Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ của các thành viên CLB Lục Bát Hải Phòng (28/11/2011) 

  (Lucbat.com) - Ra mắt vào tháng 7/ 2011, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng với hơn 70 thành viên đã duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng vào sáng Chủ nhật tuần thứ ba trong tháng tại Hội trường Nhà Văn hoá Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Lucbat.com  xin giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của hội viên Câu lạc bộ Thơ Lục bát Hải Phòng.

 

Các thành viên Ban chủ nhiệm

  BẤT CHỢT NGÂU

Mưa đâu mưa tự đường vòng
Sợi mưa  giăng mắc tơ lòng người ơi
Sụt sùi em, sụt sùi tôi
Mưa ngâu bong bóng cả đôi sụt sùi
Tán cây che chở hai người
Buồn thương ánh mắt nụ cười trao nhau
Mặc cho trời đổ mưa mau
Mượn câu lục bát bắc cầu ta qua
Thương thầm đời lắm phong ba
Tương tư chi mấy cũng là mơ thôi
Em về bên ấy xa xôi
Mình tôi ở lại giữa trời mưa ngâu.

  (Tác giả Đào Trọng)

 NHỚ MẸ
(Ngày sang áo cho Mẹ)

 
Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Đêm nay còn nắm xương trông xót lòng
Ba năm khắc khoải chờ mong
Ba năm nhớ mẹ ròng ròng lệ tuôn
Đời mẹ tần tảo sớm hôm
Chín lần sinh nở nuôi con nhọc nhằn
Trọn thời bao cấp khó khăn
Mồ hôi đẫm áo nếp nhăn một đời
Nắm xương đen đúa rõ rồi
Đâu được vàng óng như người thảnh thơi
Nước thơm tắm gội hương trời
Đưa trong quan quách về nơi cha nằm
Đôi tòa tháp mộ song song
Vẹn tròn ước nguyện ấm lòng mẹ cha
Đêm nay sương lạnh buốt da
Chẳng bằng thương xót mẹ cha bội phần
Tiếng gà gáy sáng trong ngần
Họa lời chúc mẹ vui nằm bên cha.
 
(Tác giả Nguyễn Sơn Thủy)
 
QUÁN THU

 Quán thu treo biển tâm giao
Bên đường mời gọi bước vào hàn huyên
Rót lên một chén ưu phiền
Sẻ chia với bạn qua miền đắng cay
Một hơi thuốc khói quê say
Cho vơi bao chuyện lắt lay oan tình
Trang thơ bên bóng bên hình
Còn câu chữ để chúng mình trao nhau
Quán thu bắc những nhịp cầu
Cho bao lưu luyến trong mầu sang thu.

(Tác giả Minh Trí)
 
 
CHIA ĐÔI
Tặng nhà thơ Thúy Ngoan

 Nỗi buồn chị ước đánh rơi
làm em thấp thỏm cầu nơi cửa thiền
người duyên thơ vẫn cứ duyên
câu thơ đêm lạnh như truyền như trao
tình quê thu bão ầm ào
góp gom bảy vía ước ao gửi trời
chị ơi buồn cứ chia đôi
chia năm chia bảy cho người ta lây
đông sang đong vực nhớ đầy
vần riêng tặng chị ngày ngày thêm vui.

(Tác giả Đinh Thường)

   TẦN TẢO

 Vợ tôi tần tảo bán buôn
thời gian ở chợ nhiều hơn ở nhà
nắng thì nắng đến cháy da
mưa thì mưa đến xót xa gánh hàng
sớm đi vội quáng vội quàng
chiều về trời đã ánh hoàng hôn qua
bán thì quả ổi quả na
mớ rau cùng với dưa cà thế thôi
loanh quanh tìm một chỗ ngồi
nón mê làm quán giữa trời gió sương
nhiều khi rong ruổi trên đường
lời em khản giữa phố phường bán rao
anh làm thơ chẳng xu nào
mà em vẫn cứ ngọt ngào ấm êm
bài thơ anh viết tặng em
ngày mai đi chợ vai mềm bớt đau
cùng theo quang gánh bán rau
thương em thơ cũng bạc đầu xót xa.

  (Tác giả Lương Thế Phiệt)

LỜI RU TỪ TRÁI TIM ANH

 Nỗi buồn trả lại cho sương
Sầu riêng gửi gió đêm trường mang đi
Còn bao nhiêu nỗi hàn vi
Rót vào cho hết cạn li với hồn
Tiếng lòng ngân vỡ cô đơn
Làm tan cả những giận hờn gió mây
Giao bôi với mảnh trăng gầy
Thì thầm với mắt lá cây cuối vườn
Nghe lòng mạch sống trào tuôn
Văn chương là bạn trên đường bão giông
Ta như cỏ dại trên đồng
Phong ba vùi dập chất chồng vẫn xanh
Ngủ đi em giấc ngon lành
Lời ru từ trái tim anh ngọt ngào.
(
Tác giả Đỗ Bá Cung)

Một buổi họp giữa Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB

ĐƠN ĐỘC

 Con thuyền độc mộc đơn côi
Lẻ loi trên bãi đất bồi phù sa
Thuỷ triều lên xuống vào ra
Tưởng ăm ắp nước thề mà hư không
Những là chín đợi người mong
Có ngày gió đến thuyền dong đất trời
Ngày dần rụng, tháng dần vơi
Con thuyền đơn độc nằm phơi nắng tàn
Duyên tình rớt một chấm than
Đưa tay lựa phím cung đàn đứt giây
Buồn tình ngắm gió trông mây
Quanh mình sóng vẫn xô gầy hoàng hôn.

  (Tác giả Kim Cúc)

 SÔNG QUÊ

 Cúi đầu lạy trước sông quê
Bao năm bươn trải có về được đâu
Nhìn dòng sông thấy mà đau
Nước sông nay đã đổi màu thời gian
Cảnh xưa người cũng hoang tàn
Bên bờ sú vẹt chặt quang hết rồi
Lấy đâu chỗ đậu cò ơi
Chẳng còn bãi để kiếm mồi, cò con
Bến xưa nay cũng chẳng còn
Bóng cây đa thoắt héo hon trong lòng
Âm thầm gạt lệ vào trong
Bần thần nhìn lại một lần, con đi.

  (Tác giả Tường Văn)

   NỖI NIỀM

 Em về thăm lại chốn xưa
Chiều nay gió thoảng lay đưa động cành
Tìm nơi ký ức tuổi xanh
Mà bao năm xá chẳng lành vết đau
Ngậm ngùi gom giọt lệ sầu
Nhỏ vào từng hạt mưa ngâu cuối mùa
Chắp tay vái trước cửa chùa
Cầu xin một chiếc lá bùa cho nhau
Ngờ đâu lỡ mối duyên đầu
Lòng em tê tái dãi dầu thời gian
Dù rằng đò đã sang ngang
Nổi trôi bến lở đẫm hàng mi cong
Ngỡ như ai đó chờ mong
Con về sưởi ấm nửa lòng… đơn côi.

  (Tác giả Thúy Bảy)

 VƯỜN NHÀ

 Cuối tuần con lại về nhà
thắp hương khấn lậy mẹ cha đôi lần
cau già gầy guộc đầu sân
từ ngày vắng mẹ úa dần lá rơi
cha đi khuất bóng lâu rồi
đầu đông bưởi cứ rụng hoài theo cha
khẳng khiu trơ trọi cành na
đung đưa mấy quả dừa già vênh vao
chim vườn chót vót trên cao
đâu còn thánh thót ngày nào thiết tha
căn nhà vắng bóng mẹ cha
tiếng con cu gáy ngân nga điệu sầu
mồ côi hoa đỏ một màu
đong đầy nỗi nhớ thẳm sâu vườn nhà.

 
(Tác giả Sơn Thủy)

   TƯƠNG TƯ

 Tôi ngồi thả khúc ca dao
Trượt đà rơi xuống cầu ao nhà nàng
Đi tìm lục bát gửi sang
Mong duyên có bén cô hàng xóm ơi
Đi xa mới mấy năm trời
Đâu rồi cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hương bồ kết cứ chập chờn
Bay từ mái tóc chờn vờn má tôi
Ai tương tư có một thời
Còn tôi ôm mộng cả đời tương tư

 
(Tác giả Hoàng Minh Luyện)


Cùng chụp ảnh lưu niệm

CHỢ NA

 Tìm em, cô gái chợ Na
Quê ở phía Bắc huyện nhà Thuỷ Nguyên
Mỗi năm chỉ có một phiên
Người mua kẻ bán chỉ tuyền là Na
Tôi về tìm mối tình xa
Tìm người đôi mắt liếc qua cháy long
“Đa mang lên phải đèo bòng”
Tôi về gỡ mối bòng bong bấy giờ
Hỏi cô em gái ngây thơ:
Mắt Na đã mở- Bao giờ chín em
Na dai mắt mí cát phèn
Na bở mắt mở hạt đen thắm nồng
Em là cô gái chưa chồng
Anh mua rồi hỏi em không dám chào
Quả na nhiều mắt như sao
Gửi lời tâm sự với bao nỗi niềm
Hôm nay không phải chợ phiên
Không mua na được, ưu phiền tại sao.

  (Tác giả Nguyễn Văn Hưởng)

 
CHẠM MÔI 

Gặp nhau vừa chạm mắt thôi...
Mà như đã gặp từ thời ngày xưa
Dáng chiều đôi mắt ướt mưa
Bờ môi muốn chạm trao đưa hương tình
Biển đêm chỉ có hai mình
Đôi bờ môi ấm lần tìm trong đêm..!

  (Tác giả Đào Vinh)

 
LỬA

 Nhen lên đốm lửa trong lòng
Thả vào trang giấy đôi dòng thơ tôi
Quên đi đau đớn, khóc, cười
Giận mình để lỡ mai người yêu ta
Cười đi dẫu đã chiều tà
Khóc lên một tiếng như là trẻ thơ.

  (Tác giả Trần Tích Thiện)

   LỜI CỦA CÁT

 Cát mãi là cát mà thôi
Chẳng như đất sét để người thủ công
Lỡ bồi vẫn ở bên sông
Gió mưa chi để cuộn lòng cát đau

  (Tác giả Mi Pha)

 
LỤC BÁT BAN MAI

 Bơ vơ giữa chốn thị thành
Nằm nghe mưa gõ mái gianh quê nhà
Bạc đầu lận đận đường xa
Nghe con gió lẻ la đà khắp nơi
Đời nghiêng trượt bến sông trôi
Ngửa niềm tin thấy khoảng trời trắng phau
Ngỡ mình dò được nông sâu
Mải theo chẳng kịp bắc cầu vượt qua
Ban mai thao thiết tiếng gà
Năm canh khắc khoải quê nhà trong mơ.

  (Tác giả Hoàng Khôi)

 

 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn vũ long - Batlay_saoroi_tinhyeu@yahoo.com - 0927 68 51 52 - Tânbinh,langminh,xuânlộc,đn  (Ngày 05/09/2012 0:38:27)

-YÊU NHẰM-
Nhặt chi cái sợi tóc em!
Cứ sợ mất rồi từng đêm gối đầu
Dặn lòng không trả lại đâu
Dẫu em thấy vắng trên đầu nhận ra!
Cái hôm em đến chơi nhà
Ta nhìn tóc chợt mình ta cười thầm
Em về giận buổi ghé thăm
Còn ta hốt hoảng tiếc dăm tiếng cười
Yêu nhầm một sợi tóc rơi
Mà đánh mất cả một thời tóc em
Ai mua ta bán nỗi niềm?!
Đón xe lục bát đi tìm người xưa!
-SAO_KHUYA -(bút danh)

  Phan trung Thuân - phanthuananphat@gmail.com - 0944533225 - Nghệ An  (Ngày 01/09/2012 14:40:23)

Mệ ra được có hai hôm
Lại về bởi nhớ mảnh vườn trong quê
Con đưa mệ tới bến xe
Chỉ hai cây số mà lê thê dài

Bựa qua bựa tể là hai
Bốn mươi tám tiếng ra ngoài này chơi
Các con bận việc chẳng ngơi
Ở nhà với cháu , cháu chơi với bà .

Cháu thơ tuổi chửa tròn ba
Chưa quen tiếng , mặt , hơi bà , còn e
Thì thầm bà kể cháu nghe
Chuyện quê chuyện quán chuyện về xa xưa

Ban mai , nắng xế qua trưa
Hoàng hôn xuống muộn con chưa thấy về
Ở đây cũng cảnh đồng quê
Cũng bờ ruộng với triền đê lượn vòng
Ngoài sân bà cháu cùng mong
Nhìn xe cộ lại trông người đi ngang

Rưng rưng ngấn lệ hai hàng
Mẹ thương con cháu việc làm lênh đênh
Thương con lại tủi phận mình
Lòng Già chỉ có cái tình thương thôi

Trong tay bà , cháu ngoan ngồi
Cháu thơ đã hiểu lòng bà , bà ơi !
Gió sương vất vả một đời
Đến khi tóc bạc chưa vơi lòng bà

Tàu đầy chuyển bánh ra ga
Tiếng còi ngân vọng nghe xa lắm rồi
Mệ về khỏe nhé mệ ơi
Cho con kính gửi mấy lời hỏi thăm .

 

  Nguyễn Thiện Văn -  - 01227963442 - Núi Đèo Thủy Nguyên Hải Phòng  (Ngày 14/03/2012 23:10:51)

Thơ lục bát của hải phòng hay nhưng chưa thấy mấy bài có ấn tượng sâu sắc .ở đây khá nhất là bài Tần tảo của TG Lương Thế Phiệt .còn bài Sông quê cuẩ TG Tường Văn câu kết hình như không phải thơ lục bát .Tôi không biết làm thơ nhưng tôi thiết nghĩ đã đưa lên mạng cần cân nhắc kỹ vì dẫu sao các anh các chị là những con chim đầu đàn của CLBLB Hải Phòng
phải thể hiện uy tín và chất lượng tôi tin sau các bạn còn nhiều cây bút viết tốt nhưng có điều kiện tham gia mong các bạn vận động thêm để CLBLB ngày càng chất lượng hơn .Chúc các bạn mạnh khỏe có nhiều tác phẩm xuất sắc .
 

  Nguyễn Đắng - gaynhuquecui@yahoo.com.vn - 01672784437 - Xóm 1, Kỳ Vân, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng  (Ngày 22/02/2012 21:12:42)

Cô chú thân mến!
Thơ của các cô các chú làm cũng rất hay ạ. Hôm nay, cháu mạo phép xin được gửi thêm một bài nữa để cùng góp vui văn nghệ ạ. Cháu chúc các cô các chú mạnh khoẻ và thành công trong cuộc sống!

- Tặng Phương muội.
Nhân ngày 8-3.

Dầm mưa gió bấc tháng hai,
Mùa đông lạnh giá muội gài vào tim.
Đêm qua huynh thức trắng đêm,
Bên ngọn đèn nhỏ im lìm thế nhân.
Thương muội chẳng mấy người thân,
Huynh là gác nhỏ đỡ đần gió mưa.
Muội ơi! Cũng đã mấy mùa,
Muội hay thầm khóc gió lùa năm canh.
Nhớ hồi nhận được chiếc khăn,
Khăn hồng muội gửi năm xưa về nhà.
Mùa đông giá rét nơi xa,
Tấm khăn ấm cả căn nhà xác xơ.
Tàn canh buông xuống mịt mờ,
Hoa bòng mới nở muội giờ ra sao?
Rồi cho đến một hôm nào,
Ngang qua xóm nhỏ huynh vào ghé thăm.
Nhà muội dệt cửi chăn tằm,
Cơm rau hai bữa quanh năm mặn mà.
Tình quê thắm mối tình xa,
Cha mẹ mất sớm còn bà ở bên.
Thời gian đếm những muộn phiền,
Thương đôi mắt muội liên miên cõi lòng.
Cầu tre đã bắc ngang sông,
Nhưng còn hạnh phúc ngóng chông ngày về.
Gập ghềnh dẫn tới con đê,
Chiều tà buông xuống đường đi lối mòn.

*** *** *** ***

Muội ơi còn nước còn non,
Còn nhiều khó nhọc huynh còn làm thơ.
Ngoài kia xa lắm xa mờ,
Huynh lại mong nữa cũng mơ mộng vàng.
Và rồi muội hết gian nan,
Và rồi muội sẽ bình an thật nhiều.
Mái nhà đầm ấm thương yêu,
Ba gian thắm một nắng chiều nghiêng nghiêng.

(Trích "Nghìn năm bến cũ").
- Nguyễn Đắng.

  Nguyễn Văn Cường - gaynhuquecui@yahoo.com.vn - 01672784437 - Xóm 1, Kỳ Vân, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng  (Ngày 19/02/2012 15:33:30)

Muội về thăm huynh.

Ngày dài sống những quanh năm,
Và rồi muội sẽ về thăm huynh mà.
Nguyễn huynh cô độc ngoài xa,
Phương muội đất khách nhớ nhà thầm mong.
Phù du huynh dấu trong lòng,
Bên ngọn đèn nhỏ lửa hồng heo may.
Đêm qua khéo lắm lạ thay,
Trong cơn đau ốm nào hay huynh ngờ.
Muội về thăm lúc bơ vơ,
Hát ru huynh ngủ câu hò ngày đi.
Còn những hôm lúc trưa hè,
Hoà vào giấc mộng tìm về đêm đêm.
Huynh giật mình bỗng lặng im,
Hình như dáng muội còn in quê nhà.

- Nguyễn Đắng.

  Lê Xuân Lựa - tieuhoc-laixuan@thuynguyen.edu.vn - 0313673038 - Lại Xuân Thuy nguyên hải phòng  (Ngày 30/01/2012 16:09:35)

Cuối chiều lối ấy đang mưa
Lo em ướt áo tôi chưa dám về
Ngóng theo hun hút bờ đe
Liêu xiêu cánh vạc có về đến nơi?
Mưa đừng ướt áo em tôi!
Áo em ướt nước mắt người đỏ sa.

  Nguyễn Trọng Khôi - nguyentrongkhoi.hp@gmail.com - 0913392780 - 2/16/76 Ngô Gia Tự Hải Phòng  (Ngày 14/12/2011 13:34:38)

Câu lạc bộ thơ ở Hải Phòng đã có nhiều, mong CLB Lục bát là trung tâm của nguồn thơ dân gian giản dị để công chúng được thụ hưởng những bài thơ hay về nội dung và vần điệu . Chúc CLB với những nhân tố nhiệt tâm và hăng hái duy trì và phát triển CLB ngày càng đông vui và chất lượng. Mong Hội viên CLB đưa nhiều sáng tác lên mạng để công chúng được thưởng thức

  Bùi Đức - buidinhduc87@gmail.com - 0938721346 - Biên Hòa, Đồng Nai  (Ngày 06/12/2011 20:17:56)

Cháu cũng người Hải Phòng vào đọc thơ các cô chú cũng muốn góp vào 1 bài thơ. Chúc cô chú luôn mạnh khỏe công tác tốt.

HÁT CHO MỐI TÌNH ĐẦU

Hát cho em mối tình đầu

Nửa sao hạnh phúc nửa đau đớn nhiều

Ghi ta gẩy khúc thương yêu

Vòng tay ôm ấp cả chiều xa xưa

Chia đôi vỡ vụn giọt mưa

Tìm đâu ngày tháng đón đưa trong đời

Trải qua vô cảm kiếp người

Lẻ loi chân bước giăng trời lạnh căm

Tiếng yêu đầu mãi âm thầm

Một mình góp ước khôn cầm nhớ nhung

Bờ vai khao khát hơi nồng

Còn ai vẫn đứng ngóng trông ai hoài

Về đi bóng trăng qua đồi

Về đi tia nắng tả tơi nhạt màu

Về đi một thuở có nhau

Làn môi run nhẹ cơn sầu vụt bay

Thời gian trôi mấy ai hay

Tìm người khờ dại vơi đầy bên sông

Đông chưa về giá băng lòng

Lặng câm chờ đợi rêu phong tâm hồn

Em không về nỗi cô đơn

Bài ca đã hết tôi còn ngồi đây.

Bùi Đức

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu đề ,Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 04/12/2011 20:35:59)

Thơ của các bạn HP rất hay, rất đều tay
mong đợi những sáng tác mới của các anh chị
Trần Trọng Tâm - NĐ

  Nguyễn Thỉnh - nguyenthinh24@gmail.com -  - Ninh Bình  (Ngày 29/11/2011 17:50:13)

Trong tất cả những chùm thơ của các câu lạc bộ Lục bát tôi thấy đây là chùm thơ hay nhất!
Xin cảm ơn BBT
NT

  nguyen cong long nhat - longnhat@yahoo.com - 0946505175 - phu son tan ky nghe an  (Ngày 28/11/2011 20:25:40)

Chùm thơ của CLB Lục bát Hải Phòng rất hay

  hoang duc thang - DUCTHANGVP@YAHOO.VN - 0362584975 - vu phuc thai binh  (Ngày 28/11/2011 19:14:56)

CHÙM THƠ NÀY HAY

Các bài khác: