Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 01 năm 2012 (01/01/2012) 

 Tuần 01 – Năm 2012, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ TẶNG EM của tác giả Vũ Tuấn Anh.

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Vũ Tuấn Anh
 
TẶNG EM

Anh xin gom sợi nắng vàng
Gom heo may, tiếng khẽ khàng lá rơi
Gom hương cốm, sắc xanh trời
Gom mênh mông, kết thành lời tặng em.
 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thi Phương - hoanghonrangro@yahoo.com.vn - 37503030 - Trừ Văn Thố-Bình Long-Bình Phước.  (Ngày 28/04/2012 5:49:18)

CHO ANH.
Cho anh một quả tim vàng
Tình nâng niu giữ khẽ khàng kẻo rơi
Yêu thương vút tận vòm trời
Nguyện xin kết lại thành lời tim em.

  TRẦN VĂN THƯỞNG - tranvanthuong1947@yahoo.com.vn - 0979401898 - ÂN HÒA-KIM SƠN-NINH BÌNH  (Ngày 01/04/2012 10:45:43)

ƠN EM

Tóc xanh trong buổi cưới vàng
Mong khi cưới ngọc lại càng không vơi
Đủ con, cháu, chắt,ơn trời
Đủ niềm vui thật suốt đời ơn em.

  Lại quang Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vi xuyên Nam Định  (Ngày 24/02/2012 23:19:19)

Tơ lòng

Xuân sang mai rực rỡ hoa
Hạ rưng rưng nắng, nhập nhòa chớp đông
Vàng thu sóng lúa mênh mông
Đông ken xe sợi tơ lòng tặng em

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 21/02/2012 13:42:27)

TẶNG EM

Anh gom tất cả bạc vàng
Gom Đô la thật nhẹ nhàng khỏi rơi
Gom nhà cao vút chọc trời
Gom của cải Tốt nhất đời tặng em

  Lê Văn Trí - trile_49@yahoo.com.vn - 0837957866 - http://yume.vn/trile_49  (Ngày 20/02/2012 16:10:56)

TẶNG EM

Anh xin gom sợi nắng vàng
Gom heo may, tiếng khẽ khàng lá rơi
Gom hương cốm, sắc xanh trời
Gom mênh mông, kết thành lời tặng em.

TẶNG EM

Anh xin gom hết cuộc đời
Gom nhà, gom cửa, gom lời yêu thương
Gom tiền, gom của, ruộng nương
Gom bao thương nhớ lót đường chờ em

LVT

  Tim Thơ  - ntim380@yahoo.com - 0903614952 - 46 Tô Hiến Thành Hà Nội  (Ngày 05/02/2012 5:17:32)


Họa bài "Tặng em" của Vũ Tuấn Anh

Tặng anh
Em gom đĩa bát ngỗn ngang
Gom xấp báo lộn anh mang về nhà
Gom đống quần áo chưa là
Gom thơ tơi tả khê hà tặng anh

  PHẠM ĐÌNH THI - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - TP ĐIỆN BIÊN PHỦ  (Ngày 18/01/2012 10:12:50)

Họa (1)

Xuân sang
Xuân sang mai cúc nở vàng
Hạt sương xuân sớm mơ màng đang rơi
Én xuân bay lượn ngang trời
Gót sen bước tới duyên đời đi em
Ngày 18 / 01 - 2012.

Họa (2)

Thoảng Xuân

Xuân ơi, xuân chớ vội vàng
Thoảng qua cơn gió ngỡ ngàng xuân rơi
Duyên xuân vấn vít tơ trời
Tình xuân nhắn gửi mấy lời cho em.
Ngày 18 / 01 - 2012.



  Ngỗ xuân Thanh - binhthanhnd@gail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 17/01/2012 8:39:49)

TRAO XUÂN


Trao xuân trọn một trái vàng
Hương mùa thanh khiết nhẹ nhàng sương rơi
Gối làn cỏ mật tơ trời
Nồng nàn nhịp gấp của người yêu em!

Bình Thanh

  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk  (Ngày 16/01/2012 21:32:49)

Lý Thị Minh Tâm
LỜI TÌNH
Thu sang nhuộm chiếc lá vàng
Hiu hiu ngọn gió nhẹ nhàng rơi rơi
Tóc ai dệt áng mây trời
Để ta thơ thẩn họa lời tình yêu

THU XA
Người đi đã mấy Thu vàng
Ta gom nỗi nhớ nghe hoàng hôn rơi
Vắt ngang một sợi tơ trời
Hồn ta mảnh vỡ trách người chân mây…

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 15/01/2012 21:57:54)

THU ƠI

Thu trao trái bưởi hoe vàng
Thu gieo xao xuyến ngỡ ngàng lệ rơi
Thu cho hương sắc đất trời
Thu ơi! Hỏi có nhớ người thương em.

SẮC VÀNG

Ta về tìm lại sắc vàng
Mênh mang đồng lúa ngõ làng hạt rơi
Cọng rơm săn ánh nắng trời
Cho ta nồng ấm một thời bên em.
Nguyễn Sỹ Đào

  Ngô Anh Khuê ( Tú Đụp) - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 15/01/2012 21:21:21)

Tặng em với một chữ yêu
Đời trai chẳng tính những điều thiệt hơn
Hoa thơm sao bướm chẳng vờn
Tình yêu hai chữ chẳng hờn dỗi nhau.

  LÊ NGUYỄN ĐÔNG NGHI -  - 01217636297 - XÃ PHONG MỸ CAO LÃNH ĐỒNG THÁP  (Ngày 15/01/2012 8:43:54)

HỌA  BÀI TẶNG EM CỦA NHÀ THƠ VŨ TUẤN ANH
NHẶT VÀNG
Mẹ ơi con nhặt được vàng
Con liền trả lại khẽ khàng lụy rơi
Ông mừng ông chỉ kêu trời
Người tốt hiếm có chúc lời cho con

Trả vàng
Cảm ơn em trả lại vàng
Lòng ta cảm kích khàng khàng lệ rơi
Tâm em ý tốt bởi trời
Khuyên người lấy đó đôi lời gởi em.

lê Nguyễn Đông Nghi ĐT; 01217636297

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 14/01/2012 20:11:43)

Góp vui cùng nhà thơ Vũ Tuấn Anh bàithơ Tặng Em .Tôi gởi bài họa lại bằng chữ XUÂN bằng các chữ đầu cho vui.
XUÂN.
Xuân về rực rỡ mai vàng
U ù đùa giỡn khàng khàng hoa rơi
Ân tình thấu đến nhà trời
Nhìn xuống trần thế cất lời gọi em
L N N P ĐT;01234563713

  PHẠM VĂN ÚT - namphong2408@gmail - 0733746196 - TRƯỜNG THCS MỸ LỢI A CÁI BÈ  (Ngày 14/01/2012 14:52:42)

hoạ bài thơ Tặng Em
Xem lân
Nắng xuân chiếu rực hồng vàng
Đì đùng đì đạchkhàng khàng pháo rơi
Múa lân vui nhộn khắp trời
Đùa theo chạy giỡn cất lời anh em
Phạm văn Út ĐT;0733746196

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 13/01/2012 20:52:27)


HÀ ĐỨC ÁI họa bài: TẶNG EM của TG VŨ TUẤN ANH (Tuần thứ I-2012)

1- TRAO EM
Gió thu hỏi khóm cúc vàng
Quá tay quạt mát, nhỡ nhàng hoa rơi
Lung linh sắc nước, hương trời
Bao người ao ước ngỏ lời...trao em.

2- TẶNG EM
Cả đời gom sợi nắng vàng
Tặng em giữ lửa...sao nàng đánh rơi?
Lang thang anh tiếc của trời
Gặp trăng anh gửi nụ cười tặng em.
Đà Lạt: 12-01-2012
HÀ ĐỨC ÁI

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 13/01/2012 7:54:45)

MẤT EM
Anh đi đãi cát được vàng
Qua sông gặp sóng bàng hoàng đánh rơi
Giận mình mà oán cả trời
Một phen thất bại suốt đời mất em

ƯỚC
Yêu sao cái nắng hanh vàng
Làm tươi sắc cỏ sau làn mưa rơi
Nhìn lên xanh ngát khung trời
Qua đường ước gặp môi cười của em

N.V.H

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 13/01/2012 0:07:01)


Chu Văn Keng

GỬI NGƯỜI PHƯƠNG NAM

Xuân về Mai rộ sắc vàng
Từng làn sương mỏng khẽ khàng nghiêng rơi
Nao lòng một khoảng phương trời
Đi trong nhung nhớ, nói gì...Đi em!


CHUÔNG CHÙA

Chuông Chùa một tiếng thanh... vàng
Gọi ưu tư lại, cõi trần...bỏ rơi
Thiên Thai- Hoan lạc...Đất trời
Tìm trong cõi lặng: Điều gì...Cho em

 

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 12/01/2012 10:18:06)

Nguyên Xuân

THU VÀNG
(Quý tặng Bùi Nguyệt)

Giữa rừng phong ngắm thu vàng
Bao nhiêu chiếc lá khẽ khàng … rơi rơi
“Chiều tà mờ tím chân trời” *
“Hồn Quê, Đất Mẹ”* rối bời tim em!

* Thơ Bùi Nguyệt

  Kim Ngọc Cương - thucuong51@yahoo.com - 0913517834 - Hà Nội  (Ngày 12/01/2012 9:45:15)

Họa Bài "THI HỮU" của Chu Văn Keng
Bên nhau chỉ chén rượu suông
Cùng nhau "thi ẩm" tròn vuông "thơ đời"
Thi nhân không phải do Trời
Nhưng còn Thi phẩm thì Trời cho ta.

  Kim Ngọc Cương - thucuong51@yahoo.com - 0913517834 - Hà Nội  (Ngày 12/01/2012 9:35:10)

Họa Bài "TÌNH ĐẦU" của Chu Văn Keng
Tình đầu manh mỏng tơ vàng
Vì sao như vậy? Hỡi người Tôi yêu
Phải vì đẹp quá Người ơi
Nếu không khéo giữ, cả đời khổ đau
Kim Ngọc Cương
Hà Nội

  nhatminh - nhatminhvtv@gmail.com - 0916279910 - VTC  (Ngày 12/01/2012 9:33:02)

Đọc xong 4 câu 6-8 mà vừa vui, vừa buồn!
Vui... vì thi thoảng đi nhậu gặp đc mấy a e trong BBT lang thang, cố gắng thu thập thông tin và đóng góp cho sự nghiệp 6-8 nước nhà;
Buồn vì... những câu lục bát như 4 câu trên, sao có thể đăng tải mà nói đến họa với hoằn...
Lời nói thật, rất mong lượng thứ!
NM

  Kim Ngọc Cương - thucuong51@yahoo.com - 0913517834 - Hà Nội  (Ngày 12/01/2012 9:21:01)

Anh không gom sợi nắng vàng
Không gom " gió, tiếng khẽ khàng lá rơi"
Không gom hương cốm, sắc trời
Chỉ "gom tình cảm", viết lời tặng Em
Kim Ngọc Cương
Hà Nội ngày đông giá đầu năm 2012

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 12/01/2012 2:30:05)



Họa bài: TẶNG EM của Vũ Tuấn Anh

THƠ VÀ TRĂNG

Vần thơ quện ánh trăng vàng
Trăng ngần mi ướt, Lệ Nàng Thơ rơi
Lung linh huyền diệu đất trời
Sắc thu trăng lộ, dậy thì...Thơ em

Chu Văn Keng
(Berlin - CHLB Đức)

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 11/01/2012 1:08:38)


Họa bài: TẶNG EM của Vũ Tuấn Anh

TÌNH ĐẦU

Tình đầu manh mỏng tơ vàng
Vấn vương, vụng dại, ngỡ ngàng...Lệ rơi
Mong manh duyên phận cậy trời
Anh trao tất cả: đầu đời...cho em


THI HỮU

Với nhau bằng tấm lòng vàng
Cùng nhau tỏa sáng nâng tầm...đừng rơi
Thi nhân đâu phải do trời!
Thơ anh mơi thả...níu tình thơ em


CHIẾN TRANH

Chiến tranh đem lửa thử vàng
Nước sông - Công lính - Tương tàn...Đầu rơi
Chia lìa sao lỡ, hỡi trời?
Anh vào lính...giữ an bình cho em!!!


Chu Văn Keng
(Berlin - CHLB Đức)

  Hoàng Tấn Đat - phatminh8@gmail.com -  - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám tp vũng tàu  (Ngày 10/01/2012 10:23:15)

GỬI BUI NGUYỆT
( Họa "Tăng em" của Vũ Tuấn ANH)
Rừng phongng đã trút lá vàng
Thương em gánh chịu phũ phàng tuyết rơi!
Ước chi hóa anh mặt trời
xua tan giá lạnh suốt đời cho em !
Hoàng Tấn Đạt

  Hoàng Minh Quân - hoadina@yahoo.com.vn - 0903420296 - 24/10/121 Chùa Láng Hà Nội  (Ngày 10/01/2012 9:05:55)

Hoàng Minh Quân
THEO ANH
Em xin gom sóng biển xanh,
Gom gió biển mặn, gom cành thông reo.
Gom màu nuóc biển trong veo,
Gom tiếng biển hát, thuyền chèo theo anh.

  Hoàng Tấn Đat - phatminh8@gmail.com - 0909818640 - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám tp vũng tàu  (Ngày 10/01/2012 8:45:01)

Họa " Tặng em" của Vũ Tuấn Anh

ƯỚC
Ước chi ta hóa trăng

Để long lanh cả những làn sương rơi
Để lung linh cả đất trời
Để san sẽ những đêm dài cùng em

GỬI BÙI NGUYỆT
Rừng phong đã đổ lá vàng
Thương em gánh chịu phũ phàng tuyết rơi !
Ước chi làm ánh mặt trời
Xua tan giá lạnh suốt đời cho em !
HOÀNG TẤN ĐẠT

  Hoàng Tấn Đat - phatminh8@gmail.com - 0909818640 - 92/2/7 Hoàng Hoa Thám tp vũng tàu  (Ngày 10/01/2012 8:08:36)

ƯỚC


Ước chi anh hóa trăng vàng
Để long lanh cả những làn sương rơi
Để lung linh cả đất trời
Để san sẽ những đêm dài với em


HOÀNG TẤN ĐẠT

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ  (Ngày 10/01/2012 7:55:20)

Gởi bài cùng họa với các tác giả đã họa của nhà thơ Vũ Tuấn Anh


THAN!


Đi buôn ai hỏi mượn vàng
Lời lên hàng xuống giọng khàng lệ rơi
Bán mua ế ẩm quá trời
Vàng vô không thấy vàng lời đóng em
Vượt đèn
Đèn xanh đỏ đèn vàng
Lái xe không đúng : Khà Khà lệ rơi
Bỏ cha bỏ mẹ bỏ trời
Đi vô nghĩa địa hết lời nói em.
Chim Cú.
Cú mèo có cặp mắt vàng
Nó kêu buổi tối khàng khàng có rơi
Báo điềm xấu tốt thấu trời
Làm ơn biểu nó cắt lời dùm em


L N N P ĐT;01234563713, Gmail namphong2408@gmail.com.

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 10/01/2012 0:06:52)


Họa bài:TẶNG EM của Vũ Tuấn Anh

TÌM EM

Hoàng hôn dần lịm sắc vàng
Màn đêm buông xuống gọi làn sương rơi
Anh đi về phía cuối trời
Đức tin chỉ lối: nguyện đời...Tìm em

Chu Văn Keng
(Berlin - CHLB Đức)

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0916911368 - THÁI BÌNH  (Ngày 09/01/2012 22:44:07)

ĐỔI THAY

Hạ xanh trái đợi thu vàng
Nhành đông trơ trụi đợi làn xuân rơi.
Sắc màu biến đổi tại trời,
Tình ai thay đổi bởi lời môi em!

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn  - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh   (Ngày 09/01/2012 16:38:47)

* Bài Xướng "Thi hoạ Lục Bát" cho Xuân Nhâm Thìn


Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)


NÀNG XUÂN

Nắng Xuân...sẽ sẽ - dịu dàng
Tung tăng sắc bướm nhẹ nhàng vờn hoa
Mây trôi theo gió la đà
Nghìn năm...
Xuân mãi vẫn là - Nàng Xuân.

Tú_Yên
08-12-2012
 

  bùi Nguyệt - bimbenbon@yahoo.de - 015201705415 - Chemnitz, CHLB Đức  (Ngày 09/01/2012 14:32:52)

Họa bài
TẶNG EM
Vũ Tuấn Anh
LÃNG DU
Xa hương xin gửi nắng vàng
Lãng du theo gió nhớ làng lệ rơi
Thông xanh tuyết phủ trắng trời
Vần thơ da diết trao lời của em
Bùi Nguyệt
Chemnitz, CHLB Đức
-------------------------
BÀI XƯỚNG
MÙA XUÂN
Xứ lạnh Đông đến tuyết vùi
Tình thơ ngọn lửa đẩy lùi bóng đêm
Nhịp cầu nối nhịp êm đềm
Đào mai e ấp trước thềm mùa Xuân
(Bùi Nguyệt, Chemnitz, CHLB Đức)

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 08/01/2012 21:54:50)


THẦM THÌ...

Cuối thu gửi chiếc lá vàng
(Xuân qua thu tới bẽ bàng rụng rơi)
Luân hồi duyên định tại trời
Tình anh chút muộn, thầm thì...với em

Chu Văn Keng
(CHLB ĐỨC)

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh  (Ngày 08/01/2012 11:56:41)

Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến)

NÀNG XUÂN


Nắng Xuân...sẽ sẽ - dịu dàng
Tung tăng sắc bướm nhẹ nhàng vờn hoa
Mây trôi theo gió la đà
Nghìn năm...
Xuân mãi vẫn là - Nàng Xuân.

Tú_Yên
08-12-2012

  Phong Thanh Dương - muctu2884@gmail.com - 01298423143 - Yên Phong, Bắc Ninh  (Ngày 08/01/2012 11:22:57)

 

PHONG THANH DƯƠNG

KÝ ỨC

Lặng thầm bên ngọn đèn khuya
Gom hơi sương lạnh tiếng về thời gian
Thương em xa tắp dâu ngàn
Nhịp chèo bến cũ xốn xang nơi nào

  Nguyễn thị hạnh - locton10111959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 08/01/2012 10:30:17)


TÌNH XUÂN

Xuân sang khoe sắc mai vàng
Gió xuân lay động nhẹ nhàng cánh rơi
Xuân sang thay sắc đất trời
Mùa xuân lúng liếng trao lời yêu em

LƯỚI TÌNH

Ta đi gom sợi tơ vàng
Kết thành lưới đựng thị vàng ai ơi
Nhân duyên nhờ bởi ông trời
Biết đâu cô Tấm ngoài đời là em

TÌM CÂU LÝ GIAO DUYÊN

Lục lạc anh kết bằng vàng
Đi tìm câu Lý vội vàng đánh rơi
Xuân sang tươi thắm đất trời
Hội vui câu Lý đây rồi là em

TRANG HẠNH

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 08/01/2012 8:35:46)

Cảm ơn tác giả Vũ Anh Tuấn đã "Tặng em" nhưng nay lắm kẻ gian tham em quá sợ...nên em nhờ độc giả hỗ trợ qua bài thơ họa sau:

Bị Cướp.

Kẻ gian đi cướp tiệm vàng
Người dân hốt hoảng khàng khàng giọng rơi
Bớ dân bớ lính bớ trời
Bủa giăng bắt nó- cướp lời của em.

L.N.N.P.ĐT:01234563713,gmail namphong2408@gmail.com.

  Phan Văn Sơn - phanson92@yahoo.com.vn - 0983.183.126 - Quôc lộ 1A, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị  (Ngày 07/01/2012 23:42:17)

Phan Văn Sơn
HẸN ƯỚC
Tự ngày tan giấc mộng vàng
Tình chia đôi ngã, lỡ làng đôi nơi
Cớ sao lại cứ ông trời?
Kiếp sau, anh vẫn ngỏ lời yêu em!

 

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 07/01/2012 11:47:18)

THU VỀ

Trời xanh, mây tím, nắng vàng
Heo may gửi nhớ lay ngàn lá rơi
Đồng thả hương cốm lên trời
Lá sen sương đọng, Anh ngồi nhớ em

N.V.H
 

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com - 0733821130 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 07/01/2012 10:03:25)




Cùng tham gia họa bài thơ Tặng Em của nhà thơ Vũ Tuấn Anh
Em se cọng tóc màu vàng
Cột đi giọng nói khàng khàng đã rơi
Để nghe tiếng hát mây trời
Anh luôn âu yếm cất lời yêu em.
H T X M .ĐT;0733821130
An Hữu Cái BÈ Tiền Giang

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG  (Ngày 07/01/2012 9:02:40)

Xin đáp họa bài thơ "Tặng em" của nhà thơ Vũ Tuấn Anh
Cua Gái.
Thời nay cua gái là vàng
Không tiền vô quán khàng khàng bỏ rơi
Buồn thì đứng đó kêu trời
Lắm tiền nhiều của được lời anh em
...
Sợ
Chớ quen cô gái đầu vàng
Dân chơi ăn nhậu lời khàng lệ rơi
Siđa vướng phải kêu trời
Đừng vì vui sướng lắm lời chết em
Lê Ngũ Nam Phong ĐT:01234563713, Gmail: namphng2408@gmail.com.vn

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn -  - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 06/01/2012 11:13:33)

Phan Kỷ Sửu

TRAO EM MỘT CHÚT SẮC VÀNG MAI

Trao em một chút sắc vàng
Đóa mai xuân sớm khẽ khàng sương rơi
Để tô làn nắng cho trời
Để vành môi ấm những lời yêu đương!

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 016938182 - Thái Nguyên  (Ngày 05/01/2012 19:43:24)

1. XUÂN SANG

Xuân sang mai thắm sắc vàng
Gió hây hẩy gió, mưa nhẹ nhàng rơi
Một màu xanh biếc chân trời
Ngọt ngào tiếng hát gọi mời tình em.

2, Rét

Hỏi rằng đâu giọt nắng vàng
Mà sao chỉ thấy muôn ngàn mưa rơi
Tiết xuân ấm áp đâu trời
Mà căm căm gió đậu vời má em.

  Nguyễn An Nhiên - Becon56@gmail.com - 0949050171 - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 05/01/2012 19:42:06)


Nguyễn An Nhiên
Họa bài TẶNG EM

Với tay vớt mảnh Trăng vàng
Nhặt ngôi Sao nhỏ bên đàng vừa rơi
Mượn làn Mây trắng bên Trời
Ươm lên một giấc mơ đời - Tặng em

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồg Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 05/01/2012 18:59:07)



Hoạ bài Tặng em của Vũ Tuấn Anh

NGUYỄN PHI DIẾU

ƠI HỜI

Trời xanh khoảng trống mây vàng
Ùn ùn như khói một dàn mưa rơi
Tối đen che mảnh chiếu trời
Bên tai vẳng tiếng ơi hời gọi em.

RIÊNG ANH

Trời thu lấp ló trăng vàng
Ao xanh cá lặn - suối ngàn nước rơi
Hoá sinh đành mặc quách trời
Riêng anh nhỏng nhẹo muốn đòi gặp em

NGUYỄN PHI DIẾU

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 05/01/2012 7:36:51)

Trần Thị Lợi

HƯƠNG EM
Đông qua, cành hết lá vàng
Mưa xuân lất phất nhẹ nhàng rơi rơi
Hương xuân lan tỏa khắp trời
Tình anh ngan ngát hương đời, hương em

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)  (Ngày 04/01/2012 17:06:53)

YÊU EM
Năm mới, rực rỡ ánh vàng
Ngớt heo may, tiếng nhẹ nhàng xuân rơi
Mây xanh, sắc biếc lưng trời
Mênh mông… sâu thẳm… một đời yêu em!
 

  Phùng văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 04/01/2012 15:58:04)

1 VẦN THƠ

Chiều thu trải nhẹ nắng vàng
Vần thơ gửi gió nhẹ nhàng nơi nơi
Anh đi cuối đất cùng trời
Thơ gom thương nhớ cả đời tặng em

2 MƯA XUÂN

Chợ hoa xanh đỏ tím vàng
Mưa xuân bui bụi nhẹ nhàng rơi rơi
Ngắm hoa ngắm cảnh đất trời
Mua nhành mai trắng ngỏ lời yêu em

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Amh Hà Nội  (Ngày 04/01/2012 8:34:17)

Năm mới chúc Vũ Tuấn Anh mạnh khỏe và hạnh phúc Kính chúc B B T LUCBAT.COM thành công .Xin họa bài "Tặng em"của VTA

1- TRÁI TIM CHO EM

Sườn non thả tấm lòng vàng
Vớt lên kỷ niệm mơ màng đang rơi
Xe duyên vá một khoảng trời
Trái tim ghép lại từ lời yêu em

2- THẢ THƠ

Bút nghiêng vẽ mảnh trăng vàng
Tứ ơi ! sao đẻ thơ khàng khênh rơi?
Yếm xinh yêu một khoảng trời
Thuyền tình khuyết gió thả lời cùng em

TRẦN TIẾN TĨNH

Đ T: 0972952834

  Phùng văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 04/01/2012 7:34:26)

1 CHỮ TRINH

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
nhắn ai chớ có vội vàng đánh rơi
Chữ trung the có đất trời
Đá mòn sông cạn suốt đời yêu nhau

2 LỬA THỬ VÀNG

Anh xin góp lửa thử vàng
Góp chung thủy,mối tình càng không rơi
Góp thương nhớ ,gửi biển trời
Xa nhau anh vẫn là người của em

3 NHẮN AI

Nhắn ai tạc dạ đá vàng
Đừng nên như chiếc lá bàng vội rơi
Lời thề nguyện có đất trời
Sông sâu biển rộng,suốt đời yeu em





5 XUÂN VÈ

Xuân về đào đỏ ,mai vàng
Hương bay khoe sắc nhẹ nhàng mưa rơi
Vần thơ gom cả đất trời
Gói vào lá thiếp bao lời yêu em

em

  Tran Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 03/01/2012 19:11:31)

Trần Tá -trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

TÌNH XUÂN

Xuân về gợi sắc mai vàng
Mưa xuân rắc mỏng nhẹ nhàng bụi rơi
Du xuân dạo gót bên trời
Bản tình xuân nới bao lời tặng em !



Đêm Xuân mơ giấc mơ vàng
Nghe bên chú cuội nhẹ nhàng sao rơi
Nghe Hằng Nga hát bên trời
Nghe dòng Ngân rọi rạng ngời sắc em .

LỤA

Cho đời những sợi tơ vàng
Phận tầm nong kén ,phận người mưa rơi
Lụa Hà Đông đẹp sắc trời
Lụa mềm may áo thay lời tặng em .

T T
 

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 03/01/2012 19:06:19)

Kim Lang

HẸN LÒNG
Với anh chọn mặt gửi vàng
Yêu em dù có muộn màng lệ rơi
Hẹn lòng cùng với đất trời
Tang điền thương hải chẳng rời tình em.

  LƯƠNG THẾ VINH - lương thê vinh vinh1938@ gmail.com - 0913190203 - Khu 4 việt. hòa-tp Hải Dương  (Ngày 03/01/2012 10:49:51)


LƯƠNG THẾ VINH

BƯỞI VÀNG
Cành đông uốn quả bưởi vàng
Chồi xuân đã thức nhẹ nhàng lá rơi.
Trong mâm ngũ quả lộc trời
Đón xuân hạnh phúc bưởi ngời đó em!

NGÀY XUÂN
Đào hồng bên sắc mai vàng
Xuân về én liệng nghiêng làn sương rơi.
Tiết xuân rực rỡ đất trời
Ngày xuân e ấp những lời thương em...

VUI XUÂN
Mơn man xuân nắng dát vàng
Long lanh sương giọt đầu cành muốn rơi.
Vui xuân chim liệng ngang trời
Đào hoa đón tết đang cười với em.

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 03/01/2012 10:26:07)

Hà Văn Cẩm
KHI YÊU
Khi yêu cho cả trời vàng
Mùa đông chẳng lạnh lá bàng chẳng rơi
Khi yêu đất cũng bằng trời
Quên hết sợ sệt quên đời... vì em...

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 03/01/2012 8:18:59)

Nguyễn Đức Tùy

THU VỀ

Chiều buông giọt nắng hanh vàng
Ngoài sân từng chiếc lá bàng nhẹ rơi
Giăng giăng sương lạnh đầy trời
Thu về gợi nhớ một thời cùng em.

MÙA VÀNG

Nhà nông thu hoạch mùa vàng
Nhanh chân đừng để dọc đàng lúa rơi
Được mùa nhờ lộc của trời
Anh vui gặt lúa tháng mười với em.

  Lê ThịThanh Giang - Thanhgiang74@yahoo.com - 0945051077 - Kiên Giang  (Ngày 03/01/2012 5:29:12)

Thanh Giang

Riêng em !

Vàng thu
Rụng lá chiều vàng
Rơi rơi...
Mấy giọt khẽ khàng
Rơi rơi...
Trời mây
Hiu hắt mây trời
Em bơ vơ giữa biển đời
Riêng em !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/01/2012 21:49:40)

Phạm Văn Tự

EM ƠI...

Trao em một tấm lòng vàng
Mong sao giữa chốn địa đàng đừng rơi
Dẫu xa cuối đất cùng trời
Em ơi hãy giữ trọn đời...nghe em !

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 02/01/2012 20:25:48)

Công Văn Dị


KHÁT THÈM

Xuân sang nắng lụa au vàng
Chẳng bù cảnh sắc đông tàn lá rơi
Mưa phùn gió bấc ngợp trời
Khát thèm ngọn lửa rạng ngời mắt em.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 02/01/2012 20:12:57)

CHỢ HOA
(Bùi Văn Thanh)

Mấy em đi bán Mai vàng
Trời đông đang lạnh, bên đàng mưa rơi
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Bông mai vàng đẹp tuyệt vời... này em

02/01/2012

LÀNG HOA

Gió đông quẩn gốc Mai vàng
Lung lay chi lắm, hoa càng mau rơi
Nắng nồng hoa nở đẹp trời
Khoe màu áo mới, rạng ngời mắt em
02/01/2012

  Lê Tử Kỳ - Letuky.tk@gmail.com - 0988411344 - Tây Ninh  (Ngày 02/01/2012 19:36:23)

lê Tử Kỳ

ĐỢI EM

Em ươm mộng nhỡ chiều vàng
Ta ngu ngơ nhặt muộn màng lá rơi
Chiều buông mây tím lưng trời
Bên đời hoang phế ta ngồi đợi em !

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong Long Hải , Baria Vũng Tàu  (Ngày 02/01/2012 19:18:46)

Vân Huỳnh xin họa 4 câu thơ TẶNG EM của bạn Vũ Tuấn Anh :


1)CỌNG NẮNG

Có gì đâu cọng nắng vàng
Anh mamg ra kết nắng tàn sắp rơi
Duyên ưa số bởi do trời
Anh mênh mông lắm khồ đời của em

2) SƯỞI EM

Chiều buông hoi hóp nắng vàng
Đông về héo cánh hoa tàn sắp rơi
Ngoài hiên sương trắng chân trời
Anh gom tất cả nụ cười sưởi em



2) GỞI EM

Bên hiên nắng ngã sợi vàng
Gió heo may lạnh úa tàn lá rơi
Chiều đông rét đậm khung trời
Ai về tôi gởi mấy lời thăm em

Vân Huỳnh
02.1.2012
 

  Võ Làng Trâm - volangtram@yahoo.com.vn - 0983743308 - TP Nha Trang  (Ngày 02/01/2012 18:54:02)

1) NỖI LÒNG
Từ đây tan giấc mộng vàng
Người đà rẽ bước bẽ bàng lệ rơi
Những chiều ngồi ngắm mây trời
Mà trong sâu thẳm vọng lời thơ em .
2) NGẦN NGẠI
Nhớ ơi những buổi chiều vàng
Mình cùng dạo bước từng tràng phượng rơi
Ve ran réo rắt đất trời
Ngập ngừng không dám nói lời thương em !
Võ Làng Trâm

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 02/01/2012 18:01:17)


Họa thơ tuần 01-2012

PHAN THỊ THANH MINH

1) GỬI EM

Xuân về đào thắm mai vàng
Nâng niu trang trọng,khềnh khàng dễ rơi
Cánh hoa rực rỡ giữa trời
Chọn cành tươi đẹp thay lời gửi em.

2) TIẾNG EM

Tiếng em thỏ thẻ oanh vàng
Tiếng tơ,tiếng trúc khẽ khàng rơi rơi
Sáo diều lơ lửng vang trời
Du dương cũng chẳng ngọt lời như em.

3) THỀ VỚI EM
Một lời ghi tạc đá vàng
Trăm năm thề chẳng khềnh khàng để rơi
Dù đi cuối đất,cùng trời
Nhớ khi hò hẹn gửi lời về em.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Đào Hồng Hoạt - daohonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 02/01/2012 15:23:44)

Đào Hồng Hoạt

CHÀO XUÂN
Hương mai đua thắm sắc vàng
Cỏ non chờ đợi bên đàng mưa rơi
Trong đêm hoa pháo đầy trời
Anh ôm ai có thẹn lời thương em!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình  (Ngày 02/01/2012 15:13:53)

Phạm Minh Giắng

NHẶT SỢI DÂY VÀNG
Hôm qua nhặt sợi dây vàng
Ai tương tư đợi bên đàng đánh rơi
Hay đâu là sợi tơ trời
Cho anh buộc khổ cả đời vào em

  TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa) - nguyenhoacali@gmail.com - 08 728661 - Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM   (Ngày 02/01/2012 13:07:09)

Chiều Xuân

Chiều Xuân
Nắng cũng dát vàng
Bên song bất chợt...sẽ sàng - buông rơi
Trong veo - bát ngát màu trời
Ước chi...
Ta được cả đời - với em.

TiCa

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 02/01/2012 11:18:09)

Bùi thị Bình

NHỚ QUÊ...

Đồng quê, trải thảm lúa vàng
Trường quê, xào xạc lá bàng rơi rơi
Chiều quê, xanh thắm khoảng trời
Tình quê, nhớ mãi một thời … bên nhau!

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 02/01/2012 9:14:29)

TỎ TÌNH
Xuân đang hong cánh mai vàng
Sóng đu thuyền lưới, tiếng khàng biển rơi
Buồm dong cá nước chim trời
Gửi vào mây chỉ một lời ướm em
Hà nội, 02-01-2012
Phạm Sán

  Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - tu_yen10468@yahoo.com.vn - 01666 171718 - Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh  (Ngày 02/01/2012 8:08:39)

...Ru em

Xuân sang
Mai thắm sắc vàng
Nắng chiều lúng liếng bên đàng nhẹ rơi
Nghiêng nghiêng...
Mây tím lửng trời
Gió dường như cũng ngọt lời - ru em.

Tú_Yên

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 02/01/2012 0:21:10)

Trương Thị Tiền

CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

Góp gom chi sợi nắng vàng
Chiều thôi một thoáng cũng tàn rớt rơi
Đừng mang hoa,sắc hương trời
Phù du vô vọng xa vời tặng em.

ÂM THẦM

Thu vừa qua ngõ vội vàng
Lá xanh bất chợt trở tàn rơi rơi
Người xa hút-bóng chim trời
Âm thầm cơn gió ru hời phương em.

 

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 01/01/2012 23:59:41)

Ha Lan

LỜI THỀ

Lời thề đoan thệ đá vàng
Xin ai chớ để hai hàng lệ rơi
Dù ta cỡi hạc về trời
Cũng mơ gom hết nắng ngời cho em

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 01/01/2012 21:53:03)

Ngô Nguyễn

MÂY BUỒN

Xin cây một chiếc lá vàng
Để anh hứng cạn những hàng lệ rơi
Hong cho lệ bốc lên trời
Thành mây ám ảnh suốt đời bên em...

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817 - 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 01/01/2012 21:39:04)

Hoạ bài TẶNG EM Của Vũ Tuấn Anh

NGUYỄN PHI DIẾU
Bài 1) NGUYỆN LỜI
Trưa hè nắng đổ đốm vàng
Hạt xuyên thấm áo, hạt tràn mặt rơi
Mồ hôi đọ sức mặt trời
Dù trân chuyên mặc!...Nguyện lời đến em

Bài 2) GIAO THỪA
Bình mai óng ánh cánh vàng
Gọi xuân chúm chím, uống làn sương rơi
Soi mình dưới nước trên trời
Giao thừa nở rộ nụ cười bên em

Bài 3) BÊN EM
Anh dâng em quả tim vàng
Tóc thề nửa lọn, lần đàng sương rơi
Nhịp cầu ô thước- Lạy trời
Cho anh quanh đứng, quẩn ngồi bên em.

Bài 4) ĐÁNG GIÁ
Một giây đáng giá ngàn vàng
Em ơi gói chăt, giây ràng khỏi rơi
Cán cân tạo hoá quyền trời
Xin đừng tròn méo để rồi mất em./.
NGUYỄN PHI DIẾU

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com - 0733821130 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁIBÈ TIỀN GIANG  (Ngày 01/01/2012 18:42:17)

Xin đáp họa bài thơ của nhà thơ Vũ Tuấn Anh , cùng các thi hữu đã họa
Hè về nắng chiếu lá vàng
Nàng ve đứng hát nhịp khàn lệ rơi
Phượng buồn ngồi ngắm cùng trời
Bút nghiên sách vở gởi lời chào em.
H T X M ĐT:0733821130 namphong2408@gmail.com

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 01/01/2012 18:36:18)


Cao Trần Nguyên

GOM

Gom Tiền chán, lại gom Vàng
Gặp cơn suy thoái...gom càng, càng rơi.
Gom gì em, có hỏi trời?
Hay ta gom chữ người đời hở em?

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 01/01/2012 18:18:11)

Phạm Ngọc Lại

THA HỒ

Tha hồ gom góp nắng vàng
Tha hồ nhặt nhạnh khẽ khàng lá rơi
Cốm xanh ngan ngát hương trời
Mênh mang vô tận, cuộc đời cho em.

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 01/01/2012 17:58:29)

Tham gia thi họa Tuần 1 - 2012

1 - GAN VÀNG
Đã rằng dạ sắt gan vàng
Heo may rét buốt nghiêng hàng lá rơi
Rồi đây hương cốm xanh trời
Nhớ mênh mông, tưởng quên lời yêu em.

2 - PHẢI ĐÂU
Phải đâu mấy sợi nắng vàng
Heo may nhẹ đến bàng hoàng lá rơi
Tiếc cho những buổi xanh trời
Biển mênh mông gió cuốn lời yêu em

3 - TRỜI XUÂN
Trời xuân ấm áp nắng vàng
Heo may chưa dứt lá bàng chưa rơi
Bánh chưng hương đất, hương trời
Hương xuân ủ ấm những lời tặng em

4 - VÀNG
Quý thay mấy chục cây vàng
Hết đời gom được bàng hoàng đánh rơi
Lô đề thua đậm kêu trời
Nhớ ra thì đã hết rồi hỡi em.

5 - TUỔI BẠC TUỔI VÀNG
Mừng xuân tuổi bạc tuổi vàng
Gom thời gian những lỡ làng đánh rơi
Tám mươi sống với đất trời
Gia đình "tứ đại" phúc rồi nghe em.
1-1-2012
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm)

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo,com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.  (Ngày 01/01/2012 14:54:54)

Bảo Long
NGUYỆN CẦU
Sắc xuân rực rở ánh vàng
Sưong mang bụi phấn nhẹ nhàng êm rơi
Đầu năm cầu nguyện đất trời
Khắp nơi hạnh phúc người người ấm no!

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương, Cái Bè , Tiền Giang  (Ngày 01/01/2012 14:36:06)

Gửi họa bài thơ Tặng Em của Vũ Tuấn Anh
GIỮ MỒM
Tặng em tủ đựng đô vàng
Mồm im miệng giữ nói khàn ít rơi
Ba hoa o ó kêu trời
Vàng đô không cánh cất lời xa em.
GỬI EM
Sức khỏe còn quý hơn vàng
Xì ke ma túy giọng khàn lệ rơi
Hít vào vĩnh viễn xa trời
Anh đây thức tĩnh đôi lời cùng em.
LNNP

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 01/01/2012 12:37:08)

Cùng họa bài thơ "Tặng Em" của nhà thơ Vũ Tuấn Anh.
Chúc Em
Tết về mai nở bông vàng
Nàng ong nhịp cánh khàn khàn nhụy rơi
Én bay bướm lượn rợp trời
Mừng xuân hạnh phúc chọn lời chúc em.
Tóc Thề
Tóc thề đem đựng tủ vàng
Tim em anh cất giọng khàn khó rơi
Má hồng môi đỏ hửng trời
Phượng Loan vui hót trao lời anh em.
Lê Ngũ Nam Phong.gmailnamphong2408@gmailcom.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 01/01/2012 12:23:49)

Nguyễn Minh Quang

YÊU EM

Em ơi còn nhớ chiều vàng
Gặp nhau nỗi nhớ nhẹ nhàng khẽ rơi
Anh gom hương sắc đất trời
Cho em tất cả ngàn lời yêu em

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng  (Ngày 01/01/2012 11:23:08)


CÂU THƠ GIÓ
Mùa đi Xuân dát nắng vàng
Đôi câu thơ gió mơ màng nhẹ rơi
Chờm tay tưởng với tới trời
Thinh không ai lại nặng lời với em!

Thành Dũng

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm   (Ngày 01/01/2012 9:40:39)

GỬI EM
Trăm năm tạc dạ đá vàng
Tình yêu bền chặt ta nàng không rơi
Duyên nồng nghĩa thắm tại trời
Mặn mà đắm đuối tỏ lời yêu em
THƯƠNG EM
Thương em xe sợi chỉ vàng
Giữ gìn duyên thắm ta nàng khó rơi
Mênh mông tựa áng mây trời
Trong anh khao khát những lời thương em !

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 01/01/2012 5:53:46)

XUÂN SANG
Ai đang quét những lá vàng
Từ cành đa ở đầu làng đã rơi.
Xuân sang nắng đỏ mặt trời
Chồi non đang nở , rạng ngời mắt em!

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 01/01/2012 5:06:46)

TRÁCH AI!
Trách ai sao nỡ... vội vàng
Tham giầu sang, để bị chàng bỏ rơi.
Xin đừng giận đất, trách trời
Bình tâm suy ngẫm những lời gửi em.

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 01/01/2012 1:25:55)

EM XIN
(vui)

Em xin anh sợi dây vàng
Càng dài, càng nặng, tình càng khó rơi.
Em xin anh chớ kêu trời!
Sợi dây bền chặt như lời tim em.

Ngạn ngữ có câu:"Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử nữ, dùng nữ thử đàn ông"

Các bài khác: