Thứ tư, 24/04/2024,


CHÙM THƠ CHÀO MỪNG NGÀY 8 - 3 (06/03/2012) 
 
NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ
 
Tăm tăm bóng mẹ cuối trời
Ba thập niên
Gió
Lá rơi ngập đường
Con ngồi trông nắng mà thương
Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa
 
Chiều nương sắn
Sớm nà dưa
Một tay vun xới cày bừa
Một tay
Ngược xuôi ăn bữa chạy ngày
Nhịp chày đơn độc
Cối xay mỏi mòn
 
Cho con êm giấc trăng tròn
Một mình mẹ gánh nắng non sương già
Hết lo gần lại lo xa
Mai cơm ai thổi
Mốt nhà ai chăm…
 
Cuối trời bóng mẹ tăm tăm
Khổ thân con một chỗ nằm nhớ suông
Mấy thương
Mấy xót
Mấy buồn
Cũng đành bấm bụng
Mệnh khuôn đúc rồi!
 
Hiu hiu gió thổi run đồi
Cỏ vàng chân mộ
Mây trôi sẫm trời
Hoa hồng ai nhận, mẹ ơi
Ngày yêu thương
Bỗng nghẹn lời yêu thương…
 
Nguyễn Ngọc Hưng
Đội 10, thị trấn Chợ Chùa
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3861.312
Email: nguyenngochung204@yahoo.com
 
 
 
 
NHỚ MẸ RU
 
 
Nhớ ngày còn bé cỏn con
Tiếng ru xưa ấy, theo con ngọt ngào
 
Lời mẹ êm đẹp làm sao
Cho say giấc mộng đường và mê li
 
Bên khung cửi nhỏ mẹ ngồi
Áo nâu đã bợt , lệ rơi ngấm nghèo
 
Chiếc cầu tre bé tẻo teo
Nâng bàn chân Mẹ dài theo tháng ngày
 
Lời ru theo cánh diều bay
Vút cong thơ dại, chìm say vụng về
 
Mưa đông giá rét não nề
Lời ru lệ nóng... bay về hong hanh
 
Mái xưa nhìn thấu trời xanh
Lời ru đến nghẹn… con đành phận con
 
Tháng năm trôi nặng mỏi mòn
Thương con lời mẹ ru giòn tháng năm.
 
5/3/2012
 
Bùi văn Thanh
TP Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0982345096
Email: mcxunghe@yahoo.com.vn
 
 
 
CHO EM
 
Em như chiếc bóng chân cầu
Cứ nhem nhuốc để chờ nhau mỏi mòn
Tuổi xuân rã cánh hoàng hôn
Một mình đêm lắng đạn bom giữa trời.
Vu vơ khóc, vu vơ cười
Chiến tranh tuột mất cái thời yêu đương!
Giờ thì nhớ nhớ, thương thương
Vầng trăng cũ lại soi gương một thời.
  
Nguyễn Trọng Liên
Hội VHNT Thanh Hóa
Điện thoại: 0904 130 465
Email: nguyentronglien@yahoo.com
 
 
 
 
 
NGHE MẸ GỌI ĐIỆN SÁNG NAY
 
 
“Bão tràn, lúa rạp trên đồng”
Mẹ tôi thảng thốt, nén trong thở dài
 
Cấy dầm trong rét giêng hai
Quẩy mạ gầy bấy trên vai mẹ già
 
Bấm tay, thấp thỏm xót xa
Cầu Giời cho đến tháng ba ấm dần
Thế rồi cũng đến mưa xuân
Thế rồi lúa cũng thương thân mẹ già
 
Thế rồi cũng đến tháng ba
Lúa dày ấm bụi, nụ cà tím bông
Lúa vui, nhảy múa trên đồng
Mẹ tôi hởi lòng, khấp khởi chờ mong
 
Giục con đi chợ mua nong
Nhắc dâu cái cách phơi phong mùa màng
Vui từ xuân đến, hè sang
Vui tới hội làng, vui đến chợ phiên
 
Ngỡ như mẹ bỗng trẻ thêm
Thanh minh mẹ bảo: “Con nên đi về.
Mẹ như chiếc bóng bên hè
Sang tuần con nhớ thăm quê một lần”
 
Sáng qua thơ thẩn ngoài sân
Nghe tin bão lớn sắp gần quê ta
Ập ào mưa trút hiên nhà
Ra vào lòng những như là lửa thiêu
 
Trong tâm thắc thỏm bao điều
Chẳng dám nghĩ nhiều, lo mẹ ở xa
 
Sáng nay nghe mẹ gọi ra
Buông rơi điện thoại xót xa trong lòng
Lúa xanh gẫy rạp ngoài đồng
Em tôi dựng lúa, những mong mùa màng
 
Dẫu không trĩu hạt lúa vàng
Đất trời thử thách, chí càng vững thêm
Hôm nay trời lặng, đất yên
Ngày mai con sẽ về bên mẹ già
 
Bão tan cây lại trổ hoa
Tươi lại luống cà, giàn mướp đơm bông
Quê nhà qua đận bão giông
Cây lúa trên đồng hẹn những mùa vui.
 
Bão số 2 đã tan- Viết xong 3 giờ 40 26/6/2011
  
Nguyễn Đình Thái
(Quảng Ninh)
Email: thaiquangninh@gmail.com
 
 
 
 
VỚI EM
(Tặng bạn đời)

Tình yêu thánh thiện sáng ngời
Với em trong trẻo một thời hoa niên
Đành rằng duyên phận tại thiên
Với em mãi mãi bách niên xuân đời
Tuổi xuân con gái một thời
Với em giữ trọn một đời sắc xuân
Đời người bao nỗi gian truân
Với em là lẽ thường luân ở đời
Phong ba bão táp mưa rơi…
Với em mãi vẫn thảnh thơi “Xương Rồng”
Đường đời khúc khủy bềnh bồng
Với em thăm thẳm trời hồng dõi theo…

Đến rồi tóc bạc răng long
Với em giữ trọn tấm lòng thủy chung...
 
Chu Văn Keng
NBstr.27/10245 Berlin-CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
E-Mail: cv-keng@gmx.de
 
 
 
TÂM HOA
 
Đây ngày mồng Tám tháng Ba
Dập dìu người lại mua hoa tặng người
Tôi đi gom những nụ cười
Tâm hoa tươi thắm để tôi tặng nàng.
 
Ơi ngàn hương sắc trần gian
Dẫu vàng son... cũng úa tàn ngày mai
Hoa ân tình chẳng nhạt phai
Lửa tình yêu mãi cháy hoài cho nhau.
 
Huế 5/3/2012
 
Hoàng Thảo Chi
Email: hoangthaochi87@yahoo.com.vn
 
 
 
 
HAI NGƯỜI VỢ LÍNH
 
Cùng là vợ lính với nhau
Kẻ Nam người Bắc kết câu nghĩa tình
Thế thời thấu nỗi bình sinh
Chuyện người, người kể lòng mình héo hon.
 
Vợ anh chậm trễ đường con
Đồng chua, chân lấm sốt cơn nhớ chồng
Tuổi xuân thắm áo nâu sồng
Ngày mưa đợi nắng, xót đồng hoang sơ.
 
Vợ tôi phố thị ngẩn ngơ
Năm canh chèo chống giấc mơ hão huyền
Con thơ nặng gánh triền miên
Giận mình thương bạn, nhớ miền đảo xa.
 
Một thưa một gửi cũng nhà…
Trung trinh trong dạ, đàn bà là đây.
Hai tôi người lính dạn dày
Tim hồng khóe mắt cay cay… Nỗi chiều.
 
Đinh Thường
Địa chỉ: 16/111, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 0912.242.998 - Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 
 
PHỤ NỮ VÀ TÔI
 
Phụ nữ nét đẹp ban mai
Biết yêu biết ghét, tâm tài nào hơn
Rừng xanh chim hót véo von
Ai gieo nắng sớm vàng son núi đồi.
 
Ai đem mật ngọt cho đời
Thấm nhiều mưa nắng đất trời xanh thêm
Vui buồn chia sẻ ấm yên
 Sợi thương sợi nhớ đan xen tình đầy.
 
Em như ngọn gió sớm nay
Chan vào biển cả sóng say nghiêng bờ
Còn tôi dải cát đứng chờ
Bạc đầu sóng vỗ thẫn thờ hồn tôi.
 
Hà Nội, 4-3-2012
Nhà thơ Đặng Cương Lăng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 13/04/2012 16:20:15)

TẶNG EM NHÂN
NGÀY 8/3

Gửi tặng em tôi cả cuộc đời
Đóa hồng tình nghĩa của lòng tôi
Tâm tình lắng đọng đều chia sẻ
Ơn đức cao dày thảy tặng thôi
Tiếng nhạc du dương lòng hớn hở
Vầng trăng tròn trịa mộng xinh tươi
Chung tay xây đắp ngôi nhà nhỏ
Hạnh phúc bên nhau trọn cuộc đời.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đặng Vũ Thủy Tiên - duytien.ialy@gmail.com - 0905114504 - Trường THCS IaLy-ChưPăh-Gia Lai  (Ngày 28/03/2012 7:33:41)

Rất tâm đắc!

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 19/03/2012 14:55:35)

Nhân đọc bài "NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ" tôi cũng xin góp đôi vần cảm xúc về Mẹ của tôi:
NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Mấy chục năm rồi
Mẹ đi biền biệt đất trời xa xăm
Nhớ từ thuở ấy, bâng khuâng....
Lai Khê, Bàu Hệ, Thứa, Bần, Hồ, Nôm...

Sớm khuya đầu chợ, cuối thôn
In bàn chân Mẹ dập dồn gió sương
Năm xưa xác chết đầy đường
Canh khuya thân gái dặm trường... ngại chi!

Bước qua xác chết mà đi,
Không đi nào biết lấy gì nuôi con.!
Mẹ ơi! Thân Mẹ héo mòn
Trọn đời bầu sữa yêu thương vẫn đầy.

Chao ôi! Trời thẳm, đất dày
Sánh sao tình Mẹ ắp đầy vì con.
Mẹ dù xa khuất núi non
Mà hình Mẹ vẫn mãi còn bên ta.

Này xương, này thịt, này da....
Đều là hình ảnh Mẹ Cha sáng ngời.
Trong con, Mẹ vẫn sống đời!
Bùi Xuân Phượng
 

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 11/03/2012 9:02:15)

Hà Văn Cẩm
 

NGÀY MỒNG 8.3
Ngày này em được lên ngôi
Ta xin nằm dưới đôi môi của nàng
Đôi môi biết nói lời vàng
Biết xoa dịu những nỗi buồn trong ta
Một tay tôi xách lẵng hoa
Tay kia là một chú gà tặng em...

  Văn Phụng - PhungBXD@ymail.com - 0439969858 - BXD  (Ngày 09/03/2012 9:41:13)

Nhớ 8/3
Nhớ ngày mồng tám tháng ba
Ngắm nhành mai nở, lòng ta dâng trào
Ước gì đời mãi ngọt ngào
Mai vàng mãi nở, má đào mãi tươi.

Xin chúc chị em phụ nữ mãi là bông hoa đẹp.

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình  (Ngày 08/03/2012 18:15:31)

Nhân ngày 8/3 KH xin chúc các bạn phụ nữ luôn được thương yêu chia sẻ

Hôm nay ngày tám tháng ba
Chị em phụ nữ chúng ta vui mừng
Được khen được nịnh tưng bừng
Nhận hoa quà tặng,được cưng một ngày
Bôn bề công việc ngừng tay
Chồng yêu hăng hái làm thay cho nàng
Cửa nhà ngăn nắp gọn gàng
Chị em sung sướng ngỡ ngàng phút giây
Ơn trời mới có ngày này
Một niềm hạnh phúc...mơ hay chóng tàn

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 08/03/2012 0:56:26)


Nhân kỷ niệm ngày QT PN 8.3,xin chúc chị em phụ nữ
luôn trẻ và đẹp mãi trong êm ấm của hạnh phúc gia đình:

CHÚC MỪNG 8.3

Chúc mừng mồng Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ: không già mãi...tơ
Cùng chồng xây những ước mơ...
Gia đình yên ấm nên thơ...cuộc đời

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)
 

  Nguyễn Thị Hồng Miên - huymien73@gmail.com - 01205070555 - Trường CĐSP Điện Biên  (Ngày 07/03/2012 9:09:14)

CÁI DUYÊN CON GÁI


Cái duyên chẳng bán chẳng mua
Má hồng hây hẩy bốn mùa chẳng phai
Tóc thề vương giọt sương mai
Liễu hờn trước gió, áo dài em bay.

Làn môi chúm chím đắm say
Em cười hoa nở, lời hay dụi dàng
Cái duyên con gái em mang
Gieo vào ai những ngỡ ngàng, tương tư.

 

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - 59 ngõ 475 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 06/03/2012 22:59:31)

TÊN EM LÀ MỘT BÀI THƠ

Tên em là một bài thơ
Mà anh đã thuộc bao giờ hở em
Biết là có một bông sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Thế mà anh vẫn ngỡ ngàng
Để cho cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua
Một năm có mấy lần hoa?
Mà hương thơm mãi gần xa, xa gần
Bông sen đẹp nhất trong đầm
Mà sen chẳng để gió rung nhụy vàng
Vẫn con bướm lướt nhẹ nhàng
Còn anh vẫn cứ ngỡ ngàng em ơi!
  

MẮT EM LÀ MẮT LƯỚI NÀO

Tay em đan mắt lưới nào
Để cho con cá vướng vào chẳng ra
Gió đưa tiếng sóng xa xa
Xóm chài thức dậy cho gà gáy nhanh
Cho con chim hót trên cành
Cho hương lúa ngậm sương lành ban mai
Để em đan tấm lưới dài
Cho anh uống cả hương trời quê em
Cho anh nâng tấm lưới mềm
Tìm xem trong đó mắt em mắt nào
Mà hồn anh đã nao nao
Anh như con cá vướng vào chẳng ra.

Các bài khác: