Thứ sáu, 26/04/2024,


Chúc Mừng Năm Mới (29/12/2011) 
(Lucbat.com)- Một năm mới lại đến với rất nhiều ước mơ và hoài bão; BBT Lucbat.com xin chúc cho tất cả các tác giả và bạn đọc yêu thơ gần xa luôn được mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ mừng xuân của các tác giả đã gởi  bài về cho Lucbat.com

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Berlin Hà Nội đâu xa
Gửi câu Lục Bát thiết tha tình người
Xuân về thắm đượm tình đời
Đượm tình Thi Hữu...Đất trời nở hoa

 

Chu Văn Keng

NBstr.27/10245 Berlin CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360

TẾT XƯA
Xuân đi , lại đến lẽ thường
Người đi để lại niềm  thương vô ngần
Tết về lắng đọng tình thân
Nhớ in cha mẹ đón xuân thuở nào
Vách nhà dựng đứng dốc nghèo
Ban thờ chơ chỏng, lèo tèo khói rơi
Tích xưa mẹ đã kể rồi
Bánh chưng quân tử dâng đời vua cha
Đâu màng ngũ quả, quất, hoa...
Cắm bình cha bẻ cành đa đầu làng
Đôi câu đối giấy nguềnh ngoàng...
Treo lên hàng cột thấy sang cả nhà
Năm mới về, năm cũ qua
Tuần nhang con thắp mời cha mẹ về
Ban thờ chật ních... đề huề
Rưng rưng cõi dạ nhớ về tết xưa.
Tác giả Hương Sinh
(ĐT: 01237124046)
 
XUÂN VỀ
Xuân ơi! Xuân lại về rồi
Bốn phương hòa nhập , đổi đời dân ta
Xuân đi nhưng chẳng đi xa
Đến ngày hẹn ấy , xuân là về thôi
Xuân tô cho thắm đất trời
Cành khô nay lại nảy chồi non tươi
Muôn hoa khoe sắc nơi nơi
Bao em gái nở nụ cười đón xuân.
Tác giả Nguyên Hương
(01656518380)
PHONG VỊ TẾT QUÊ
 Mãi còn phong vị tết xưa
Thịt đông quện đũa , gọi chua dưa hành
Cây nêu xanh cả mái đình
Giầu nghèo ngày tết sớm thành ca dao
Cây đu bay dải lụa đào
Thuyền tình ai đó cắm sào năm canh
Ngàn năm tết bánh chưng xanh
Lạt mềm buộc chặt  ngọn ngành quê hương
Xa làng, xa chốn phố phường
Ở thương , đi nhớ vấn vương ơi người
Một đời mấy độ xuân trôi
Nắng ơi hoa cúc vàng tươi quê này
Ước gì cầm lại trong tay
Những ngày xưa ấy vơi đầy mừng nhau.   
Tác giả Dương Xuân Diễn
(01648759822)
TẾT NÀY EM CÓ VỀ
Vẫn đây ngõ trúc, bờ tre
Người xa quê có nhớ về tết nay
Dòng sông hết cạn nước đầy
Con đò bến cũ đêm ngày chờ em
Nhớ thương ngày ngắn , dài đêm
Không gian trầm lắng đôi miền ngẩn ngơ
Đồng làng bay mỏi cánh cò
Mạ chiêm đến tuổi gọi bờ xuân xanh  
Em đi mưa gió không đành
Đường trường gánh nặng nỗi mình đường xa
Chợ hoa năm cũ trôi qua
Lưu li tím biếc lòa xòa sông quê
Bánh chưng tám góc trọn bề...
Men tình ủ chín lời thề chứa chan
Lâm thâm hoa cải bay vàng
Ngỡ là em dạo đường làng đón xuân.
Tác giả Dương Quỳnh
(0988759898)

 

TẾT VỀ

Tết về gieo hạt vườn thơ
Vít cong từng phút giao thừa sang canh
Bập bùng nồi bánh chưng xanh
Còn khao khát nải dưa hành chờ xuân

Tết về chân níu bàn chân
Cánh cò cánh vạc xa gần mải bay
Tìm về tổ ấm chân mây
Run run cây mạ dạn dày gió mưa

Nụ đào ủ những ước mơ
Thinh không thả tiếng chuông chùa bình yên
Một vùng trời đất lạ quen
Dáng em đi giữa dịu hiền ngày xưa

Thơm hương cơm tám thoảng đưa
Thịt đông quánh lại đơn sơ tết này
Rượu quê chửa uống đã say
Thơ quê ngày tết ngất ngây vị đời

Thầm yêu em dấu nụ cười
Tìm về em đã một thời đợi em
Con đường hẹp, giờ rộng thêm
Phố xưa nghèo khó giờ nên thị thành

Đi trong hương bưởi hương chanh
Mà nghe lễ hội chòng chành tháng giêng

Tác giả: Đỗ Minh Đởm – Thương binh đặc biệt
(Địa chỉ: số nhà 35 khu phố 2 thị trấn Liễu Đề - Nghĩa Hưng – Nam Định

ĐT: 01214173336)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Tuyết - Tuyet@gmail.com - 0879234576 - 123/56 Ngô Quyền  (Ngày 05/12/2019 19:55:58)

Hơi hay

  Lê thị thanh thảo - thanhthao1362004@eamil.com - 0909179682 - thành phố hồ chí minh vĩnh lộc  (Ngày 20/03/2015 16:01:51)

bạn nên viết dài hơn một chút xíu và tả cảnh giao thừa bây giờ thời gian giao mùa dã tới phải tả cảnh giao mùa

  Đặng Thanh Sử - fthanhsu1996@yahoo.com - 0964307518 - Thới Lai, Cần Thơ  (Ngày 24/01/2014 20:08:55)

Xuân sang kính chúc muôn người
Hạnh phúc tràn ngập, nụ cười trên môi!
Chúc xuân chỉ biết chút thôi
Lộc xuân phơi phới cuốn trôi nỗi niềm!
Chúc mừng năm mới!

  nguyễn mai gia hân - giahan.nguyenmai@yahoo.com.vn - 0969169934 - 20 nguyễn công trứ đà lạt   (Ngày 08/02/2013 20:58:00)

Lì xì chúc tết
sung túc cả năm
mâm cơm trọn vẹn.

chúc mọi người tết vui vẻ!

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 30/01/2012 14:55:38)

Nguyên Xuân

XUÂN XA XỨ

Thơ xuân con viết nơi xa
Xứ người tuyết trắng điểm hoa trên cành
Nhớ sao nồi bánh chưng xanh
Lửa hồng mẹ nhóm ấm lành xôn xao.

Nhớ thương da diết cồn cào
Mái nhà thơm khói lam chiều ngày xưa.
Khát khao khoảng khắc giao thừa
Hương hoa trà quả ... đón mùa xuân sang.

Nơi xa thầm lặng mơ màng
Nhớ bàn tay mẹ dịu dàng ấm êm
Gỡ từng sợ rối cho con
Để cho suối tóc lưng thon nuột nà.

Đào mai ngậm nắng quê nhà
Cây thông tuyết phủ càng xa dặm đường
Mơ về hạnh phúc quê hương
Nép vào cha mẹ lời thương êm nồng.

Người xưa đẹp mối tình hồng
Từ trong tiềm thức rưng rưng ... thuở nào
Cùng nhau hái lộc, ngắm sao
Tiếng cười náo nức … chiêng chao đất trời!

Chông chênh xứ sở xa xôi
Xuân lòng xao xuyến bồi hồi nhớ nhung.
Mùa xuân khát vọng … vô cùng
Tiếng gà hợp xướng, lửa hồng bừng soi … !


(Họa bài thơ XUÂN XA XỨ của Bùi Nguyệt)
 

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang  (Ngày 18/01/2012 9:43:34)

Xuân về tết đến chẳng đừng
Trẻ già háo hức vui mừng như hoa
Trăng bao nhiêu tuổi thì già
Xuân thêm một tuổi vẫn là mùa xuân

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT.Phong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 16/01/2012 20:25:22)

CHÙM LỤC BÁT XUÂN LẨY KIỀU

" Gần xa nô nức Yến oanh "

Gần đây có mở hội làng
Xa xa vẳng tiếng ca vang ngọt ngào
Nô đùa - nắm giải yếm đào
Nức hương tóc gội - để nao nao lòng
Yến xây dựng tổ đã xong
Oanh kia cất tiêng bổng trầm...mừng xuân.

" Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân "

Chị đi du ngọan đầu xuân
Em cùng bè bạn vui chân lễ Chùa
Sắm sanh quần áo mới mua
Sửa lại chiếc nón cho vừa quai thao

Bộ đởi rảo bước lên nào
Hành xuân vui vẻ ngọt ngào tình xuân
Chơi cho thỏa trí tang bồng
Xuân đi - để lại bâng khuâng nỗi lòng

“Ngày xuân con én đưa thoi”

Ngày Đông gió bấc heo may
Xuân về nắng ấm – cho say lòng người
Con thương Mẹ đã bẩy mươi
Én về rộn rã – Hương đời ngất ngây
Đưa em trẩy hội Chùa Thầy
Thoi ngà dệt tấm lụa dầy…trao duyên.


“Gió đưa cành trúc la đà”

Gió xuân nhè nhẹ vấn vương
Đưa hương hoa tới bên vườn nhà ai
Cành Mai sắc thắm - Đào phai
Trúc - Mai xum họp, duyên ai sánh cùng
La theo vó ngựa qua thung
Đà giang sóng vỗ - Vui chung giọng hò...


 

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 05/01/2012 0:18:26)

ĐỢI XUÂN
(Tâm tình cùng bác Chu Văn Keng)

Nghe thơ bác, "Nghĩ sao đây?"
Lòng em day dứt tháng ngày xuân xanh.
Nghĩ mình mà ngán cho mình
Thẩn thơ chữ nghĩa sao đành chí trai?

Ngắm trăng thấy Cuội thở dài:
-"Làm trai mài bút thì oai nỗi gì!
Giang sơn, nòi giống đang nguy
Nội thì tham nhũng, ngoại thì lăm le.
Lai căng văn hóa hàng khoe
Lại thêm động lắc, lập lòe thâu đêm.
Tuổi xuân sống gấp như điên
Nhiều quan nhũng nhiễu, đỏ đen tiền chùa".

Nghĩ sao đây? Ai thấy chưa?
Nước non bao nỗi sầu chua xót lòng.
Cứ ca ta giống Tiên Rồng
Sống sao xứng với cha ông anh hùng?

*************
Bác xa quê vẫn một lòng
Hướng về quê mẹ, chờ mong dân tình.
Bao giờ giàu đep, văn minh
Sánh vai cường quốc, dân mình thong dong!

Bác xa quê gửi tiếng lòng
Như chuông, như kẻng, như cồng gọi xuân.
Gọi ai vì nước vì dân
Vì danh Tiên Tổ, quên thân giữ gìn.

Bác xa quê hãy vững tin
Như dân tin Đảng đang tìm thành công.
Tìm người trí sáng, tâm trong
Đưa thuyền dân vượt bão dông hiểm nghèo.

Dẫu cho sóng gió đa chiều
Dân ta vẫn lẩy câu KIỀU xa xưa,
Vẫn mong xuân tới Tết về,
Vẫn chờ nghe Bác đọc thơ chúc mừng.

******************








 

  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 03/01/2012 1:48:42)

Cảm kích trước bài thơ MỪNG XUÂN của Bác Chu Du
Tôi xin có lời đáp lễ bằng bài thơ:

XUÂN HỘI NGỘ
(Lời đáp lễ Bác Chu Du)

Họ Chu ta lại gặp nhau
Trước là hội ngộ đến sau là tình
Dựa câu Lục Bát...Thân tình
Mừng xuân hội ngộ kết tình Đệ Huynh


 

  Chu Du - chudu68@gmail.com - 0363896668 - Thái Bình  (Ngày 02/01/2012 20:53:48)

MỪNG XUÂN
(Kính tặng bác Chu Văn Keng)

Chúc nhau xuân Lộc nở hoa,
Mừng cho tài Phát, thi ca thắm tình.
Năm nay thi hữu hiển vinh,
Mới tình, mới tứ, mới mình, mới hay.

Nhâm Thìn mang dáng rồng bay.
Xa gần vui một nhà đầy niềm thơ!

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 30/12/2011 19:26:27)

Cùng tham gia chúc xuân với các nhà thơ.Tôi cũng gởi một bài thất ngôn bát cú cùng tác giả Nguyễn Phi Diếu,chung vui
XUÂN NHÂM THÌN 2012.
Phong cảnh vào xuân thật rộn ràng
Mai đào đua nở đón xuân sang
Chúc cho gia tộc nhiều tài lộc
Mừng đến an khang sức khỏe vàng
Năm RỒNG thành công khiy như ý
Mới đầy hạnh phúc cả vinh quang
Nhâm nhi chè rượu mừng ngày tết
Thìn, Tỵ quanh năm vẫn vững vàng.
PHONG MAI CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM THÌN
NAM PHONG-XUÂN MAI Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@ gmail.com. -  - XÃ: MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ -TIỀN GIANG  (Ngày 30/12/2011 18:53:11)

Cùng Với tất cả tác giả chùm thơ Xuân xướng và họa đáp.Tôi gởi một bài cùng tham gia chúc tết với độc giả yêu thơ. NẮNG XUÂN
Ngày xuân ánh nắng vàng tươi
Cúc Đào đua nở vui cười với nhau
Ong bướm đùa giởn lộn nhào
Cành Mai trộn thấy vội chào vẫy tay
Nắng xuân vàng rực bóng dài
Mẹ già đứng đợi từng ngày- từng đêm
Con về cùng mẹ một bên
Chúc nhau ngày tết vươn lên phát tài
An khang-thịnh vượng cả hai
Nụ cười của mẹ ngân dài …đời con.
lÊ NGŨ NAM PHONG Mùa xuân 2012

  Nguyễn Phi Diếu -  phidieuvungtau@yahoo.com.vn -  064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu  (Ngày 30/12/2011 11:51:34)

Tết đến toàn dân ai cũng rộn ràng, đón một năm mới đầy thắng lợi mới. Tôi cũng xin góp chút tinh thần yêu tết, yêu xuân với tác giả Dương Quỳnh.

MỪNG XUÂN- VUI TẾT
NGUYỄN PHI DIẾU

Mừng xuân vui tết đón Rồng Vàng
Kính chúc nhà nhà được vẽ vang
Già phúc lộc nhiều thêm tuổi thọ
Trẻ nhân lễ nghĩa trí an khang
Tôn sư giáo huấn theo truyền thống
Trọn đạo tam cương giử nước làng
Đảng mạnh, dân giàu xuân đỏ sắc
Biển trời làm chủ đất Nam Bang.
Nguyễn Phi Diếu.

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail - 0733821130 - ngân hàng an hữu cái bè tiền giang  (Ngày 30/12/2011 7:05:05)

Xin chúc xuân cùng quý độc giả ,các nhà thơ lục bát .com .Đặc biệt BBT Thơ lục bát.Tôi xin có đôi lời cùng chúc.
XUÂN VỀ
Hoàng Thị Xuân Mai

Mùa đông nay đã ra đi
Mang theo kỷ niệm những gì năm qua
Xuân sang vui vẻ nhà nhà
Mai,đào, lan, cúc nụ hoa tím vàng
Nông thôn thành thị khang trang
Mừng xuân, vui tết huy hoàng tương lai
An toàn- tiết kiệm cả hai
Chủ trương chính sách ai ai cũng rành
Xuân sang phấn khởi thực hành
Áp dụng khoa học ngành ngành thi đua
Công- Nông sản xuất được mùa
Chúc cho quý khách không thua năm rồi
An khang Thịnh vượng đi đôi
Dân giàu, nước mạnh Đảng soi chỉ đường
Toàn dân thực hiện khẩn trương
“Học tập đạo đức tấm gương Bác Hồ”.


HOÀNG THỊ XUÂN MAI AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG 0733821130

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 30/12/2011 6:34:52)

Xuân về tết đến Chúc nhau bằng những dòng thơ mà Chùm thơ xuân đã tặng chúc của các nhà thơ Hương Sinh- Nguyên Hương-Dương Xuân Diễn-Dương Quỳnh.Tôi xin xin cùng chúc,.

Lê Ngũ Nam Phong
XUÂN VỀ
Xuân về mai nở trước sân
Gió đưa nắng chiếu sáng ngời khắp nơi
Bầy cò chao lượn thảnh thơi
Lúa non ngặm sữa hạt phơi giữa đồng
Mẹ già cặm cụi chờ mong
Đàn con đám cháu mừng ông, mừng bà
Dâng hương hoa quả bánh trà
Chúc mừng thịnh vượng nhà nhà ấm no
An khang- hạnh phúc tự do
Xuân về với mẹ-Mẹ cho cuộc đời.
LÊ NGŨ NAMPHONG ĐT.01234563713 GMAIL namphong2408@gmail.com.vn

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - TP Ho chi Minh  (Ngày 29/12/2011 22:26:56)

Ylang

VUI XUÂN

Đầu xuân, bên chén rượu đào
Hoa xuân nở rộ muôn màu thắm tươi
Cùng nhau đón ánh xuân ngời
Mùa xuân trải thảm cuộc đời xinh thêm

Rượu xuân nâng cốc môi mềm
Vui xuân thỏa thích bên thềm xuân yêu
Cuộc đời có được bao nhiêu
Hãy yêu chớ để tiêu điều dáng xuân

Rượu xuân chưa rót đã say
Say thơ, say rượu ngất ngây xuân tình
Tình xuân sống mãi lòng mình
Hoa xuân muôn sắc, chợ tình bướm vây

Tuổi xuân còn có bao ngày
Nâng niu đừng để gió lay hoa tàn
Tình thơ ta dệt mộng vàng
Hương thơ theo gió mây ngàn bay xa

Các bài khác: