Thứ bảy, 20/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 08 năm 2012 (22/02/2012) 

 
Tuần 08 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ MƯA CUỐI XUÂN của tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Nguyễn Thị Minh Hồng
 
MƯA CUỐI XUÂN

Cuối xuân mưa cứ trêu ta
Không von thành hạt, la đà như sương
Nhà ai khói bếp đưa hương
Quyện buồn chun chút, chiều thương một mình.

 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 05/04/2012 12:39:22)

Trần Văn Thưởng

THÂN TẰM

Ngẫm nhìn lại chuyện nhà ta
Bình bình mọi thứ nay đà tóc sương
Thân tằm ơi có còn hương
Kéo đầy cái kén chẳng thương phận mình.

  NguyễnNgọc Đấu - nhunhgọ1951@yahoo.com.vn - 0983846005-097733026 - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 10/03/2012 7:17:52)

CỦA NGƯỜI CỦA TA
Của người đâu phải của ta
Cũng bao công sức mặn mà gió sương
Của người dù có thơm hương
Không nên lấm lét mà vương vào mình.!

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 05/03/2012 7:32:48)

Đồng Nai Ngày 5/3/2012 khoadalat1949@gmail.com 01662462570

_____TÂM SỰ XUÂN_______

Xuân về ta lại gặp ta
Thời gian gom lại nay đà tóc sương
Phận nghèo nên đã ly hương
Vui buồn nếm đủ để thương phận mình

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 04/03/2012 23:28:34)

Trương Thị Tiền

TRỞ VỀ

Trở về...ta lại gặp ta
Nghe mùa thương nhớ lạc ngoài gió sương
Ngửa bàn tay hứng giọt hương
Mới hay một đóa quỳnh đương trở mình.

CÒN TA

Không còn người...Ta còn ta
Vịn câu thơ nhủ trăng tà đêm sương
Dẫu còn một chút tàn hương
Cũng xin thắp ngọn yêu thương tặng mình.

RIÊNG TA

Chút buồn rớt lại trong ta
Người đi trăng khuyết rơi ngoài đêm sương
Hết rồi... mùa cũng phai hương
Mà sao thương nhớ còn vương riêng mình.



  duckuu - anhthuyhp@mail.com - 0313720633 - lo 27mr LeHongPhong, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 04/03/2012 15:29:15)

ĐỨC KƯU
QUÊN
1
Giận người lại giận chính ta
Lặng câm mặc hắn sa đà "ăn sương".
Quanh quanh tâng bốc - "sặc hương"
...Hết thì ngoái lại ai thương bạn mình?
2
Quá say quên chính cả ta
Quên thời bom lửa cùng là phong sương
Quên bạn hữu quên quê hương
...Sa cơ ai kẻ còn thương thân mình.

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 03/03/2012 2:48:32)

NẮNG THU

Đầu thu dạo cảnh quê ta
Bình minh hồng nắng, chiều tà mờ sương.
Vườn thu muôn sắc ngàn hương,
Thong dong nhật nguyệt, đâu hơn đất mình!

NGẪM ĐỜI

Cuối cùng ta lại tìm ta
Không say mưa nắng, cũng nhòa gió sương.
Nhà mang nết đất quê hương,
Quyện tình nắng gió tỏa thơm hồn mình.

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 01/03/2012 20:37:31)

HỒNG
Bông hồng bày tỏ tình ta
Dáng hồng ai để nhạt nhoà trong sương
Má hồng chín mọng thơm hương
Môi hồng e ấp vấn vương trao mình.
Nguyễn Sỹ Đào

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 29/02/2012 10:42:18)

Nguyễn Văn Năm
CỦA TA CỦA NGƯỜI
Cái nào là thật của ta
phải luôn quý giá điều là gió sương
Của người dù có ngát hương
Xin đừng ham muốm tầm thường... hết ta.
 

  hoàng văn luận - hoangthaochi87@yahoo.com.vn - 0946370099 - 108 phan van trường,tp Huế  (Ngày 29/02/2012 7:53:32)

GIÃ TỪ

Cuối xuân, mai sắp sang hè
Mưa xuân như gọi tiếng ve giữa trời
Gĩa từ Xuân nhé, Xuân ơi
Tình xưa xin giữ trọn đời với xuân.

  Đinh xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, nam Định  (Ngày 29/02/2012 6:27:26)

XUÂN MUỘN

Ngươi ơi có hiểu lòng ta
Trải bao mưa nắng nay đà tóc sương
Bỗng đâu hoa bưởi ngát hương
Ngắm hoa đào nở lại thương phận mình

  Đinh xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT Ngô Đồng, Giao Thuỷ, nam Định  (Ngày 29/02/2012 6:16:04)

MƯA ƠI!

Mưa xuân bạn đến cùng ta
Cảm ơn trời đất giao hoà cùng sương
Ngày mai về lại quê hương
Để ta khỏi phải ngồi thương một mình.

  TRẦN LÊ THUỶ TIÊN - không gmail - 0733731173 - ấP 3 AN THÁI TRUNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 28/02/2012 8:33:08)

Hoạ khoán thủ bài Mưa cuối xuân của tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng, với vài dòng tâm sự tuổi học trò ham chơi

LO CHƠI BỎ HỌC
Cuối là bạn kế là ta
Không lo học tập sa đà gió sương
Nhà trường thư gửi tàn hương
Quyện vào cha mẹ đau thương cho mình
Trần Lê Thuỷ TiênĐT:073.3731173

  lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 28/02/2012 7:32:45)

Bài thơ của Nguyễn Thị Minh Hồng và bài thủ vĩ đồng hoạ của nhà thơ Hà Đức Ái.Kính chúc tác giả và nhà thơ Hà Đức Ái vui khỏe. Tôi xin xin hoạ theo thủ vĩ thơ,
TA
Cuối cùng ta vẫn là ta
Không tình không bạn rượu đà sương sương
Nhà bên tỏ bốc mùi hương
Quyện vào nổi nhớ thảm thương phận mình
Lê Ngũ Nam Phong
ĐT :01234563713, gmail:namphong2408@gmail.com

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 27/02/2012 19:36:46)


Hà Đức Ái họa bài MƯA CUỐI XUÂN của TG Nguyễn Thị Minh Hồng
Thủ Vĩ Đồng Họa

ĐIỂM HẸN

Cuối đường điểm hẹn đôi ta
Không mưa, gió nhẹ, trăng tà, mờ sương
Nhà em hoa bưởi ngát hương
Quyện vào đêm...buộc sợi thương hai mình.

Đà Lạt: 27-02-2012
Hà Đức Ái

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 26/02/2012 15:56:36)

ĐƠN PHƯƠNG
Tết về ta lại gặp ta
Vẫn vui ánh mắt, tóc đà nhuộm sương.
Gió xuân thoang thoảng đưa hương
Tình yêu ngày ấy... đơn phương một mình.

MƯA RÀO
Cuối xuân mưa mát lòng ta
Mưa rào -Cốc vũ, hẳn là hết sương.
Lúa chiêm ngào ngạt thơm hương
Đâu còn giá lạnh ,buồn thương riêng mình!

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 26/02/2012 15:53:34)

Hà Văn Cẩm
HẠT LÚA
Hạt lúa hạt gạo làng ta
Hạt vàng hạt ngọc đẫm nhoà nắng sương
Nồng nàn hương vị quê hương
Là hồn quê của muôn phương chúng mình

MƯA ƠI!
Mưa ơi! Đừng trêu bạn ta
Mà mưa hãy đến giao hoà với sương
Rải vui về đến quê hương
Để bạn ta khỏi ngồi thương một mình...

  Trần văn Hậu - Không - 0533551397 - 27 Bà Huyện Thanh Quan Đông hà Quang trị  (Ngày 26/02/2012 15:20:55)

NẮNG CHIỀU
Xuân đi hè đến gần ta
Thơi gian thắm thoắt tóc đà pha sương
Nắng chiều gượng tắt lưu hương
Nhớ người mà lại còn thương quê mình.

Trần văn Hậu

  Trần văn Hạng - tranvanhang1946@gmail.com - 0988078057 - 20 Bà Huyện Thanh Quan Đông hà Quảng trị  (Ngày 26/02/2012 14:53:29)

XUÂN MUỘN
Buồn thay số phận đời ta
Lửng lơ trăng tỏ đậm đà tóc sương
Xuân tàn phảng phất toả hương
Ngăm hoa nở muộn lại thương phận mình
Trần văn Hạng

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 26/02/2012 8:12:18)

Bùi thị Bình

XUÂN CHIỀU!

Chiều xuân mưa bụi theo ta
Mơn man nhè nhẹ, la đà giọt sương
Nhớ về một thủa sắc hương
Vẫn trong nhau chút vấn vương ngọt ngào...

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+016127. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 26/02/2012 7:16:28)

Họa thơ tuần 08-2012:

Phan Thị Thanh Minh rất mừng vì có một số nhà thơ
đã hưởng ứng họa thơ lục bát cả hai vần chân và lưng,có vị còn tránh được cả từ áp vận.Sau đây xin trình 5 bài thơ họa,vì gò theo luật nên chưa được hay lắm.Mong được sẻ chia.

1) CẢM XUÂN

Xuân về trước ngõ nhà ta
Cành đào đơm nụ,lộc đà ngậm sương
Trên ban trầm tỏa ngát hương
Nhớ chăng xuân chín yêu thương hỡi mình.

2) YÊU TỪ TUỔI XUÂN

Yêu say mê chính là ta
Yêu từ để chỏm nay đà muối sương
Yêu người không phải đồng hương
Bởi người xa lạ mà thương yêu mình.

3) XUÂN MUỘN

Hỡi chàng thi sĩ yêu ta
Tuổi xuân đã muộn tóc đà điểm sương
Tình thơ ngan ngát thơm hương
Nối vần câu chữ mà thương ta mình.

4) XUÂN VỀ NHỚ BẠN

Đầy thơ,nguyên rượu và ta
Ngoài hiên giăng hạt trăng đà mờ sương
Nhớ người ly biệt quê hương
Xuân về nâng chén lại thương ơi mình.

5) XUÂN NHỚ BỘ ĐỘI

Chăn bông cùng ấm hai ta
Biết ngoài mưa gió ai đà dãi sương
Ai người canh giữ quê hương
Là anh bộ đội yêu thương dân mình.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0988542862 - 88 Đường Nguyễn Chánh Thành phố Đà Nẵng  (Ngày 26/02/2012 6:34:47)

Chào em Minh Hồng, Em vừa có bài xướng, vừa cho típ bài họa thật khó. Anh cũng liều họa xem có đúng ý của em không?

HỒNG

Cuối mùa hồng đã cho ta
Không còn xanh, chát, đậm đà vị sương.
Nhà ai? ngâm ủ lên hương
Quyện chặt đỏ-ngọt thân thương chờ mình.

ĐỜI NGƯỜI

Cuối đời
tóc chẳng
chiều ta
Không còn đen nữa
đang đà pha sương.
Nhà mình hoa bưởi đưa hương
Quyện vào hơi ấm, người thương chờ mình.

ĐƯỜNG CHIỀU

Cuối ngày đường vắng còn ta
Không ai xuôi ngược, la đà gió sương.
Nhà Kia khói bếp tỏa hương
Quyện vào bao nỗi nhớ thương cho mình.

XIN NGỎ

Mẹ anh
đã dục
hai ta
Yêu nhau trong sáng
như là giọt sương.
Lễ vật xin ngõ tỏa hương
Nhà em nhận lễ người thương đón mình.

..........
Xin chúc em sức khỏe và có nhiều thơ hay phục vụ độc giả.














  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Hà nội  (Ngày 26/02/2012 2:36:56)

Một lần nữa Minh Hồng xin góp thêm cổ phần thay lời tri ân các thi hữu họa thơ mình...tới khi " hết vốn " tuần này nhé. ( Chữ in hoa là tên các bài thơ của các thi hữu đó ạ ). Kính chúc bạn thơ dồi dào sức khỏe sức bút! Xin bắt tay nhau trên chiếu thơ lục bát!

DU XUÂN

ĐƯỜNG CHIỀU MƯA BIỂN DU XUÂN
BUỒN THƯƠNG XIN NGỎ… lắc vần rây sương
THIỀU QUANG NẮNG NHẠT tìm hương
MƯA XUÂN HIU HẮT HỒNG thương ĐỜI NGƯỜI.

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 25/02/2012 22:55:17)

Công Văn Dị

DU XUÂN
Ai đi lên núi cùng ta
Vòm xanh giăng mắc chắn đà buông sương
Hoa xuân đây đó quyện hương
Bao giờ hết cảnh tơ vương một mình!

  Lại quanmg Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 25/02/2012 22:21:15)

Mưa Biển
Mênh mông biển mặn vơi đầy
Mịt mờ mưa biển nơi đây gặp nàng
Biển sầu sướt mướt dạo đàn
Giăng mưa tình tự sóng tràn sục sôi!

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo,com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.  (Ngày 25/02/2012 21:05:15)

Bảo Long
ĐƯỜNG CHIỀU
Loay hoay ta cố tìm ta
Tìm hoài chỉ thấy la đà hơi sương
Vấn vương luẩn quẩn ngàn hương
Đường chiều mờ lối, buồn thương cho mình!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 25/02/2012 10:24:55)


Cao trần Nguyên

BUỒN

Một mùa Xuân xót lòng ta
Lệnh đâu-vô cớ phá nhà-tế sương(?)
Một mùa Xuân cả quê hương
Buồn vì: có kẻ vô lương...chống Trời!

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 25/02/2012 8:05:43)

TÌNH XUÂN TÌNH EM

Tình xuân lai láng trong ta
Tình em óng ánh đậm đà giọt sương
Đồng lòng xây dựng quê hương
Biết đâu ba má cùng thương đôi mình



LỜI THƯƠNG XIN NGỎ

Phận nghèo dẫu bám quanh ta
Bàn tay chai sạn vốn đà phong sương
Tóc thề em vẫn ngát hương
Giầu cau xin ngỏ lời thương với mình

Trần Tiến Tĩnh

Email: hoanghontim1951@gmail.com

ĐT:0972952834

  hoàng thị xuân mai - Không cógmail - 0733821130 - NgânHàng An Hữu Cái Bè Tiền Giang  (Ngày 25/02/2012 7:26:40)

Vui hoạ cùng bài thơ Mưa Cuối Xuân, của Nguyễn Thị Minh Hồng.
Kính mong độc giả thông cảm với ý sau.
Ý KIẾN
Không phải hoạ giỏi là ta
Đúng vần đúng ý đậm đàgió sương
Lời thơ thắm thía mùi hương
Góp phần độc giả yêu thương thơ mình
HOÀNG THỊ XUÂN MAI, ĐT: 0733821130

  LÊ NGŨ NAM PHONG - gmail namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 25/02/2012 7:19:08)

HOẠ BÀI:"Mưa Cuối Xuân" của Nguyễn Thị Minh Hồng.
BÀI HOẠ
Đã hoạ thì đúng nghe ta !?
Đúng vần khác ý mưa đà chịu sương
Mất vần lạc ý vô hương
Kính người thi hoạ hiểu thương cho mình.
LÊ NGŨ NAM PHONG, ĐT:01234563713

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI -  GMAIL KHÔNGCÓ - 06733892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 25/02/2012 7:10:48)

Hoạ bài thơ "Mưa Cuối Xuân"tảc giả MInh Hồng, hoạ theo vần, khác ý,
Hoạ.
Rằng đề xướng của người ta
Hoạ theo vần đó đậm đà phong sương
Vần lục vần bát vị-hương
Ít dòng mãn ý yêu thương thơ mình.
Lê Nguyễn Đông Nghi,ĐT:0673892615
 

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - 59 ngõ 475 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 24/02/2012 22:42:35)


THIỀU QUANG

" Thiều quang chín chục..." bên ta
Nay là sợi nắng mai đà màn sương
Trăm hoa nở ngát sắc hương
Kết thành quả ngọt yêu thương đợi mình.

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@ yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 24/02/2012 20:25:08)

Hoạ bài Mưa cuôi xuân của tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng
NGUYỄN PHI DIẾU
Bài 1) CÓ TA.
Vắng người xưa đã có ta
Nhớ ai chun chút! đêm tà ngậm sương!..
Anh về thắp nến, đốt hương
Như Kiều- Kim Trọng vấn vương hai mình

2) ĐỪNG BUỒN
Có Trời, Trời ắt giúp ta
Có mây cuốn gió nên hoà thành sương
Đừng buồn ...Nhạt phấn phai hương
Dù chun chút cũng vấn vương lòng mình

Bài 3) MINH HỒNG:
Minh Hồng chưa phải bạn ta
Câu thơ cháy ruột, mắt nhoà lệ sương!
Nỗi buồn chun chút tàn hương
Không von thành hạt- chảy vương áo mình..
N P D

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11Tua Hai KP3 P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 24/02/2012 16:42:11)

Phan Kỷ Sửu
MƯA XUÂN HIU HẰT!
Mưa xuân hiu hắt thơ ta
Xa rồi ngày cũ nhạt nhòa khói sương
Tóc ai đâu đó thoảng hương
Bàng hoàng ta gọi người thương đâu rồi?
 

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 24/02/2012 16:41:33)

TRÁCH QUÊN
Cái thời mơ mộng trách ta
Cớ sao để mặc trăng tà đêm sương?
Vô tình quên cả nhuỵ hương
Để rồi tình lỡ, ai thương phận mình.
Nguyễn Sỹ Đào

Dưới đây xin giới thiệu: Thi họa của thi hữu Phùng Mão
phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, DT 01644375278

NẮNG XUÂN
Nắng xuân sưởi ấm lòng ta
Sớm xuân vương quện đậm đà hơi sương
Vườn xuân ngan ngát toả hương
Thoảng nghe như tiếng yêu thương quanh mình.
Phùng Mão

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 914129814 - 251b Trần Phú, An nhơn, Bình Định  (Ngày 24/02/2012 13:35:46)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH ƠI!

Người ơi sao lại bỏ ta
Dòng sông vẫn chảy hiền hòa mù sương
Vẫn còn một chút mùi hương
Lòng ta nhung nhớ xót thương một mình.

  Phương Liên -  phuonglientn@yahoo.com.vn  - 01298423143 - Thái Nguyên  (Ngày 24/02/2012 10:06:41)

THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng ... Riêng đến tần ngần
Vẳng câu quan họ ... Hỏi thầm: Người đâu?

Nghiêng nghiêng một dải Sông Cầu
Khâu lời hẹn ước: Thương nhau tìm về...

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên  (Ngày 24/02/2012 8:58:38)

Tham gia thi hoạ tuần 8

1 - NẮNG NHAT
Trời xuân nắng nhạt quanh ta
Không nung thành khói, nhưng mà khô sương
Lam chiều bếp lửa đưa hương
Hiu hiu chiều xuống xót thương cô mình

2 - ĐỜI NGƯỜI
Đời người cay đắng theo ta
Tình anh đứt gánh lỡ đà trong sương
Ba năm, nhà đã tắt hương
Nỗi buồn sâu thẳm ai thương thân mình

3 - NỤ CƯỜI
Nụ cười em đến với ta
Vừa như oán trách vừa là mù sương
Nhớ thời hoa lý đưa hương
Nụ hôn còn thắm, yêu đương hết mình

4 - ĐÃI CÁT
Ta về đãi cát sông ta
Bãi ngô bờ mía la đà tóc sương
Hồn quê còn mãi đưa hương
Vui buồn chua xót còn vương chúng mình

5 - GẶP LẠI
Mỗi ngày ta lại gặp ta
Trái tim cay đắng vẫn là gió sương
Dù đời nhạt phấn phai hương
Tiến tài danh vọng ai thương đến mình ?

23-2-2012
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)

  LÊ NGŨ NAM pHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 24/02/2012 7:17:15)

Hoạ bài thơ MƯa Cuối Xuân , dồng thời tặng tác giả trên đường công tác từ Nam Chí Bắc

Có ai được thích như ta
Vào Nam ra Bắc đậm đà phong sương
Sài Gòn Hà Nội quê hương
Nghĩa tình lưu luyến lòng thương dân mình.
Lê Ngũ Nam Phong

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 23/02/2012 22:52:37)

Ha Lan

CHÚT HƯƠNG YÊU

Người ơi hãy đến bên ta
Cùng nhau uống cạn chén trà pha sương
Trà thơm hòa quyện chút hương
Mùi thơm mái tóc người thương của mình

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 23/02/2012 21:22:36)

Ngô Nguyễn

HÁM GIẦU

Khóc chi, héo hắt lòng ta
Hám giàu, thân phận ngọc ngà phủ sương
Hãy mau trở lại quê hương
Sớm tìm cho được người thương đến mình...

  Phùng văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 23/02/2012 20:55:34)


XỐN XANG

Bao lần xuân đến với ta
Hạt mưa bay bụi như là làn sương
Trong chùa mõ điểm,trầm hương
Xốn xang...nỗi nhớ vấn vương lòng mình

XUÂN VỀ

Xuân về lại nhớ quê ta
Mưa xuân lất phất,nắng hòa ánh sương
Hoa xuân ngan ngát đưa hương
Lòng như bối rối...nhớ thương tới mình

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 23/02/2012 20:38:54)

Trần Tá

HOA XUÂN

Hoa xuân rực rỡ quê ta
Khẳng khiu cành lộc ,la đà cành sương
Xuân về ấm cả quê hương
Người đĩ xa có vấn vương quê mình ?


ĐƯỜNG QUÊ

Con đường in đậm trong ta
Ngày xa cách - bóng mẹ già gió sương
Ra đi gìn giữ quê hương
Đường quê lòng vẫn nhớ thương hẹn về .

XUÂN NHỚ QUÊ

Xuân về rạo rực lòng ta
Mưa xuân mỏng nhẹ như là khói sương
Thắm tình xuân với quê hương
Những ngày xa cách nhớ thương quê nghèo .

T T

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 098478197 - Trung âm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 23/02/2012 19:47:51)

Đào Hồng Hoạt

NỖI NIỀM
Nỗi niềm chất chứa hồn ta
Mùi xưa rơm rạ la đà khói hương
Người xuân ngan ngát đưa hương
Qua băng giá, ấm lời thương cho mình

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/02/2012 19:36:12)

Phạm Minh Giắng

MƯA TÌNH
Chắc lòng còn vấn vương hoa
Không đành xối xả, chỉ là trao sương
Bếp nhà ai khói chia hương
Mưa rây rây lạnh, người thương thương mình

  Nguyễn Văn Thế - thcstnh2009@gmail.com - 0909629921 - Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 23/02/2012 17:25:22)

Nguyễn Văn Thế

MƯA XUÂN

Mưa xuân ướt áo "người ta"
Ướt tình một thuở "đậm đà" gió sương
Vẫn còn nguyên vẹn sắc hương
Giữa đời còn những yêu thương ngọt ngào.

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982105015 - Hà Nội  (Ngày 23/02/2012 16:44:35)

Điện thoại reo, Minh Hồng mở lucbat.com và rất vui với các bài họa của bạn thơ gần xa. Xin chân thành cảm ơn các cây bút " ma lực "! Minh Hồng " múa rìu " góp vui tiếp bằng cách gom tên tác giả, bài thơ họa thành MƯA THƠ: ( bốn câu không chứa nổi mưa thơ, mong bạn thơ thông cảm ). Xin chúc sân thơ lucbat.com ngày càng giàu bạn, sang thơ! Chúc bạn thơ một năm mới tràn đầy sinh khí như mùa xuân!


MƯA THƠ

Mưa xuân rắc chiếu thơ ta
Đông Nghi, Hữu Tiến...la đà ngã sương
NGẮM QUÊ, CON GÁI...HOÀI HƯƠNG
DUYÊN ĐỜI chưa trọn Len thương ... THAN mình.

  Lê Ngũ Nam Phong  - namphong2408@gmail.com  - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 23/02/2012 16:32:42)

Cùng hoạ bài thơ "Mưa Cuối Xuân" của nhà thơ Nguyễn Thị Minh Hồng,
TỰ HÀO
Nghìn năm văn hiến nước ta
Việt Nam truyền thống đậm đà phong sương
Văn chương rừng rực toả hương
Toàn cầu biết đến -tình thương nước mình.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713, namphong2408@gmail.com

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - không có gmail - 067.3892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 23/02/2012 16:24:41)

Hoạ bài thơ "Mưa cuối xuân" theo vần, của tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng
THÍCH THƠ LUC BAT!
Tập làm lục bát thơ ta
có vần thêm điệu là đà nắng sương
Lời ru tiếng hát như hương
Trẻ già thích đọc cảm thương thơ mình.
LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI, ĐT; 067.3892615

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 23/02/2012 15:21:30)

NGUYỆN CẦU
Cuối đời đảnh Phật đôi ta
Bao năm biệt xứ tóc đà nhuốm sương
Chùa xưa thoang thoảng trầm hương
Chấp tay khấn nguyện trời thương đời mình .

NGẬM NGÙI
Tháng năm còn mãi tình ta
Dẫu cho thân hạc mắt đà kéo sương
Ngậm ngùi kiếp sống ly hương
Nhớ sao nguồn cội , xót thương phận mình . . .

  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân an Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 23/02/2012 15:07:48)

Nguyễn Quang Sơn
XUÂN NHỚ

Mưa xuân thấm lạnh lòng ta
Hơi phun phún ướt như là hạt sương
Nhớ ngày tạm biệt quê hương
xuân buồn để lại- xuân thương theo cùng.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/02/2012 15:02:51)

Nguyễn Đức Tùy

VƯỜN XUÂN

Sáng xuân dạo ngắm vườn ta
Hoa khoe cánh thắm, mượt mà ánh sương
Vườn xuân ngan ngát mùi hương
Ý xuân như cũng vấn vương lòng mình.

VỀ QUÊ

Nhìn về phía ấy quê ta
Con đường xa tắp nhạt nhoà trong sương
Mỗi lần trở lại cố hương
Bao nhiêu nồng ấm yêu thương đón mình.

  Mục Tử - xa.nguyenvan@gmail.com - 0949969143 - Yên Phong - BẮc Ninh  (Ngày 23/02/2012 9:59:38)

MƯA XUÂN
(Dịch bài "Sơ xuân tiểu vũ" của Hàn Dũ)

Tơ mưa giăng một góc trời
Xa gần sắc cỏ quyện lời nước mây
Mùa xuân đẹp nhất hôm nay
Khắp thành khói liễu ngất ngây lòng người.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 23/02/2012 9:55:10)

Nguyễn Hữu Tiến

XUÂN MÃN
Mãn xuân… tí tách… lòng ta
Sương thành hạt, mưa la đà như sương
Thoảng đâu vẫn dậy mùi hương
Chăm đi lễ Phật... anh thương em nhiều !

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 23/02/2012 9:33:43)

Bùi văn Thanh



1- NGẮM QUÊ

Người ơi! còn nhớ chăng ta

Ngày trèo lên đỉnh, vút đà hơi sương

Nhìn về phía đó quê hương

Một màu trắng nước mà thương đời mình



2- NHỚ NGƯỜI CON GÁI QUÊ TA



Bao người con gái quê ta

Trong lòng thương nhớ đậm đà Cô Sương

Nhớ người em gái quê hương

Dầm mưa giãi nắng  vẫn thương tới mình

  TRẦN LÊ THUỶ TIÊN  - KHÔNG CÓ - 0733731173 - XÃ AN THÁI TRUNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 23/02/2012 7:05:15)

Cùng hoạ bài thơ Mưa Cuối Xuân của Nguyễn Thị Minh Hồng

THAN

Thơ làm không được đăng ta!?
Chắc là chữ nghĩa xa đà bụi sương
Đọc lên thiếu cả vị hương
Thiếu tình thiếu cảnh chỉ thương phận mình


Trần Lê Thuỷ Tiên
ĐT 0733731173

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - gmail không có - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 23/02/2012 6:39:48)

Xin cùng hoạ bài thơ" Mưa Cuối Xuân",thể khoán thủ tên tác giả. Kính mong tác giả Nguyễn Thị Minh Hồng vui vẻ.

KẾT TÌNH

Nguyễn Lê hai họ đôi ta
Thị thành vui chúc tình đà phong sương
Minh quang rực sáng mùi hương
Hồng đào quấn quít cảm thương chúng mình.

LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI ĐT;0673892615 PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 23/02/2012 5:09:53)


LƯƠNG THẾ VINH

TƠ VƯƠNG
Từ lâu em của người ta
Xa nhau lỡ hẹn đã già tóc sương.
Vườn xưa héo lá quên hương
Nhưng con nhện nhớ tơ vương chúng mình!...

NGHỀ NÔNG
Nghề nông vốn dĩ nhà ta
Hè lo nắng lửa,đông già giá sương.
Mồ hôi đổi lúa màu hương
Bao giờ gặt hái vào dương-yên mình.

DUYÊN ĐỜI
Trẻ trung quấn quýt mình ta
Keo sơn gắn bó tóc già nhuộm sương.
Duyên đời vun đắp thơm hương
Trăm năm hạnh phúc tinh thương ta mình.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 22/02/2012 23:29:36)


Họa bài MƯA CUỐI XUÂN
của Nguyễn Thị Minh Hồng:

TÌNH HOÀI HƯƠNG

Xuân về xao xyến lòng ta
Lam chiều khói phảng lẫn làn tóc sương
Đêm thầm gọi nhớ cố hương
Cung buồn ta quyện cung thương với mình

Chu Văn Keng (CHLB Đức)

  Hoàng Len - Lenhoang64@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 22/02/2012 22:19:22)

Bao xuân đã đến với ta
Giật mình thảng thốt tóc đà điểm sương
Vườn xưa vẫn toả ngát hương
Lặng nghe câu hát ...lời thương tặng mình

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - KHÔNG CÓ GMAIL - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 22/02/2012 21:44:25)

Xin hoạ bài thơ Mưa cuối xuân của Nguyễn Thị Minh Hồng

MƯA XUÂN

Mưa xuân ướt áo đôi ta
Dù che ẩn núp là đà hạt sương
Hoa mai bịnh rịn tàn hương
Nàng ong chị bướm nhớ thương một mình

LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI ĐT 0673892615

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 22/02/2012 21:23:50)

Vân Huỳnh kính họa

XUÂN NGẤT NGÂY

Bao năm xuân đến quê ta
Gió hiu trăng sáng mượt mà giọt sương
Hoa ngàn đang độ đưa hương
Ngất ngây giấc ngủ tơ vương lòng mình

XUÂN VÂN VƯƠNG

Xuân về đâu chỉ riêng ta
Cả không gian cũng chan hòa hạt sương
Trăng xuân hoa ngát mùi hương
Khiến người thục nữ vấn vương lòng mình

XUÂN NHỚ THƯƠNG

Xuân tàn nắm nuối tình ta
Hương xuân say đắm đậm đà như sương
Hoa tàn vương vấn dư hương
Say tình nhau mới nhớ thương một mình

Vân Huỳnh kính bút
CLB.Lucbat BRVT

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 22/02/2012 17:21:24)

Kim Lang

XUÂN

Xuân nào còn với đời ta
Xuân qua từ thuở tóc đà điểm sương
Xuân xưa đâu giữ tàn hương
Xuân nay cô quạnh thê lương một mình

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 22/02/2012 16:25:16)

Tú Lục Bát

SỚM XUÂN

Sớm mai tươi mát lòng ta
Xuân miên man cỏ, mượt mà đẫm sương
Mênh mang bờ bãi ngát hương
Mộng mơ tình khúc, yêu thương trao mình.

  Liên Hương - nguyetquehoa64@yahoo.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 22/02/2012 15:59:01)

MÙA XUÂN

Mưa xuân giăng mắc quanh ta
Đào bung nụ thắm đậm đà trong sương
Khói trầm đâu nhẹ thỏang hương
Khẽ khàng em hát lời thương...tặng mình !

Liên Hương

Các bài khác: