Thứ tư, 17/04/2024,


Chùm thơ Mừng Xuân Nhâm Thìn (17/01/2012) 
Một mùa xuân mới đang đến rất gần, những người thực hiện Website Lucbat.com xin chúc cho các tác giả và bạn đọc yêu thơ được hưởng một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nhân dịp này, chúng tôi xin gởi đến quý bạn đọc “Chùm thơ chọn lọc mừng xuân” là những sáng tác mới mà các tác giả muốn gởi gắm tâm tình qua tác phẩm của mình nhân dịp xuân về…
BBT Lucbat.com

NHƯ GIẤC MƠ XUÂN

Em về như hiện từ hoa
Dáng Xuân bừng nở thướt tha bên đời.
Gót xanh lối mộng một thời
Xôn xao lá cỏ bồi hồi phố xưa.
Biết tình thuở ấy nguôi chưa
Bâng khuâng én lượn sang mùa nhớ nhau.
Mai vàng trút lá về đâu
Đường Xuân bàng bạc hương đầu ngày mơ.

Em về như hiện từ thơ
Lặng trong tâm thức bất ngờ bước ra.
Tóc mây vương vấn tình xa
Bên bờ xuân mộng đêm qua đứng chờ.
Vẫn là em thuở nguyên sơ
Trăm năm lạc giữa ngây thơ tình đầu.
Tình đầu ơi hỡi tình đầu
Nhớ nhung giờ có nhạt màu tháng năm.

Em về như hiện từ trăng
Nghiêng chào nhau giữa hoa đăng đêm rằm.
Tay nhau một thoáng ta cầm
Xưa rụt rè nắm, nay ngần ngại đưa.
Biết tình thuở ấy nguôi chưa
Giữa đời gặp lại người xưa chạnh lòng.
Mai còn ước hẹn gì không
Vào Xuân ai đợi ai trong mắt ngời.

Tác giả Thục Nguyên

 

TỨ TUYỆT MỪNG XUÂN

Xuân dạm ngõ

Mưa thì thào với búp tươi
Gió vân vê gió hoa cười xốn xang
Nắng xanh thắp sáng ngọn bàng
Xuân dạm ngõ cũng ngỡ ngàng thế em ?

Nhớ !

Không nhớ nhớ tự bao giờ
Nhớ em em nhớ ai ngờ nhớ em
Bốn mùa như thủy triều lên
Đôi bờ ăm ắp trắng đêm trọn ngày

Hoa dại cùng xuân

Vô tư hoa dại vào xuân
Chắt chiu mưa nắng tần ngần sắc hương
Cả tin hành khất qua đường
Rảo chân mau hết đoạn trường đông ken

Mùa xuân đang đợi

Sá gì giá lạnh đẫm sương
Miếng trầu thơm ấm cung đường sẽ qua
Mùa xuân đang đợi em mà
Kề vai vui đón tiếng gà chuyển canh

Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên
(Hải Phòng)

 

QUÀ GỬI TRƯỜNG SA

Tặng anh chút nắng BẾN TRE
Lá dừa xào xạc nắng che nghiêng đầu.
Tặng anh chút gió hương cau
Làm quà tri ngộ nhớ nhau buổi về

Gửi anh chút muối BA TRI
Mấy con sóng bạc ngày đi xa trường
Sầu riêng , cam, bưởi ..dâng hương
Mít, xoài.. CHỢ LÁCH, miệt vườn THẠNH AN

Rộn ràng mai đã trổ vàng
Mấy đòn bánh tét mấy tràng chôm chôm
Gửi theo bánh tráng GIỒNG TRÔM
Gói vào chiếc gối chút hương để dành

Những đêm gió mát trăng thanh
TRƯỜNG SA biển đảo cuối gành đứng trông
Thương anh gửi cả tấm lòng
Gửi theo anh ...cả cánh đồng...quê hương.!!!

Tác giả Linh Thy
( Bến Tre )


 

GIAO MÙA
(Tặng một người em gái!)

Kỉ niệm xưa vẫn ngọt ngào
Xin em gìn giữ cất vào trái tim!
Cuộc đời bảy nổi ba chìm
Mong gì buộc nổi cánh chim giang hồ!

Em về xây lại ước mơ
Em về chép lại bài thơ… thêm vần.
Nhớ mong da diết vô ngần
Cũng không ngăn nổi một lần Xuân sang.

Én nghiêng chao cánh rộn rang
Hoa khoe hương sắc nắng vàng đầy sân
Giao mùa nguyên vẹn thanh tân
Em ơi hé nụ Tầm Xuân môi cười!

Tác giả Đồng Bác Kế
(Hà Nội)

 

CHÚA XUÂN

Em về
gió nhẹ dịu êm
Trải ngàn sắc thắm bên thềm muôn hoa
Cánh hồng vương hạt châu sa.
Điệu đà
quyến rũ
Em - Bà Chúa xuân.

Nắng vàng níu bước bâng khuâng
Mai cười khoe sắc, Nhật Tân thắm đào
Vườn hồng cười nụ em trao
Cho lòng xao xuyến dạt dào tình xuân.

Lữ hành nhẹ bước – Dừng chân
Ngắm làn môi thắm, duyên thầm nơi em.
Ra về vương vấn hằng đêm
Bên em chẳng được ...
Bắt đền...
vào thơ.
 
Tác giả Quốc Hoàng
ĐT: 01219087288

LỘC

Lộc Trời ban tặng cho ta
Ấy là trái ngọt, ấy là hoa tươi...

Lộc Người trao tặng cho người
Là yêu thương với nụ cười, nụ hôn!

Lộc Cha mẹ tặng cho con
Là mầm sự sống tâm hồn sáng tươi

Thơ hay là Lộc của Đời
Mãi lung linh phía chân trời yêu thương ...

Tác giả Nguyễn Khắc Kình
ĐT: 0904 32 36 33

CHỚM XUÂN

Đông còn quyến luyến
chưa đi
xuân đà nhu nhú
dậy thì sắc hoa
xa quê
giữa khắc chuyển mùa
ngồi nghe tuổi tác đi qua
...chạnh lòng.

Tác giả Nguyễn Hường
(Quảng Nam)

 

CHƠI XUÂN

Nhón chân thơm cái lộc non
Lay phay rượu rắc men còn chưa tan
Níu xuân gài tóc kẻo tàn
Thơ hờn nảy nụ ngọt ngàn lời yêu.

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
(ĐT: 0982105015)

 

NÉT XUÂN

Tầu xe tăng chuyến ra vào…
Mưa bay nhè nhẹ mai, đào khai hoa
Bộn bề rạo rực lòng ta
Cao xanh rây bột la đà bụi bay

Tiết xuân tô điểm cỏ cây
Muôn hoa thắm nụ phô bầy thanh tân
Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân
Reo niềm hạnh phúc trong ngần đời ta

 Nụ chồi tách vỏ đơm hoa
Điểm tô hương sắc muôn nhà nét xuân.

Nguyễn Quang Huỳnh
(ĐT: 0838966755)

 

 XUÂN DẬY

Đã nghe rạo rực búp chồi 
Ủ trong lớp áo muôn loài cỏ cây
Đã nghe xuân giậy sớm nay
Tách ra từ lớp vỏ dày nhú lên
Đã nghe nắng lụa, gió mềm
Muôn loài ong bướm trước thềm đón xuân
Đã nghe náo nức xa gần
Con tim xao xuyến cửa xuân dập dìu.

Vũ Đình Minh
(ĐT:  0977907160)  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyen thi ngoc tram - ngoctram@.com.vn - 01658454978 - ap long phu xa binh thuan huyen binh dai tinh ben tre  (Ngày 02/03/2016 9:18:45)

bạn có thể ghi thêm bài thơ

  Lại quang Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 26/02/2012 11:20:58)


Chào Xuân Nhâm Thìn
Lệ thường vào những ngày xuân
Mừng xuân tôi có mấy vần nôm na
Xuân nay vẫn sống xa nhà
Nên thơ xuân cũng nhớ nhà, nhớ quê
Ô kìa! Nhâm Thìn đã về
Nàng xuân đã đến bên hè lao xao.
Lặng nghe khúc nhạc dạo đầu
Thời gian sâu thẳm từ đâu gọi về
Nhớ quê xin gửi về quê.
Lời chào thắng lợi, tràn trề tương lai
Gửi ngưới chiến sỹ đêm nay
Điểm cao, biển đảo đêm ngày gác trông
Bâng khuâng nhớ những anh hùng
Vì dân vì nước quên mình hy sinh
Chuyến tầu tốc hành lao nhanh
Kịp về đón tết giữa thành Thăng Long
“Chiếu dời đô” sáng ngàn năm
Con Rồng cháu Lạc muôn năm vẫn còn


Đại hội mười một”* mốc son
Quyết tâm đổi mới cháu con đồng lòng.
Niềm tin toả sáng núi sông
Tự do độc lập cờ hồng tung bay
Tám mươi hai năm dựng xây
Đảng ta lãnh đạo dân cày vùng lên
Xích xiềng nô lệ đập tan
Chín năm kháng chiến ghi trang sử vàng
Ba đảm đang, ba sẵn sàng
Tiếp tục chống Mỹ,cất vang lời thề
Hiệp định ký tại Pa ri
Chiến dịch đã mở quân đi rợp đường
Niềm vui thống nhất non sông.
Bắc Nam một dải cờ hồng tung bay
Đổi mới đất nước hôm nay
Nghị quyết của Đảng đắm say lòng người.
Nhâm Thin rộn rã tiếng cười
Pháo hoa bừng nở rực trời Việt Nam.
Đêm giao thừa Nhâm Thìn 2012.
Lại Quang Phục






  Nguyễn Văn Thế - thcstnh2009@gmail.com - 0909619921 - Trường THCS NGuyễn Thị Định xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa vũng Tàu  (Ngày 23/02/2012 14:25:52)

Về Ngoại

Đường về quê ngoại nên thơ
Ven chân đồi nhỏ bên bờ dòng sông
Lăn tăn qua một quãng đồng
và qua chợ Tết người đông kín đường

Lối về xóm nhỏ yêu thương
Em theo chân mẹ ngõ vườn cong cong
Ngọt ngào chan chứa nhớ mong
Mẹ con, bà cháu, tơ lòng, quà xuân,...

Nắng hồng ngoại cõng trên lưng
Cõng mưu sinh lặng lẽ từng ngày qua
Một thân đơn độc đường xa
Một đàn con giữa phong ba, đói nghèo

Những chiều mây tím gieo neo
Những khuya cứu lúa, vớt bèo, ngoại ơi !
Đông nào đói rét tả tơi
Ngoại chia cơm áo, ấm lời yêu thương

Ai hay ngoại giữa đời thường
Chung vai non nước, gió sương bao mùa
Lời rằng qua bót đồn xưa
Từng lon cơm - gạo ngoại đưa vô rừng …

Năm nay mừng Đảng, mừng Xuân
Mùa vui nở rộ, tưng bừng ngàn hoa
Nhớ thương người khuất non xa
Chiều nay ai hát thiết tha nghĩa tình

Tôi nghe trong trái tim mình
Lời ru đất nước, dáng hình ngoại yêu
Dòng sông lặng, trắng mây chiều
bay qua bát ngát, phì nhiêu ruộng đồng...

Bích Chi

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 07/02/2012 10:30:39)

Nhà thơ Trương Nam Chi và các anh , chị BBT trang lucbat.com kính mến!
Trước hết Linh Thy xin chân thành gửi lời cám ơn NT Trương Nam Chi các anh , chị BBT đã chọn đăng bài " QUÀ TẶNG TRƯỜNG SA " của Linh Thy vào trang LUC BÁT MỪNG XUÂN NHÂM THÌN 2012
Linh Thy xin kính chúc các anh chị BBT , quý thi hữu, quý đọc giả : Một mùa xuân mới AN KHANG- CÁT TƯỜNG nhé !
Nay kính
Linh Thy ( BT )

  Vũ Văn Thủy - vanthuy191186@gmail.com - 0986215529 - 99 trần quốc toản  (Ngày 01/02/2012 15:45:37)

VIỆT NAM RỒNG BAY

Náo nức đón tết Nhâm Thìn
Thủ đô mở hội hai nghìn mười hai
Rồng bay dáng vóc tương lai
Điểm hẹn hoa phố đào mai xum vầy
Sáng tạo khối óc bàn tay
Hoa vào nghệ thuật trưng bày sắc xuân
Long Biên kiến trúc tuyệt vời
Vươn mình, sừng sững, bóng soi sông Hồng
Kỳ quan thế giới Hạ Long
Nhấp nhô núi biển tựa rồng tắm bơi
Rồng con phục lậy đất trời
Đảo Bạch Long Vĩ, một thời liệt oanh
Hàm Rồng núi Ngọc tỉnh Thanh
Kiên cường thắng Mỹ lưu danh muôn đời
Ninh Bình giầu đẹp gấp mười
Hoàng Long chẳng phụ lòng người cố đô
Bến nhà rồng tiễn Bác Hồ
Hướng đi dân tộc, tới bờ vinh quang
Long Đại phà thép hiên ngang
Mặc cho bom đạn, quần sáng đến đêm ngày
Kim Long hò Huế vơi đầy
Trôi về Vĩ Dạ mê say lòng người
Long An: Rồng chẳng di dời
Hoa thơm quả ngọt tốt tươi bốn mùa
Gia Long tên một vị vua
Tư tưởng tiến bộ, kế thừa cách tân
Vĩnh Long rồng trụ vững chân
Đất lành chim đậu muôn dân một lòng
Trận đầu thắng Mỹ: Phước Long
Hợp đồng binh chủng chiến công rạng ngời
Đền Trần di tích oai hùng
Phù độ con cháu chúng sinh hướng về
Chợ Rồng Nam Định quê tôi
Trung tâm thương mại ngược xuôi khắp miền
Chợ viềng ngày tết khai xuân
Toàn dân khai hội nước nhà an khang
Thịnh Long sóng biển dịu hiền
Bãi tắm nhà nghỉ vừa tiền khách đông
Mê Công bảy quốc gia chung
Việt Nam cuối cùng phân nhánh Cửu Long
Chinh phục châu thổ chín rồng
Giầu thêm mầu mỡ ruộng đồng miền Tây
Bốn nghìn năm nước non này
Con rồng cháu lạc dựng xây giữ gìn
Kết hoa mừng đón Nhâm Thìn
Đảng tám hai tuổi niềm tin sáng ngời
Hội nhập phát triển song đôi
Việt Nam rồng lớn thỏa “ Người’’ ước mong.

Nam Định. Ngày mồng 6/1/2012

Vũ Văn Thủy

  Mục Tử - xa.nguyenvan@gmail.com - 0949969143 - Yên Phong, Bắc Ninh  (Ngày 27/01/2012 21:50:57)

BÂNG KHUÂNG
Xuân này em nhớ xuân xưa
Xa gần khéo đủ cho vừa tiếng yêu
Bâng khuâng em nhớ nhịp chèo
Sóng mùa xuân ấy đã theo về gần

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 27/01/2012 14:24:25)

XUÂN
Xuân ươm hương sắc đất trời
Xuân gieo sự sống cho đời xanh tươi
Xuân cho khúc khích tiếng cười
Xuân là tất cả những lời ngợi ca.

Tuổi xuân trẻ mãi không già
Tình xuân đôi lứa mặn mà yêu thương
Sắc xuân cho má môi hường
Đào xuân càng thắm nhuỵ hương càng nồng.

Cái thời xuân đẹp nhớ không
Lãng quên xuân thắm, má hồng lạt phai
Thế rồi xuân đã an bài
Hỏi rằng xuân có tái lai hỡi người.
Nguyễn Sỹ Đào

  Trần Quang Tâm - tranquangtam35@yahoo.com - 0946153660 - TP HO CHI MINH  (Ngày 19/01/2012 9:37:58)

TÌNH XUÂN

Nắng xuân đã đến bên thềm
Phơi chiều qua rất êm đềm mà thôi
Thời gian vội vã thế rồi
Hồng phai nhưng vẫn nét cừoi tưoi môi
Hoa xuân từng cánh nắng ngời
Huơng tình thơ ngát giữa đời mênh mông

tqt 01-2012

  Ha Lan - halan_lili - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 19/01/2012 9:34:06)

THƠ XUÂN

Bài thơ xuân dệt khung trời
Chứa ngàn âm sắc rạng ngời ánh Xuân
Vờn hoa bướm lượn bâng khuâng
Tình xuân muôn thuở, lâng lâng tim người

halan 25 tet nhâm thìn

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 19/01/2012 5:08:25)

Chùm thơ vào Xuân thật rộn rã ,thật xinh tươi,những Giấc mơ,nhũng Nét xuân ,những Vào xuân....tất cả là XUÂN
Cảm ơn mùa Xuân
Cảm Lucbat.com
Cảm tất cả các tác giả cho chúng tôi thưởng thức một mùa Xuân thật xinh tưoi
Xin gửi lời chúc sức khỏe đến BBT Lucbat.com, đến các tác giả để có nhiều Xuân hơn nữa

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 18/01/2012 23:04:07)



XUÂN HÀ NỘI-VIỆT NAM

Uốn cành,tỉa lá bớt xanh
Tam đa ngũ phúc-Thế tranh Đông Hồ
Diệu kỳ-Hoa nở,nụ phô
Đào đâm chồi biếc-Bất đồ-À Xuân.


CÂU ĐỐI:

MỪNG ĐƯA TÂN MÃO, MÈO ĐUỔI CHUỘT CÙNG ĐƯỜNG-DÂN HẠNH LẠC.
VUI ĐÓN NHÂM THÌN,RỒNG BAY TRỜI LỘNG GIÓ,NƯỚC AN BÌNH.

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - Tp Ho Chi MInh  (Ngày 18/01/2012 22:31:13)

KHÚC THƠ XUÂN

Xuân về, đua sắc muôn hoa
Âm thanh vang vọng khúc ca tuyệt vời
Bài thơ ta dệt khung trời
Chứa đầy nỗi nhớ, cùng lời yêu em
ylang 01.2012

  Nguyễn thị hạnh(trang Hạnh) - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh   (Ngày 18/01/2012 20:22:02)

Cho tôi vào xuân với:

MƯA XUÂN

Mưa xuân lất phất tần ngần
Nhớ mùa Xuân ấy gió Xuân dạt dào

Dưới làn mưa ấy gửi trao
Nặng câu hẹn ước đọng vào bến mơ

Tình Xuân không có bến bờ
Tay trong tay ấm thẫn thờ con tim

Một nửa ,một nửa đi tìm
Vầng trăng biêt ý cũng chìm vào mây

Chúa Xuân say đắm ngất ngây
Tình ai thủa ấy vẫn đầy như xua
TRANG HẠNH

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 18/01/2012 10:52:17)

Một mùa xuân mới sắp đến, cứ mỗi dịp xuân về trong mỗi chúng ta rộn ràng biết bao cảm xúc.Hôm nay tôi được đón đọc chùm thơ của lucbat giới thiệu những bài thơ của các tác giả của mọi miền đất nước, kỳ lạ thay khi đọc tôi thấy những nhà thơ đại diện cho các vùng miền trên khắp cả nước đều được chọn lọc .Mỗi một bài thơ mang một nét riêng của nó, nhưng đều hướng về mùa xuân, mùa của đất trời, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của tình yêu.
Mùa xuân đã ngập tràn trên mỗi con phố , cánh đồng,xuân dâng trào cho mỗi vần thơ.Tôi xin chúc mừng các anh các chị đã mang cho mùa xuân thêm hương sắc qua mỗi vần thơ , các anh , các chị viết rất hay, mỗi bài thơ luôn để lại trong tôi những dư âm trong mỗi vần thơ.
Dừng lại ở bài thơ của một Thầy giáo" Đồng Bác kế" bài thơ GIAO MÙA tác giả đã vẽ lên một bức tranh xuân tuyệt vời, viết cho em với những vần thơ đón xuân, để chúc em những điều tốt đẹp nhất trong năm.Tôi gửi tới em những vần thơ xuân ngọt ngào nhất, cầu mong xuân đến mang những điều tốt đẹp nhất dành cho em, cho tôi , cho những ai yêu thơ.
Vâng cho tôi được cảm ơn các anh , các chị đã viết lên những vần thơ xuân , làm cho không khí xuân lại trào dâng trong tôi.Tôi cũng xin được gửi đến BBT lucbat. com một lời chúc mừng xuân mới, chính các anh các chị là những người mang xuân đến sớm nhất cho độc giả chúng tôi, qua các bài thơ các anh, các chị đã chọn lọc để cho mỗi độc gải của lucbat. com thêm gắm bó và gần giũ nhau hơn qua những vần thơ xuân.
Nhân dịp xuân Nhâm Thìn tôi xin gửi tới các anh, các chị BBT lucbat com, các tác giả ở chùm thơ của xuân Nhâm Thìn một lời chúc :
CHÚC MỪNG NĂM MỚI- VẠN SỰ NHƯ Ý.
Các anh các chị đã khai xuân những vần thơ hay nhất dành cho độc giả, để một năm mới sẽ có thật nhiều các bài thơ lucbat hay độc giả luôn hướng về các anh, các chị.
Xin cảm ơn!

Các bài khác: