Thứ sáu, 29/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 50 năm 2011 (18/12/2011) 
Tuần 50 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu thơ trong bài thơ ĐÔI KHI của tác giả Trương Nam Chi.
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
 
Trương Nam Chi
ĐÔI KHI
 Đôi khi thèm một chút men
Để quên đi những bon chen quanh mình
Đôi khi thèm một chút tình
Đêm đông giá buốt yên bình bên nhau.
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
1      Nguyễn Thanh Hà
2      Nguyễn Hữu Tiến 
3      Ha Lan                               
4      Ylang                                 
5      Bùi Thị Bình 
6      Nguyễn Minh Quang
7      Nguyên Xuân 
8      Kim Lang
9      Cao Văn Chương
10    Nguyễn Phi Diếu
11    Phạm Minh Giắng
12    Đào Hồng Hoạt
13    Vân Huỳnh
14    Ngô Nguyễn
15    Cao Trần Nguyên
16    Lê Ngũ Nam Phong 
17    Nguyễn Ngoc Đấu
18    Hà Văn Cẩm
19    Nguyễn Đức Tùy
20    Bùi Văn Thanh 
21    Trần Tiến Tĩnh
22    Phùng Văn Ban
23    Nguễn Trọng Liên
24    Trần Tá                              
25    Công Văn Dị 
26    Phạm Ngọc Lại
27    Phạm Văn Tự 
28    Hương Sinh
28    Phan Thị Thanh Minh
30    Trần Thị Lơi
31    Nguyễn Văn Năm
32    Trương Thị Tiền
33    Lương Văn Khánh
34    Đức Kưu                            
35    Đào Hồng Kiểm
36    Nguyễn Tiến Bình
37    Đại Lộc                              
38    Nguyễn Thanh Tuyên
39    Triệu Nguyên Linh 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lại quang Phục - laiquangp@yahoo.com - 0985215535 - 31 chùa cả Vị xuyên Nam Định  (Ngày 27/02/2012 22:29:11)

Gạn Bình

Nghiêng bình gạn lấy chút men
Hôm nay bỗng gặp lại em ta mời.
Trời làm hai đứa hai nơi,
Nhâm Thìn nay mới được ngồi bên nhau

LQP

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 05/01/2012 15:32:08)



BƯỚC SÓNG RIÊNG
.
Chất ủ từ lâu đợi lên men
Lạnh lùng ngắm cảnh xô chen riêng mình
Đầy lòng ôm rọn khối tình
Sưu tầm bộ sứ những bình khác nhau
.
Hà nội, 05-01-2012
 

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo,com - 0986760288 - 62, Đống Đa, Châu Đốc, An Giang.  (Ngày 27/12/2011 19:38:35)

Bảo Long
ĐÔNG VỀ
Hải hồ vựơt sóng mềm men
Bon chen cơm áo mà quên riêng mình
Chớ nên lãn đốt hương tình
Đông về giá rét hành trình có nhau!

  Võ Quý Hiền - voquyhien@gmail.com - 01259968113 - Lâm Đồng  (Ngày 27/12/2011 16:52:07)

VÔ ĐỀ

Ngập tràn trong cõi hơi men

Ngủ say đi.Khỏi bon chen làm gì?

Bởi đời còn lắm thị phi

Ai ơi! tỉnh rượu làm chi thêm buồn!

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe ngoquyen haiphong  (Ngày 27/12/2011 9:02:36)

Đào Anh Thụy
TỰ THÁN
1
Trời ơi. Tôi đã ngấm men
Quyền danh bổng lộc... dâng lên cho mình.
Sao mà giữ được trọn tình
Chiến cuộc kết thúc - yên bình có nhau.
2
Thôi đành. Khi đã say men
Cố mà giữ, đừng bỏ quên chính mình.
Nhớ ơn chiến hữu nghĩa tình
Một thời sinh tử đã giành cho nhau.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 27/12/2011 4:11:03)


HÀ ĐỨC ÁI họa bài ĐÔI KHI của TRƯƠNG NAM CHI - Tuần thứ 50

1- MẤT HẾT
Tình - Tiền - Danh vọng - Ma men
Bốn thứ mê muội - Nhiều phen hại mình
Có khi mất hết nghĩa tình
Ruột thịt lìa bỏ, không nhìn mặt nhau.

2- DUYÊN THƠ
Thơ tình như rượu ủ men
Hợp vần, đồng cảm là quen hết mình
Trời xe Ý - Tứ - Ngôn - Tình
Duyên thơ như bóng với hình bên nhau.

3- RƯỢU TÌNH
Tình yêu ủ chín lên men
Càng lâu càng ngọt, nên duyên hai mình
Suốt đời nhấp chén rượu tình
Say sưa ngây ngất... bóng hình bên nhau.

4- TÌNH THƠ
Trong thơ như có chất men
Nhâm nhi đồng cảm thân quen với mình
Duyên thơ gắn bó bao tình
Tặng thơ say đọc - Tặng hình mến nhau.

Đà Lạt: 26-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  HOÀNG THỊ XUÂN MAI - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - NGÂN HÀNG AN HỮU CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 26/12/2011 17:44:02)

Xin họa bài thơ Đôi Khi của tác giả Trương Nam Chi, cùng góp vui
MA MEN
Tĩnh dậy rồi lại mon men
Đi tìm ma dại đua chen một mình
Men là bạn rượu là tình
Uống chai chưa sỉn uống bình như nhau

-Biết rằng rượu độc vì men
Người đời đâu sợ tranh chen một mình
Men say mất cả lý tình
Khuyên ai bỏ rượu chai bình y nhau

-Từ nay quyết bỏ ma men
Rượu cay rượu độc bon chen hại mình
Ly khai ma dại ma tình
Vợ chồng hạnh phúc cho bình ngang nhau
Hoàng Thị Xuân Mai ĐT: 01234563713 gmailnamphong2408@gmail.com.vn

  Triệu Nguyên Linh - trieunguyenlinh@gmail.com - 0935219968 - Quảng Trị   (Ngày 26/12/2011 10:11:15)

Triệu Nguyên Linh

THÊM VÀ BỚT

Mỗi người thêm một chút men
Mỗi người bớt sống bon chen vì mình
Mỗi người thêm một chút tình
Thì đời ấm áp yên bình biết bao!

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 25/12/2011 21:18:52)

Nguyễn Thanh Tuyên

TRĂM PHẦN TRĂM

Hừng hực hừng hực dậy men
Râm ran mời gọi lấn chen trong mình
Trăm phần trăm nhé chén tình
Ơ kìa ! Rượu chảy qua bình thông nhau

  Đại Lộc - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 thùy vân -thành phố Vũng Tàu  (Ngày 25/12/2011 11:54:45)

DƯỜNG NHƯ (cảm họa thơ tác giả TRƯƠNG NAM CHI)
Dường như trong cõi hương men
Vần yêu lục bát đan chen duyên mình
Dường như trong cõi hương tình
Thuyền trăng bến mộng lục bình tìm nhau
ĐẠI LỘC

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 24/12/2011 22:48:19)


CÙNG EM

Tình đời vẫn rạo rực men
Thèm thêm một chút thêm nhen lửa tình
Cho quên bao nỗi quanh mình
Chỉ còn ta quấn bóng hình trong nhau !

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm   (Ngày 24/12/2011 19:39:51)

SAY SƯA
Say sưa nồng thắm chất men
Giúp ta gắn bó làm quen với mình
Thảo thơm trọn nghĩa vẹn tình
Nam Chi em hỡi an bình có nhau
NGHĨA TÌNH
Rượu nồng bởi có chất men
Tình nồng vì có hương quen với mình
Đôi ta chung nghĩa chung tình
Đắm say khao khát thái bình có nhau !

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo 27 mo rong Lehongphong, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 24/12/2011 9:13:22)

Đức Kưu
MEN ĐỜI
1
Đời đã cho ta chất men
Bao người dâng hiến mới nên. Cho mình
Sống sao cho trọn cái tình
Của bao thế hệ gắng giành - vì nhau.
2
Xin em nhận lấy chút men
Cả đời góp nhặt... đến quên cả mình.
Xin em sống thật chí tình
Dù xa cách vẫn đậm hình bóng nhau.

  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 22/12/2011 10:57:49)

CHỮ TÌNH

Rượu ngon cũng bởi chất men,
Mặc cho thiên hạ có chen đua mình.
Đôi ta cốt ở chữ tình,
Vượt qua sóng gió an bình cùng nhau.

Lương Văn Khánh

  Trương Thị Tiền - truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi  (Ngày 21/12/2011 21:38:21)

Trương Thị Tiền

SAY

Nỗi buồn ấp ủ lên men
Hóa câu thơ tư tình trăng-sao-mình
Say cho khướt mộng lên tình
Ngày mai dẫu có không bình yên nhau.


XIN BÌNH YÊN

Cần gì đến một chút men
Vui say câu hát là quên đi mình
Yêu thương người tấm chân tình
Ngày mai đời sẽ mang bình yên nhau.
 

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 21/12/2011 17:12:06)

Nguyễn Văn Năm


THƠ VÀ EM
Mỗi khi có chút hơi men
Hồn thơ bay bổng em khen thật mình
Mỗi khi em đã tỏ tình
Rằng thơ anh viết có hình bóng em.
CHO MÌNH
Mạnh chi cũng phải mon men
Để em cảm mếm thầm khen cho mình
Mạnh khi đồng cảm chân tình
Để tim loạn nhịp ta dinh em về.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 15:53:05)

Trần Thị Lơi
MEN TÌNH
Nếp hoa vàng, vợ ủ men
Lên hương ngây ngất, mình khen vợ mình
Cất lên rượu nghĩa, rượu tình
Trước dâng tiên tổ, sau mình chúc nhau

MA MEN
Chỉ vì mê mẩn ma men
Lâu ngày, quỉ dữ đã len vào mình
Vũ phu, đập phá, cạn tình
Đành chia đôi ngả, chúng mình xa nhau

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 12:15:21)



Thi họa lục bát tuần 50:

1) TOẠI
Say người như thể say men
Có ai mơ ước dám chen với mình
Không tiền bạc,chỉ có tình
Yêu đời mãn nguyện an bình cùng nhau.

2) HẸN

Em thơm ngan ngát hương men
Bao chàng sĩ tử đang chen bên mình
Anh liều đánh bạo tỏ tình
Mỉm cười em hẹn thanh bình chờ nhau.

3) CÓ KHI

Có khi say bởi hương men
Có khi liều đã cố chen tìm mình
Có khi tơ tưởng với tình
Có khi mơ gặp an bình yêu nhau.

4) NỠ NÀO
Chuốc tràn vẫn chẳng say men
Có ai dám đặt ghế chen cùng mình
Hơn nhau chỉ một chữ tình
Mà sao nỡ nặng lời bình phẩm nhau.

5) VÌ TÌNH

Cần gì phải chuốc hơi men
Hương thơm ngôn ngữ đủ chen ta mình
Người người say đắm vì tình
Đời đời nhân loại hòa bình thương nhau.

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI







  Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 21/12/2011 11:28:59)

Hương Sinh

SAY

Say thơ , đâu phải say men
Em ơi! Hoa cỏ phát ghen với mình
Gần, xa mến mộ ân tình
Tiếng đi,lời đến ta mình có nhau.


MEN

Uống thơ, chớ có uống men
Đất trời trao đảo , nhiều phen mất mình
Say thơ,hay say rượu tình
Để rồi ngơ ngẩn, đắm mình trong nhau.

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com,vn - 064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 21/12/2011 11:13:58)

Hoạ bài ĐÔI KHI của Trương Nam Chi Tuần 50

NGUYỄN PHI DIẾU
Bài 1) HƯƠNG TÌNH
Hương tình dầy dậy hơi men
Mày râu các đứng cũng quên mất mình
Nhỏ nhoi em hiến mãnh tình
Lầu son, gác tía, bạc nghìn... trao nhau

Bài 2) CHUYỆN LÀNG
Chuyện làng như thể bóc men
Lâm vào cảnh đó quẹn hoen đời mình
Đa mang vào tội si tình
Chẳng gì bưng nổi miệng bình của nhau.

Bài 3) LỬA GẦN RƠM
Rực người luôn bóc hơi men
Lửa gần rơm để bùng nhen cháy mình
Yêu nhau cho trọn mối tình
Đừng cơm trước kẻng..khó nhìn mặt nhau./.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/12/2011 8:59:26)


Phạm Văn Tự

VẤN VƯƠNG...

Một lần nâng chén say men...
Mộng mơ mơ mộng lạ quen ta mình
Vấn vương nặng nghĩa chữ tình
Gần xa luôn nhớ bóng hình trong nhau.

  Phạm Ngọc Lại - Ngoclai1955@yahoo.com.vn - 0983947262 - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Hà Nội  (Ngày 21/12/2011 8:50:35)

Phạm Ngọc Lại

THÊM MỘT CHÚT
Uống đi thêm một chút men
Để nhớ cho rõ bon chen quanh mình
Nhâm nhi thêm một chút tình
Để đêm đông giá ta mình ấm êm

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 20/12/2011 22:48:28)

Công Văn Dị

LÀM QUEN
Ngày xuân nồng ấm dậy men
Say môi hồng thắm làm quen cô mình
Nào hay vương phải tơ tình
Xa xôi mấy cũng nhớ hình bóng nhau.

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 20/12/2011 22:42:04)

NGẤM MEN

Khi đời đã ngấm chất men
Thì đâu còn biết trắng đen bên mình
Nhiều khi quên cả chân tình
Để rồi cuộc sống chúng mình xa nhau

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 20/12/2011 22:33:21)

Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

HỮNG HỜ

Hững hờ vì chút hơi men
Mong em còn nhớ ...lạ quen chúng mình
Thắm men để lại nhạt tình !
Tan men ...chắc đậm bóng hình bên nhau .

XUỐNG NÚI

Trăng vàng xuống núi hơi men
Vội quên cả chiếc khăn đem bên mình
Chiếc khăn em đã trao tình
Không khăn đổi lại chúng mình có nhau !

BÊN NHAU

Rượu hồng lên đủ độ men
Gió vừa xô cửa gẩy then hộ mình
Gió trăng ,bạn hữu chung tình
Thảnh thơi chút đỉnh chúng mình bên nhau .

T T

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 20/12/2011 22:09:17)

Nguễn Trọng Liên

1. KHI YÊU
Khi giấc yêu đã lên men
Nghĩa là hết những bon chen quanh mình.
Khi rạo rực ngọn lửa tình
Nghĩa là mãi mãi an bình bên nhau.

2. XIN
Xin trời một chút hơi men
Để xua tan những bon chen bên mình.
Xin em một chút hương tình
Để ánh hồng rạng: Bình minh nhiệm màu.

  Phùng văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 20/12/2011 21:50:40)

1 NHĂN AI

Nhắn ai lấy vội hơi men
Để men ru ngủ,mất luôn thân minh
Mất theo cả ngãi lẫn tinh
Biến tan hết cả duyên m với nhau

2 CHỚ ĐỪNG

Chớ đừng đánh bóng tráng men
Bong sơn trơ gỗ nhom nhem đời mình
Cùng nhau xây đăp duyên tình
Chớ nên ráo,cạn khi mình xa nhau

3 ĐĂM SAY

Đăm say đâu phải rượu men
Đăm say ngọn lửa đã nhen duyên minh
Đăm say đôi lứa thắm tình
đăm say như bóng với hình theo nhau

4 VẦN THƠ
vần thơ hừng hực hơi men
Vần thơ níu kéo cho duyên chúng mình
Vần thơ nên nghĩa nên tình
Vần thơ buộc chặt ta mình với nhau

5 ĐIỆU CƯỜI

Điệu cười như tỏa hương men
Cái nhìn rộn rã con tim trong mình
Đôi môi chúm chím gợi tình
Mong sao như bóng với hình lồng nhau

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmai.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Amh Hà Nội  (Ngày 20/12/2011 14:30:13)

1 CHƯNG CẤT LỜI YÊU
Lời yêu chưng cất thành mem
Buồn vui gánh nặng chợ Chen một mình
Men duyên ủ tứ rượu tình
Hòa chung hơi ấm nghiêng bình chúc nhau


2 BÌNH PHƯƠNG
Gặp em ánh mắt mon men
Chợ Viềng xuân - sắc đua chen với mình
Bán duyên mua một chút tình
Thâu gom may mắn để bình phương nhau
Trần Tiến Tĩnh
0972952834

  Bùi văn thanh - Mcxunghe@yahoo.com - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 20/12/2011 12:12:15)


 CHƠI

Tội gì mà cứ mon men
Đến nơi vui thu cứ len hết mình
Vui chơi đúng với nghĩa tình
Cuộc đời sao nỡ để mình xa nhau

20/12/2011

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/12/2011 11:36:01)

Nguyễn Đức Tùy

TÌNH EM

Tình em ấp ủ hơi men
Biến thành sức nóng bùng lên trong mình
Trào dâng ngan ngát hương tình
Cho ta tìm thấy bóng hình trong nhau.

MA MEN

Đừng làm đệ tử ma men
Để rồi say xỉn mà quên chính mình
Còn đâu cái nghĩa cái tình
Bạo hành đến nỗi ta đành phụ nhau!

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 20/12/2011 11:02:20)

Hà Văn Cẩm


TÌM ĐÂU
Đời giờ có quá nhiều men
Nên không tránh khỏi bon chen hỡi mình
Tìm đâu chân thật chữ tình
Đành ngồi sưởi ấm một mình...không nhau...

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 20/12/2011 10:34:09)

TÀI XẾ
Lái xe đừng có hơi men
Tôn trọng luật lệ trước tiên là mình
Hành khách là bạn chung tình
Đi cùng một chuyến hình trình có nhau

MÙI MEN
Ngoài đường đừng có mùi men
Ai mời ai chúc thì xin giữ mình
Trước mắt là cả gia đình
Xin đừng quá chén chúng mình khuyên nhau

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com -  - XÃ: MỸ LƯƠNG-CÁI BÈ -TIỀN GIANG  (Ngày 20/12/2011 10:14:28)

Hoạ bài thơ Đôi Khi của tác giả Trương Nam Chi.

RƯỢU HẠI
Rượu từ hạt gạo lên men
Hại gan đầu nhức lại chen đau mình
Anh em gây mất ân tình
Tình chồng nghĩa vợ bất bình xa nhau
SAY TÌNH
Anh em thử nếm hơi men
Nồng cay tình cháy đua chen với mình
Đôi môi cặp mắt say tình
Say men thêm nữacho bình ngang nhau
namphong2408@gmail.com

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 20/12/2011 8:55:56)


Cao Trần Nguyên

TRỘM

Mấy chàng mượn tửu trộm men
Đem về đóng cửa cài then giấu mình,
Giấu sao nổi khách đa tình
Trộm men...Đừng có trộm hình bóng nhau!

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 19/12/2011 22:07:08)

Ngô Nguyễn
LẠT TÌNH

Cố tìm lấy một chút men
Để ta bớt sĩ  bon chen bên mình
Cố tìm lấy chiếc lạt tình
Để mà buộc chặt ta mình vào nhau...

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 3/1 Hải Phong TT.Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 19/12/2011 21:42:55)

NẾP Ủ

Lâu ngày nếp ủ thành men
Thời gian đọng lại duyên em với mình
Trầu ,cau ,vôi thắm ..say tình
Sang Đông ngày tốt đôi mình lấy nhau

RƯỢU QUỲNH
Rượu tình không những có men
Trai Nam gái Bắc làm quen...ta mình
Thương nhau anh gởi chút tình
Đầy ly rượu ấm hương Quỳnh trao nhau



BÁT ĐẤT

Bát sành bát sứ tráng men
Còn anh bát đất sao quen được mình
Phận nghèo ai biết chung tình
Đành thôi ôm cái cột đình trông nhau

Vân Huỳnh 19.12.2011


 

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 19/12/2011 21:24:47)

Đào Hồng Hoạt


Một mình ngồi ngả nghiêng men
Bóng ta tưởng bóng hàn huyên bên mình
Run run tay dốc sạn tình
Bên sông ai gọi rập rình trao nhau

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/12/2011 21:08:57)


Phạm Minh Giắng

NGÀY VÀ ĐÊM
Ngày buồn ngây ngất hơi men
Là gan ruột gọi người quen bên mình
Đêm mơ nồng ấm môi tình
Chiếu chăn thêm lạnh khi mình không nhau

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 19/12/2011 20:44:37)

NGỌN LỬA ONLINE
 

Dẫu rằng chẳng có hơi men.
Bừng bừng ngọn lửa ,mới nhen trong mình!
Online nối kết nghĩa tình
Cho ai mong ước bóng hình bên nhau?

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtàu@yahoo.com.vn - 064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 19/12/2011 19:47:53)

Hoạ bài Lục Bát "Đôi Khi" của Trương Nam Chi Tuần 50

Nguyễn Phi Diếu

Bài 1) TRỜI THƯƠNG
Rừng gieo hạt nắng mon men
Hạt qua dòng suối, hạt lên áo mình
Trời thương cho những giọt tình
Giọt môi, giọt má, giọt nhìn say nhau.

Bài 2) TRỌN NGHĨA- NẶNG TÌNH
Ấm xưa, chén cũ tróc men
Cái khay lão hoá, rỉ hen khắp mình
Chúng luôn trọn nghĩa, nặng tình
Ngày đêm chén vẩn với bình cạnh nhau.

Bài 3) CẢ NHÀ
Từ khi Cún tập đi men
Bà hôn, mẹ nựng, cha khen con mình
Mừng vui trĩu nặng ân tình
Cả nhà múa hát xập xình với nhau./.


 

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 19/12/2011 17:46:01)

SAY SƯA VÀ TAI NẠN
 

Đi xe thôi hẳn tý men
Người đông đường chật có phen hại mình.
Mặc ai mời , ép nhiệt tình
Say sưa, tai nạn , rập rình bên nhau

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 19/12/2011 17:16:31)

Kim Lang

TỎ TÌNH
Bắt đầu tình chớm lên men
Nghĩ suy vơ vẩn đan xen lòng mình
Yêu em chưa dám tỏ tình
Mơ cầu ô thước bóng hình bên nhau.
 

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 19/12/2011 16:44:49)

Nguyên Xuân

ĐÔI TA

Đôi ta như rượu nồng men
Như than cháy đượm khi nhen lửa tình
Như hai ngọn nến lung linh
Như hương ngan ngát giấu mình vào thơ.

 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 914129814 - 251b Trần Phú, An nhơn, Bình Định  (Ngày 19/12/2011 16:15:58)

Nguyễn Minh Quang

VÔ TÌNH

Tình yêu như một chất men
Đã yêu yêu mãi chẳng quen phụ mình
Em ơi sao nỡ dứt tình
Để anh giá buốt một mình nhớ nhau

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 19/12/2011 15:31:36)

Bùi thị Bình

NÀO HAY...


Ngày ngày mượn chút hơi men
Để quên đi “Bé lọ lem” của mình
Tưởng đâu tình sẽ cạn tình
Nào hay sớm tối… vẫn hình bóng nhau!

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 19/12/2011 13:34:06)

Ylang

HỮU TÌNH

Tình yêu ngào ngạt hơi men
Tình yêu cao quý như Sen ao mình
Quê em hoa lá hữu tình
Chúng mình như thể bóng hình của nhau

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 -  Tp Ho Chi Minh  (Ngày 19/12/2011 12:22:28)

Ha Lan

ĐỪNG QUÊN

Đèn khuya chếnh choáng hơi men
Đừng quên trăng sáng lỏi len tim mình
Đừng quên một tấm chân tình
Đừng quên một thuở chúng mình có nhau

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 19/12/2011 10:49:08)

ĐÂU CẦN
Em ơi, đâu phải cần men
Ngại gì vài kẻ bon chen quanh mình
Năm châu bốn biển đầy tình
Lòng người ấm áp chúng mình trao nhau

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 19/12/2011 7:03:10)

Tham gia Thi họa tuần 50

1 - CHỈ MONG
Không cần có một chút men
Vẫn quên hẳn những đua chen khổ mình
Chỉ mong thêm một chút tình
Là ta đã được yên bình với nhau.

2 - LÊN MEN
Cuộc đời chẳng đợi lên men
Chẳng màng danh vọng đua chen quanh mình
Cần đâu với một mảnh tình
Đã phai nhạt, đã bất bình với nhau.

3 - MỎNG MANH
Đẹp như sắt được tráng men
Lỡ tay rơi vỡ lặng yên một mình
Nâng niu một chút men tình
Mỏng manh đêm lạnh khi mình quên nhau

4 - THƠ TÌNH
Thơ tình ai vẫn mon men
Hội làng anh phải đua chen đợi mình
Tình tang, tang tính, tang tình
Mong đời được sống thanh bình bên nhau.

5 - DANH VỌNG
Có khi danh vọng lên men
Quên đi tình nghĩa anh em của mình
Có khi vỡ một mảnh tình
Mà ngao ngán nỗi bất bình với nhau !

19-12-2011
Nguyễn Thanh Hà
(Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên)

Các bài khác: