Thứ sáu, 26/04/2024,


CHÙM THƠ CỦA BVĐ THÀNH LẬP CLB LB BÀ RỊA – VŨNG TÀU (I) (17/12/2011) 

              Lời BT: Hưởng ứng việc thành lập CLB lục bát ở các địa phương do Ban vận động thành lập CLB Lục bát Việt Nam phát động, Ban vận động thành lập CLB Lụcbát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm nhiều tác giả đã tích cực hoạt động, chuẩn bị thành lập CLB trong thời gian tới. Các quý tác giả, người yêu thơ... là người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu muốn tham gia Ban vận động xin mời liên hệ trực tiếp với Nhà thơ Hồ Đình Bắc, phó Chủ nhiệm CLB  UNESCO Văn học - Điện ảnh Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ: A5 Bến Đình 3 phường 9 thành phố Vũng Tàu, ĐT: 0912280375, email: hodinhbac@gmail.com).
            
            Lucbat.com xin giới thiệu Chùm thơ của Ban vận động thành lập CLB Lụcbát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



MƯA ĐẦU MÙA

Ta về thăm lại phố xưa
Râm ran nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa
Lắng buồn nghe nhịp võng đưa
Bấm tay từng lóng tính vừa mười năm

Đếm đau mỗi bước âm thầm
Tháng tư chiều ấy mây râm nắng vàng
Ngỡ ngàng sao chuyến phà sang
Nổi trôi con nước mênh mang nhớ người

Còn không em thuở xuân thời
Một lần lỗi hẹn cả đời xót thương
Tháng tư mây trắng ngập ngừng
Mưa về thành phố tiết xuân muộn màng

Chiều nay trên chuyến phà sang
Bến tình xưa đợi phà ngang sang bờ
Em đi quên cả vần thơ
Em đi quên cả kẻ chờ tin em!

Đại Lộc
87
Thùy Vân Thành phố Vũng Tàu
ĐT: 0937490919

VŨNG TÀU NHỚ

Nắng nghiêng soi Tượng giang tay
Tôi đi trong gió chiều nay Vũng Tàu
Em về bãi Dứa, bãi Dâu
Em qua bãi Trước, bãi Sau hôm nào?

Mà giờ gió vẫn xôn xao.
Sóng tung bọt trắng cồn cào nhớ em.
Vũng Tàu trời lạnh về đêm
Mênh mông hướng gió nơi em gửi về.

Gió vờn sóng gợn đê mê.
Thùy Vân đêm lạnh tôi về không em!
Biển xa thăm thẳm dịu êm
Lung linh đèn sáng đêm đêm Vũng Tàu.

Giờ em và gió về đâu.
Lặng im cho biển Vũng Tàu ngẩn ngơ.
Em xa từ bấy đến giờ .
Bãi Sau bãi Trước vẫn chờ em lên!

8/2011
Hồ Đình Bắc
A5 Bến Đình 3 phường 9 Thành phố Vũng Tàu.
ĐT: 0912280375, Email: hodinhbac@gmail.com.

NỖI ĐAU ĐỜI MẸ

Đời còn gì nữa mà mong
Thương cha liệt sỹ - đau chồng thương binh
Nhìn con rồi lại thương mình
Chất da cam hóa dáng hình quái thai

Đường trần qua tháng năm dài
Gánh sầu chị chịu biết ai cậy nhờ
Nhiều khi chị hóa ngẩn ngơ
Ban mai chợt đến đã chờ hoàng hôn

Thương chồng đau cả đàn con
Cố gượng chị đứng chắn cơn bão lòng
Trời sao ăn ở bất công
Đau này bắc núi mà cân với đời.

Ngọc Vân
128 Nguyễn Văn Trỗi, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 01204574083



CHIA TRĂNG

Mấy ngày đường mới đến đây
Nghĩa trang cỏ đã nhuốm đầy sương giăng
Cúi đầu niệm giữa vĩnh hằng
Ngẩng đầu vằng vặc vầng trăng giữa trời

Ước gì sẻ được làm đôi
Nhờ đêm gửi tới tận nơi em nằm
Dương gian một nửa anh cầm
Lung linh một tấm trăng rằm soi chung

Phạm Hải
Địa chỉ: 186, Ba Cu, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 01654952205


ƯỚC

Một đời ta tự đốt mình
Cháy lên ngọn lửa cầm tinh làm người
Ta lừa ta lúc khóc cười
Gắng quên cái lạnh của trời heo may

Ta ngồi câu giữa trần ai
Túi ba gang bọc rủi may đèo bòng
Kiếp người như một dòng sông
Bãi bờ, lau lách, đục trong, lở bồi

Qua rồi cái tuổi sáu mươi
Qua rồi thế cuộc rong chơi luân hồi
Ta giờ tím lục bình trôi
Đã rằng hóa đá thôi đòi thiên di

Ước gì trần thế từ bi
Chúng sinh hỉ xả ta thì bình yên
Câu thơ nối khúc ruột mềm
Ta đem chôn cất nổi nên đất chùa.

Huỳnh Kim Mai
Địa chỉ: 5/5 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 0985734539

EM ĐI

Em đi! Xứ lạ quê người
Dễ gì quên được đất trời quê hương
Người đi! Ai nhớ… ai thương.
Đêm đêm có vượt trùng dương mơ về

Mặn nồng đất mẹ hương quê
Thương cành lan giữa bốn bề giá băng
Em đi! Tặng nửa vầng trăng
Nhớ quê lên với chị Hằng... về thăm.

Phạm Xuân Thanh
146 Nguyễn văn Trỗi P4 TP Vũng Tàu
Điện thoại: 0983171735.

ĐI CHỢ TRỜI

Chợ hôm rao bán nợ đời
Mai sau mặc đất mặc trời gần xa
Vườn đời kết nụ đơm hoa
Một mình ta một bóng ta lưng chiều

Đời khoe hương sắc mỹ miều
Một chiều buông lại một chiều một ta
Người là chiếc bóng lan xa
Lại chiều qua,một chiều qua - một mình
Thơ ơi sao cứ vô tình
Một mình ta chỉ một mình - mình ta
Bây giờ cho đến bao giờ
Nhòa đi cái lặng, mịt mờ cái không

Ngày dài ngắm bọt trên sông
Đêm dài ngắm mãi thần nông trên trời
Vô duyên là cái nợ đời
Không không có có một trời có - không!

Trịnh Việt Hưng
Thành phố Vũng Tàu

NHÌN ẢNH MẸ

Mẹ ta móm mém hàm răng
Tròn xinh nét mặt như trăng đêm rằm
Xa mẹ đã mấy chục năm
Nỗi đau mất mẹ đã hằn trong tim

Lặng im trong ảnh mẹ nhìn
Mắt hiền âu yếm như tìm về con
Tháng năm than mẹ hao mòn
Thắt lưng buộc bụng nuôi con trưởng thành

Nhà nghèo mái rạ lều tranh
Một đàn con nhỏ bám quanh than gầy
Đôi vai cõng lấy tháng ngày
Trải bao gian khổ đắng cay nhọc nhằn

Cha khuất núi đã yên nằm
Một mình mẹ mấy nhọc nhằn lao đao
Ảnh mẹ treo ở trên cao
Mỗi lần nhìn ảnh lệ trào rưng rưng.

Đinh Thị Thơ
Thành phố Vũng Tàu, ĐT: 0982684013



MƠ TIÊN

Ngập ngừng mới xuống đò ngang
Con đò cập bến mau sang quê người
Mặn mà quán nước chè tươi
Trà ngon bắt gặp nụ cười chân quê

Dùng dằng chẳng muốn ra về
Nữ hoàng quán nước ham mê chẳng rời
Mắt long lanh tựa sao trời
Nói năng nhã nhặn ngọt mời có duyên

Thêm xinh má lúm đồng tiền
Bước đi uyển chuyển như tiên dáng trần
Mải mê chậm mấy bước chân
Đò ngang lỡ chuyến dương trần mơ tiên

Đức Nhận
222/7 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0985961252

MƯA

Âm u trời đổ cơn mưa
Mưa sao trôi sạch buồn xưa xuôi dòng
Mưa cho số phận long đong
Để vơi vất vả cõi lòng thảnh thơi

Mưa sao cho mát cuộc chơi
Cho hoa thêm thắm hương đời tỏa xa
Mưa cho sông ngập phù sa
Lúa mùa trĩu hạt gần xa đủ đầy

Đừng mưa tầm tã đêm ngày
Khổ cho em bé chân gầy lạnh thân
Cụ già luống tuổi phong trần
Áo không đủ ấm rét chân lạnh buồn

Đừng cho số phận cô đơn
Đong đưa nỗi nhớ héo hon mối sầu
Cũng đừng rả rích đêm thâu
Để đôi nam nữ dở câu tâm tình

Mưa cho vạn vật hồi sinh
Mưa cho hoa nở lung linh bến đời

Quang Châu
Giáo viên ĐHBK TPHCM (đã nghỉ hưu)
Cư trú TP Vũng Tàu.

RU MẸ

Ngày xưa thì mẹ ru con
Nay con ru mẹ cho tròn chữ nhân
Mẹ ơi thương mẹ bội phần
Bàn tay run rẩy gót chân ngập ngừng

Ba bước đi một bước dừng
Bữa ăn thắt thẻo thìa lưng thìa đầy
Bạc mái đấu trắng đôi tay
Sống trong hoang tưởng ngỡ ngày là đêm
Mang máng nhớ mập mờ nhìn
Tình yêu chân thật niềm tin dại khờ

Tự bao giờ đến bây giờ
Vẫn mong Bụt hiện vẫn mơ Thiên Đàng
Dòng đời lỡ chuyến đò sang
Níu vầng trăng khuyết bẽ bàng chơi vơi!

Mẹ như mất cắp cuộc đời
Tái tê thấu tỏ kiếp người trầm luân
Lòng son phong trọn chữ tâm
Lần tràng hạt để xa dần cõi mê
Tây phương định hướng trở về
Thời gian sắp tận đường đi sắp cùng

Lại theo con tạo xoay vòng
Lời ru mẹ giữa mênh mông đất trời!

Hoàng Tấn Đạt
92/2/7 Hoàng Hoa Thám TP Vũng Tàu
Điện thoại: 0909818640

TÌM

Nỗi nhớ không có tuổi già
Đường về kỷ niệm đậm đà… chơi vơi
Vời trông chiếc lá vàng rơi
Xôn xao nỗi nhớ một trời tuổi thơ.

Mưa chiều ướt đẫm cơn mơ
Mình ta bên cạnh nàng thơ im lìm
Tháng ngày in dấu chân chim
Len theo nỗi nhớ… đi tìm tứ thơ.

Hồ Thanh Hà
Kim Long, Châu Đức, BR-VT
ĐT: 0909963292

ĐÊM DÀI

Nếu đêm mà ngắn hơn ngày
Một trăm năm dễ nhạt phai nỗi buồn
Không còn đêm ngắm trăng suông
Chén nồng chưa cạn sầu vương tơ lòng

Kể từ người ấy sang sông
Đêm đêm nhấp chén rượu nồng mình ta
Chưa tàn đêm đã say ngà
Nhớ ơi là nhớ , la đà ngữa nghiêng

Đêm dài lắm mộng mơ thêm
Làm sao quên được muộn phiền hở em

Vân Huỳnh
3/1 khu phố Hải Phong, TT Long Hải, Long Điền, BR-VT
ĐT: O937666707, Email: vanhuynh1949@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Châu Nam Phong - namphongchau@rocketmail.com - 01284918991 -  LONG HẢI  (Ngày 28/04/2012 19:58:26)

ĐÈN BIỂN
*****
Trăm năm em đứng dưới trời
Bão giông không ngại mưa rơi chẳng màng
Thương em chút phận hồng nhan
sáng trong sóng mắt cho ngoan nụ đời.
..........
Chân trời tìm bóng em tôi...

28/04/2012

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 28/04/2012 10:06:33)

CÁM ƠN

Cảm ơn bạn đã động viên ,
Tiếp tôi sức sống niềm tin cuộc đời.
Bạn thơ cùng một biển trời,
Xanh dương bát ngát , tuyệt vời , bao la..!
(vtau 28-04-2012)

  Châu Nam Phong - namphongchau@rocketmail.com - 01284918991 - hải vân Long Hải  (Ngày 20/04/2012 20:00:39)

KIẾP NẠN
Biết đâu duyên phận lở làng?
Biết đâu mệnh số cưu mang cho mình!
Đời người một kiếp phù sinh
Khuyên ai Tâm Tịnh thanh minh cõi lòng...

Namphong

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 04/04/2012 16:24:46)

KIẾP NẠN.
Người ta như đũa đẹp đôi,
Môi son , má phấn , mọi người mến thương...
Số tôi lận đận đoạn trường :
Năm gha , ba mẹ , tha hương , thiếu tình...
Sinh ra : chẳng được vuông tròn ,
Thua em , kém chị , chẳng còn tự tin...
Chồng con : kiếp nợ ba sinh ,
Con mắc tệ nạn , dứt tình ra đi .
Ghồng chẳng có tình cảm chi :
Ngày , ngày : gằn hắt , còn gì tự do..!?
(vtau 2010)

  Châu Nam Phong - namphongchau@rocketmail.com - 01284918991 - Khu phố Hải Vân Thị Trấn Long Hải Huyện Long Điền BR VT  (Ngày 27/03/2012 19:55:35)

NGUYÊN TIÊU

viết bởi: chaunamphong

Nguyên tiêu trăng sáng vọng lầu
Nguyệt chênh chếch bóng Tình sâu nghĩa nồng
Đã đành không nghĩa vợ chồng
"Trên hoa dưới nguyệt trong lòng xót đau!!

Chau nam phong
 

  Châu Nam Phong - namphongchau@rocketmail.com - 01284918991 - Thị trấn Long Hải LĐ BR VT  (Ngày 26/03/2012 21:53:42)

HOA XUÂN MUỘN
*********
Ngoài hiên bóng xế dần thưa
Tháng hai tí tách giọt mưa đầu mùa
Cầm bằng duyên phận đẩy đưa
Vàng hoa lổi hẹn,tình xưa ngỡ ngàng

Namphong
(*)cảm nghĩ từ một loài hoa đang nở rộ (HOA XUÂN MUÔN),loài hoa có trái giống trái Ô môi,và hương vị cũng tương tợ

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 24/02/2012 16:41:37)

KIẾP BUỒN.

Buồn con ,liên tục buồn chồng ,
Vui trong chốc lát , buồn không hạn nào...
GỌi trời : trời ở trên cao,
Hỏi người : người ở phương nào người ơi..?
Chuyện buồn muôn thủa đời tôi :
Nói ra thì chỉ thêm khơi nỗi sầu...
(vtau 24-05-2006 . Mất con vì ma túy ngày 24-12-2005 dương , tức 24-11-2005 âm lịch) .
 

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 23/02/2012 20:47:15)

TÌNH XUÂN THU.

Xuân tình dâng tặng thu tình,
TN với biển tuy mình cach xa...
Nhưng thu thấy như một nhà ,
Xuân ngọt ngào nhớ thiết tha mặn nồng.
Xuân ơi: xuân nhớ thu không ?
Thu luôn luôn nhớ trong lòng tạc ghi...

(VTàu 30-11-2008)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 23/02/2012 20:37:05)

LEO NÚI.

Vừa đi vừa nhớ tới anh,
Quãng đường ngắn lại ,để dành cho yêu,
Đến đây góc gió núi chiều:
Mênh mông biển biếc ngàn điều nhớ nhung

(Núi Lớn VTàu tháng 5 -2008 )

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 23/02/2012 20:29:38)

CHUÔNG CHIỀU BUỒN!

Chuông chùa gõ điểm boong.....boong.....
Âm thanh vang vọng nghe còn vấn vương.
Chú tiểu ngồi tựa gác chuông :
Lâu lâu gióng điểm chuông buồn thế gian !
(chùa Vĩnh Nghiêm núi lớn VTàu tháng 6-2008)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 23/02/2012 20:19:28)

SỢ MƯA.
Trên trời ;mây xám đuổi nhau.
Dưới đất ai bước vội mau về nhà.
Sợ mưa ướt thấm thịt da,
Lỡ bị cảm lạnh dễ đà bệnh đau..
(Leo núi Lớn VTàu chiều tháng 6 - 2009)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 23/02/2012 20:08:41)

VỊNH HÒN NON BỘ
Vầng dương như chiếc mâm son,
Nhô trên đỉnh núi vẫn còn vương mây.
Hạc trắng : giang cánh ngọn cây,
Nai con ngơ ngác : tìm bầy kiếm ăn
Chênh vênh vách núi sườn non :
Tháp chùa đỉnh núi vẫn còn trơ trơ.
Dưới cầu nước chảy lơ thơ :
Có bầy cá lội lượn lờ sóng đôi...

***
*****
Trúc xanh đứng thẳng trên bờ,
Nhịp cầu ô thươc vẵn chờ chàng ngưu
Mong ngày tái hợp dập dìu,
Ngưu lang chức nữ :cùng đều sánh đôi.
***
*****
Ngư ông buông cần thả câu,
Lâu lâu cá cắn ,gật đầu cười vui.
Thuyền buồm dương cánh thảnh thơi
xuôi theo dòng hước về nơi thanh bình.
Xa xa thâp thoáng nhà sàn,
Nhà rông ,rẳng cọ, mỡ màng xòe ô.
Mục đồng ngồi trên lưng trâu,
Véo von tiếng sáo dạo đầu đón xuân.
Én bay chao liệng dâp dờn,
Vẳng nghe khoan nhặt tiếng đòn vui ca.
Xuân mong cho khắp mọi nhà ;
An khang , hạnh phúc , thuận hòa yên vui .
(Sài Gòn ngày 16 - 02 -2009,hòn non bộ nhà cô Nối ,chú Phát phường Tân qui đông quận 7 )

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 20/02/2012 20:21:50)

TRÁI TIM BUỒN..!
Trái tim rệu rã mỗi ngày,
Chức năng dẫn máu bấy nay : yếu rồi,
Co2 thừa : ngáp liên hồi,
Oxy bị thiếu : tím môi ,mắt quầng...
Sống trong : u uất tinh thần,
Điều này ,chuyện nọ ;cực thân nản lòng...
Sao không dược chết cho xong,
Đỡ gai trong mắt : cho chồng khỏi la...
***
*****
Chết đâu có dễ mà mong,
Số trời đã định : long đong kiếp đày...
(VTAU NGÀY 02 - 02 - 2012)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 18/02/2012 20:57:48)

TÓC SƯƠNG.
Ai như cây cội rừng già,
Ai là gió thổi:bay xòa tóc sương,
Tóc sương ,thì mặc hóc sương,
Gío ai thổi tới:mãi vương tơ lòng..!

(VTAU 2009)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 15/02/2012 10:51:18)

NGHỈ CHÂN.
Ngồi nghỉ dưới tán me già,
gần chùa Tam Bảo,trước la Bạch Dinh,
Nhìn ra biển rộng mênh mông:
Tàu thuyền ,ghe lưới nức lòng ra khơi.
Nước xanh ,xanh tận chân trời...
Biển khơi xa tít:mặn mòi tình ai..!
(leo núi sớm núi Lớn VTàu 2006)

  nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu  (Ngày 14/02/2012 2:14:08)

TRANH THỦY MẠC
Từng chòm mái ngói đơn sơ:
Nhà ai thấp thoáng ven bờ suối sâu.
Muốn sang chơi:chẳng có cầu,
Thấy nhiều đò nhỏ:giăng câu đi về,
Cánh buồm no gió hả hê,
Thong dong mặt nước,bốn bề núi cao.
Cò trắng từng đàn lao xao:
Đang bay về tổ,ráng chiều vàng mây.
Lam chiều lởn vởn quanh đây.
Núi cao thác nước tràn đầy tuôn rơi
Trùng trùng,non,nước đẹp tươi:
Vàng,xanh :hùng vĩ,đời đời bình yên...
{ngày 24-11-2011:cảnh thanh bình của bức tranh 1069)

  Trần Trọng Chu - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A Nguyễn Du, P1, TP Vũng Tàu  (Ngày 24/12/2011 14:08:30)

ANH CỰU CHIẾN BINH

Đẹp thay anh cựu chiến binh
Hoàn thành nhiệm vụ hòa bình nghỉ ngơi
Đánh giặc đã mấy năm trời
Trên ngực thắm đỏ rạng ngời huân chương.

Giờ đây về với đời thường
Hăng say công tác khóm, phường giúp dân
Anh luôn tận tụy chuyên cần
Nêu tấm gương sáng vô ngần đẹp tươi.

Trên môi luôn nở nụ cười
Yêu dân, kính Đảng người người noi theo
Tuổi đời nay đã xế chiều
Công, tư toại nguyện mọi điều ấm êm.

Cuộc đời như thế là tiên
Đẹp trang truyền thống lưu truyền cháu con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tấm gương người lính vẫn còn rạng danh.
Trọng Chu

  Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com,vn - 064.3818.817 -  286/17 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu  (Ngày 21/12/2011 20:37:19)

Chùm thơ Vũng Tàu NGUYỄN PHI DIẾU

Bài 1 THỀ XƯA ƯỚC CŨ
Thơ em góp nhặt giửa đồng
Chữ còn lấm láp mà trông mặn mòi
Thơ anh nhặt hái lưng đồi
Dáng cong như thể lòng người phơi sương
Lá vàng vẩn đậm mùi hương
Thề xưa ước cũ vấn vương trọn đời
Em về quê chốn nước ngoài
Mình anh ở lại dặm dài nhớ thương
Bóng chim tăm cá đâu tường
Mà con tim ấy vấn vương trọn đời

Bài 2 SOI
Soi gương cảm thấy mình già
Soi vào em cảm thấy là thanh niên
Soi vào cha mẹ Tổ Tiên
Tưởng mình như tuổi thiếu niên nhi đồng
Soi vào đỉnh núi, nguồn sông
Thấy mình trong bộc con Rồng cháu Tiên
Tuổi đà bát thập vi niên
Càng soi càng thấy vẹn nguyên người đời.

 

Các bài khác: