Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 14 năm 2012 (29/03/2012) 

 Tuần 14 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ ĐỌC TRUYỆN KIỀU của Nhà thơ Vũ Đình Huy.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Vũ Đình Huy

ĐỌC TRUYỆN KIỀU

Nghiêng đầu trên sách đêm nay 
Ngỡ soi suối thấy mây bay, ánh trời. 
Thơ Người lấp lánh ra khơi,
Nỗi đau neo lại lòng người mai sau!
 
 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bảy Thi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:38:39)

Ngẫm đời nhân thế xưa nay
Thân Kiều mệnh bạc đâu hay tại Trời
Cuộc Người là biển là khơi
Lênh đênh có kẻ giữa đời nay sau.

  Bùi Đình Dân - Caynhachoa@yahoo.com.vn - 0974064512 - Đại Hòa-Xích Thổ-Nho Quan-Ninh Bình  (Ngày 12/05/2012 14:39:44)


Đình Dân

SỰ ĐỜI

Công,dung,ngôn,hạnh thời nay,
Khôn nhờ,dại chịu,rủi may tại trời,
Rồi như thuyền nhỏ ra khơi,
Đắng cay? Hạnh phúc? Cuộc đời mai sau!

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947 @yahoo.vn.com - 0979401898 - Ân Hòa ,Kim Sơn ,Ninh Bình  (Ngày 03/05/2012 19:11:05)




NGUYỄN DU SỐNG MÃI

Kiều còn sống đến hôm nay
Bởi tài cụ Nguyễn phán thay mệnh trời
Thơ Người sâu rộng biển khơi
Chữ Tâm còn mãi với người mai sau.

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 16/04/2012 0:47:50)

MỘNG THƠ

Thư phòng lặng bóng khuya nay
Vẳng vào tiếng sáo diều say mây trời
Hồn thơ lộng gió khơi khơi
Nỗi buồn đành gửi muôn đời mai sau!

Ngày 15 - 4 - 2012

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - 59 ngõ 475 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân Nam-Hà Nội  (Ngày 12/04/2012 13:27:03)

THƠ KIỀU
Ba trăm năm trước đến nay
Câu thơ như cánh hoa bay ngang trời
Âm vang ra tận biển khơi
Gieo vào lòng suối, tâm người về sau


THƠ BAY
Trống canh đã điểm lâu nay
Câu thơ gió cuốn bay bay cuối trời
Nỗi buồn, vui tận trùng khơi
Ai mà đoán được kiếp người về sau.

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/04/2012 5:20:28)

Hà Đức Ái
(Thủ Vĩ Đồng Họa)

THƠ TẶNG EM

Nghiêng hàng liễu rủ chiều nay
Ngỡ em xõa tóc bay bay mây trời
Thơ anh hòa sóng biển khơi
Nỗi lòng chung thủy, tặng đời trước sau!

Đà Lạt: 12-4-2012

  Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983 183 126 - Quốc lộ 1A, Hải Thượng, Hải Lăng Quảng Trị  (Ngày 11/04/2012 23:17:21)

Phan Văn Sơn

VẦNG TRĂNG AI XẺ LÀM ĐÔI

Còn đêm nay nữa. Đêm nay!
Rồi trăng xẻ nửa, vịn dây cuối trời
Bóng chim tăm cá mù khơi
Mong chi mà hẹn những lời mai sau.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817. DĐ090 - 286/17 Lê Hồng Phong-TP Vũng Tàu  (Ngày 11/04/2012 12:15:51)

Họa bài Đọc Truyện Kiều của Vũ Đình Huy

NGUYỄN PHI DIẾU
Bài 1) SỰ ĐỜI
Xa nàng độ ấy đến nay
Ngóng trăng khóc bạn- xem mây van trời!
Ruột tằm xáo khúc sóng khơi!
Có yêu mới ngấm sự đời về sau

Bài 2) NGẪM TỪ
Ngẫm từ sen ngó đến nay
Bao phen nguyệt đắm- hoa say ngất trời
Hẹn ngày xếp lộng giải khơi
Thuyền về đậu bến trọn lời trước sau./.
N P D

  Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983 183 126 - Quốc lộ 1A, Hải Thượng, Hải Lăng Quảng Trị  (Ngày 10/04/2012 23:52:58)

OAN TRÁI

Kim,Kiều từ bấy đến nay
Sắc,tài nết đất, oán bay dậy trời
Lệ rơi mù mịt trùng khơi
Hậu lai ân báo đền bồi về sau?

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế, Nha Trang  (Ngày 10/04/2012 17:13:54)

Truyện Kiều tuyệt tác xưa nay
Ngàn câu Lục vịn chân mây cuối trời
Câu Bát thất lạc trùng khơi
Tố Như dặn lạỉ cho người ngàn sau ...

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 09/04/2012 22:11:12)

NHỚ TỐ NHƯ

Buồn xưa vọng tới hôm nay
Tài hoa bạc phận, ai hay tại trời?
Lòng Người như đáy biển khơi
Lời thơ dậy sóng tình đời mai sau.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 09/04/2012 19:48:04)


Bùi thị Bình


PHẬN HỒNG NHAN

Chuyện xưa để lại hôm nay
Thúy Kiều Kim Trọng … đắng cay tại Trời
Trăm năm, trăm cõi ... mù khơi
Phận hồng nhan … suốt một đời dở dang!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 07/04/2012 22:37:08)

Trần Thị Lợi

THƯƠNG NHAU
Từ ngàn xưa tới hôm nay
Tổ tiên ta vẫn chuyển xoay đất trời
Từ rừng sâu, tới biển khơi
Cháu con Hồng Lạc, đời đời thương nhau

  Đinh Xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định  (Ngày 06/04/2012 21:01:26)

Đinh Xuân Vinh

TRUYỆN KIỀU

Thuyện Kiều Kim Trọng ngày nay
Xem ra ngậm đắng nuốt cay số trời
Mười lăm lưu lạc biển khơi
Trăm năm trăm cõi truyền đời mai sau!

 THUÝ KIỀU

Thuý Kiều nổi tiếng xưa nay
Hồng nhan bạc phận ai hay số trời
Nỗi đau muôn vạn trùng khơi
Sắc tài thiện ác gương người đời sau.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817. DĐ 09 - 286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 06/04/2012 20:45:43)

Nguyễn Phi Diếu

(Dùng 4 câu Kiều ghép lại để thành 1 bài họa)

1. TRẬN CƯỜI

Thưa rằng thanh khí xưa nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời
Gió quang mây tạnh mù khơi
Sao cho để một trận cười về sau.

 2.  VỌNG LỜI

Vó câu thẳng ruổi chiều nay
Nhớ người non nước bóng mây cuối trời
Thuyền tình đậu bến xa khơi
Lắng nghe tiếng nhạn, võng lời nước non

3.  CHÂN TRỜI

Túi thơ mang nặng bấy nay
Giờ cho chúng nó lan bay khắp trời
Đồi xanh, mây biếc, trùng khơi...
Xua trăng về gốc chân trời phía sau.

  Minh Nguyệt  -  - 0968121883 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 05/04/2012 17:23:13)

Minh Nguyệt

BIỂN

Một mình ngắm biển chiều nay
Hải âu tung cáng chao bay lưng trời
Đoàn thuyền tấp nập ra khơi
Kìa ai như bóng một người... đến sau

QUÊ HƯƠNG

 Tuổi hồng lắng đọng đến nay
Vi vu tiếng sáo diều bay giữa trời
Mặn mà gió biển trùng khơi
Quê hương nỗi nhớ muôn người mãi sau

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 05/04/2012 12:12:54)

Trần Văn Thưởng

MỆNH TRỜI

Truyện Kiều đọc lại hôm nay
Xem ra dâu bể rủi may số trời
Người khô hạn, kẻ biển khơi
Qủa nhân, nhân quả truyền đời mai sau.

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 04/04/2012 19:07:07)

Ngô Nguyễn

PHẬN GÁI

Phận chi đen bạc bấy nay
Làm thân con gái dở, hay do trời
Nước sông luôn chảy về khơi
Chồng đi phía trước, vợ thời theo sau.

  Phùng Vân  -  - 0919916576 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 04/04/2012 18:20:16)

TÌNH ĐẦU
Tình đầu nhớ mãi tới nay
Trắng trong cái thuở tóc bay, gió trời
Dạt dào như sóng biển khơi
Con tim neo giữ hình người mãi sau

TÌNH THƠ

Bài thơ ai viết tối nay
Bóng đèn mờ tỏ gió lay góc trời
Vần thơ sóng sánh đầy vơi
Tình thơ vương vấn tình người hôm sau

LÒNG MẸ

Đọng lời ru mẹ hôm nay
Trong như tiếng suối vút bay lưng trời
Bao la lòng mẹ biển khơi
Con mang theo bóng hình Người ngàn sau

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 04/04/2012 17:15:50)

ĐÔI TA
Đôi ta từ bấy đến nay
Gây cơ dựng nghiệp chung tay chống trời
Vượt lên bão táp trùng khơi
Làm nên nghiệp sáng cho đời mãi sau.

LẼ SỐNG
Lời vàng thước ngọc xưa nay
Ơn đền nghĩa đáp đẹp thay lẽ trời
Mạch nguồn thanh khiết cùng khơi
Nhân tình thế thái nhớ lời trước sau.
Nguyễn Sỹ Đào

  Lê Xuân Thanh -  - 01633396436 - Phú An - Cao An - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 04/04/2012 14:22:37)

TỪ XƯA
Từ xưa cho đến ngày nay
Câu kiều đau đớn vút bay lưng trời
Hồn thơ toả vượt trùng khơi
Xót thương đến cả lớp người đời sau

CHUNG THUỶ

Điển hình chung thuỷ xưa nay
Thuý Kiều vạ gió tai bay ngất trời
Bao năm chìm nổi biển khơi
Chàng Kim vẫn giữ tình người trước sau

TRUYỆN KIỀU

Truyện kiều nổi tiếng xưa nay
Câu thơ lan toả thơm bay ngát trời
Vượt qua muôn vạn trùng khơi
Là đau đớn triệu tim người đời sau

  Hồ Thúy An - hothuyan_82@yahoo.com - 01266954736 - Trường THCS Lê Quý Đôn, Vĩnh Long  (Ngày 04/04/2012 10:48:26)

KIỀU
Phận hồng nhan, kiếp má đào
Ngẫm hay muôn sự phải đâu tại trời!
Nỗi đau neo lại với đời
Thuyền thơ trôi mãi tình người, Kiều ơi!

  Nguyễn Ngọc Đấu  - như ngọc 1951@yahoo.com.vn - 0983846005-097733026 - Đức Cơ - Gia lai  (Ngày 03/04/2012 23:34:48)

CẢM NHẬN THƠ NGUYỄN DU

Truyện Kiều tồn tại tới nay
Người đọc cảm thấy đắm say ngất trời
Dâng trào như nước biển khơi
Nguyễn Du di sản ban đời mai sau

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 03/04/2012 22:15:10)

Công Văn Dị


TRUYỆN KIỀU

Mấy trăm năm nghiệm đến nay
Truyện Kiều như thể dậy say đất trời
Nghĩa nhân dào dạt biển khơi
sắc tài thiện ác gương ngời trước sau.

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân -  - 0919916576 - 0164437 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 03/04/2012 16:28:18)

TRUYỆN KIÊU

Truyện Kiều nổi tiếng xưa nay
Kiếp người chìm nổi có hay hỡi trời?
Mịt mùng sóng gió trùng khơi
Đau thương để lại cho người mãi sau

HỒN THƠ

Vẫn còn lưu tới ngày nay
Truyện kiều thương cảm ngút bay vọng trời
Tình thơ gợn sóng biển khơi
Tiếng thơ nức nở lòng người đời sau

AI OÁN

Câu kiều bà lẩy bấy nay
Nghe sao ai oán gió lay động trời
Nguyễn Du thơ lộng ngàn khơi
Nỗi đau buốt thấu tim người về sau

  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 03/04/2012 15:59:06)

Trần Tiến Tĩnh
1 KIẾP NGƯỜI
Đục trong dâu bể đàn nay
"Nhặt thưa sầm sập" mượn bay lên trời
Nổi chìm sóng cả trùng khơi
Hiếu-tình kệnh gánh kiếp người xưa nay
2 KHỐC KIỀU
Tố Như khốc vọng thời nay
Hai trăm năm lẻ lệ bay thấu trời
Tiên Điền một nấm vàng khơi
Qua Kiều thấy Trọng lòng người trước sau

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 03/04/2012 15:06:25)

GẶP NHAU DỞ KHÓC , DỞ CƯỜI
Từ trong kho báu xưa nay
Truyện Kiều câu chữ, đắm say đất trời
Bắt nàng, tắt lối biển khơi
Gặp nhau, dở khóc, dở cười hôm sau.

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 02/04/2012 12:24:38)

Ha Lan

BÃO ĐÊM

Tựa đầu trên gối đêm nay
Lặng nghe gió rít như lay cõi trời
Mong ai giữa chốn trùng khơi
Vững tay chèo chống nửa đời về sau

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 02/04/2012 10:38:21)

ĐỜI NGƯỜI

Đời người vẫn thế xưa nay
Được thua còn bởi rủi may, số trời
Như con thuyền giữa trùng khơi
Quản chi sóng gió bời bời trước sau.

ĐỌC KIỀU

Đọc Kiều ngẫm chuyện xưa nay
Nhiều khi vạ gió tai bay giữa trời
Lòng nhân lớn tựa biển khơi
Mang niềm hy vọng cho người đời sau.

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 02/04/2012 7:56:00)

LƯƠNG THẾ VINH

TRUYỆN KIỀU
Truyện Kiều từ bấy đến nay
Chữ tiên có cánh vượt bay khắp trời.
Thân Kiều mù mịt biển khơi
Nỗi đau nhân loại nhắc lời mai sau!

NGẪM KIỀU
Ngẫm Kiều mà nghĩ thời nay
Thương cô gái nhảy quán ngay giữa trời.
Đời cô bèo bọt biển khơi
Còn đâu hạnh phúc?... ơi hời ngày sau!

NGUYỄN DU
Danh nhân văn hóa đời nay
Nguyễn Du-Kiều đó!...vẫn say đất trời.
Thương người nước mắt thành khơi
Chữ nhân cữ nghĩa sáng ngời mai sau!

  phung van ban  - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 01/04/2012 23:52:43)

1- CHONG ĐÈN

Chong đèn,ngẫm chuyện xưa nay
"Hồng nhan bạc mệnh"rủi may do trời
Lênh đênh bể ái trùng khơi
Sắc tài phận liễu,ngậm ngùi mãi sau


2- ĐA ĐOAN

Truyện Kiều đọc mãi ngày nay
Chữ tài chữ mệnh,đắng cay số trời
Thuyền tình dâu bể mù khơi
Đa đoan nghiệt ngã một đời về sau


3- THƠ NGƯỜI

Thơ Người đọc mãi đến nay
Tượng đài hương tỏa thơm bay ngút trời
Truyện Kiều lộng gió ra khơi
ÁNG thơ bất hủ,để đời muôn sau

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 01/04/2012 9:45:26)

Ha Lan

HƯỜNG NHAN

Hường nhan thân phận xưa nay
Thoát thai cũng chẳng đổi thay mệnh trời
Cõi tình mặn tựa biển khơi
Đa truân số kiếp muôn đời ngày sau

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 01/04/2012 8:19:01)

Đào Hồng Hoạt

NGỒI BUỒN

Ngồi buồn lật mở xưa nay
Thương người vì hiếu liều xoay duyên trời.
Trách người vui thú mù khơi
Tình theo gió cuốn sạch lời trước sau

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2012 20:29:32)

Vân Huỳnh kính họa

TUYỆT TÁC
Từ xưa cho đến hôm nay
Vần thơ tuyệt tác đắng cay đất trời
Thuyền tình lận đận trùng khơi
Xót xa phận liễu muôn đời buồn sau

NGUYỄN DU
Thơ người để lại ngày nay
Nguyễn Du nay đã hòa mây lên trời
Lời vàng ý ngọc tuôn khơi
Lời thơ của cụ khuyên người ngày sau

PHẬN GÁI
Trước đèn đọc truyện thời nay
Ghét sao cái thói lắt lay cùng trời
Thuyền tình trôi dạt biển khơi
Gian truân phận gái ngậm ngùi người sau

THÚY KIỀU
Truyện Kiều đọc mãi đến nay
Thương sao Thúy chị nợ vay duyên trời
Bao lần tình đắm thuyền khơi
Mấy lần số kiếp đổi dời trước sau

TỪ HẢI
Ức lòng cho đến hôm nay
Say tình đến nỗi hồn bay lên trời
Thân chàng chết đứng, khơi khơi
Anh hùng tữ giữa tiếng cười ngày sau

Vân Huỳnh
CLB.Thơ LucBat BRVT

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 914129814 - 251b Trần Phú, An nhơn, Bình Định  (Ngày 31/03/2012 19:34:58)

Nguyễn Minh Quang

ĐỌC KIỀU

Truyện Kiều đọc lại đêm nay
Vẫn còn thổn thức nỗi đau khắp trời
Tiền Đường con sóng ngàn khơi
Khắc ghi phận bạc để đời mai sau!

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 31/03/2012 18:55:04)

Trương Thị Tiền

TRỞ

Trở buồn cơn gió chiều nay
Làm nghiêng một mảnh trăng lay phía trời
Lặng dòng sông cuốn xa khơi
Một chiếc lá rụng rã rời mai sau.

ÂM THẦM

Âm thầm con phố chiều nay
Em về nghe lá thu bay cuối trời
Tìm trong nỗi nhớ mù khơi
Vỡ con tim nỗi đau lời xưa sau.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 31/03/2012 17:13:22)

Cao Trần Nguyên

LỠ DUYÊN

Cũng là chuyện của xưa nay
Kim rơi đáy bể, chim bay lưng trời.
Chạnh lòng thương kẻ mù khơi
Lỡ duyên gán phận cho người em sau!

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 31/03/2012 11:01:48)

Dương Đoàn Trọng

KIỀU NGÀY NAY

Thúy Kiều vẫn có đến nay
Trái duyên bạc mệnh lắt lay cuối trời
Vẫn con sóng nổi ngoài khơi
Nhấn chìm bao kiếp con người trước sau

D.Đ. T

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 31/03/2012 6:33:55)

Kim Lang

SỐ MỆNH
Đời người số mệnh xưa nay
Vẫy vùng chẳng thoát con quay trên trời
Tung hoành ngang dọc biển khơi
Tài mệnh tương đố muôn đời ngày sau.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình  (Ngày 30/03/2012 22:35:36)

Phạm Minh Giắng

THANH MINH
Thanh minh tảo mộ xuân nay
Giai nhân tài tử đổi thay đất trời
Thuyền ai chở chữ xa khơi
Theo cho kịp Cụ ơi đời ngàn sau!

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 30/03/2012 21:51:59)

TỪ HẢI

Tìm xem từ trước đến nay
Mấy ai ngang dọc tung bay khắp trời
Lúc lục địa lúc biển khơi
Anh hùng nhẹ dạ bị người đâm sau .

VƯƠNG ÔNG

Hiền lành vốn quý xưa nay
Đâu ngờ họa gửi tai bay tội trời !
Sự tình đâu hiểu nguồn khơi
Xót thương kiếp nạn bao người đời sau !

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 30/03/2012 21:34:50)

Trần Tá

PHẬN KIỀU

Phận Kiều ...Vẫn tự xưa nay
Bao người rơi lệ ,chắp tay ...kêu trời !
Duyên thì phiêu dạt trùng khơi
Tình còn đọng lại với đời mai sau .

VỜI THÚY VÂN

Chị đành trao cuộc hôm nay
Thôi thì cái phận ...dở hay nhờ trời
Thuyền tình chị đắm biển khơi
Xin em nhận lấy...một lời trước sau !

VỚI KIM TRỌNG

Phụ chàng thiếp chịu từ nay
Duyên mình bèo dạt,mây bay...tại trời
Phận người chiếc bách mù khơi
Kiếp này đã phụ ...hẹn người kiếp sau .

T T


  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 30/03/2012 21:22:09)

Hà Văn Cẩm
KIỀU
Cúi mình trăm lạy chiều nay
Ngàn câu kiều vẫn làm say đất trời
Sông ngòi khe suối biển khơi
Còn ca ngợi đến muôn đời mai sau

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn THị Điểm Hưng Yên  (Ngày 30/03/2012 19:40:03)

1 - ĐỌC KIỀU CẢ ĐỜI
Dưới ngọn đèn nhỏ hôm nay
Nguyễn Du vẫn sống trong mây giữa trời
Trăm năm còn đấy biển khơi
Truyện Kiều vẫn để cho người mai sau.

2 - NGHĨ VỀ KIỀU
Mấy trăm năm ấy tới nay
Thử xem con Tạo vần xoay đất trời
Lênh đênh thuyền nhỏ ra khơi
Biết ai hậu thế, đọc Người trước sau

3 - ĐOẠN TRƯỜNG
Đoạn trường từ bấy đến nay
Ẩn trong câu chữ đắng cay đất trời
Dẫu rằng vượt sóng xa khơi
Mối tình Kim Trọng là lời mai sau

4 - TRUYỆN XƯA
Truyện ngày xưa để hôm nay
Bao nhiêu thân phận đắng cay kêu trời
Cho dù buồm gió lộng khơi
Nỗi đau dai dẳng con người mai sau

THỬ XEM
Còn không cái kiếp đời nay
Bất công xen lẫn đắng cay trách trời
Đã rằng phận gái trùng khơi
Chữ tài chữ mệnh truyền đời mai sau !
30-3-2012
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn thị Điểm Hưng Yên)

  Nguyễn Văn Thế - thcstnh2009@gmail.com - 0909619921 - THCS Nguyễn Thị Định, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 30/03/2012 18:43:47)

Kiều

Ai trên đồi gió chiều nay
ngâm Kiều thánh thót, thơ bay giữa trời
Vượt thời gian , vượt trùng khơi
truyện Kiều - kiệt tác muôn đời mai sau.

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 30/03/2012 16:02:50)

ĐỌC SÁCH
Kìa ai đọc sách đêm nay
Nghiêng đầu ngâm ngợi cái hay đạo trời
Câu thì dậy sóng trùng khơi
Câu thì lắng đọng lẽ đời mai sau

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 30/03/2012 15:33:20)

Nguyễn Hữu Tiến

MỆNH TRỜI
Truyện xưa truyền lại đời nay
Trải trăm năm... vẫn chưa hay mệnh trời
Sắc, tài ... như gió xa khơi
Cớ sao làm khổ bao người, trước sau?!

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn -  01638666349 - 8/11 Tua Hai.P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 30/03/2012 12:45:46)

Phan Kỷ Sửu
NHỚ KIỀU
Nhớ hoài phậm bạc xưa,nay
Câu thơ tím cả mây bay cuối trời
Ầm ào bão tố ngàn khơi
Hóa thành nước mắt cho người ngàn sau!

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 30/03/2012 12:34:10)

Nguyễn Quang Sơn
THẢ THƠ

Mở trang lục bát hôm nay
Giật mình nhìn thấy thơ bay lên trời
Là là rơi xuống biển khơi
Thôi đừng giữ lại hỡi người thả thơ

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+01627.9 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 30/03/2012 11:52:25)


Họa thơ tuần 12-2012: Phan Thị Thanh Minh

1) NEO ĐẬU HỒN NGƯỜI

Rằng từ dâu bể đến nay
Hai trăm năm vượt thơ bay về trời
Từ Giang Đình trải biển khơi
Truyện Kiều neo đậu hồn người trước sau.

2) ĐOẠN TRƯỜNG HẬN

Đoạn trường từ bấy lại nay
Đời Kiều liệu có thể bay về trời
Chòng chành như chốn biển khơi
Bán mình thiệt trước để người hận sau.

3) KHÓC NGUYỄN DU

Ba trăm năm kể từ đây
Truyện Kiều lục bát thơ bay về trời
Chập chùng rừng núi dặm khơi
Nguyễn Du ơi! Mãi khóc Người muôn sau.

4) ĐỌC NGUYỄN DU

Thơ Tiên đọc mấy lâu nay
Lâng lâng như thấy hương bay khắp trời
Như sóng gào giữa mù khơi
Như lời ai oán gửi người đời sau.

5) LƯU TRUYỀN VẠN ĐẠI

Về Tiên Điền mấy hôm nay
Tượng đài hương khói tỏa bay ngang trời
Truyện Kiều -Thơ thánh tiên khơi
Lưu truyền vạn đại tên người muôn sau./.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 30/03/2012 11:35:13)

Nguyễn Văn Năm

HỒI ỨC THÁNG TƯ
Hành quân thần tốc đêm nay
Cho ngày thống nhất cờ bay rợp trời
Lời Người vang vọng biển khơi
Bắc- Nam xum họp mà Người ra đi.

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 30/03/2012 11:16:22)

ĐứcKưu
MAY
Biết mình có được ngày nay
Nhờ bao ân đức cơ may vận trời.
Thế sự rộng tựa biển khơi
Đục trong để lại cho người đời sau

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 29/03/2012 23:37:33)


Chu Văn Keng

SẤM TRỜI

Người xưa truyền lại hôm nay
Ngẫm suy càng thấy nể thay sách trời
Nhân tình thế thái nguồn khơi
Sáng tâm nhân nghĩa trọn tình trước sau

THẾ SỰ BUỒN

Buồn thay thế sự thời nay
Như điều báo trước đổi thay động trời
Con thuyền vô hướng trùng khơi
Đâu còn nhân nghĩa để đời mai sau...

  Bùi HữuTuyến - Bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn Chánh-Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 29/03/2012 22:19:16)

Bùi Hữu Tuyến

ĐỌC TRUYỆN KIỀU

I

Nghiêng người xem sách hôm nay
Ngỡ ngàng sương trắng vờn bay sắc trời.
Thơ Ông ra cả biển khơi,
Nỗi đau gieo cả mọi người về sau.

II

Truyện Kiều truyền mãi xưa nay
Thúy Kiều Kim Trọng Tình say hương trời
Tình yêu truyền tụng khắp nơi
Gia phong, lễ giáo để đời về sau

III

Truyện Kiều lưu giử bấy nay
Lời thơ trong sáng đắng cay tại trời.
Tập thơ vượt cả biển khơi
bao người cảm nhận chuyện đời mai sau.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 29/03/2012 20:47:57)

Bùi Văn Thanh

ĐỌC KIỀU

 Đọc xưa mà nhớ tới nay
Xót xa bao nỗi chua cay đất trời
Tình đời trôi dạt xa khơi
Kiếp sầu dài mãi bao người trước sau

LẨY KIỀU

Truyện Kiều cho đến ngày nay
Nguyễn Du khắc họa đắng cay ngút trời
Thơ đời đẹp bản tình khơi
Kho tàng để lại cho người đời sau

29/3/2012

  Lê Hữu Thôi - lyquangunesco@gmail.com -  01696743211 - 01/17 Nguyễn Công Trứ TP Tuy hòa .Phú Yên  (Ngày 29/03/2012 20:34:59)

Lê Hữu Thôi

NỖI LÒNG THANH HIÊN

Đoạn trường là chuyện xưa nay
Tài mệnh tương đố bởi tay lảo trời
Nỗi lòng chôn kín nào khơi
Mượn thơ lục bát để đời ngàn sau

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 29/03/2012 17:29:42)

Bùi Xuân Phượng

ĐỌC TRUYỆN KIỀU

I

Từ xưa cho đến hôm nay
Đàn bà vẫn nỗi đắng cay: "số trời!"
Tình Người rộng lớn biển khơi
Thơ Người mãi mãi truyền đời ngàn sau.

II

Truyện Kiều truyền đến ngày nay
Dòng thơ bát ngát hương bay khắp trời
Câu thơ nổi sóng trùng khơi
Lời thơ đau xót để đời muôn sau.

III

Từ xưa truyền lại đến nay
"Hạt mưa" lưu lạc lắt lay "duyên trời"
Nỗi đau Kiều nữ còn khơi
Áng thơ bất hủ truyền đời mãi sau.

IV

Truyện Kiều truyền mãi tới nay
Hương thơ thổi dạt ngược bay gió trời
Nỗi đau nhân thế cứ khơi
Phận đàn bà có đổi đời....Kiếp sau!

Các bài khác: