Thứ tư, 08/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 10 năm 2012 (05/03/2012) 

 Tuần 10 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ THƠM THẢO của tác giả Đặng Quang Long.

 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Đặng Quang Long
THƠM THẢO
Chuối cam bòng quýt... cùng về,
Tỏ lòng thơm thảo đắm mê tình người.
Muôn tình chờ đó Xuân ơi!
Người đi thao thức cả đời nhớ quê.
 
 
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Quang Long - yhuong.dangvo@yahoo.com - 0984836314 - Quang hanh, Cẩm phả,Quảng ninh  (Ngày 08/08/2012 18:19:25)

@ Xin chào tất cả các bạn thơ,đã cùng họa khổ thơ trong bài thơ THƠM THẢO của Đặng Quang Long,và cảm ơn tất cả các bạn đã họa bằng những bài họa tâm đắc.

Nay ĐQL tôi xin họa đôi vần để tri ân tất cả các bạn:

THƠ VUI.

Thơ vui muôn nẻo ùa về
Từng câu từng chữ say mê lòng người
Yêu sao yêu thế mình ơi
Bạn trao ta đến suốt đời tình quê.

Một lần nữa cảm ơn các bạn.
ĐQL

  Bảythi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 16:54:29)

Tình quê thơm thảo tôi về
Lòng tôi cam bưởi hương quê đầy người
Thảo thơm hoa ngát quê ơi
Không xuân hoa vẫn nở đời thắm quê.

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 01/04/2012 10:30:46)

NHỚ QUÊ

Xa quê em rất muốn về
Hương cau, hương bưởi, hương quê, tình người
Cốm xanh thơm ngọt mình ơi
Nhà nhà khói bếp đời đời nhớ quê.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 19/03/2012 5:56:33)

ĐÌNH LÀNG
Đình làng mỗi độ Xuân về
Tưng bừng lễ hội hả hê bao người
Đình làng vui lắm ai ơi!
Là nơi hội tụ tuyệt vời duyên quê.

BẾN QUÊ
Nhớ "chùm khế ngọt" ta về
Bao nhiêu năm tháng đắm mê đất người
Nhớ "chùm khế ngọt" ai ơi!
Thuyền đi vạn nẻo đừng rời bến quê.

HƯƠNG QUÊ
Yêu em câu Lục mang về
Hợp vào câu Bát đắm mê lòng người
Câu thơ Nguyễn Bính bạn ơi!
Gọi hoa xoan nở ngát trời hương quê.

CHÂN QUÊ
Miếng trầu câu Lục đem về
Ủ vào cau Bát làm mê hồn người
Cái duyên Lục Bát ai ơi!
Trong ca dao giữ muôn đời chân quê.

 

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 18/03/2012 22:11:17)

GIỌT TÌNH
"Người ơi! Người ở đừng về"
Nghe câu "giã bạn" say mê lòng người
Giọt tình gieo nặng ai ơi!
Mang về ấp ủ rạng ngời hồn quê.

TÌNH QUÊ
Hội tan giã bạn ta về
Niềm riêng một khối ủ ê cõi người
Bao giờ lại đến? Người ơi!
Cho ta gửi gắm đôi lời tình quê.

SẮC QUÊ
Giã anh, giã chị ... tôi về
Mà câu hát vẫn đê mê lòng người
Nợ duyên chi? Hỡi người ơi!
Mà trong sâu thẳm vẫn ngời sắc quê.

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 13/03/2012 19:57:33)

Trần Tá

XUÂN QUÊ

Xuân quê cứ rủ nhau về
Đào mai khoe sắc say mê lòng người
Xuân quê tình lắm người ơi
Chân trời ,góc bể ... vẫn thời xuân quê !

LỐI QUÊ

Lối quê xóm nhỏ đi về
Có gì đắm đuối say mê lòng người
Cho dù khắp nẻo - Quê ơi !
Vẫn bâng khuâng nhớ một đời lối quê .

GÁI QUÊ

Đồng quê nghiêng cánh cò về
Hoàng hôn buông xuống con đê - tình người
Ngàn năm vẫn vậy mình ơi
Chiêm khô ,mùa lụt ...một đời gái quê !

T T



 

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 12/03/2012 17:03:59)

NHỚ 1
Tháng năm mít chín nhớ về
Một thời quê cũ làm mê lòng người.
Bao nhiêu năm đợi người ơi!
Hẹn nhau về lại vui đời nhà quê.

NHỚ 2

Ra đi nhớ hẹn ta về
Quê hương một thuở say mê bao người
Đói nghèo mặt kệ ai ơi
Ta về vui sống cuộc đời nhà quê

Bùi Văn Thanh


 

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 12/03/2012 8:15:02)


Nguyễn Quang Sơn

BỎ PHỞ VỀ QUÊ

Hôm nay anh đã trở về
Bao năm lăn lóc hồn mê "phở" người
Cơm nguội ngoan của anh ơi!
Ngàn lần xin hứa trọn đời cơm quê.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/03/2012 10:28:04)

Trần Mạnh Tuân

VỀ QUÊ

Xa quê... Tết đến hẹn về,
Thỏa lòng trong nỗi đắm mê phận người.
Bất ngờ gặp lại... em ơi!
Tháng ngày trở lại... hẹn lời với quê.

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - Nha Trang  (Ngày 10/03/2012 20:12:46)

THEO EM
Hằng năm đến hẹn lại về
Cảnh xưa mãi đẹp thấy mê cả người
Làm sao tả hết em ơi
Khang trang phố mới xóa đời xóm quê .

CẢNH QUÊ
Đi xa mãi nhớ quay về
Dòng sông bến nước đê mê lòng người
Ngư dân réo gọi í ơi
Trăng đêm ngà ngọc muôn đời cảnh quê .

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 10/03/2012 14:35:28)

Hà Văn Cẩm

MÙA ƠI!

Thảo thơm đi mãi chưa về
Ngắm trời mà đã thấy ghê cả người
Nhớ gì nhớ thế mùa ơi!
Liệu mai bòng bưởi còn ngồi nhớ quê

  Trần Thị Lên - lenbct@gmail.com - 0936392167 - Tổ 61 - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 10/03/2012 13:34:35)

NHỚ QUÊ

Dù xa nhưng mãi hướng về
Cánh diều, hương bưởi thơm mê lòng người.
Thương từng tiếng mẹ à ơi
Dòng sông, hương lúa, tình người chân quê.

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 10/03/2012 8:53:35)

Đầu xuân kính chúc bạn Đặng Quang Long khỏe, hạnh phúc và vui giao lưu với bạn qua hai bài họa sau:
TÌM VỀ
Trầu têm cánh phượng tìm về
Gặp câu quan họ làm mê hồn người
Mệt nhoài "Quán Dốc" thơ ơi
Vui "Đồi Hạnh Phúc" say đời rượu quê

"DẤU HÀI CÔ TẤM"
Xe hoa Hàn Quốc tầm về
"Dấu hài cô Tấm" đê mê với người
Qua cầu hạnh phúc ai ơi
Lại thương Con Bống sống đời thiếu quê
TRẦN TIẾN TĨNH
Email: hoanghontim1951@gmail.com
ĐT: 0972952834

  NguyễnNgọc Đấu  - nhunhgọ1951@yahoo.com.vn - 0983846005-097733026 - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 10/03/2012 6:36:32)

CON VỀ
Xứ Thanh con đã trở về
Ba mươi năm sống lê thê quê người
Bôn ba xa vắng quê ơi
Nương nhờ đất khách một thời nhớ quê

VUI NGUYÊN TIÊU
Thủ Đô hôm ấy ta về
Nguyên tiêu hội ngộ mãi mê lòng người
Mấy câu quan họ người ơi
Hưng Yên LUCBAT sáng ngời chất quê

  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 09/03/2012 17:02:10)

Nguyễn Quang Sơn

CHIỀU NHỚ QUÊ

Mẹ ơi!con sẽ trở về
Tháng năm biền biệt mải mê đất người
Giàu sang chi lắm người ơi!
Thương cha,nhớ mẹ cả đời xa quê.

MỘT ĐỜI CHỜ CON

Bao năm mong ngóng con về
Áp vong, khấn vái hồn mê theo người
Bây giờ con hỡi, con ơi!
Linh thiêng báo mộng thỏa đời... mẹ mong.
 

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27 mr LeHongPhong, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 09/03/2012 9:28:32)

ĐỨC KƯU
CHẢ BIẾT...
Chẳng có gì đấng mang về
Đùm dăm nỗi nhớ... mệt mê cùng người.
Biết rằng có được? Mong ơi
Hay bị chê cười. Không biết yêu quê?

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gamil.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 08/03/2012 16:50:00)


DUYÊN QUÊ
Ở đâu ngày hội phải về
Hát câu Quan họ cung vui với người
Vui xuân chàng gọi , em ơi !
Cùng chia sáu miếng trầu đời duyên quê

CƯỚI EM
Ra giêng anh rũ em về
Cho ba mẹ biết gái quê xứ người
Đẹp hình đẹp nết , Mẹ ơi !
Bằng lòng mẹ nhé nhận lời gái quê .

XIN MẸ
Lỡ thương anh dẫn em về
Lạy cha lạy mẹ phu thê với người
Cúi đầu xin mẹ , mẹ ơi !
Bước qua nhà gái ngỏ lời cưới em

VÂN HUỲNH
CLB.Thơ Lucbat Tỉnh BRVT

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 08/03/2012 14:49:59)

LƯƠNG THẾ VINH
CÒN NHỚ
Bạn còn nhớ lối đi về
Nhớ làng xóm cũ con đê dáng người
Còn nghe ru tiếng à ơi!
Nghĩa tình mát rượi một đời chân quê.

VẪN NGỜI SẮC QUÊ
Tiễn anh từ bấy - chưa về!
Ngày đêm nhung nhớ,ngóng nghe tin người.
Điểm sương mái tóc anh ơi!
Nhớ lời hẹn ước -vẫn ngời sắc quê.

HỘI XUÂN
"Người ơi người ở đừng về"
Câu ca quan họ mẩn mê lòng người
Hội Xuân say đắm em ơi?
Làm anh nghiêng ngả với lời hương quê.

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 08/03/2012 14:09:40)

AI VÀ AI...
Ai đi quên mất lối về
Để ai ở lại ủ ê cả người
Xin đừng quên nhé ai ơi!
Phồn hoa đến mấy không rời tình quê
Đỗ Văn Kệ
 

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 08/03/2012 13:57:47)

TRONG NGÀY QTPN 8/3
Mong sao em chóng trở về
Tháng Ba ngày Tám thỏa thê tình người
Về ngồi chơi nhé em ơi!
Để anh vào bếp nấu nồi cơm quê
Đỗ Văn Kệ

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 08/03/2012 9:17:03)

Ha Lan

XUÂN TIỆP

Trên không từng cánh én về

Liệng chao vũ khúc đê mê lòng người

Xuân về rồi đó người ơi

Ở nơi xa có nhớ người chốn quê?

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/03/2012 7:18:40)

LÒNG NGƯỜI XA XỨ

Ra đi chưa hẹn ngày về
Kiếm ăn bươn chải mải mê xứ người
Nỗi niềm canh cánh ai ơi
Lòng người xa xứ bời bời nhớ quê.

TÌNH QUAN HỌ

"Người ơi người ở đừng về"
Câu ca quan họ say mê lòng người
Mỗi năm một dịp bạn ơi
Gặp nhau rồi chẳng muốn rời về quê.

  Phùng Thị Mão - Phùng Vân -  - 0919916576 - 0164437 - Phường Minh Tân - TP Yên Bái  (Ngày 08/03/2012 6:32:21)

TÌM VỀ
Đứa con lưu lạc tìm về
Hương đồng gió nội say mê lòng người
Nửa đời phiêu dạt ai ơi
Giờ xin gửi trọn nửa đời cùng quê

XA QUÊ
Ra đi chưa một lần về
Mưu sinh Lận đận mải mê đất người
Nhớ nhiều thương lắm người ơi
Phương xa đau đáu một đời xa quê

THĂM QUÊ

Hoa thơm quả ngọt... theo về
Kính cha dâng mẹ thăm quê viếng người
Tấm lòng thơm thảo ai ơi
của người xa sứ cuối đời thăm quê

VIẾNG MẸ

Mẹ ơi con đã lại về
Chiều nay bên cánh đồng quê thăm Người
Nén nhang viếng mẹ mẹ ơi
Lệ nhoà chan chứa tình đời nghĩa quê

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 08/03/2012 1:10:47)

XUÂN XA QUÊ

Rộn ràng Tết đến,xuân về
Bâng khuâng thi khách xa quê, nhớ người...
Bùi ngùi hương bánh, người ơi
Ngẩn ngơ đất khách, bồi hồi lòng quê.
(thi họa tặng bác Keng)

  phung van ban  - phung ban @.1943 - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 07/03/2012 21:53:00)

1 CHIỀU QUÊ

Ngăỳ xuân ta dắt nhau về
Thơm hương hoa trái hả hê lòng người
Điệu ru văng vẳng à ơi
H ao hao bóng mẹ ...rối bời chiều quê

2 CHỐN QUÊ

Trầu hoa anh đón em về
Đẹp duyên đôi lứa ,say mê lòng người
Mẹ cha thương mến em ơi
Yêu nhau cho đến trọn đời chốn quê

3 ƠN QUÊ

Yêu anh túm áo theo về
Âý nơi chân chât thôn quê tình người
Cay gừng, mặn muối anh ơi
Hương đồng gió nội...bao đời ơn quê

4 DUYÊN QUÊ

Nhớ câu đến hẹn lại về
Em tung giải yếm ven đê đợi người
Thắm tình quan họ ai ơi
Trầu têm cánh phượng...trao lời duyên quê

5 DUYÊN TÌNH

Má đào điệu nắng xuân về
Dao cau liếc vội...đê mê lòng người
duyên tình sao nỡ em ơi
Đò ngang gặp sóng...khi rời bến quê






  Trần Nguyệt Phượng - nguyentrandanang@yahoo.com.vn - 0935345787 - 538/2 Núi Thành-Đà nẵng  (Ngày 07/03/2012 21:11:51)

ĐỢI NGƯỜI
Trần nguyệt phượng

Bến trăng anh hãy ghé về
Thơ ta dệt kín chốn mê đợi người
Không còn anh-đêm chơi vơi
Để thơ ta lạc về nơi chốn nào...

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 07/03/2012 17:23:40)


Hoạ bài THƠM THẢO của ĐẶNG QUANG LONG
NGUYỄN PHI DIẾU
Bài 1) BẮC NAM SUM HỌP ( Nhân ngày 30-4 )
Nước đi, đi mãi đã về
Bắc Nam sum họp hả hê lòng người
Việt Nam ơi! Tổ Quốc ơi!
Con Hồng, cháu Lạc rạng ngời đát quê

Bài 2) NẶNG TÌNH
Cúc, Mai, Đào, Huệ đã về...
Hương xuân quyện chặt mà mê mẩn người
Nặng tình xuân lắm người ơi!
Con chim lạc hướng giửa trời gọi quê

Bài 3) DÁNG KIỀU
Hai năm chưa thấy em về
Hợp đồng hết hạn-Anh tê tái người
Dáng Kiều khuất bóng Kiều ơi!
Tham nơi đài các mà rời bỏ quê./.
Nguyễn Phi Diếu

  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ- Qui nhơn  (Ngày 07/03/2012 17:08:04)

THƠM THẢO
Lá gai làm bánh gởi về
Chút lòng thơm thảo quà quê dâng người
Bánh ít mềm dẻo mẹ ơi
Con từ xứ nẫu, bồi hồi nhớ quê.

BÁNH ÍT
Anh vào Bình Định khó về
Lỡ ăn bánh ít rồi mê luôn người
Ít mà tình lắm ai ơi
Không sao quên được, trọn đời duyên quê.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b nhà H2, tập thể Khoa học xã hội Cống Vị Ba Đình Hà Nội  (Ngày 07/03/2012 16:19:20)



NHỚ LÀNG

Nhớ làng theo bước nhau về
Đình chùa giếng nước con đê đợi người
Nhạn đan mây trắng xuân ơi!
Mắt bồ câu đượm bao đời duyên quê.

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 07/03/2012 15:43:04)

XA QUÊ


Từ lâu chưa có dịp về

Quê nghèo đi đến làm thuê xứ người

Đời nghèo chán quá xuân ơi!

Có ai hiểu được cuộc đời xa quê ?

khoadalat
 

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yshoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 07/03/2012 11:38:30)

Phan Kỷ Sửu
 

BÂNG KHUÂNG CUỐI TRỜI
 

Đêm buông phía núi chim về
Bâng khuâng tiếng sáo đê mê nhớ người.
Cuối trời,quê mẹ xa rồi
Nghiêng nghiêng bóng nhỏ bên đời buồn sao!

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 07/03/2012 10:06:40)

Trương Thị Tiền


VỀ


Từ trong một cõi...đi về
Nho nhoi hạt bụi nhiêu khê tình người
Lặng thầm đau...thế gian ơi!
Cúi xin một khoảng đất trời làm quê.


XIN


Xin cho tôi một lối về
Bình yên câu hát.U mê trả người
Chẳng cần gì.Cuộc đời ơi!
Chỉ xin giọt nắng bên trời chiều quê.


CÒN LẠI THẾ THÔI


Còn chi đâu một ngày về...
Khói sương mấy nẻo đam mê hỡi người?
Tiếc làm gì cuộc đời ơi!
Gần đây cõi tạm,xa vời cõi quê.


RỒI MAI


Rồi mai đây một lối về
Bàn chân lạc phía lê thê cõi người
Với tay ướm trọn xa ơi!
Còn chăng một chút hương đời,tình quê?
















 

  Trần văn Hạng - tranvanhang1946@gmail.com - 0988078057 - 20 Bà Huyện Thanh Quan Đông hà Quảng trị  (Ngày 06/03/2012 21:26:55)

Trần văn Hạng
 

ĐỔI MỚI
Ngạc nhiên một chút mang về
Hồn quê hoà hợp say mê lòng người
Cây đa bến nước người ơi
Công kênh khổ cực suốt đời với quê.
 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 06/03/2012 15:00:55)

Bùi Thị Bình

NHỚ QUÊ!

Hương xuân ăm ắp bay về
Hoa thơm trái ngọt xum xuê dâng người
Thoảng trong gió tiếng à ơi
Vấn vương nỗi nhớ, bời bời tình quê

 

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 06/03/2012 13:28:35)

Đào Hồng Hoạt

TÌNH QUÊ
Bên sông ai gọi thuyền về
Má hồng chín đỏ say mê lòng người
Thuyền về bên đó thuyền ơi
Rạn lòng có nhớ một thời bến quê
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình  (Ngày 06/03/2012 11:56:39)

Phạm Minh Giắng

NGỌT BÙI
Muốn ăn khoai nướng thì về
Chè xanh sóng sánh hả hê cùng người
Tình làng nghĩa xóm ai ơi
Có còn vương vấn chất người nhà quê

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 06/03/2012 11:11:40)



Cao Trần Nguyên

ĐẤT QUÊ

Trước sau rồi cũng được về
Lòng thơm, dạ thảo đất quê nhớ người.
Đất cho vàng đó đất ơi!
Ngàn năm sau cũng không rời đất quê.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 06/03/2012 10:56:45)

Phạm Minh Giắng

NGỌT BÙI
Muốn ăn khoai nướng thì về
Chè xanh sóng sánh hả hê cùng người
Tình làng nghĩa xóm ai ơi
Có còn vương vấn chất người nhà quê

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+016127. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 06/03/2012 10:19:38)



Bài thơ THƠM THẢO mới đọc đã thấy ngọt rồi.Phan Thị Thanh Minh
chia sẻ cùng Đặng Quang Long với 4 bài họa sau nhé.

1) YÊU QUÊ

Vải thiều,xoài,nhãn mang về
Bưởi,cam,khế,ổi đê mê lòng người
Thương sao đất Việt mình ơi!
Dẫu đi muôn dặm trọn đời yêu quê.

2) THƯƠNG QUÊ

Yêu miền cây trái tìm về
Sầu riêng,măng cụt ngon mê hồn người
Cảm tình Nam bộ ta ơi!
Mãng cầu, xoài ngọt để đời thương quê.

3) VÌ QUÊ

Thương anh em đã theo về
Ngắm vườn hoa trái càng mê với người
Mà yêu say đắm người ơi!
Chút lòng thơm thảo một đời vì quê.

4) TRỌN ĐỜI NƠI QUÊ (nương vận)
Trầu cau đưa đón em về
Mẹ cha thương mến,anh mê yêu người
Vui vì hạnh phúc người ơi!
Hứa lời chung thủy trọn đời nơi quê.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI




 

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 06/03/2012 10:08:55)

Thân ái gửi Thi hữu Chu Văn Keng, sau khi gửi bài họa thơ của NT Đặng Quang Long, điểm qua các bài họa tôi gặp bài NHỚ QUÊ của bạn và tìm thấy sự đồng điệu trong "vô cớ" âý. Xin có đôi vần gửi bạn chúc bạn vui, hạnh phúc và có nhiều thơ hay. Hẹn gặp nhau trong thi họa Lục Bát mỗi tuần.

SAO LẠI "VÔ CỚ"
Bạn Keng xa vẫn nhớ về
Quê cha đất tổ đam mê bao người
Ấy là lời mẹ à ơi
Ru ta khôn lớn một thời ở quê.
Nguyễn Sỹ Đào

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 06/03/2012 9:32:57)

NHẮN NGƯỜI
Câu thương để ngỏ lối về
Khúc ngâm dìu dặt đê mê gửi người
Đừng hờn đừng dỗi ấy ơi!
Dẫu sao cũng đã một thời cùng quê.

NHỚ VỀ
Hội Lim đến hẹn nhớ về
Liền anh Liền chị say mê bao người
Miếng trầu cánh phượng người ơi!
Trao nhau bày tỏ cái thời chân quê.
Nguyễn Sỹ Đào

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmai.com - 01234563713 - XÃ :MỸ LƯƠNG ,CÁI BÈ, TIỀN GIANG  (Ngày 06/03/2012 7:32:55)

Hoạ bài thơ "Thơm Thảo"theo vần
 

KHÔNG VỀ
ANH ĐI MÃI KHÔNG VỀ
VUI TRĂNG GIỞN GIÓ HAM MÊ BÓNG NGƯỜI
CÓ AI THẤU HIỂU TRỜI ƠI!
CHÊ TÔI SỐ PHẬN CUỘC ĐỜI DÂN QUÊ.
 

KHỎI VỀ
Em ghen đi nữa khỏi về
Sao em như vậy mãi mê giận người
Lá rụng về cội em ơi!
Vui chơi cho biết sống đời dân quê.
 

TRỞ VỀ
Đến nay anh mới trở về
Thân hình tiều tuỵ thảm thê con người
Vui chi khổ vậy người ơi!
Đến nhà thấu cảnh cuộc đời thấy quê.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT 01234563713

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 06/03/2012 6:31:49)

NÉT CƯỜI CHÂN QUÊ
Tháng Ba , ngày Tám ,lại về
Hương hoa thơm thảo , say mê lòng người.
Sắc hoa rực rỡ , em ơi
Vẫn duyên dáng với nét cười chân quê.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 06/03/2012 2:50:20)


Tôi xin Họa bài thơ Xướng:
THƠM THẢO của NT Đặng Quang Long

NHỚ QUÊ

Chiều nay, vô cớ...nhớ quê
Quê hương đau đáu tái tê lòng người
Cũng là nỗi nhớ người ơi
Cùng buồn ,thương gói gửi tình...về quê

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)
 

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - 59 ngõ 475 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 05/03/2012 22:24:05)

VE KÊU
Ve kêu gọi nắng hè về
Gọi mùa phượng đỏ ta mê mẩn người
Bao tình ấp ủ hè ơi
Đêm đông vò võ một đời thương quê

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 05/03/2012 21:42:52)

MẸ CHỜ CON
Con ơi sao mãi chẳng về
Liệu còn có nhớ tình quê tình người
Mỏi mòn năm tháng con ơi
Chờ mong con mãi chân trời xa quê.
 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 05/03/2012 21:38:08)

Kim Lang

HÈ VỀ
Phượng ve báo hiệu hè về
Âm thanh văng vẳng đê mê lòng người
Hết rồi tuổi trẻ em ơi!
Bao nhiêu kỷ niệm một thời tình quê.
 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 05/03/2012 20:22:15)

Nguyễn Minh Quang

LỐI VỀ

Trăm năm cũng một lối về
Thương nhau cho lắm nhiêu khê kiếp người
Cái tình là cái tình ơi
Lòng ta thao thức một đời với quê.

  TRẦN LÊ THUỶ TIÊN  - khôngcó gmail - 0733731173 - XÃ AN THÁI TRUNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 05/03/2012 20:00:59)

Bài thơ "Thơm Thảo " đọc qua nghe ngọt ngào của cây trái tác giả Đặng Quang Long, cho ta thưởng thức cả đời ,tôi có vài dòng hoạ cho vui, vì ngon ngọt mà quên.....
KHUYÊN
Đi đâu rồi cũng phải về
Đừng vì mới lạ đam mê lòng người
Vợ con chịu khổ anh ơi!
Về chung mái ấm một đời dân quê.
Trần Lê Thuỷ Tiên ĐT; 0733731173,
Xã An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 05/03/2012 19:28:36)

Xin hoạ khổ thơ của Đặng Quang Long

1 - MONG CON
Mong con hun hút ngày về
Bao nhiêu nước mắt tái tê lòng người
Qua rồi tuổi trẻ xuân ơi
Ra đi để cả cuộc đời xa quê

2 - HẸN
Cùng em hẹn một ngày về
Bãi sông ngô mía say mê tình người
Đã từng chờ đợi em ơi
Thời gian cuộn chảy lở bồi sông quê

3 - ƯỚC
Xa em ước một ngày về
Ríu ran chim hót say mê tình người
Giữa đường đứt gánh em ơi
Nỗi đau thắt ruột quên rồi bến quê.

4 -ĐẮNG CAY
Bao năm chọn một đường về
Tình ai nồng thắm còn mê mẩn người
Quên sao ngày ấy em ơi
Ngọt bùi cay đắng lỗi rồi về quê

5 - DÙNG DẰNG
Dùng dằng anh chửa muốn về
Quên nhanh tình cũ tái tê lòng người
Đá vàng thề thốt ai ơi
Ngậm ngùi quên hết cuộc đời nhà quê !
5-3-2012
Nguyễn Thanh Hà
xã Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - không có gmail - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ -CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP  (Ngày 05/03/2012 19:02:38)

Xin hoạ bài "Thom Thảo" của Đăng Quang Long, hoạ theo vần khác ý của tác giả , Mong tác giả bỏ qua.
BA VỀ
Mẹ ơi! ba đã đi về
Thương con nhớ mẹ đê mê theo người
Ở nhà buồn lắm ba ơi!
Ba đi ra phố quên đời ở quê
Lê Nguyễn Đông Nghi ĐT 0673892615
Xã Phong Mỹ Cao Lãnh Đồng Tháp

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 05/03/2012 18:52:36)

Hoạ bài Thơm Thảo ,tác giả tả cảnh trái cây vào mùa rất thơm ngon . tôi cùng thưởng thức với tác giả
NGON
Ổi xoài cam bưởi đã về
Gió đưa thoáng mát say mê lòng người
Quả ngon trái chín em ơi!
Nếm vô ngọt lịm đúng đời thôn quê
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713,
namphong2408@gmail.com

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - không có gmail - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ, CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP  (Ngày 05/03/2012 18:34:50)

Hoạ bài thơ "Thơm Thảo" của của tác giả Đặng Quang Long
HÈ VỀ


Ve kêu báo hiệu hè về
Các em trò nhỏ mải mê bên người
Chia tay buồn lắm bạn ơi!
Chung lo học tập giúp đời xây quê
Lê Nguyên Đông Nghi ĐT 06733892615,
Xã Phong Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp

  Nguyễn Văn Thế - thcstnh2009@gmail.com - 0909619921 - Trường THCS Nguyễn Thị Định, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/03/2012 17:45:09)

MONG CHỜ

Mận ngong ngóng đợi đào về
Vườn hồng lối cũ trăng quê rạng ngời
Mấy xuân rồi nhỉ ? Tình ơi !
Nhớ chăng cam ngọt mềm môi ngày nào ?

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 05/03/2012 13:32:39)

Nguyễn Hữu Tiến
VỀ QUÊ
Yêu anh, em địu con về
Thảo thơm say đắm tình quê, tình người
Vẫn con đường đỏ... Quê ơi
Mà sao thổn thức... lòng người yêu quê!
 

Các bài khác: