợ đông..."
Sớm nay Chàng có... chợ không?
thiếp chờ!
Tinh mơ em lạy ông Tơ
Se cho em với "người kia" mặn nồng!

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947 @yahoo.vn.com - 0979401898 - Ân Hòa ,Kim Sơn ,Ninh Bình  (Ngày 10/05/2012 18:20:05)

ĐỢI

Chiều ra bến đón còn đông
Bây giờ xe hết đành không đợi chờ
Ra về thơ thẩn ,thẩn thơ
Bước đi vô định còn mơ giấc nồng.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 10/05/2012 17:55:11)

Bùi Văn Thanh

1- ANH GOM
Anh gom sợi nắng mùa đông
Trải lên bến đợi bên sông mong chờ
Ký ức trỗi dậy đòi thơ
Gửi về nơi ấy duyên tơ thắm nồng
10/5/2012

2- ĐỢI CHỜ

Anh chờ suốt Hạ Thu Đông
Một mình khắc khoải bến sông đứng chờ
Nỗi niềm sâu nặng tình thơ
Bao năm anh ướp mộng tơ còn nồng
10/5/2012

  vuonganh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 10/05/2012 16:02:55)

HƯƠNG BƯỞI
Hoa bưởi nở kiến bu đông
Ong kêu, bươm lượn, chim không đợi chờ
hương thơm man mát rất thơ
Hồn ta ngây ngất mộng mơ thắm nồng

  Phan Thị Ngọc Hồi - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01652118786 - xõm Thượng trang xã Mỹ Tân huyên Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 09/05/2012 16:10:04)

XIN ANH CHÚT NẮNG

Chiều về se lạnh chớm đông
Xin anh chút nắng năm mong tháng chờ
Men tình ủ chín vần thơ
Nuôi trong khát vọng duyên tơ ấm nồng

Phan Thị Ngọc Hồi

  vuong anh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - t0 22 P, Hòa Minh, q, Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 09/05/2012 13:44:25)

GỬI EM
Gửi em tất cả nùa đông
Khí trời ấm áp anh không cần chờ
Mặc cho xấu đẹp hay thơ
lòng anh vẫn mãi yêu mơ giấc nồng

  vuonganh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - to 20 P.H. Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 09/05/2012 10:33:44)

1: VỢ MÌNH

Vợ mình chẳng thích mùa đông
Vàng, xanh, tím, đỏ vốn không mong chờ
Dáng hình, vẻ đẹp lên thơ
Thủy chung, trách nhiệm mộng mơ, tình nồng



2: CON GÁI TÔI

Hanh khô con ghét tiết đông
Mỹ phẩm, quần áo, đúng tông mới chờ
yêu kiều, dáng vóc thật thơ
giản dị, duyên dáng, ngây thơ chất nồng

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen,haiphong  (Ngày 09/05/2012 9:29:01)

Đào Anh Thụy
TRÁCH
1
Ai từng đã trải đêm đông
Nằm ôm gối cũ - lặng không - ngóng chờ.
Trách đời sao có tuổi thơ
Để giăng bủa kín mộng mơ cháy nồng.
2
May mà có những đêm đông
Rét căm căm mới tiếc công đợi chờ.
Nhờ giời nên có tứ thơ
Không dưng nếm trải ước mơ - đủ nồng?
 

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 08/05/2012 10:18:21)

Đức Kưu
CHO

Cho em tất tật ruộng đồng
Những mong lúa trĩu nặng bông. Mỏi chờ
Giờ tự giận mình ngây thơ
Cả nghe nên đã mộng mơ. Quá nồng.

"BÂY CHỪ"
Cùng nhau xây một chữ đồng
Mong hưởng phúc lộc cha ông trông chờ.
Bây chừ lắm kẻ "ngây thơ"
Phá tan hoài bão ước mơ thắm nồng.

  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 08/05/2012 8:28:07)

CÂU LỒNG

Cánh đào ngậm ngọn gió đông

Xuân hôn nũng nịu mặt sông lặng chờ

Thuyền tình đầy ắp trăng thơ

Cần bu0ng mồi thắm sợi tơ câu nồng



NGÓNG TÌNH

Phải duyên cô gái thành đông

Nhớ ai ai nhớ ra sông ngóng chờ

Rách buồm lộ áng văn thơ

Con tằm níu phận nhả tơ vương nồng

Trần Tiến Tĩnh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/05/2012 23:55:44)

Nguyễn Thanh Tuyên

TƠ VƯƠNG AI ĐỢI

Cuối chiều nắng tắt lộng đông
Bồn chồn chợ vãn bờ sông ai chờ
Sóng duyềnh nghiêng ngả vần thơ
Tơ vương vấn vít rối tơ vương lòng

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - Số 59/ngõ 475/Nguyễn Trãi/ Thanh Xuân/ TP Hà Nội  (Ngày 07/05/2012 18:33:05)

GỬI EM
Gom từng hạt nắng chiều đông
Gửi em ngày ấy bên sông anh chờ
Tình ta như một bài thơ
Còn đâu mực tím mà mơ thắm nồng

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, nhà H2 tập thể khoa học xã hội  (Ngày 07/05/2012 16:39:24)


Công Văn Dị

GIÃ TỪ

Xoè tay hứng hạt mưa đông
Găm vào nỗi nhớ bến sông hẹn chờ
Chênh chao từ giã tuổi thơ
Ập ào má lạnh tâm mơ say nồng.

  Nguyễn nguyễn - Laoza52 @.gmail.com - 042223919 - 9 Lac Long Quân - Hà Nội  (Ngày 07/05/2012 13:07:43)

Nguyễn Nguyên

VÌ EM

Dừng em cái nắng chiều đông
Đôi môi nứt nẻ má hồng còn tơ
vội chi mực tím còn mơ
Chẳng may giăng mắc còn thơ có chồng

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 07/05/2012 10:49:40)


Bùi thị Bình

KHÔNG DUYÊN PHẬN .

Ai như ngọn lửa đêm đông
Để tôi vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn chờ
Nỗi niềm gửi trọn vần thơ
Không duyên phận, chỉ xin mơ ... gặp người.
 

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61 - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 06/05/2012 18:53:58)

VÌ ĐÂU?

 Hoàng hôn nghiêng tím chiều đông
Bùi ngùi trong dạ niềm mong, nỗi chờ.
Ai làm dang dở câu thơ
Chẳng về được thưở sáng trong đượm nồng.

CUỘC ĐỜI VẪN THẾ

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,
Chia ly, hội ngộ, nhớ mong, đợi chờ.
Nỗi niềm gửi gắm vào thơ
Bão tan, sợi nắng vương tơ ấm nồng.

Trần Thị Lên

  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bại Hổ -Qui nhơn  (Ngày 06/05/2012 16:48:02)

CHO MÌNH

Lòng giờ chẳng hạ chẳng đông
Xuân thu bảng lảng chẳng mong chẳng chờ
Cho mình tìm chút ngây thơ
Ủ trong xác phượng ngu ngơ còn nồng

ĐI CHÙA

Không đi chùa vẫn cứ đông
Em đi lễ phật chồng con đừng chờ
Muốn tìm nửa lạc câu thơ
Nam mô chợt thấy ngẩn ngơ hương nồng

Đinh Văn Quế

  Trần Việt Tuấn - viettuan40@yahoo.com.vn - 01685574550 -0511. 3 - 418 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng  (Ngày 06/05/2012 16:32:31)

Họa 1 : NHẶT NẮNG

Anh đi nhặt nắng cuối đông
Đem về sưởi ấm những trông, mong, chờ...
Dốc lòng dệt mấy vần thơ
Gửi em bày tỏ giấc mơ thắm nồng.

Họa 2 : VƯƠNG VẤN

Gặp em một buổi chiều đông
Lòng sao vương vấn, cứ trông đợi chờ...
Tình yêu là một bài thơ
Ngập tràn cảm xúc, ước mơ mặn nồng.

Họa 3 : SẦU ĐÔNG

Lòng anh tựa ruột sầu đông
Ngoài tươi trong héo, ước trông, ngóng chờ...
Yêu em diễn đạt thành thơ
Dạt dào thương nhớ, mộng mơ ấm nồng.

Trần Việt Tuấn

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 05/05/2012 22:46:57)

EM XIN

 Em xin anh cả vừng đông
Cho ngày rực nắng bõ công mong chờ
Xin anh bầu rượu túi thơ
Cho lòng thanh thản đêm mơ giấc nồng.

BỐN MÙA

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bốn mùa hái lượm thoả công trông chờ
Bốn mùa chắp mối duyên thơ
Cả năm gieo những ước mơ say nồng.

Nguyễn Sỹ Đào

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 05/05/2012 17:32:53)

EM VỀ

Em về mùa đã sang đông
Vườn xưa hoa cải vàng trOng đợi chờ
Nắng trở tàn phía trang thơ
Lạnh hoang nỗi nhớ xác xơ tim nồng.

MỘT MÌNH

Một mình lạc giữa phố đông
Lạ bao ánh mắt... về không ai chờ
Lá mùa thu nhuộm đường thơ
 Vàng lên nỗi nhớ tình mơ giấc nồng.

TA VỀ

Còn một chút nắng ngày đông
Vừa nghiêng qua phía dòng sông đợi chờ
Còn một lối nhỏ vào thơ
Ta về vương chút ngẩn ngơ tình nồng.

Trương Thị Tiền

  PHAN PHÚ LAI - vanthai1949@yahoo.com.vn - 01652118786 - Xóm Đoàn Kết, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định  (Ngày 05/05/2012 13:21:46)

HOÁ THẠCH

 Ai mang cái lạnh tàn đông
Đêm đêm đổ xuống bến sông đợi chờ
Cho dòng mực tím tuổi thơ
 Sương đêm hóa thạch - tình xưa ám nồng.

Phan Phú Lai

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 05/05/2012 11:59:03)

XẾ CHIỀU...

Xế chiều ngơ ngẩn đò đông
Thương hoài em cứ ngóng trông đợi chờ
Nhà xa mẹ yếu, con thơ
Nỗi lòng day dứt...tình tơ còn nồng?

Phạm Văn Tự 

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 05/05/2012 6:28:48)

Đ Ợ I C H Ờ

Hẹn nhau từ giữa mùa đông
Xuân qua, hè tới vẫn mong đợi chờ.
Để cho dang dở bài thơ
Thu sang, nắng có nhuộm tơ thắm nồng?

Cao Văn Chương

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 05/05/2012 1:19:01)

ƯỚC MONG

 Thu tàn mang lại mùa đông
Xuân qua hạ đến lòng mong ngóng chờ...
Ước ao trở lại tuổi thơ
Ngày say diều sáo, đêm mơ giấc nồng.

Chu Du

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064. 3818.817- DĐ 0 - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng tàu  (Ngày 04/05/2012 20:29:45)

Bài 1) TỪ ĐỘ

Gặp em từ độ cuối đông
Thương em từ độ qua sông đứng chờ
Yêu em từ độ còn thơ
Cưới em từ độ đào tơ mặn nồng.

Bài 2) SẦU ĐÔNG

Trời sinh ra phận sầu đông
Ngoài tươi trong héo vẫn mong ước chờ
Mặt trái xoan đẹp nên thơ
Hoa sầu đâu tím- trắng lơ thơm nồng

 Bài 3) TIẾC GÌ

Tiếc gì chút nắng giửa đông.
Tặng em để khỏi ngày mong, đêm chờ
Dâng thêm khổ nhạc, vần thơ...
Đổi em cặp táo lửng lơ cháy nồng.

Nguyễn Phi Diếu

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 04/05/2012 19:53:49)

MONG NHỚ

Anh mong đừng có mùa đông
Thương em nơi ấy bến sông mãi chờ
 Nghĩ về ngày ấy tuổi thơ
 Ngồi bên khung cửi kéo tơ tình nồng

 VU VƠ

Vẫn lo cái rét mùa đông
Thân cò em lội sang sông ngóng chờ
Vài câu ghép chữ nên thơ
 Gửi về nơi ấy ươm tơ thêm nồng

  Bùi Văn Thanh

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 04/05/2012 19:41:11)

TÌNH EM

 Sang đò buốt giá đêm đông
Thư ai nhàu nát bão dông đợi chờ
Tiếc cho khờ dại tuổi thơ
 Dòng sông thao thiết giấc mơ tình nồng.

Nguyễn Văn Thái

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 04/05/2012 16:08:08)

ĐỪNG

Em đừng mặc áo mùa đông
Đừng khoe cái dáng lưng ong đợi chờ
Đừng đi cái điệu ngây thơ
Đừng trao ai đó giấc mơ thắm nồng

Hà Văn Cẩm

  phung van ban  - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 04/05/2012 11:51:43)

Phùng văn Ban

1-SỢI GIÓ

Em gom sợi gió nồm Đông
Dệt thành cánh võng bên song nằm chờ
Ngọt ngào,tình tứ vần thơ
Khiến lòng bối rối vương tơ giấc nồng

2-TƯƠNG TƯ

Cất công gom nắng mùa đông
Sưởi vàng hoa cải ven sông anh chờ
Chờ em gaí nhỏ ngây thơ
Tương tư anh dệt giấc mơ thắm nồng

3-XUÂN-HẠ-THU-ĐÔNG

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bốn mùa anh vẫn thầm mong ngóng chờ
Lời yêu gửi đậm trang thơ
Má đào sao nỡ thờ ơ tình nồng

4- XEM HÁT

Đêm qua xem hát làng Đông
Nhớ câu "Ứ HỰ" anh mong ngóng chờ
Mở màn mấy ả ngây thơ
Aó "DA" váy lửng ,mộng mơ say nồng

5- ĐÁNH CẦU LÔNG

Mặt trời vừa ửng đằng đông
Anh ơi dậy đánh cầu lông em chờ
Khỏe người,đẹp cả vần thơ
Đẹp tình chồng vợ,mộng mơ thắm nồng
 

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail;com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn thị điểm Hưng Yên  (Ngày 04/05/2012 11:43:32)

với cái tên, cứ ngỡ con trai. Xin hoạ đôi vần tuần 18 nhé !

1 - GẶP VÀ XA
Gặp em tắt nắng chiều đông
Ô hay em cứ đứng trông, ngóng chờ
Rộn ràng tim đập ngay thơ
Bốn mươi năm trước như tơ ấm nồng.

2 - MONG GÌ
Mong gì cái rét cuối đông
Bỗng dưng em đến anh không đợi chờ
Nắng vàng một chút nên thơ
Đi rồi lại thấy vò tơ cõi lòng

3 - HẸN
Năm nào ta hẹn đầu đông
Bên cầu gió rét vẫn không quên chờ
Bến sông cát phủ vần thơ
Cầm tay em vẫn ấm như tình nồng.

4 - GIẬT MÌNH
Giật mình bảy chục mùa đông
Sắp tàn cuộc sống vẫn mong vẫn chờ
Em ơi, ngày ấy còn thơ
Chiếc hôn cháy đỏ tiếng tơ ấm nồng

5 - BẢO RẰNG
Bảo rằng hạ sớm quên đông
Mà sao khoé mắt vẫn mong vẫn chờ
Xuân xanh sáu chục còn thơ
Nghe tim em đập mà như ấm nồng./.

4-5-2012
Nguyễn Thanh Hà.
(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 04/05/2012 11:43:06)


Cao Trần Nguyên

SỢ

Biết là: Bến vắng chiều Đông
Ta về lỡ hẹn sang sông đò chờ,
Biết là: Chữ dệt nên thơ
Bày ra sợ rối...ủ tơ sợ nồng.

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 04/05/2012 11:29:09)

Hà Văn Cẩm

CÁI THỜI

Tiếng Gà gáy rã mùa đông
Mà con đò nhỏ bên sông vẫn chờ
Cái thời vừa dại vừa thơ
Nên ta để tuột giấc mơ ấm nồng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 11:09:21)

Trần Thị Lợi
ĐỢI CHỜ
Quen nhau kể đã mấy đông
Một lời hẹn ước nén trong đợi chờ
Tâm tình gửi trọn vào thơ
Nào đâu dám ngỏ ước mơ tình nồng

NGÂY THƠ
Gặp nàng đang lúc hội đông
Trao nàng ánh mắt chín mong mười chờ
Nàng cười trong sáng, ngây thơ
Gieo lòng ta mối mộng mơ ấm nồng

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 10:39:48)

Đào Hồng Hoạt

VÀO HẠ

Xuân sang tạm biệt trời đông
Hạ sang đón những cơn giông đợi chờ
Hè ơi thương lắm tuổi thơ
Ve sầu thổn thức giấc mơ thắm nồng

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 04/05/2012 10:04:34)

CHỢ PHIÊN
Ngày phiên náo nức chợ đông
Hàng em tấp nập, người trông kẻ chờ.
Sáng bừng ánh mắt trẻ thơ
Vàng ươm chùm thị, đung đưa thơm nồng.

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 9:19:22)

VẪN MƠ
Trách trời vội ngả về đông
Để em tôi mãi bên sông đợi chờ
Đã qua cái tuổi ngây thơ
Má hồng còn thắm vẫn mơ tình nồng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình  (Ngày 03/05/2012 23:16:26)

Phạm Minh Giắng

NGÂY THƠ

Lòng người đã đổi gió đông
Còn đâu hoa cải mà trông mà chờ
Chỉ còn lại cái ngây thơ
Nửa đêm ôm gối mà mơ giấc nồng

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04,38584445+ 01627.9 - Nhaf 12,tổ 41 Khương Trung,TXuân,HNội  (Ngày 03/05/2012 21:20:52)


Họa thơ bài CHO EM tuần 18-2012

Phan Thị Thanh Minh

1) ĐỢI NGƯỜI

Chờ người đã vãn mùa đông
Xuân về ra đứng bờ sông em chờ
Dòng buồn nối những vần thơ
Dốc bầu tâm sự dệt tơ tình nồng.

2) CHỜ ANH

Anh đi chiến đấu miền Đông
Đánh quân xâm lược trên sông em chờ
Hòa bình đẹp tựa bài thơ
Bắc Nam sum họp kết tơ thắm nồng.

3) ĐÓN EM

Nhà anh ở tận đàng đông
Về thăm thầy mẹ ra sông đứng chờ
Quê nhà cảnh đẹp như thơ
Đón dâu mãn nguyện ươm tơ quạt nồng.

03/2/2012
PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI
 

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 03/05/2012 20:00:17)

NHỚ
Nhớ sao buổi ấy ngày đông
Thương em lạnh buốt bên sông ngồi chờ
Bên nhau từ thuở ấu thơ
Nhưng vì chiến cuộc đường tơ phai nồng

TÌM VỀ

Dẫu trời mưa bụi đầu đông
Co ro quán vắng bên sông ngóng chờ
Em còn nhớ những ngày thơ
Mà về tìm lại mối tơ chớm nồng .
VLT

 

  phung Thị Mão - phungthimaoyb@gmail.com - 01644375278 - Phương Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 03/05/2012 19:06:12)

TÌNH XƯA

Dắt nhau đi nhặt nắng đông
Đã từng mấy bận qua sông ngóng chờ
Biết em từ thuở bé thơ
Tình xưa giờ vẫn vương tơ thắm nồng

TƠ TẰM

Tình như đốm lửa đêm đông
Hắt hiu trước gió bên sông đứng chờ
Nhớ chăng từ ấy câu thơ
Một nong kén chín nén tơ óng vàng

ĐỢI CHỜ

Bồi hồi nhớ buổi chiều đông
Nắng vàng nhoà nhạt bên sông em chờ
Dợi nhau tím cả tuổi thơ
Mong sao nguyệt lão se tơ tình nồng

LỠ NHỊP

Người đi đã mấy mùa đông
để người ở lại dòng sông mong chờ
Thế rồi lỡ cả nhịp thơ
Trăm năm kết tóc se tơ chẳng nồng

LỬA TÌNH

Một ngày nắng đẹp cuối đông
Mình ta thơ thẩn đầu sông ngoái chờ
Bâng khuâng níu gió thả thơ
Lửa tình sao vẫn vương tơ cháy nồng

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947 @yahoo.vn.com - 0979401898 - Ân Hòa ,Kim Sơn ,Ninh Bình  (Ngày 03/05/2012 18:57:37)

ẤM NỒNG

Đã qua mấy chục mùa đông
Mùa nào cũng chẳng phải trông phải chờ
Bao ngày, năm, tháng nên thơ
Ấm nồng đủ để không mơ ấm nồng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/05/2012 16:49:20)

Nguyễn Đức Tùy

GỬI EM

Gặp em hôm ấy hội đông
Bên nhau chưa thoả ngày mong đêm chờ
Anh gom nỗi nhớ vào thơ
Ước mong kết mối duyên tơ mặn nồng.

CHỜ EM

Xa nhau đã mấy mùa đông
Vui ngày sum họp, bõ công anh chờ
Biết nhau từ lúc còn thơ
Suốt đời ấp ủ giấc mơ tình nồng.

  hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan văn trường,tp Huế  (Ngày 03/05/2012 16:48:22)

Hoàng Thảo Chi
CHO TÔI

Heo may đưa lạnh vào đông.
Cho tôi nỗi nhớ mênh mông đợi chờ
Tím chiều, tím cả vần thơ,
Cho tim tình tự giấc mơ ấm nồng.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 289 trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 03/05/2012 14:30:03)

Nguyễn Minh Quang

BAO GIỜ

Bao giờ trời lại lập đông
Cho tôi chút nắng mong manh đợi chờ
Em ơi còn nhớ ngày thơ
Tháng ngày nhung nhớ mộng mơ say nồng

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 03/05/2012 14:29:21)

LƯƠNG THẾ VINH

VÀO VƯỜN
Bưởi vườn vang rộm đón đông
Hồng còn ngọt quả cúc trông ,đào chờ.
Sao em còn cứ ngây thơ
Vào vườn thơm thảo mộng mơ,vừa lòng!.

VẢI TỈNH ĐÔNG
Em là con gái tỉnh Đông
Ngọt ngào hương vải kẻ trông,người chờ.
Má hồng,nhuộm vải tuổi thơ
Khách vào,vải chín ngẩn ngơ siêu lòng.

THỎA LÒNG
Tảo tần từ trước hừng đông
Em nâng cây lúa ngẩng bông đón chờ.
Nắng hè rạc nón bài thơ
Trĩu vàng đồng lúa,ước mơ thỏa lòng.

  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 03/05/2012 14:07:38)

ĐỢI
Bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông
Lòng bao khắc khoải ngóng mong đợi chờ
Lời buồn em dệt thành thơ
Riêng mang ấp ủ duyên tơ tình nồng.

  vuong dinh tinh - vuongdinhtinh.12345@gmail.com - 01698010745 - ph. Hòa Minh, Q, Liên Chiểu. Đà Nẵng  (Ngày 03/05/2012 11:59:53)

HƯƠNG XOAN
Bắc xoan, Nam gọi sầu đông
Xuân về hoa nở nhụy không mong chờ
Khoe màu tím trắng lên thơ
Đêm về gió đuổi ngẩn ngơ thơm nồng

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 03/05/2012 11:28:54)

Vân Huỳnh họa bài CHO EM của Thanh Tùng

YÊU
Ta về nhặt nắng mùa đông
Tô đôi hồng đôi má hoài mong đợi chờ
Gởi nàng nguyên một bài thơ
Đậm đầy nỗi nhớ mộng mơ thắm nồng

ĐÔNG TÀN
Em về trời chớm gió đông
Mây ngàn rũ bóng đầu sông ngóng chờ
Má hồng thắm mát câu thơ
Em quên tình cũ xác xơ giấc nồng

BƠ VƠ
Thu tàn trời chuyển tiết đông
Gió se nỗi nhớ người trông người chờ
Đông về lạnh cóng câu thơ
Bao lời thề hẹn bơ vơ nhạt nồng

SAY NGỦ
Chuyến xe chiều đã tàn đông
Em tôi còn đứng bên sông trông chờ
Nắng tàn hiu bến sông thơ
Yêu thương say ngủ vu vơ giấc nồng

Vân Huỳnh
Hội VHĐA BRVT


 

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq @yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 03/05/2012 11:12:39)

Nguyễn Hữu Tiến

GỬI EM
Gửi em sợi nắng sớm đông
Gửi em ngày đợi, tháng trông, năm chờ
Thoảng buồn một chút vu vơ
Gửi chút tình tứ, những tơ tưởng rằng...

 

  Phan Kỷ Sửu - ky suu ttv@yahoo.com.vn -  01638666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 03/05/2012 8:37:23)

Phan Kỷ Sửu
CHO ANH
Em hơi hơi thở ấm ngày đông
Xua tan băng giá bến sông trăng chờ
Cho anh bối rối vần thơ
Cho lòng rối cả đường tơ mặn nồng
 

  Halan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 03/05/2012 7:05:03)

Ha Lan

CHÚT NỒNG

Thương ai những lúc lập đông
Gió se se lạnh bên song ngóng chờ
Thể qua ngần ấy lời thơ
Mong đưa vào giấc mơ ai chút nồng

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 03/05/2012 1:15:08)

Kim Lang

MƠ EM
Bờ tây muốn đến sang đông
Nhưng còn e ngại ngóng trông chần chờ
Từ lâu ấp ủ hồn thơ
Tháng ngày mong đợi duyên cơ mặn nồng.

Các bài khác: