Thứ sáu, 29/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 05 năm 2012 (05/02/2012) 

 Tuần 05 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 1 khổ thơ trong bài thơ CÓ CÒN DIÊU BÔNG của tác giả Nguyệt Phượng với tiêu đề TÍM CHIỀU.

 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Nguyệt Phượng
 
TÍM CHIỀU
Núi nằm ngửa ngực chờ trăng
Hoàng hôn tím áo, bằng lăng tím trời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Tím màu thuở nọ còn rơi rớt chiều
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bảythi - baythitn@yahoo.com.vn - 0903206623 - Hà Nội  (Ngày 25/06/2012 17:11:50)

Hoàng hôn vén tím chờ trăng
Chờ hoài mỗi tím bằng lăng tím trời
Tím xưa thì đã phai rồi
Còn đôi ba tím sót rơi vào chiều

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 07/04/2012 12:47:56)

CÒN ĐÂU
Còn đâu những buổi tròn trăng
Giờ đây chỉ thấy mưa giăng đầy trời
Thuyền ai mù mịt xa khơi
Bến bao năm đợi đầy vơi sáng chiều.

  NGUYỄN TẤN ON - nguyentrandalat@yahoo.com - 0975.079.639 - 69H1.NGUYỄN VĂN TRỖI TP ĐÀ LẠT  (Ngày 02/03/2012 22:07:17)

XIN HỌA " TÍM CHIỀU" CỦA THI SĨ
NGUYỆT PHƯỢNG
Ngực núi chạm nhẹ vào trăng
Tím vai áo nguyệt giọt lăn tím trời
Bây giờ ngày phượng qua rồi
Tôi còn chạng vạng nghe rơi hết chiều

  Nguyễn Văn Thế - thcstnh2009@gmail.com - 0909619921 - Trường THCS Nguyễn Thị Định, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 23/02/2012 22:44:41)

Nguyễn Văn Thế

ĐÊM TRĂNG

Bập bềnh sóng nước đêm trăng
Thuyền ai giăng lưới, mây giăng tơ trời
Anh đi giữ biển trùng khơi
Giữ trong tâm khảm ngàn lời yêu em.

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 22/02/2012 11:54:33)

Nguyên Xuân

QUỲNH HƯƠNG

Bông hoa trắng nõn ánh trăng
Như tiên khiêu vũ hoa đăng tuyệt vời.
Ngát thơm lan tỏa giữa trời
Tinh hoa dồn tụ một đời Quỳnh Hương!

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 21/02/2012 13:30:06)

MỜI BẠN

Tuổi thơ ngày ấy đợi trăng
Bạn bè chạy nhảy dung dăng cuối trời
Hôm nay mình lớn lên rồi
Mời bạn thong thả sang chơi từ chiều

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - k6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 21/02/2012 10:08:11)

Đầu xuân chúc bạn Nguyệt Phượng khỏe hạnh phúc
 

 NGẮM TRĂNG

Anh lên xứ Lạng ngắm trăng
Mà nghe tiếng "sấm " Chi Lăng vọng Trời
Tình xưa Như Nguyệt Trả rồi
Nàng Tô sao vẫn còn rơi Lệ chiều

 NHỚ CÂU THƠ BÁC

Nguyên Tiêu thuyền chở đầy trăng
Câu thơ "qua bến Mi Lăng" lên trời
"Việc quân..." xưa đã lâu rồi
"Sông xuân..." vẫn thắm chẳng vơi nắng chiều

Trần Tiến Tĩnh
Email : hoanghontim1951@gmail.com
ĐT: 0972952834

  Trần Quang Tâm - tranquangtam35@yahoo.com - 01218753661 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 21/02/2012 8:04:44)

Trần Quang Tâm

ƯU TƯ

Xoay vần lại một tuần trăng
Tháng giêng lòng đã ngổn ngang tơ trời
Ước mơ chắp cánh lâu rồi
Ưu tư đan dệt mãi thôi trong chiều

  Trần văn Hạng - tranvanhang1946@gmail.com - 0988078057 - 20 Bà Huyện Thanh Quan Đông hà Q.Trị  (Ngày 19/02/2012 17:54:34)

TẾT TRUNG NGUYÊN

Đêm rằm tháng bảy tròn trăng
Lập bàn vái đất vào lăng vái trời
Ơn người muôn sự qua rồi
Vái ngày còn lại chẳng rơi phận chiều.

Trần văn Hạng

  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 19/02/2012 14:28:59)

Nguyên tiêu lồng lộng trời trăng
Gió se lành lạnh - sao giăng đầy trời
Thới yêu dấu đã xa rồi
Chùm hoa tím vẫn rơi rơi cuối trời

  Trần văn Hạng  - tranvanhang1946@gmail.com - 0988078057 -  20 Bà Huyện Thanh Quan Đông hà Q.Trị  (Ngày 19/02/2012 7:55:05)

TẾT TRUNG NGUYÊN

Đêm rằm tháng bảy tròn trăng
Khăn vành áo rộng vào lăng vái trời
Ơn người muôn sự qua rồi
Tháng ngày còn lại chẳng rơi phận chiều

Trần văn Hạng

  Viên Quốc Báu - vienquocbau@yahoo.com.vn - 0987247402 - Thanh Xuân-Hà Nội  (Ngày 18/02/2012 23:31:13)

1. SAO BĂNG

Em ngồi chải tóc dưới trăng
Anh buồn đứng ngắm sao băng giữa trời
Tình xưa hai đứa đâu rồi?
Giờ như gió thổi lá rơi cuối chiều


2.NHỚ TRĂNG

Sáng đèn vẫn nhớ ánh trăng
Xa xôi nhớ buổi hái măng cổng trời
Mà nay em đã quên rồi
Để hồn anh lạc vào nơi rừng chiều.

  Bùi Hữu Tuyến - bhtuyenhien@gmail.com - 0988542862 - Hòa minh_Liên Chiểu Đà Nẵng  (Ngày 18/02/2012 21:45:12)

Chào Nguyệt Phượng! Đọc chùm thơ của em, em viết thật hay, lột tả được nổi lòng chờ đợi:
Ráng chiều
tím cả núi đôi
Ngày đi nguyện ước trên môi tím nồng.
Bây giờ trở lại bến sông
Lời thề còn đó mà không thấy người./.

  Lê Văn Trí - trile_49@yahoo.com.vn - 01676057849 - TPHCM  (Ngày 17/02/2012 16:04:25)

TÍM CHIỀU
Núi nằm ngửa ngực chờ trăng
Hoàng hôn tím áo, bằng lăng tím trời
Ngày xưa giờ đã xa rồi
Tím màu thuở nọ còn rơi rớt chiều
----
Đỏ rừng
Rừng xanh ngữa mặt thách đời
Bom thù rãi thảm ngập trời đạn bom
Ngày xưa giờ đã không còn
Rừng xanh vẫn đỏ vì con người làm!!!

  Đào Hồng Kiểm  - daohongkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB Lục bát Đoàn thị Điểm   (Ngày 15/02/2012 15:51:19)

NHỚ BÁC
Nguyên tiêu lồng lộng ánh trăng
Tiếng thơ réo rắt vào lăng thấu Trời
Bác đây nhưng đã xa rồi
Chỉ còn tiếng lá vàng rơi sớm chiều

  Nguyên Dũng - nguyendungn3@gmail.com - 01223641393 - 76/46/2 Lê trọng Tấn. Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.  (Ngày 15/02/2012 15:19:43)

Nhớ.
Mây ôm núi đợi chờ trăng,
Trăng về nhàn nhạt, đêm giăng đầy trời.
Giọt trăng rớt ở đâu rồi ?
Mây buồn nhớ sợi nắng rơi từng chiều.

  Mục Tử - xa.nguyenvan@gmail.com - 0949969143 - Yên Phong - BẮc Ninh  (Ngày 14/02/2012 21:45:47)

Mục Tử
MƯA
Lặng lẽ mưa, lặng lẽ mưa
Thời gian từng giọt cho vừa nhớ nhung
Lời xuân khẽ hát lưng chừng
Thương người năm ấy trong ngần mắt mưa

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 14/02/2012 13:33:30)

Phan Kỷ Sửu
VẦNG TRĂNG TÍM
Em vầng trăng tím mùa trăng
Thơ anh đẩm sắc bằng lăng nhuộm trời
Thời yêu dấu cũ xa rồi
Mà hoa xưa vẫn rơi rơi ngập hồn!

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 13/02/2012 18:56:50)

Ha Lan

MÃI ĐỢI

Dẫu muộn mai vẫn chờ trăng
Tháng giêng trăng tỏ nằm ngang lưng trời
Biết lời guyệt quế phai rồi
Nhưng ta mãi đợi không thôi mỗi chiều

  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 13/02/2012 15:59:11)


DƯỚI TRĂNG

Ao là gương sáng của trăng
Màn đêm bàng bạc, bằng lăng tím trời
Người yêu giờ đã xa rồi
Phương trời bên ấy có ngồi...nhớ tôi.

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng Bạt Hổ-tp Qui nhơn  (Ngày 12/02/2012 14:23:50)

Bài TÍM CHIỀU của Nguyệt Phượng hay và mới.Tôi xin đối nhưng ý sẽ giản dị hơn.
ĐỢI TÍM RƠI
Tím Huế quay quắt đợi trăng
Tím sông, tím núi,tím lăng, tím trời
Trăng ngà giờ đã lên rồi
Thõa lòng chờ đợi tím rơi từ chiều.
 

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 11/02/2012 15:14:43)


Hà Đức Ái HỌA bài TÍM CHIỀU của TG Nguyệt Phượng (Tuần thứ V)

QUỲNH TRĂNG
Nửa đêm quỳnh nở đợi trăng
Ai hay mây phủ, mưa giăng kín trời
Người yêu quỳnh đã xa rồi
Cô đơn, tủi phận, hoa rơi tím chiều.
Đà Lạt: 10-02-2012
Hà Đức Ái

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/02/2012 11:33:57)

Nguyễn Đức Tùy

CUỐI CHIỀU

Sông quê bàng bạc ánh trăng
Gió đưa hơi lạnh, sương giăng kín trời
Con thuyền rời bến lâu rồi
Chỉ còn lác đác lá rơi cuối chiều.

VUI XUÂN

Xa nhau đã mấy mùa trăng
Nhớ về quê mẹ xa xăm cuối trời
Mùa xuân đã đến đây rồi
Gặp nhau vui vẻ đầy vơi sớm chiều.

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 11/02/2012 7:50:00)

TRẮNG ĐÊM

Núi ngồi ngửa mặt tìm trăng
Tuyết rơi trắng đất, sương giăng trắng trời
Suối trong mặt đóng băng rồi
Lặng sâu dòng ấm vẫn trôi một chiều

  phung van ban  - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - câu lạc bộ lục bát đoàn thị điểm hưng yên  (Ngày 10/02/2012 21:44:13)

1 VẦN THƠ

Vần thơ lặn lội tìm trăng
Gửi con diều nhỏ băng lăng mây trời
Lời thương gửi găm nhau rồi
Bờ môi chót chạm ...đầy vơi bao chiều

2 AI XUI

ai xui CUỘI ở cung trăng
Bởi HẰNG lơi lả CUỘI băng lên trời
Một thời nói dối qua rồi
Duyên tình TRĂNG -CUỘI đẹp đôi những chiều

3 THUYỀN THƠ

Thuyền thơ nằm ngửa đợi trăng
Trach người quân tử nói lăng bán trời
Tưởng rằng là của nhau rồi
Sợi tình đứt đoạn còn rơi lệ chiều

4 ĐỢI TRĂNG

Nõn là chúm chím đợi trăng
Trăng lên soi bóng QUỲNH giăng trắng trời
Tuổi thơ say đắm nhau rồi
Trach ai sao nỡ đánh rơi những chiều


5 ĐỂ AI THƯƠNG NHỚ
Em xinh cái độ tròn trăng
Mặt hoa da phấn...sao băng giữa trời
Tuổi toen rạng rỡ đây rồi
Để ai thương nhớ đầy vơi sớm chiều

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 10/02/2012 9:49:56)

Nguyễn Văn Năm
THỰC HƯ
Kình ngư đáy nước mò trăng
Khác nào đứng đếm sao giăng đầy trời
Đếm - Mò hư thực mãi rồi
Cuối chiều ngóng đợi bồi hồi ngắm trăng.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 10/02/2012 9:48:38)

Bùi thị Bình


NỖI NIỀM

Đêm xuân nhè nhẹ vầng trăng
Nồng nàn dạ khúc, mênh mang cuối trời
« Người xưa thủa ấy » đâu rồi
Ngày xuân sang, cứ bồi hồi nhớ mong!

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 10/02/2012 9:40:11)

Hà Văn Cẩm
TRĂNG CƯỜI
Ngực đầy còn vuốt ve Trăng
Dắt tay anh để dung dăng tới Trời
Thoát xiêm y núi ngửa rồi
Trăng cười mình cũng đánh rơi mất chiều ...

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 09/02/2012 16:37:01)

Họa bài thơ Tím Chiều của Nguyệt Phượng theo vần.( khác ý)

Đời Nghịch

Đốt đuốc đi kiếm mặt trăng
Lấy rỗ chứa nước kính lăng hứng trời
Nước đi tìm lửa đâu rồi?!..
Nhụy già núp thấy cánh rơi sớm chiều

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - Không có gmail - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 09/02/2012 16:29:06)

CÙNG HỌA BÀI TÍM CHIỀU CỦA NHÀ THƠ : NGUYỆT PHƯỢNG.

Sánh

Ánh đèn đâu thế ánh trăng
Hoa hồng đem sánh bằng lăng hởi trời!
Người thương xa vắng đâu rồi
Ngày thương đêm nhớ lệ rơi tới chiều .

  TRẦN LÊ THỊ THỦY TIÊN - Không có gmail - 0733731173 - XÃ AN THÁI TRUNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 09/02/2012 16:21:31)

Xin họa theo vần bài thơ Tím Chiều của nhà thơ Nguyệt Phượng đôi dòng cùng vui

Nhớ ai tạo dựng tròn trăng
Cây hương ngọn nến vào lăng khấn trời
Người xưa vắng bóng lâu rồi
Nhớ công dựng nước lệ rơi sớm chiều .

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 09/02/2012 16:10:06)

Trần Thị Lợi
ĐẦY, VƠI
Vừa tròn vạnh một vầng trăng
Vàng son, óng ánh, long lanh giữa trời
Rằm qua, trăng khuyết mất rồi
Vòng quay nhân thế đầy vơi chín chiều

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/02/2012 16:07:59)

Đào Anh Thụy
SAO
Sao còn tha thẩn chờ trăng
Mù giăng giăng đặc nhìn không rõ trời
Trong xanh tận ở đâu rồi
Để đây bảng lảng rớt rơi... những chiều.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 09/02/2012 12:50:08)

NHỚ MỘT THỜI

Khe hầm chẳng lọt ánh trăng
Trong lòng căm lũ xâm lăng chiếm trời
Một thời gian khó qua rồi
Nay ngồi nhớ lại lệ rơi nắng chiều

09/2/2012
Bùi Văn Thanh

  Nguyentronghuu - Nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội   (Ngày 09/02/2012 9:34:01)

Nguyễn Hữu
CHIỀU XA
Nắng lặn vào mây một buổi chiều
Tím dòng sông cả bến cô liêu
Lặng nhìn con nước buồn hiu quạnh
Lắng cả dòng sông lẫn sắc chiều.

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 09/02/2012 9:04:45)

1- CUỘI

Chốn đời lên tít cung trăng
Nắm tay chị Nguyệt dung giăng tối trời
Mải vui lỡ hẹn để rồi
Mang danh là Cuội ôi thôi tại chiều.

2- XIN CHIỀU

Ly sầu sóng sánh giọt trăng
Nào cùng dốc cạn say trong duyên trời
Băn khoăn chi chuyện đã rồi
Nếu còn vương vấn thì thôi... xin chiều.

3- NGÀY THƠ VIỆT NAM

Ngày thơ... khai hội dưới trăng
Vịnh ngâm, ca hát thơ giăng sáng trời
Câu thương, câu nhớ trao rồi
Bâng khuâng giây phút chia phôi nhớ chièu.
Nguyễn Sỹ Đào

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 1/3 Hải Phong TT Long Hải BRVT  (Ngày 09/02/2012 3:29:08)

TRĂNG RẰM I

Biển nằm ngửa mặt đợi trăng
Mấy con cá lội lăng xăn giỡn trời
Xa xa trăng đã lên rồi
Ánh vàng mặt nước dòng trôi một chiều

TRĂNG II

Đêm rằm tròn ửng ông trăng
Mấy em gái nhỏ dung dăng biển trời
Tuổi thơ ngây mất đâu rồi
Nét e thẹn cũng đánh rơi lúc chiều

TRĂNG III

Đò ngang bến mộng trong say trăng
Mái chèo khuấy mặt nước nhăn biển trời
Trăng khuya đứng giữa đầu rồi
Trông trăng nhỏ lệ sầu ơi chín chiều

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983.183.126 - Quôc lộ 1A, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị  (Ngày 08/02/2012 22:32:57)

BIẾT
Biết em, tự thưở tròn trăng
Yêu em, từ độ bằng lăng đầu mùa
Xa em, bão giỡn, gió đùa
Gặp em - tê tái, cơn mưa cuối chiều !

  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 08/02/2012 22:14:47)

Bài thơ của Nguyệt Phượng hơi bị hay, lãng mạn, rất hình ảnh và ý nhị. Tuy nhiên, đúng như Trần Lê Thủy Tiên nhận xét: tác giả dùng cụm từ bằng lăng ở câu 2 “độc” quá, khó họa đúng luật được. Nếu theo luật họa thơ lục bát chính tắc thì trong các bài họa ở trên chỉ có bài TÌM CHỒNG của Phan Thị Thanh Minh là chuẩn về vần luật. Bởi theo như tôi hiểu thì người họa thơ lục bát phải dùng đúng các từ ở vần chân và vần lưng của tác giả, nhưng không được dùng lại những từ đứng ngay trước các vần. Vì vậy, cụm từ “bằng lăng” của Nguyệt Phượng hơi “ độc” là vậy, Thủy Tiên đã tìm được tên riêng “Chi Lăng” để dùng cũng là tài rồi. Từ lăng còn một danh từ nữa dùng được, đó là lăng kính, lăng tẩm, ta có thể viết “vào lăng” hay “qua lăng” v.v… Nhưng để có ý nghĩa thì vẫn khó. Tôi cũng loay hoay mãi mới họa được bài này của Nguyệt Phượng.nhưng vẫn chưa ưng ý lắm. Không hiểu thiển ý của tôi như thế có đúng không. Tôi chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ riêng của mình thế thôi, chứ không có ý phê phán các thi huynh, thi hữu. Có điều gì không phải xin được lượng thứ.
Dù sao cũng thử xem sao:

NGẮM TRĂNG
Nhớ thời hai đứa ngắm trăng,
Một mâm xôi gấc qua lăng kính trời.
Bây giờ thì hết cả rồi.
Cay cay khóe mắt mưa rơi cuối chiều

LVK

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 08/02/2012 21:49:51)

TÌM TRĂNG

Đem gầu múc nước tìm trăng
Đứt dây đánh tõm phải chăng duyên trời
Giếng sâu trăng vỡ tan rồi
Ngẩn ngơ đứng ngắm mây trôi tím chiều

08/2/2012
Bùi Văn Thanh

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 08/02/2012 16:26:44)



EM CHIỀU

Hồ Tây rớt một Vầng Trăng
Sao bơi, cá lội tung tăng…mây trời
Âm Dương hòa quyện nhau rồi
Nụ hôn ngọt lịm bờ môi…Em chiều !...

N.V.H

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 08/02/2012 7:36:58)


Công Văn Dị

MẮT HUYỀN

Nguyên tiêu trà nở đợi trăng
Nõn nà xuân sắc cánh căng tô trời
Nhớ ai lòng dạ bời bời
Mắt huyền năm ấy buông lơi đổ chiều.

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - `04.38584445+016127. - Nhà 12,Tổ 41`,Khương Trung,TXuân,Hà Nội  (Ngày 08/02/2012 7:03:26)



Họa bài TÍM CHIỀU thơ Ngọc Phượng ở Thi họa lục bát tuần 05-2012

TÌM CHỒNG

Vọng Phu biết mấy mùa trăng
Nhớ! Tìm đến Ải Chi Lăng trông trời
Người đi biền biệt xa rồi
Ôm con vò võ rơi rơi giọt chiều.

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI

Thêm bài thơ vui học Bút Tre:

LỜI NÀNG TÔ THỊ

Tham quan Xứ Lạng cùng anh
Hỏi Nàng Tô Thị dáp nhanh: Đồ rờm (1)
Tượng thật đá tặc đã chôm
Cả đầu, cả cẳng, cả rôn đi rồi (2)
Bây giờ tượng mới hẳn hoi
Vọng Phu hồn cốt của thời a cong (3)

(1) Đồ rởm
(2) Cả rốn PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI
(3)@



  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 08/02/2012 2:28:04)


Xin HỌA bài TÍM CHIỀU
của TG Nguyệt Phượng:

DUYÊN...
I.
Gió vờn mây, sông tắm trăng
Thuyền thơ bơi lặng... bâng lâng mây trời
Trăng xưa bến cũ đâu rồi?
Thuyền thơ neo đậu... bến mây mỗi chiều

II.
Sóng lòng gợn gửi sông trăng
Trăng-Thơ đồng cảm tỏa tan chừng trời
Nợ duyên, duyyen nợ... đã rồi!
Vẫn ngây ngất tỏa... cho ai sớm chiều

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Trần Lê Thủy Tiên - Không có gmail - 0733731173 - Xã An Thái Trung Cái BÈ Tiền Giang  (Ngày 07/02/2012 19:03:54)

Họa bài Tím Chiều của Nguyệt Phượng, Tác giả chọn loại hoa khó họa quá "bằng lăng" xin họa cho vui

Hoa Bằng Lăng Buồn

Anh huơ tay phủ ánh trăng
Chặn sầu mộng tím bằng lăng lìa đời
Em ngăn ngọn gió sao rồi?
Để hoa buồn tủi nhị rơi sớm chiều

Trần Lê Thủy Tiên An Thái Trung Cái Bè Tiền Giang
Đ T:0733731173

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 07/02/2012 17:44:17)

Ngô Nguyễn

TRĂNG

Xuống nhà chơi nhé! Hởi Trăng
Cớ sao Trăng cứ băn khoăn giữa trời
Hay Trăng ai đã mời rồi
Để ta đơn độc chơi vơi cuối chiều!...

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 07/02/2012 16:58:40)

Trần Tá -trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá


TRĂNG THU

Trung thu bày cỗ đợi trăng
Thấp tha ,thấp thoảng ngóng trăng nhìn trời
Mâm ngũ quả đã bày rồi
Trăng thu mải đợi,bỏ rơi góc chiều .

TRĂNG ĐỒI

Miền đồi thật tuyệt dưới trăng
Tre ngà lả lướt, mây giăng bên trời
Tháng năm bỏ lại xa rồi
Vẫn còn nguyên rõ trăng đồi trong ta .

TUỔI THƠ

Tuổi thơ đùa rỡn đợi trăng
Cánh diều buông sáo ,dây căng bên trời
Bao nhiêu kỷ niệm xa rồi
Vẫn mơ,vẫn nhớ về nơi quê chiều .

T T

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 07/02/2012 12:01:35)

Đào Hồng Hoạt

CUỐI CHIỀU
Tìm lời rơi bến sông trăng
Đâu cầu Ô Thước đợi dăng giữa trời
Chim xưa buồn rã cánh rồi
Tình xưa giờ đã thả trôi cuối chiều

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q 3 TPHCM  (Ngày 07/02/2012 10:39:50)

TRĂNG KHUYẾT

Qua rằnm khuyết nửa vầng trăng
Tình xưa tựa ánh sao băng cuối trời
Lời thương gió thổi bay rồi
Bâng khuang một xác lá phơi rát chiều

  Vũ Ngọc Phàn - vungocphan.namdinh@yahoo.com.vn - 0913372988 - Trực Ninh, Nam Định  (Ngày 07/02/2012 8:04:07)

Vũ Ngọc Phàn, vungocphan.namdinh@yahoo.com.vn
Họa thơ CHIỀU TÍM của Nguyệt Phượng
(Ngày 7/2/2012)

HOÀI NIỆM I

Còn đâu đêm ấy đầy trăng
Còn đâu đêm ấy sao băng cuối trời …
Bây giờ em lấy chồng rồi
Tim tôi tím lá rụng rơi tím chiều


HOÀI NIỆM II

Ngày xưa người sáng như trăng
Trong như nước, thẳng như măng giữa trời
Bây giờ người ở đâu rồi
Để đời nghiêng ngả chơi vơi trong chiều!
 

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI - namphong2408@gmail.com - 0673892615 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 06/02/2012 20:06:42)

HỌA BÀI THƠ:Tím Chiều của Nguyệt phượng.

Cánh Rơi

Đến rằm ngà trắng ánh trăng

Dòng sông tim tím bằng lăng ngợp trời

Con mưa dập đến : Thôi rồi!...

Còn đâu màu tím cánh rơi sáng chiều

LN ĐÔNG NGHI, ĐT: 0673892615 PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 06/02/2012 19:55:06)

Họa bài thơ Tím chiều của tác giả của Nguyệt Phượng (họa theo vần)
HỎI THĂM
Cành tre vẫy gọi ánh trăng
Vành sông hoa tím bằng lăng ngắm trời
Hỏi thăm Chú Cuội đâu rồi
Chị Hằng luống cuống lệ rơi ngập chiều
Lê Ngũ Nam Phong, ĐT: 01234563713
Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 06/02/2012 17:29:18)

Họa theo vần bài thơ Tím Chiều của Nguyệt Phượng. Tôi xin họa cảm ứng đêm thơ tại Bến Nhà Rồng TP Hồ Chí Minh tối 14 tháng giêng
ĐÊM THƠ
Nhà Rồng lục bát đêm trăng
Quần the áo lụa kính lăng chói trời
Thèm nghe lục bát lâu rồi
Đêm thơ thưởng thức cảm rơi lệ chiều.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT: 01234563713 Gmail namphong2408@gmail.com

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 06/02/2012 15:10:47)


Cao Trần Nguyên

TÀN CHIỀU

Trăng nằm đáy giếng đợi trăng
Trời khoác áo tím mưa giăng đầy trời
Trăng-trời-mưa-nắng dạn rồi
Chiều tàn ta lại được ngồi với trăng.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 06/02/2012 13:49:32)

NGÀY THƠ XUÂN

Nguyên tiêu liệu có sáng trăng?
Rét đài, rét lộc, sương giăng đầy trời.
Ngày Thơ Xuân náo nức rồi...
Dòng thơ cuộn chảy, đầy vơi sớm chiều.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - NBstr.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 06/02/2012 13:43:07)


Xin HỌA tiếp bài TÍM CHIỀU
Của TG Nguyệt Phượng:

TRƯƠNG CHI

Con đò, tiếng sáo...đêm trăng
Mỵ Nương lòng dạ ngổn ngang... đất trời
Trách trời tiền định mất rồi
Còn đâu khuya sớm... chờ ai đò chiều!!!

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@ yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 06/02/2012 10:06:44)


Hoạ bài TÍM CHIỀU của Nguyệt Phương

NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1) BÁT NGÁT
Dặm ngàn liễu khuất bóng trăng
Bơ vơ chiếc lá, băn khoắn giửa trời
Giàu sang phận số định rồi
Thoả hồn bát ngát ta chơi khỏi chiều

Bài 2) THA HỒ
Ngày xưa HÀM bán nữa trăng
Ngày nay ta bán nguyên chăng cả trời
Tiền trao cháo múc xong rồi
Tha hồ chú Cuội xuống chơi tắm chiều

Bài 3) XIN CHÚT NỮA
Cây đa chú Cuội trong tăng
Chị Hằng thấp thoáng tung tăng trên trời
Nước non tình nghĩa mặn rồi
Nay xin chút nữa ngọt môi ráng chiều

NGUYỄN PHI DIẾU

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 06/02/2012 8:16:38)

Tham gia Thi họa Tuần 5-2012

1 - TRĂNG PHỐ
Em nằm góc phố chờ trăng
Tím màu áo lụa còn chăng hỡi trời
Mới đây mà đã xa rồi
Để anh đau đáu tìm nơi cuối chiều

2 - ĐỜI NGƯỜI
Đời người mấy chục mùa trăng
Yêu em yêu cả bằng lăng tím trời
Phải chi tiền bạc hết rồi
Tình đời cũng đã để rơi rớt chiều

3 - CHỜ EM
Chờ em, quên mất chờ trăng
Đêm tàn bến cũ bâng khuâng giữa trời
Tháng năm dù đã qua rồi
Tình ai anh vẫn đọng nơi cuối chiều

4 - NGÓNG TRĂNG
Lại về giữa phố vắng trăng
Phù sa sông Cái, đò ngang muộn trời
Mười năm chờ đợi qua rồi
Trong tim vẫn khắc một nơi về chiều

5 - NHỚ EM
Một mình ngồi với ánh trăng
Nhớ em lạnh tựa sao băng giữa trời
Nụ hôn chót gửi em rồi
Lòng người se sắt đầy vơi những chiều.
6-2-2012
Nguyễn Thanh Hà
nguyenthanhhahy@gmail.com

  LƯƠNG THẾ VINH - vinh 1938 @ Gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 06/02/2012 7:05:03)

LƯƠNG THẾ VINH

TÍM CHIỀU
Cái ngày tuổi đến tròn trăng
Cùng nhau hẹn ước bâng khuâng đất trời!...
Xa nhau trắng tóc cả rồi
Bồi hồi gặp lại mà rơi tím chiều...

GIỌT XUÂN
Rằm giêng đào nở với trăng
Nhật Tân còn tết vui giăng hồng trời.
Con én nghiêng cánh chào rồi
Giọt xuân tình nặng mình ơi?...sớm chiều.

QUỲNH NỞ ĐÊM XUÂN
Đêm qua quỳnh nở đón trăng
Ngọc ngà tinh khiết long lanh giữa trời.
Bình minh hoa khép lại rồi
Hương còn đọng mãi chẳng vơi cả chiều.

 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 06/02/2012 6:55:34)

NGuyễn Minh Quang

NGUYÊN TIÊU

Nguyên Tiêu thơ giữa mùa trăng
Tháng giêng nắng ấm tình xuân ngát trời
Đã thành truyền thống đây rồi
Vần cao vần thấp đầy vơi sớm chiều

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 06/02/2012 6:08:02)

Kim Lang

TÌM TRĂNG
Mò trong đáy nước tìm trăng
Bỏ công năm tháng được chăng hỡi trời
Trăng kia đã khuất mất rồi
Một mình thơ thẩn lẻ đôi xế chiều

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 05/02/2012 22:32:57)

NGUYÊN TIÊU

Nguyên tiêu thiếu một mảnh trăng
Vẫn còn gió lạnh, mưa giăng giăng trời.
Cờ thơ đã gọi xuân rồi
Tâm tình thi hữu thêm vui sớm chiều.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 05/02/2012 22:11:24)


Xin HỌA bài: TÍM CHIỀU
của TG Nguyệt Phượng:

GÁI QUÊ

Quê tôi gái tuổi...lẻ trăng
Cứ hơ hớ lớn...xuân giăng giữa trời
Tuổi xuân tôi đã qua rồi
Vẫn mê hồn thả...chẳng hay xế chiều!

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  VÂN HUỲNH  - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 05/02/2012 19:24:47)

Vân Huỳnh kính họa

RUỘNG GÒ
Nẩy gò ruộng đất đợi trăng
Hở bờ vai áo băn khoăn mây trời
Ruộng cao người lảnh cấy rồi
Công bừa em mướn sáng mơi tới chiều

LÃ LƠI TRĂNG
Bên bầu rượu nóng đợi trăng
Nguyên tiêu lạnh lẽo mù giăng sương trời
Chị hằng xưa bỏ đi rồi
Mây buông suối tóc lã lơi lúc chiều

TIẾNG SÁO
Liễu sầu lã ngọn chở trăng
Đò ai neo bến sông giăng trên trời
Sáo Trương lương vẳng xa rồi
Ba ngàn Sở Bá bỏ rơi lúc chiều

BIỀN TRĂNG
Biển chìm đáy nước đội trăng
Em ngồi yên lặng bâng khuâng nhìn trời
Người xưa hứa hẳn quên rồi
Bơ vơ nỗi nhớ đầy vơi biển chiều

VÂN HUỲNH kính họa
CLB.Lucbat
Hội VHĐA BRVT

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 05/02/2012 15:48:38)

Phạm Ngọc Lại

TẶNG EM
Núi xưa vẫn ngồn ngộn trăng
Kiếm tìm chi mảnh sao băng giữa trời
Diêu bông thuở trước đây rồi
Tặng em kẻo nữa lại rơi tím chiều.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 05/02/2012 15:28:34)

Phạm Minh Giắng

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

Nguyên Tiêu thi sĩ chờ trăng
Giận tình ai kéo mây giăng kín trời
Xanh câu xanh ý xanh lời
Xuân đời trao ánh trăng ngời trong thơ
 

  Võ Làng Trâm - volangtram@gmail.com - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 05/02/2012 14:10:02)


LỖI HẸN
Hẹn nhau về giữa mùa trăng
Bên hàng hoa tím bằng lăng đẹp trời
Em đành lỗi hẹn mất rồi
Sang sông để lại buồn rơi trăm chiều

NHỚ NGƯỜI
Bao đêm làm bạn cùng trăng
Anh nằm lạnh lẽo trong lăng cuối trời
Chiến trường ngày ấy qua rồi
Bạn bè một thuở rớt rơi quá nhiều


 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 05/02/2012 14:05:40)


Phạm Văn Tự

TIỆC XUÂN...

Rằm Giêng bát ngát ánh trăng
Hội thơ tấp nập,mưa giăng bụi trời
Tiệc xuân tưởng đã say rồi
Bồi hồi xao xuyến đầy vơi nhớ chiều...!

 

Các bài khác: