Thứ năm, 28/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 12 năm 2012 (21/03/2012) 

Tuần 12 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ MAY CÒN của Nhà thơ Hoàng Bình Trọng.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Hoàng Bình Trọng

MAY CÒN

May còn có chuyện đời xưa,
Nhắc ta ăn ở cho vừa lòng nhau.
Thân dù phiêu bạt nơi đâu,
Lòng không phai nhạt sắc màu quê hương.
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 27/04/2012 22:04:56)

Hà Đức Ái

 THỦ VĨ ĐỒNG HỌA

 NHỚ NGƯỜI XƯA

May còn kỷ vật năm xưa
Nhắc người năm ấy vẫn chờ tin nhau
Thân tình thơ gửi nơi đâu
Lòng tri ân vẫn ngậm sầu cố hương.

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 03/04/2012 8:48:28)

HỌC BÁC
Xin nghe lời Bác ngày xưa
Cần, kiệm, liêm, chính cho vừa lòng nhau
Cho dù chức trọng đến đâu
Càng không nên để mất màu, mất hương.

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn -  01638666349 - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 30/03/2012 12:34:00)

Phan Kỷ Sửu
XA RỒI
Xa rồi,xa mãi ngày xưa
Nhớ nhung nói biết sao vừa lòng nhau
Cố tìm mà biết tìm đâu?
Cây đa,bến cũ dạt dào tình quê.

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 0166 8383 020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 29/03/2012 9:29:51)

Nguyễn Thanh Hà

1 - BAO GIỜ

Bao giờ cho đến ngày xưa
Thuần phong mỹ tục luôn vừa lòng nhau
Đói nghèo phiêu dạt nơi đâu
Một lòng một dạ nhớ màu quê hương

2 - BỐN MƯƠI NĂM

Dù rằng chưa phải ngày xưa
Bốn mươi năm ấy lại vừa gặp nhau
Ân tình đọng lại nơi đâu
Phai rồi kỷ niệm sắc màu quê hương

3 - TUỔI TÁM MƯƠI

Tám mươi vẫn nhớ chuyện xưa
Cái thời trai trẻ khó vừa lòng nhau
Thời gian nào xoá được đâu
Để nay bạc tóc vẫn sầu tha hương

4 - CỔNG LÀNG

Về làng qua cánh cổng xưa
Rêu phong cổ kính cũng vừa gặp nhau
Chân trời góc biển nơi đâu
Trong tim vẫn đượm sắc màu quê hương

5 -VỀ GIÀ

Càng già càng nhớ ngày xưa
Con ong cái kiến cũng vừa biết nhau
Tìm vàng đãi ngọc ở đâu
Bom rơi, lửa cháy đau sầu tha hương.

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005-097733026 - Đức Cơ- Gia Lai  (Ngày 29/03/2012 5:52:02)

Nguyễn Ngọc Đấu

TRẦU CAU

Cau trầu sự tích ngày xưa
Không ăn cầm lấy cho vừa lòng nhau
Dù người mới đến từ đâu
Mời trầu đón khách sắc màu quê hương

KỶ NIỆM

Còn đâu với kỹ niệm xưa
Bờ tre cuối xóm hen hò gặp nhau
Hỏi ngày xưa ấy còn đâu
Lang thang vẫn mối tình đầu quê hương

  Lê Xuân Thanh -  - 01633396436 - Phú An - Cao An - Cẩm Giàng Hải Dương  (Ngày 28/03/2012 15:02:06)

NGÀY ẤY

Cái ngày ấy đã từ xưa
Bao năm vãn tưởng như vừa bên nhau
Tơ duyên nào có còn đâu
Mà sao như thấy đượm màu ngát hương

CHỈ MONG

May mà còn có chuyện xưa
cũng là kỉ niệm để mà nhớ nhau
Nhưng rồi chẳng biết tìm đâu
Chỉ mong hoa chớ phai màu nhạt hương

MAY

May mà còn kỉ niệm xưa
Nên dù cách trở vẫn vừa ý nhau
Xa quê lòng chẳng đổi đâu
Vẫn luôn luôn giữ nguyên màu cố hương

VẪN CÒN

Vẫn còn sâu nặng tình xưa
Câu thề mãi giữ để vừa ý nhau
Qua cầu trơn có biết đâu
Sau này tái hợp thắm màu ngát hương

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 27/03/2012 17:25:22)

Trần Thị Lợi

VẪN NGUYÊN

Vẫn còn nguyên kỷ niệm xưa
 Lời thương bổi hổi như vừa trao nhau
 Nay dù phiêu dạt nơi đâu
 Vẫn nguyên vẹn mối tình đầu ngát hương

NÂNG NIU

Nâng niu truyền thống ngàn xưa
 Chân quê, mộc mạc, không lừa dối nhau
 Khó nghèo có ngại chi đâu
 Tình người tô thắm đẹp giầu quê hương

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 27/03/2012 17:04:39)

Hà Văn Cẩm

ƯỚC GÌ

Ước gì em giống ngày xưa
Hai ta trẻ lại cho vừa ý nhau
Má hồng em lặn nơi đâu
Thời gian xoá cái nhiệm mầu sắc hương

TÌM ĐÂU

Giờ đà mất cái ngày xưa
Hình như trời cũng đang lừa dối nhau
Chân...tình...giấu tận đẩu đâu.
Lòng trong gác cuối địa đầu quê hương...

  Trân Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - Khu 6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 27/03/2012 9:57:57)

TRẦN TIẾN TĨNH

1 QUẢ TÌNH

Mùi xoa thấm giọt... ngày xưa
Nụ hôn chaý bỏng ai vừa tặng nhau
Quả tình nhuộm dấm quê đâu?
Mà lung linh đỏ tỏa màu thơm hương

2 Nhại thơ Nguyễn Bính

KÍN HỞ

Yếm đào bận kín xửa xưa
Nay cài khuy bấm hở vừa tay nhau
Hội chèo Làng Đặng diễn đâu
Mời anh "Nguyễn Bính" pha màu tô hương

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 26/03/2012 8:53:13)

Phan Hoàng

 VẪN CÒN

Vẫn còn kỷ niệm xa xưa
 Một thời đi học từng giờ bên nhau
 Xa xôi chẳng thể quên đâu
 Cho dù mưa nắng dãi dầu tha hương.

 NHỚ XƯA

 Quê mình đã khác ngày xưa
 Bờ tre cũng mất, rặng dừa biến đâu?
 Nhớ thời gắn bó cùng nhau
 Tình người tình đất dạt dào sắc hương.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@ yahoo.com.vn - 064.3818.817 DD 0908 - 286/17 Lê Hồng Phong-TP Vũng Tàu  (Ngày 25/03/2012 16:59:19)


NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1) Kỷ Niệm Xưa

Em còn nhớ kỷ niệm xưa?
Cái thời cởi lổ- tám vừa nhìn nhau
Biết gì những chuyện đâu đâu
Lắng trong thương nhớ, giải dầu ngát hương.

Bài 2) CHUYỆN ĐỜI

Buồn lòng nhớ lại bạn xưa
Đứa còn, đứa mất, đứa vừa yêu nhau
Chuyện đời chìm nỗi đâu đâu
Trải qua bể khổ sang cầu thơm hương.

Bài 3) TÌNH CỜ

Vườn đào mơ lại người xưa
Trong cơn mộng đẹp mới vưa trao nhau
Dật mình tỉnh giấc còn đâu
Khuôn răn úp mở nhạt màu phấn hương.

Nguyễn Phi Diếu

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P.Đồng Tâm TP. Yên Bái  (Ngày 25/03/2012 15:50:27)

CHỈ VÌ

Ai mà không nhớ chuyện xưa
Chắt truyền ù ập vui đùa bên nhau
Chỉ vì những chuyện không đâu
Vầng trăng tan vỡ, phai mầu nhạt hương.

Nguyễn Sỹ Đào

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT vĩnh phúc  (Ngày 24/03/2012 21:36:10)

Trần Tá

TÌNH XUÂN

Tình xuân vẫn tự ngàn xưa
Hái nhành lộc biếc cho vừa lòng nhau
Xuân tình trang trải những đâu
Có còn kỷ niệm xuân đầu quê hương ?

DUYÊN TRẦU

Vẫn nguyên kỷ niệm ngày xưa
Nửa đời xa ngỡ như vừa xa nhau
Cho dù đang ở nơi đâu
Thì lòng vẫn thắm duyên trầu quê hương

NGÀY VỀ

Ngày về lại nhớ chiều xưa
Đồi quê thơ dại nô đùa cùng nhau
Cuôc đời bươn trải những đâu
Gặp sông lại nhớ nhịp cầu quê hương .

T T
 

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoqyuen, haiphong  (Ngày 24/03/2012 9:28:14)

Đào Anh Thụy

QUÊN

Em chê tôi - người cũ xưa
Đặc sệt quê mùa, rõ chán... cho nhau.
Tôi than trời, lỗi tại đâu
Em đổi sắc màu. Quên cả cố hương.

  Nguyễn Thị Nguyệt ( Minh Nguyệt -  - 0968121883 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 24/03/2012 8:49:02)

TÌNH ĐẦU

 Tình đầu là chuyện ngày xưa
 Giờ đây nghĩ lại như vừa bên nhau
 Bạc tiền anh có đến đâu
 Đừng quên mắm tép, cang bầu cố hương

 XA QUÊ

Tình quê gắn bó từ xưa
Me chua, cóc, ổi như vừa trao nhau
Bây giờ dù sống ở đâu
Lòng ta vẫn chẳng phai màu nhạt hương

CHUYỆN TÌNH

Chí Phèo chuyện của ngày xưa
Với nàng Thị Nở rất vừa vói nhau
Cháo hành Thị nấu vì đâu
Đêm trăng, bụi chuối đẹp màu ngát hương

 HƯƠNG BƯỞI

Khăn này hương bưởi ngày xưa
Gói tình thuở ấy như vừa trao nhau
Anh giờ đang ở mãi đâu
Khăn mùi xoa vẫn vương màu thơm hương

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 23/03/2012 21:23:41)

Nguyễn Quang Sơn

 CHUYỆN XƯA VÀ NAY

Nhắc quan lấy chuyện ngày xưa
 Công đường liêm chính vừa vừa với nhau
 Hỏi ông lên được nhờ đâu
 Mà giờ vênh vác hốt màu quê hương.

 BAO GIỜ

 Bao giờ cho đến ngày xưa
 Tình làng nghĩa xóm sống vừa lòng nhau
 Dù ai buôn bán nơi đâu
 Khi về vẫn giữ nét màu quê hương.

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 23/03/2012 12:00:14)

MÃI NHỚ
Mãi còn nhớ chuyện ngày xưa
Chia tay vội vã dù vừa lấy nhau
Chiến trường bất kể ở đâu
Giữ yên bờ cõi xanh màu quê hương .

CÒN ĐÂY
Còn đây một chút hương xưa
Giữ làm kỷ niệm ngày vừa quen nhau
Người giờ ở tận đâu đâu
Ta thì ruộng rẫy rau màu cố hương .

  Phùng văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 23/03/2012 10:31:49)

1-CỐ HƯƠNG

Truyện đời dăn dạy ngàn xưa
Láng giềng cư xử cho vừa ý nhau
Mưu sinh,bươn trải nơi đâu
GIỮ nề,tryền nếp-đậm màu cố hương

2-NHẠT HƯƠNG

Sân đình,bến cũ ngày xưa
Khắc sâu kỷ niệm...duyên vừa yêu nhau
Tang bồng thỏa chí nơi đâu
Để vôi khô xác...
Cau trầu nhạt hương

  Phùng Thị Mão- Phùng Vân -  - 0919916576 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 23/03/2012 8:01:09)

Phùng Thị Mão

CHUYỆN XƯA

Kìa bao câu chuyện ngày xưa
 Nhắc ta ăn ở sao vừa ý nhau
 Dù đi đâu, dù ỏ đâu
 Khuyên ai hãy chớ phai màu lạt hương

 MẤT NHAU

Anh đi thu ấy năm xưa
Mà em cứ ngỡ ta vừa mất nhau
Bóng hình anh ở nơi đâu
Lung linh hư ảo trong màu khói hương

HỢP DUYÊN

Câu ca vọng tự ngàn xưa
Vung, nồi khéo úp vẫn vừa vào nhau
Dù cho tròn méo đến đâu
Hợp duyên vẫn cứ đẹp màu lên hương

 TRONG MỘNG

Vẳng nghe như tiếng người xưa
Trong chiêm bao thấy ta vừa gặp nhau
Hỡi người thương ở nơi đâu
Chìm trong kí ức một màu khói hương

NỤ HÔN XƯA

Nụ hôn nồng thắm năm xưa
Chiêm bao ta thấy như vừa trao nhau
Tỉnh rồi lại chẳng còn đâu
Mà như vẫn cứ đậm màu ngát hương

  Phan ThịThijThanh Minh  - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+016127. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 22/03/2012 22:32:20)

Phan Thị Thanh Minh 

 1) VẪN CÒN

 Vẫn còn lời mẹ hát xưa
 Trải đời vinh nhục biết vừa thương nhau
 Theo chồng mải tận đâu đâu
 Gừng cay,muối mặn đậm màu lên hương.

2) MẸ KHÔNG CÒN

Trở về quê mẹ vườn xưa
 Ổi ngon,khế ngọt hái vừa cho nhau
 Mẹ rày xa tận nơi đâu
 Con quỳ dâng mẹ lễ màu ngát hương.

3)LỜI XƯA VẪN CÒN

Nhớ lời các Cụ ngày xưa
 "Tri túc tri chỉ"ấy vừa thương nhau
 Chức,tiền- Chết cõng được đâu
 Biết dừng,biết đủ đời màu tỏa hương.

PHAN THỊ THANH MINH_ HÀ NỘI

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh 1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 22/03/2012 20:20:40)

Vân Huỳnh

CÙNG CHIA

Bây giờ nhắc lại chuyện xưa
Sống sao phải phép đựoc vừa tình nhau
Sang hèn khốn khó từ đâu
Cùng chia lưng gánh nỗi sầu tha hưong

VIỆT NAM

Anh còn nhớ chuyện ngày xưa
Cánh diều ngại gió thổi đùa chập nhau
Bây giờ anh ở tận đâu
Việt Nam hai tiếng ngọt ngào cố hương

CỐ HƯƠNG

Mình ngồi nhắc lại năm xưa
Nhớ hồi mới lớn mình vừa thưong nhau
Bồi hồi em ở nơi dâu
Nhớ nhau tình vẫn dạt dào mùi hưong

Vân Huỳnh kính bút

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 22/03/2012 18:52:40)

GẶP LẠI BẠN XƯA
(Tặng bạn Chu Văn Keng)

Niềm vui gặp lại bạn xưa
Đọc trang Lục bát , vẫn ngờ, tìm nhau.
Dòng thơ chảy về đâu?
Để ta gặp lại nhịp cầu cố hương.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 22/03/2012 15:58:47)

Bùi Văn Thanh

CUỘC SỐNG

Bây giờ ngẫm lại xa xưa
 Bao nhiêu nguyện ước để vừa ý nhau
 Tuổi hồng có trở lại đâu?
 Tuổi già sống đẹp,tươi màu tỏa hương

NHỚ XƯA

 Em còn nhớ chuyện ngày xưa
 Bao nhiêu ý ngọc ta vừa trao nhau
 Bây giờ chẳng thấy em đâu
 Hồn anh trống huếch bợt màu phai hương

TRƯỜNG XƯA

 Ta về bên mái trường xưa
 Nhớ lúc ngồi học như vừa có nhau
 Bảng bàn ghế cũ còn đâu?
 Vẫn còn hơi thở ấm màu cỏ hương

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b, tập thể Khoa học xã hội, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 22/03/2012 15:50:26)

Công Văn Dị

NẾT QUÊ

Đời nay cho đến đời xưa,
Nết ăn nết ở sao vừa lòng nhau.
Dù đi buôn bán nơi đâu,
Lòng sao quên được chợ cầu cố hương.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn , Bình Định  (Ngày 22/03/2012 15:00:09)

Nguyễn Minh Quang

CÁT BỤI

Ngồi buồn nhớ chuyện xa xưa
Dòng đời trôi chảy khó vừa lòng nhau
Cuối cùng rồi cũng về đâu
Đều là cát bụi không màu chẳng hương.

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 22/03/2012 14:28:39)

Nguyễn Văn Năm
CỘI NGUỒN
Chuyện nay và chuyện ngày xưa
Cội nguồn thế hệ kế thừa học nhau
Lớn khôn phải biết từ đâu
Mọi điều tốt,xấu từ đầu mà ra.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 22/03/2012 14:03:28)

CÂY CẦU CỐ HƯƠNG
Em còn nhớ chuyện ngày xưa...
Cơn mưa ập đến...ta vừa gặp nhau...
Cánh chim mê mải đi đâu
Nhớ chăng hình bóng cây cầu cố hương?
Bùi Xuân Phượng

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 22/03/2012 10:39:52)

Cao Trần Nguyên

 ĐỪNG QUÊN

 Tránh đường cũ, lạc lối xưa
 Loanh quanh sau trước mong vừa dạ nhau.
 Tam khoanh-tứ đốm...đẩu...đâu
 Đừng quên áo Mẹ nhuộm mầu cố hương! 

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 22/03/2012 7:13:01)

LƯƠNG THẾ VINH
NHỚ QUÊ
Làng ta từ những ngày xưa
Gái trai vui hội cày bừa bên nhau.
Bây giờ xa mãi đẩu đâu
Vẫn da diết nhớ sắc màu quê hương.

TÌNH XƯA
Cây đa bến cũ thuở xưa
Tình đầu ghi nhớ hẹn mùa duyên nhau.
Anh về em đã bến đâu?
Để cau lụi quả để trầu nhạt hương.

TRƯỜNG XƯA
Ta về dưới mái trường xưa
Phượng hồng đỏ lối nắng lùa bóng nhau.
Cách xa dù ở những đâu
Thày xưa bạn cũ vẫn giầu sắc hương.

LƯƠNG THẾ VINH

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 22/03/2012 6:33:54)

Ha Lan

NỨC NỞ

Nhớ về cái thuở ngày xưa
Chén canh rau má, vẫn vừa lòng nhau
Dù nay vui sống nơi đâu
Người ơi hãy nhớ phút đầu đượm hương

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 22/03/2012 0:43:15)


Chu Văn Keng

TÌNH QUÊ

Bao giờ lại có ngày xưa?
Để ta gặp lại, để mà...có nhau
Xa quê lòng có xa đâu!
Nghĩa,tình quê ấy mãi giầu...sắc hương

  Bùi hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0913401862 - Số nhà 88 đường Nguyễn Chánh-Phường Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 21/03/2012 21:14:49)

Kính chào anh Hoàng Bình Trọng: Khổ thơ tư tuyệt của anh muốn nhắc nhở mọi người phải sống, ăn ở cho vừa lòng nhau, nhất là bà con lối xóm. khổ thơ lại nhắc mọi người sống tha hương phải luôn nhớ nhớ về quê hương "nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người" khổ thơ thật hay và có tính giáo dục cao.Hiềm một nỗi vần thơ cuối anh không mở nên họa rất khó, buộc nhắc lại đôi vần của tác giả nên bài thơ họa kém chất lượng. Tuy vậy tôi cũng mạnh dạn họa lại khổ thơ sau:

May nhờ còn chuyện ngày xưa
Nhắc nhau sống tốt mới vừa tâm nhau.
Thân ta dù sống ở đâu
Lòng ta luôn nhớ đượm màu quê hương.

Xin chúc anh sức khỏe và có nhiều thơ để cho mọi người thụ hưởng.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 21/03/2012 18:39:19)

Đào Hồng Hoạt

KỶ NIỆM
Đêm nay mở tập thư xưa
Xốn sang kỷ niệm giao thừa có nhau
Giọt mừng lã chã còn đâu
Tâm tư như lạc giữa cầu quê hương

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 21/03/2012 13:49:07)

TƠ LÒNG
Chạm vào chuỗi kỷ niệm xưa
Nghe sao rạo rực như vừa bên nhau
Người giờ phiêu dạt nơi đâu
Tơ lòng liệu có vương màu cố hương?

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 21/03/2012 13:19:45)

Bùi thị Bình


XIN EM

Xin em nhé, hỡi người xưa
Bao kỷ niệm, sẽ phai mờ trong nhau
Chuyện đời mà, có ngờ đâu
Đành lòng vậy … để qua cầu gió bay!

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 21/03/2012 12:32:32)


HỌA

Trầu cau là chuyện ngày xưa
Đễ ngày hỏi cưới cho vừa lòng nhau
Bắc nam trung hoặc nơi đâu
Trầu cau rượu quã đứng đầu quê hương

Đò kia còn đợi bến xưa
Về thăm bạn hữu cho vừa lòng nhau
Mưu sinh dù ỡ nơi đâu
Cũng mang nỗi nhớ sắc màu quê hương

khoadalat

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 21/03/2012 11:59:09)

Nguyễn Hữu Tiến
CÒN MAY
Còn may! Theo lối người xưa
Liệu ăn liệu ở... cho vừa ý nhau
Trên, dưới... tình hợp tâm đầu
Vẫn giữ bản sắc đậm màu hương quê.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 21/03/2012 9:40:23)

Hoạ

1- HẾT HƯƠNG!

Nhớ về cái thuở xa xưa
 Tắt đèn tối lửa đi về có nhau
 Cái "ngày xưa ấy" giờ đâu?
 Cao tường, kín cổng, nhà lầu....hết "hương!"

2- NGỜ ĐÂU

Quên sao được cái Ngày xưa!
 Cổ Ngư, Bách Thảo...từng giờ bên nhau
 Cái thời hoa bướm....ngờ đâu...
 Em đi một phía tinh cầu....tha hương!

 3- NHỚ MÃI...

Quên sao cái buổi khi xưa
 Cơn mưa ập đến...bất ngờ gặp nhau
 Thế rồi...sáo đã đi đâu?
 Để ta nhớ mãi mái đầu thơm hương!

 4- VỌNG TIẾNG ĐÀN XƯA

Chập chờn vọng tiếng đàn xưa
 Con tim mách bảo...luôn vừa ý nhau
 Cung đàn dìu dặt...nơi đâu?
 Liệu rằng có lúc ngoảnh đầu cố hương?

 5- GIỌT LỆ SẦU

Tôi về thăm lại chốn xưa
 Tìm người bạn cũ...bây giờ xa nhau
 Hồn thiêng bạn ở nơi đâu
 Xin về nhận giọt lệ sầu làm hương....

Bùi Xuân Phượng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình  (Ngày 21/03/2012 8:54:44)

Phạm Minh Giắng

 TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Ai tài trở lại ngày xưa
 Miếng trầu câu chuyện cày bừa nhờ nhau
 Làng còn đó, người giờ đâu
 Bình vôi bỏ lại...bạc đầu tha hương

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 21/03/2012 5:19:55)

Kim Lang

HỌC
Học tài thi phận lời xưa
Học nhi ưu tắc nhiệm vừa cùng nhau
Học nhi bất yếm do đâu
Học thành danh lập đượm màu quê hương.

Thành ngữ:
Học tài thi phận 學 才 施 分
Học nhi ưu tắc nhiệm (học tốt để lo nhiệm vụ) 學 而 優 則 任
Học nhi bất yếm (học không chán) 學 而 不 厭
Học thành danh lập 學 成 名 立

Các bài khác: