Thứ sáu, 26/04/2024,


Hoàng Vân Khánh (31/10/2008) 

 

Tác giả HOÀNG VÂN KHÁNH sinh ngày 16/10/1982.

Còn có bút danh khác là Phan Khánh Thy.

Cử nhân Văn chương - Đại học Sư phạm Huế 2004.

Hiện là Giáo viên Trường THCS Nghi Lộc I, Nghệ An.

Đại diện của website wwwlucbat.com tại Nghệ An.

Đã có thơ đăng trên các Báo: Tài Hoa Trẻ, Phụ nữ, Thừa Thiên Huế, Nhi đồng TP HCM… và góp mặt trong nhiều thi tuyển.

 

Đã in:

- Gương mặt thời gian (thơ in chung), NXB Thuận Hóa (2002);

- Ru mùa heo may (thơ), NXB Nghệ An 2008.

 

Sắp in:

- Trong cõi người ta (thơ);

- Vườn cổ tích (Thơ thiếu nhi);

- Điện thoại: 01239 013299.

 

 

 

TÔI VÀ MỘT KHUYA

 

Một khuya rơi vỡ giọng đàn

Em về nín lặng, võ vàng tình tôi

Vỗ chi con sóng luân hồi

Kiếp phù sinh đã một đời lãng du

 

Dệt thêu ngọt đắng bao mùa

Có em, mây trắng gọi mưa về ngàn

Suốt đời tôi mãi lang thang

Một khuya bỗng gặp ngỡ ngàng tình em

 

Ừ thôi, trong giấc muộn phiền

Có em, gió mát ru thêm cõi tình

Quờ tay chạm phải tay mình

Xa em, khuya vằng buồn tênh bên đời

 

Này em, dịu ngọt bờ môi

Về đây tôi hát một lời du ca

Kìa em biển gọi hiền hòa

Nằm nghe tôi kể thật thà cõi tôi.

 

 

 

 

TÌM

 

Ơn trời trong cõi nhục vinh

Một hôm nhìn lại tìm mình trong ta

Tìm đen trong trắng thật thà

Tìm tiên trong quỷ, tìm ta  trong mình

 

Tìm người kiếp sống phù sinh

Sướng vui, buồn khổ như hình thảnh thơi

Sống cho đáng kiếp con người

Đục - trong - thiện - ác một đời quẩn quanh

 

Tìm về cửa Phật cầu linh

Bỗng nghe đời réo đầu ghềnh thác tuôn

Tìm về mây trắng cội nguồn

Để nghe cay đắng dặm trường đã qua

 

Dạ còn ta với một ta

Lặng yên ngồi hát, la đà cỏ cây…

 

 

LỤC BÁT EM VÀ TÔI

 

Em hồng hoang, tôi hồng hoang

Cứ như vườn cấm địa đàng thoát ra

Lời yêu sao đến thật thà

Đã rồi dấu vết vỡ òa trong nhau

 

Em ngày xưa, em ngày sau

Vẫn nguyên sơ cái buổi đầu vừa quen

Tôi là tôi, em là em

Mà như chung một nỗi niềm đầy vơi

 

Đất trời cũng chỉ vậy thôi

Tan trong vũ trụ ngọt bùi của em

Mây ngàn năm cứ trôi êm

Em ngàn năm nữa vẫn mềm cỏ xanh…

 

 

VẼ

 

Ngồi buồn tôi vẽ cõi tôi

Một gương mặt cũ bỗng ngời sắc xuân

 

Lạ chưa? Trong chốn tình trần

Buông lơi câu hát kết thân tiếng người

 

Niềm vui lười biếng ghé chơi

Còn đây  nước mắt khóc người dửng dưng

 

Ô hay bão nổi mịt mùng

Mà sao rưng rức buốt lòng cõi tôi.

 

 

 

 

BUỒN ĐÊM

 

Vịn  vào chiếc lá nhé em

Cho ta làm giọt sương mềm trắng trong

Rơi đi cho thỏa nỗi lòng

Thấm vào đất mẹ ước mong xanh đời

 

Buồn làm chi nữa ta ơi!

Xin làm cỏ biếc xanh lời chân mây

Héo hon là đám đất này

Dưới mưa cỏ mọc dầy dầy nhựa xuân

 

Cho ta làm sóng một lần

Choa nghiêng nhịp đập bờ gần bờ xa

Biển kia ru ngọt hiền hòa

Cớ sao để sóng vấp va cõi lòng

 

Thì thôi, buồn thế là xong

Ta về nhìn lại gương trong thấu mình

Lạ chưa, tìm giữa lênh đênh

Nửa đời sương khói gặp mình hóa đêm.

 

Hoàng Vân Khánh

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Văn Nam - levannam1181@gmail.com.vn - 0975416820 - Tĩnh Gia, Thanh Hoá  (Ngày 28/09/2011 21:08:59)

Chúc Khánh luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Thân: Nam Nga

  Hoàng Anh Tuấn - hamdzuifacebook@gmail.com - 01239 013299 - Việt Nam  (Ngày 13/04/2010 11:02:23 AM)
            Thơ của bạn rất hay. Ngưỡng mộ bạn quá. Rất vui nếu được làm quen
          YM: lua_phan_phan_lua
  phan thi kim dung  - kimdungphanthi@ymail.com -  - xom 14 _ nghi kim thanh pho vinh   (Ngày 26/09/2009 04:24:23 PM)
em,la hoc sinh cua co tai lop 11a3 , nhung bai viet cua co deu gay cho em mot cam xuc khac nhau , va mot tinh cam ji do tu co cho em . em chuc co mai thanh cong tren con duong su nghiep van chuong ma co da chon ,
Các bài khác: