Thứ sáu, 26/04/2024,


RU EM – BÊN ANH (Hoàng Tấn Đạt – Bùi Nguyệt) (19/02/2012) 
 
Tác giả Bùi Nguyệt - CHLB Đức được bạn thơ Hoàng Tấn Đạt – Vũng Tàu tặng bài thơ RU EM và đã họa lại bằng bài BÊN ANH.
 
Lục Bát thi họa xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 2 bài thơ xướng và họa:
 
 
RU EM
(Tặng tác giả Bùi Nguyệt )

Em ơi! đã  ngủ hay chưa?
Trái tim anh cất tiếng ru ngọt ngào
Vuợt màn đêm dưới trăng sao
Xuyên qua lục địa bay vào phòng em
Ru em chân cứng đá mềm
Xa đàn lẻ bạn cánh chim ngang trời

Anh ru em ngủ em ơi!
Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi tứ bề
Ngủ đi em!  Ngủ ngon đi!
Để cho mộng đẹp tràn về với em!

Ru em xinh đẹp dịu hiền
Tim anh thắp lửa đêm đêm soi vào
Ngủ đi  Em ngủ ngoan  nào!
Tình yêu quyện chặt nhau vào tình thơ!

Ru em tháng đợi năm chờ
Kiếp luân hồi để bây giờ gặp nhau
Anh đất Á -  Em trời Âu
Ru em - Ru mối tình đầu huyền vi!

Hoàng Tấn Đạt 
 

                                
BÊN ANH
(Họa bài RU EM của Hoàng Tấn Đạt)

Anh ơi anh đã ngủ chưa
Lời thơ anh viết lời ru ngọt ngào
Thiết tha, âu yếm làm sao
Hàng đêm tỏa ánh sáng vào hồn em

Tặng anh một dải tơ mềm
Để anh cuốn chặt cánh chim lưng trời
Tuyết giăng sương phủ anh ơi
Cánh bay đã mỏi chơi vơi bốn bề

Đường tình sánh bước ta đi
Ngập tràn hạnh phúc anh thì bên em
Diết da gửi trọn đời hiền
Ấm hồng ngọn nền hàng đêm soi vào

Má em hồng lại ngày nào
Tình anh quyện chặt nhau vào vần thơ
Còn đâu năm tháng đợi chờ
Nụ cười tươi lại từng giờ bên nhau

Trở về em ở trời Âu
Bên anh ấm lại tình đầu huyền vi.
 
Bùi Nguyệt
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 31/10/2012 10:31:09)

Họa bài TINH@ XƯA Của Bùi Văn Thanh

MONG NGƯỜI
Ngoài hiên đã tạnh cơn mưa
Câu thơ lục bát cũng vừa chuyển trao
Thơ anh âu yếm ngọt ngào
Ru em vào mộng ngàn sao êm đềm

Bên hiên trăng đã qua thềm
Tình trong diệu vợi mắt em lưng trời
Nhớ người năm tháng đầy vơi
Gửi về bên nớ những lời tình quê

Xa xôi tình vẫn khắc thề
Ngày đêm thắt thỏm mong về cánh chim
Mong cho chân cứng đá mềm
Mong cho hai đứa thỏa tình ước ao

Xa xôi chừ biết làm sao
Mượn trang lục bát gửi vào tình thơ
Vẫn còn năm tháng huyền mơ
Người về đắp mộng xanh bờ tình xưa



 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu TỈnh BRVT  (Ngày 28/02/2012 12:14:24)

Thường thì chỉ là lời ru con đằm thắm thiết tha, những câu lục bát trữ tình êm ả của ca dao, truyền hết đời này đến đời khác, chứ ít ai lấy lời ru ấy để ru em (em ở đây là người yêu nơi xa vắng nửa vòng trái đất)
Hai bài thơ trữ tình RU EM & BÊN ANH của tác giả Hoàng Tấn Đạt và Bùi Nguyệt đã cho đọc giả thưởng thức thật tuyệt vời về thể lục bát ngọt ngào, lãng mạn.
Hai người đã ru nhau tình tứ :
"Em ơi! đã ngủ hay chưa?
Trái tim anh cất tiếng ru ngọt ngào"
và:
"Anh ơi anh đã ngủ chưa
Lời thơ anh viết lời ru ngọt ngào"
Hai người ru nhau từ nửa vòng trái đất người trời Âu, người đất Á mà có cảm giác như họ đang quấn quýt bên nhau thân mật thiết tha như mối tình đầu. Chỉ là thơ thôi nhưng tôi hình dung được tấm lòng chân thật giành để cho nhau ( điền hình cho tất cả mối tình xa nhau không thể gì gặp nhau một sớm một chiều ) Cuối cùng 2 người đều có câu kết thật ăn ý và tình tứ như đôi tình nhân trẻ yêu nhau với mối tình đầu.
"Anh đất Á - Em trời Âu
Ru em - Ru mối tình đầu huyền vi!"
"Trở về em ở trời Âu
Bên anh ấm lại tình đầu huyền vi."
Thật là thơ , hai bài này hay lắm ( Thi hoạ tuyệt vời )
"Anh đât Á - Em trời Âu"
Gặp nhau thành mối tình đầu quấn nhau
Gửi câu lục bát nhiệm mầu
Nửa vòng trái đất đượm sâu nghĩa tình
Thơ riêng đâu của riêng mình
Đọc rồi mới thấy thơ tình của chung.

Chúc hai nhà thơ của nửa vòng trái đất có nhiều thơ tình lãng mạn cho người đọc thưởng thức.
Hồ Đình Bắc.



 

  Hoàng Tấn Đat - phatminh8@gmail.com - 0909818640 - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám tp vũng tàu  (Ngày 26/02/2012 6:49:57)

Chúng tôi xin chân thành cám ơn Lục bat .com các bạn đọc nói chung và Lê Thị Bích Hạnh nói riêng đã có sự đồng cảm với 2 bài thơ RU EM & BÊN ANH
Rất mong được sự đóng góp quý báu của các bạn để sân chơi này càng thêm phần hấp dẫn
Trân trong
TĐ-BN

  Lại quanmg Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 25/02/2012 22:09:17)

Lời ru Ngõ lẻ
À ơi!
Ai sinh Ngõ lẻ làm chi
Đang trên hàng cót vội chi em về
Xe bon bon sánh sánh kề
Ngỡ rằng mãi mãi đi về cùng nhau
Thế rồi em lạc nơi đâu?
Vị Xuyên ngõ Lẻ nỗi sầu đơn côi.

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì _ Hà Nội  (Ngày 25/02/2012 9:23:35)

Tôi rất thích đọc thơ tình, mỗi bài thơ tình mang nhiều tâm trạng rất khác nhau, tình yêu ở mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng các thi sĩ đã viết lên những vần thơ hay, ngọt ngào và lãng mạn.
Đặc biệt khi lục bát đăng tải các bài thơ tình các thi sĩ lại có sự họa thơ rất tài tình, thơ và họa thơ gắn quyện với nhau để tìm ra những cái chung trong thơ.
Hôm nay khi vào trang THI HỌA LỤC BÁT tôi được đọc RU EM.BÊN ANH của 2 tác giả: BÙI NGUYỆT VÀ TẤN ĐẠT phía trời anh và phía trời em gửi những vần thơ cho nhau tha thiết yêu đương. Ở bên phía trời anh gửi lời ru ngọt ngào, ru em bằng sự nhớ thương. Phía trời em đáp lại tấm chân tình anh ru trong đó để rồi:
Đường tình sánh bước ta đi
Ngập tràn Hạnh Phúc anh thì bên em
Một bài thơ và họa thơ thật tuyệt vời làm cho người đọc muốn đọc nữa , đọc mãi để rồi thơ tình thật hay và luôn làm say đắm lòng người.
Cho tôi xin cảm ơn 2 NHÀ THƠ: BÙI NGUYỆT- TẤN ĐẠT mang đến cho độc giả những bài thơ tình ngọt ngào và lãng mạn.
 

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 19/02/2012 14:50:14)

Bài họa:
TÌNH XƯA

Thương em đã hết khổ chưa?
Một thời nghe tiếng Em ru nghẹn ngào
Hỏi thì em bảo chẳng sao
Khổ tâm ẩn chứa dát vào mắt em.

Nhớ em, xưa nắm tay mềm
Nghĩa tình thả cánh đàn chim tung trời
Nỗi niềm sâu nặng người ơi
Bao năm mong đợi… nào vơi bộn bề

Nhớ ngày em rứt ra đi
Anh luôn thấp thỏm đợi về tin em
Nhớ đôi mắt yêu sắc hiền
Ngẩn ngơ năm tháng ngày đêm lấn vào

Nỗi niềm biết đến khi nào
Cho tình ta gửi đường vào trang thơ
Vẫn là chín đợi mười chờ
Người xưa trở lại quên giờ bên nhau

Bây giờ em Á, anh Âu
Vẫn lời ru thoảng bên đầu gió vi

19/2/2012
Bùi văn Thanh

Các bài khác: