 nguyễn thị nhàn - lekhue@yahoo.com.vn - 0987412269 - 412 lê lợi , p6 , tp vũng tàu
(Ngày 14/02/2012 21:43:57)
MẸ TÔI
Chín mươi:sắc mẹ hao mòn'
Nét duyên xưa ,vẫn thoáng còn đâu đây.
Thân hình dù có hao gầy:
Nhìn môi với mắt,vẫn đầy nét xuân...
(mẹ tôi 90 tuổi nhưng miệng, mắt , nói ,cười vẫn tươi.Tuy nhiên cụ cũng bị lẫn nhiều rồi)
Tết Nhâm Tnìn 2012.
 Ngô Anh Khuê ( Tú Đụp) - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - TP Bắc Giang
(Ngày 17/01/2012 22:52:54)
Ta đem những hạt nắng xuân
Cho lòng ấm áp đến gần em hơn
Ngày xuân ong bướm rập rờn
Để ta nhớ mãi nụ hôn ban đầu.
 Lê Đồng Đăng - - 0913272996 - Lê Mao Tp Vinh Nghệ An
(Ngày 27/12/2011 21:51:03)
Bâng khuâng rảo bước lối mòn
Mùi hương hoa bưởi vẫn còn đâu đây
Lam chiều phảng phất hao gầy
Ta gom nỗi nhớ những ngày xuân xưa
 TĂNG NĂM - Tangnam1930@gmai.com - 02313786220 - Khu cơ quan, TT Tân Uyên H: Tân Uyên T: Lai Châu
(Ngày 18/12/2011 10:22:58)
Tăng Năm
TÌNH DUYÊN TRỞ LẠI
Xa nhau năm tháng mỏi mòn
Bao nhiêu kỷ niệm vuông tròn còn đây
Cho qua những lúc héo gầy
Tình duyên trở lại trong ngày vui xuân.
SỐNG VUI SỐNG KHOẺ
Tám mươi tuổi chửa héo mòn
Tràn đầy sức sống, vẫn còn đâu đây,
Bao năm mưa nắng chẳng gầy
Sống vui, sống khoẻ, tràn đầy sức xuân.
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 16/12/2011 20:41:18)
Nguyễn Thanh Tuyên
LỐI XƯA
Cỏ khâu vá kín đường mòn
Tiếng chân rậm rịch như còn quanh đây
Tim hừng hực lửa than gầy
Bập bùng hồn bén tháng ngày thanh xuân
 Nguyễn Đức Thuận - nguyen_duc08 - 01266262268 -
(Ngày 16/12/2011 9:40:19)
Trái tim nhịp đập mỏi mòn
Tình yêu em mãi mãi còn còn đây
Trao lời cười nói héo gầy
Kiếp sau ta hẹn tháng ngày trời xuận
 Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng
(Ngày 16/12/2011 8:27:30)
Kính các thi hữu! Lâu quá Thanh Dũng bận công việc ít vào mục này. Kính chúc anh chị em thi hữu luôn may mắn thành đạt và hạnh phúc!
ẢO
Về đâu đây chẳng lối mòn
Nửa mơ, nửa thực nửa hồn tôi đây
Vắn dài chi mảnh trăng gầy
Mùa đi có nhớ những ngày qua Xuân.
 Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
(Ngày 14/12/2011 22:49:27)
Tôi xin được chia sẻ với tác giả Phương Mâu và có thơ họa:
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
Bàn chân bước vẹt đá mòn
Tháng năm chinh chiến ngỡ còn đâu đây
Hoàng hôn nghiêng mảnh trăng gầy
Gợi về ký ức tháng ngày Trường Sơn.
 Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - HƯNG HÀ, THÁI BÌNH
(Ngày 12/12/2011 23:13:50)
TIẾC THAY !
Em ơi, nước chảy đá mòn
Đóa hoa ngày ấy đâu còn nơi đây.
Em đi, anh nhớ trăng gầy,
Tiếc thay thủa ấy chưa đầy giọt xuân....
 Lê Ngũ NamPhong - w.w.w.namphonglengu.w.w.w.google.com.vn. - 01234563713 - Xã: Mỹ Lương- Cái Bè -Tiền Giang
(Ngày 12/12/2011 17:39:13)
Bài thơ xướng"Ta Đem Hong lại" của tác giả Phương Mâu,gợi lại kỷ niệm tuổi mới yêu, vừa yêu, nhưng rồi cũng trôi theo năm tháng. Ai ai cũng nhớ lại kỷ niệm ấy , bằng lời thơ, tiếng nhạc.Cảm ơn tác giả Phương Mâu, đã có chút gợi tình, cho tình yêu lứa đôi...Tôi xin đáp hoạ cùng các bạn (và mong sự góp ý để tôi viết được hoàn chỉnh hơn.)
Họa:1 Ta Đem Hong Lại
( Họa nguyên vận )
Tình yêu thâm thẩm chẳng mòn
Nụ hôn hứa hẹn vẫn còn đâu đây
Trời ngiêng vũ trụ than gầy
Tình ta vẫn giữ như ngày thanh xuân
Họa :2( nguyên vận)
Tuổi đời thoăn thoắt xế mòn
Bóng hình giọng noí vẫn còn bên đây
Người gầy tình chẳng được gầy
Mình đem hong lại nhớ ngày..tuổi xuân.
Họa :3( nguyên vận)
Tình ta khắng khít chả mòn
Nắm tay hôn hít đang còn tại đây
Mặc dù nước cạn đất gầy
Tình ta hong lại ngày ngày tình xuân
 Nguyễn Phi Diếu - phidieuvungtau@yahoo.com.vn - 064.3818.817 - 286/17 Lê Hồng Phong- Thành Phố Vũng tàu
(Ngày 12/12/2011 9:49:12)
Hoạ bài TA ĐEM HONG LẠI của PHƯƠNG MÂU
Bài 1) TUỔI GIÀ:
Tuổi già: Lưng mỏi, gối mòn
Nhớ thời kéo pháo Sài Gòn trước đây
Bây giờ da bọc xương gầy!
Pháo nhà chẳng kéo nổi nầy- huống xuân
Bài 2) ĐỢI XUÂN:
Trăng suông rớt mỏng lá mòn
Anh đi rón rén, mẹ còn ngồi đây
Lách qua phía dậu tre gầy
Em thu hình đứng nơi nầy đợi xuân
Bài 3) GIÁ MÀ:
Mưa lâu nước chảy đá mòn
Anh năng đi lại tình còn mặn đây
Giá mà thưa thớt héo gầy
Cái hôn cũng mất huống vầy quả xuân./
 Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên
(Ngày 09/12/2011 9:37:58)
Nguyễn Hữu Tiến
ĐẸP MÃI
Yêu em đâu có mỏi mòn
Chẳng cần hong lại, vẫn còn đâu đây
Mặc cho nắng héo sương gầy
Tình ta đẹp mãi những ngày thanh xuân.
 Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh
(Ngày 08/12/2011 22:21:10)
Phan Kỷ Sửu
LÀM SAO HONG LẠI?
Hoa xưa rụng tím lối mòn
Người yêu hoa tím đâu còn đứng đây
Nắng tà nghiêng bóng hao gầy
Làm sao hong lại tháng ngày đón đưa?
 Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 08/12/2011 15:58:50)
Nguyễn Đức Tùy
CHỜ MONG
Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Kẻ đi xa vắng người còn nơi đây
Bên song nghiêng bóng trăng gầy
Lòng xao xuyến nhớ tháng ngày thanh xuân.
TÌNH YÊU
Tình yêu mãi chẳng cũ mòn
Xa xôi năm tháng ta còn nhau đây
Chiều Thu cây ngả bóng gầy
Chắt chiu giọt nắng vơi đầy tình Xuân.
 dao anh thuy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong
(Ngày 08/12/2011 10:18:54)
Đào Anh Thụy
TỰ BIẾT
1
Mới đấy, nào có cũ mòn
Xoay đi trở lại, hỏi còn mình đây
Trí dần kiệt, thân còm gầy
Sức đâu mơ tưởng những ngày đang xuân?
2
Nhẵc lòng tránh cái xáo mòn
Quẩn quanh lại thế... vẫn còn nguyên đây
Dầu đã cạn, bấc đã gầy
Mình thấy mình tới cái ngày hết xuân.
 Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái
(Ngày 07/12/2011 21:26:04)
THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Lối qua hai ngõ đã mòn
Gót son người tạc giờ còn lưu đây
Đâu rồi dáng liễu hao gầy
Một thời lam lũ vơi đầy tuổi xuân.
Kính tặng chuyên mục "Thi hoạ lục bát" cùng các thi huynh thi hữu tôi rất trân trọng thường gặp trong chuyên mục này bài thơ dưới đây.
"NGÀN NĂM HỒN VIỆT"
Ai gieo câu Lục chênh chao
Để cho câu Bát thả vào mộng mơ
Để trăng gác núi đợi thơ
Để tình qua ngõ thẫn thờ nên duyên.
Nguyễn Sỹ Đào
 Đào Hồng Kiểm - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm
(Ngày 07/12/2011 20:10:23)
ƠN ĐẢNG BÁC
Cho dù nước chảy đá mòn
Công ơn Đảng Bác mãi còn ghi đây
Bởi xưa nghèo khổ đói gầy
Bây giờ cuộc sống mỗi ngày một xuân
CÔNG ƠN CHA MẸ
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tình sâu nghĩa nặng đang còn đọng đây
Mẹ cha vất vả thân gầy
Cho con phúc lộc sống ngày đầy xuân
TÌNH YÊU
Yêu nhau trông đợi mỏi mòn
Cho dù khuất mặt song còn tình đây
Đông tàn ngọn cỏ héo gầy
Vẫn mong hội ngộ trong ngày nắng xuân
Đào Hồng Kiểm
 Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình
(Ngày 07/12/2011 19:19:28)
Bùi thị Bình
NỖI BUỒN...
Gót chân ai, dấu đã mòn
Hương hoa sữa vẫn thơm nồng nơi đây
Tình xưa sao vội hao gầy
Để riêng ta … nỗi đắng cay chất chồng!
 Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội
(Ngày 07/12/2011 17:01:07)
1 ĐAN Ô CHE MÁT
"Vọng Phu" chờ lính mỏi mòn
Nụ hôn còn đó em còn đợi đây
Chắt chiu hạt nhớ hao gầy
Đan ô che mát những ngày nắng xuân
2 NỤ YÊU
lẳng lơ tuột sợi tơ mòn
Chính chuyên buộc vụng quả còn tung đây
Tương tư thương nét son gầy
Nụ yêu hớn hở mọc ngày rầm xuân
Trần Tiến Tĩnh
 ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(Ngày 07/12/2011 15:17:07)
NƯƠNG THUYỀN
Tuổi xanh ngày tháng mõi mòn
Hương yêu thuở ấy vẫn còn quanh đây
Thu hờ hững - Đông hao gầy
Nương thuyền lục bát hẹn ngày vui xuân
ĐẠI LỘC
 Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com,vn - 0563828666 - 181, Tăng Bạt Hổ,thành phố Qui nhơn
(Ngày 07/12/2011 9:48:41)
Tôi vốn yêu thơ,và thường đọc qua tuển tập,hay trên báo.Nay về hưu rảnh rổi,lên mạng mới biết lucbat.com,một sân chơi lí thú,vừa tầm trình độ và sở thích của mình.Thơ tiền chiến,thơ mới vẫn có những bài tuyệt vời.Đâu chỉ có thơ hiện đại và hậu hiện đại mới siêu."bình cũ rượu mới"vẫn hấp dẫn nếu là rượu ngon.Ngay cả thơ đường nhiều bài tứ vẫn lạ và mới.
Đọc bài TA ĐEM HONG LẠI của Phương Mâu,một bài thơ dễ thương,nhẹ nhàng,tứ thơ cũng mới.Có thể là rượu mới có hương vị.Nếu trải nghiệm nhiều,mới hơn về nhạc điệu,ngôn từ trên nền lục bát êm đềm,đầy ắp kỉ niệm của ngày thơ,thì chắc sẽ là một bài thơ hay lắm.
Tôi xin gơi đôi bài họa với TA ĐEM HONG LẠI - Xin cảm ơn.
ĐỢI CHỜ
Ước nguyền như đá chẳng mòn
Đợi chờ:trầm tích,vẫn còn đọng đây
Gánh buồn nặng trĩu vai gầy
Xuân qua xuân lại,đến rày hết xuân.
VIẾNG ĐỀN HÙNG
Lang thang Lục tỉnh gót mòn
Miền Trung đi suốt,về nguồn đến đây
Leo dốc trên đôi chân gầy
Mấy ngàn năm cảnh vẫn đầy vẻ xuân.
ƯỚC
Xưa cùng dạo khắp lối mòn
Giờ mình như cải trỗ ngồng đứng đây
Ước như một cội mai gầy
Qua đông lạnh lẽo trỗ đầy lộc xuân.
 Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh
(Ngày 07/12/2011 8:19:32)
Kim Lang
VẪN CÒN
Dù cho nước chảy đá mòn
Tiếng yêu lắng đọng vẫn còn đâu đây
Nhớ thương suối tóc dáng gầy
Tình anh giữ mãi như ngày thanh xuân.
 Bùi Văn Thanh - mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
(Ngày 07/12/2011 8:14:37)
Bùi Văn Thanh
CHẠY THEO
Tình ta đã lỡ... tim mòn
Vút bay theo gió, nào còn nơi đây
Chạy theo gặp cánh sóng gầy
Bùi ngùi bến đợi, hao ngày tuổi xuân
07/12/2011
 Xuân Đào - xuandao1957@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 07/12/2011 7:43:24)
Xuân Đào
LỐI MÒN
Lanh quanh dạo giữa lối mòn
Sầu đông trút lá, tôi còn đứng đây
Gieo thơ lên vạt nắng gầy
Nghe cây tí tách nảy đầy mầm xuân.
 phung van ban - phung ban @.1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen
(Ngày 06/12/2011 22:23:43)
1 VẦN THƠ
vần thơ rong ruổi mỏi mòn
Tìm người tri kỷ có còn nơi đây
Lẻ loi bóng nhạn hao gầy
Mong tin nhạn báo những ngày đầu xuân
2 DÙ CHO
"Dù cho sông cạn đá mòn"
Lời thề thủa ấy vẫn còn nguyên đây
Triền đê,vạt cỏ,trăng gầy
Chứng minh giây phút những ngày mộng xuân
3 CHỜ AI
Chờ ai đỏ mắt mỏi mòn
Bao nhiêu âu yếm giận hờn từ đây
Trăng soi tỏ,hạt mưa gầy
Trăch ai sao chẳng dâng đầy tình xuân
4 SAO KHÔNG HONG LẠI
Trăng trong thao thức đêm mòn
Vần thơ đứt đoạn tủi hờn là đây
Thương em dáng ngọc hao gầy
Sao không hong lại những ngày mộng xuân
5 THƯƠNG EM
Thương em xuân sắc héo mòn
Sao không kết ngãi vuông tròn từ đây
Lệch duyên thân ngọc vai gầy
Tương tư bóng nhạn vui vầy hội xuân
 Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.
(Ngày 06/12/2011 21:45:54)
Trương Thị Tiền
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Lang thang trên lối xưa mòn
Biết chăng mùa cũ có còn đâu đây
Chợt nghe chiếc lá thu gầy
Rớt vào nỗi nhớ vỡ ngày nắng xuân.
XUÂN PHAI
Di về qua lại lại lối mòn
Tìm mùa hương cũ...Thôi còn chi đây?!
Còn mùa trăng khuyết hao gầy
Nghiêng qua vực thẳm nhạt nhòa dáng xuân.
ĐỢI XUÂN
Tình ai dẫu có khuyết mòn
Vầng trăng kỹ niệm vẫn tròn đâu đây
Đêm còn một nhánh hao gầy
Vẫn mong mai đẹp lại ngày nắng xuân.
 Quang Tam - tranquangtam35@yahoo.com - 01218753661 - Tp Ho Chi Minh
(Ngày 06/12/2011 21:14:45)
Quang Tâm
NỖI NHỚ QUANH ĐÂY
Nhớ ngừoi, thân xác mỏi mòn
Mà sao nỗi nhớ vẫn còn quanh đây
Tóc mây đan rối tay gầy
Đông về lại nhớ tháng ngày đang xuân
 Nguyên Xuân - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng
(Ngày 06/12/2011 17:24:06)
ĐỢI NẮNG
Hoa còn nở ở lối mòn
Hương còn đọng lại, bóng còn đâu đây.
Lòng riêng tựa giọt mưa gầy
Thấm vào lối nhỏ đợi ngày nắng xuân.
TÌNH XUÂN
Dáng xinh lướt nhẹ lối mòn
Tóc hương hoa bưởi thoảng còn đâu đây.
Em như một đóa cúc gầy
Sắc hương tinh khiết đọng đầy tình xuân.
TRỞ VỀ NHÀ CŨ
Bước chân thơ thẩn lối mòn
Mái tranh nhà cũ chẳng còn nơi đây
Rưng rưng nhớ rặng tre gầy
Hoa xoan tím ngát rơi đầy lối xuân.
 Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa
(Ngày 06/12/2011 16:57:17)
Nguyễn Trọng Liên
HOÀI NIỆM
Rừng xưa đã khép lối mòn
Hoa đêm - Trăng nhạt vẫn còn nẻo đây!
Dưới bàn chân, lá khô gầy
Hoài niệm ơi! Nhứ lại ngày xanh xuân.
 Huong Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - LLB Luc Bát Đoàn Thi Điểm ( HY )
(Ngày 06/12/2011 14:15:42)
NHỚ
Ta nay về lại lối mòn
Qua bao năm tháng vẫn còn nơi đây
Đêm buông nhìn ánh trăng gầy
Nhớ người hôm ấy rắc đầy sắc xuân
 Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội
(Ngày 06/12/2011 11:24:54)
Họa thơ tuần thứ 46
1) ĐỢI CHỜ
Từng cùng nhau dạo đường mòn
Bóng hình người ấy đang còn ghi đây
Chờ nhau sắc lụn hao gầy
Mà ai cứ tưởng như ngày còn xuân.
2) XUÂN BẤT TÁI
Hỡi ai môi mỏng,má mòn
Xuân xanh ngày ấy có còn không đây
Thề xưa chốc đã hao gầy
Lời rằng xuân khứ không ngày lai xuân.
3) HONG TÌNH
Thề xưa đậm mãi chẳng mòn
Những lời anh dặn như còn mãi đây
Tình hong ủ ấm mái gầy
Để em nhớ lại những ngày tuổi xuân.
PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI
 Nguyễn Thanh hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên
(Ngày 06/12/2011 8:15:22)
Tham gia thi họa tuần 48
1 - ĐÁ MÒN
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tình xưa nghĩa cũ vẫn còn nguyên đây
Quản chi nắng rát mưa gầy
Nhớ bao kỷ niệm những ngày mưa xuân.
2 - CUỐI XUÂN
Tháng năm đi lại lối mòn
Mong em hong lại cái còn ở đây
Nhớ thời "bao cấp" hao gầy
Bây giờ no đủ quên ngày hồi xuân
3 - VẾT CHÂN
Đường đi in vết chân mòn
Bãi xưa, bến cũ như còn khắc đây
Mẹ đi thân đã yếu gầy
Mồ côi một lũ không ngày đón xuân
4 - TAY GẦY
Trăm năm nước chảy đá mòn
Lời thề vàng đá vẫn còn đâu đây
Thương ai đan ngón tay gầy
Mộng mơ đành để những ngày sang xuân.
5 - MỘT HAI
Yêu em chẳng ngại lối mòn
Nụ hôn đọng lại dỗi hờn còn đây
Một thương hai nhớ vai gầy
Có hồng quên đỏ, thu này quên xuân.
6-12-2011
Nguyễn Thanh Hà
nguyenthanhhahy@gmail.com
 Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
(Ngày 06/12/2011 5:38:18)
Công Văn Dị
DẤU XƯA
Dấu xưa còn đọng lối mòn
Gót son nhẹ lướt hương còn đâu đây
Tóc buông tựa nhánh liễu gầy
Nụ cười e ấp dâng đầy tình xuân.
 Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình
(Ngày 06/12/2011 5:11:41)
ĐỢI NGÀY NẮNG XUÂN
Dẫu em ngại nhớ...lối mòn
Bởi bao mặc cảm vẫn con nguyên đây.
Mặc cho vầng sáng hao gầy
Vẫn chăm hoa nụ , đọi ngày nắng xuân.
 VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - 3/1 Hải Phong , Long Hải , Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 05/12/2011 21:42:42)
MÔI EM CÒN THẮM
Thời gian dù có mỏi mòn
Người xưa mộng vẫn no tròn tình đây
Thời gian trôi , mối tình gầy
Môi em còn thắm như ngày đương xuân
CHỜ
Ta chờ ta đợi mõi mòn
Ai đi xa lắc hình còn quanh đây
Đêm khuya nữa mảnh trăng gầy
Nghỉ thương bạn cũ đọa đày tuổi xuân
ÚA GẦY
Núi cao mưa cũng xói mòn
Nhưng sao cảnh cũ chờn vờn đâu đây
Người xưa nhan sắc úa gầy
Bơ thờ vóc ngọc u hoài tuổi xuân
Vân Huỳnh
 Bùi Văn Thanh - mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
(Ngày 05/12/2011 20:43:01)
HÃY TRỒNG LẠI RỪNG
Phá rừng nước chảy bào mòn
Đất đai xơ xác ... lòng còn gì đây?
Vẫn là dáng Mẹ còm gầy
Hãy trồng rừng lại những ngày đầu xuân
05/12/2011
 hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ
(Ngày 05/12/2011 20:22:50)
Hà Văn Cẩm
CHƯA MÒN
Nụ hôn thuở ấy chưa mòn
Cả hương thơm nữa vẫn còn đâu đây
Cây Đa dáng đã hơi gầy
Tháng năm trôi chảy vẫn đầy nét xuân
 Y Lang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - TP Ho Chi Minh
(Ngày 05/12/2011 20:14:25)
Y Lang
CÒN ĐÂU
Chờ ai mắt mỏi hơi mòn
Mây tan trăng bạc, ta còn ngồi đây
Nhớ ai vóc ngọc hao gầy
Còn đâu dáng dấp những ngày còn xuân
(Lucbat.com tuần 48 )
 Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 098478197 - Trung âm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội
(Ngày 05/12/2011 14:59:04)
Đào Hồng Hoạt
VỌNG QUÊ
Vọng quê mắt đá đã mòn
Đồng sâu ruộng cạn vẫn còn ai đây
Chồng con gánh nặng vai gầy
Ôm thân áo mỏng, mưa dầy hạt xuân
 Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh
(Ngày 05/12/2011 14:58:04)
Cao Trần Nguyên
ĐI
Cũng chỉ là một lối mòn
Mà sao đi mãi vẫn còn ở đây?
Bóng nghiêng, dáng mỏng, hình gầy
Muốn còn đi tiếp phải dầy dạn...Xuân!
 Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
(Ngày 05/12/2011 13:15:03)
Nguyễn Minh Quang
CHỜ EM
Chờ em lòng dạ mỏi mòn
Giận anh từng ấy vẫn còn đó đây
Bây giờ anh đã hao gầy
Chờ em chờ mãi đong đầy sắc xuân!
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 05/12/2011 10:13:11)
Phạm Văn Tự
TÌNH THƠ
Sớm khuya thao thức mỏi mòn
Chắt chiu gom nhặt mất-còn đó đây
Gần xa trăng gió hao gầy
Tình thơ non nước tràn đầy sắc xuân !
 Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình
(Ngày 05/12/2011 8:56:25)
Phạm Minh Giắng
HỒI XUÂN
Lên non cỏ lấp lối mòn
Đường vào tim dấu cũ còn nguyên đây
Nhớ nhung mòn mỏi thân gầy
Mưa hoa cho ngọn tình này hồi xuân
 Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ
(Ngày 05/12/2011 6:50:26)
BÉO - GẦY
Nỗi đau mãi mãi chẳng mòn
Nuôi ai sung sướng béo tròn nào đây ?
Béo cứ béo
Gầy cứ gầy
Mùa đông rét nướt
Nuôi ngày thanh xuân !
MẸ TÔI !
Mẹ ơi ! năm tháng héo mòn
Tứ thân nón chảo như còn đâu đây
Liêu xiêu bóng mẹ hao gầy
Một đời mà chẳng đong đầy nét xuân
TĐK
 Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội
(Ngày 05/12/2011 0:32:03)
Tú Lục Bát
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Những ai mong ước mỏi mòn
Giảm cân eo ót... vẫn còn cách đây
Uống như thuốc... béo thành gầy
Giữ cho dáng dấp tháng ngày mãi xuân.
 Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh
(Ngày 05/12/2011 0:17:24)
Kim Lang
SỐNG
Lời rằng nước chảy đá mòn
Khi thương trái ấu vẫn tròn chi đây?
Cao chê thấp, béo chê gầy
Làm sao ăn ở cho đầy tuổi xuân?
 vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988 204 796 - Khu 21 - TTTân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu
(Ngày 05/12/2011 0:10:28)
Thanh Phương
LỐI XƯA
Dắt em về lại lối mòn
Bao nhiêu kỷ niệm như còn đâu đây!
Chiều quê nghiêng bóng tre gầy
Trời hiu hiu rét giăng đầy mưa xuân.
 Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc
(Ngày 04/12/2011 21:47:58)
Trần Tá
QUÊ
Quê xưa là những lối mòn
Cảnh quê nhớ lại như còn đâu đây
Tháng ba,tháng tám héo gầy
Quê giờ thay đổi từng ngày sắc xuân .
CON ĐƯỜNG MẸ QUA
Mẹ qua mưa nắng lối mòn
Bao năm xa mẹ ,như còn nơi đây
Vẫn nghiêng dáng mẹ hao gầy
Mẹ đi xa mãi ...một ngày mùa xuân !
TÌM VỀ
Vẫn bao mong đợi mỏi mòn
Người xưa cảnh cũ như còn quanh đây
Nhớ nhung ấp ủ ,hao gầy
Tìm về bến cũ rắc đầy mưa xuân .
T T
 Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Hà Nội
(Ngày 04/12/2011 21:47:26)
Ngô Nguyễn
ĐỢI CHỜ
Kẻ đi,người ở héo mòn
Những lời hẹn ước vẫn còn đâu đây
Dáng chiều bóng lẻ thân gầy
Vẫn mong có được những ngày nắng xuân.
|