Thứ năm, 25/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 46 năm 2011 (17/11/2011) 
Tuần 46 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ YÊU THƯƠNG BAO ĐỦ của tác giả Minh Luyện (ĐT: 01262.435.283 - Hội viên Thơ CLB Hữu nghị Việt Tiệp - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng).
 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Minh Luyện
YÊU THƯƠNG BAO ĐỦ
Khéo tay buộc được buổi chiều
Nhẹ thôi anh… Lỡ tuột nhiều gió bay
Đã từng muối mặn, gừng cay
Yêu thương bao đủ cho say chiều tà?
 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - w.w.w.namphonglengu. google.com.vn. -  -  XÃ MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 17/12/2011 11:10:30)

Xin họa baì thơ "Yêu bao cho đủ" của Minh Nguyệt.
Bài 1( Họa nguyên vận)
Vi vu gió ngắm buổi chiều
Hoa mai vội nở có nhiều cánh bay
Hoàng hôn vũ trụ hơi cay
Bởi vì ô nhiễm ta say chống tà.
Bài 2(Họa nguyên vận)
TẠI SAO.
Tại sao đi ngắm buổi chiều
Vì sao chớp chớp thấy nhiều bóng bay
Làm sao gọi gió hơi cay
Vì sao xuất hiện sao say tà tà

  LÊ NGŨ NAM PHONG - w.w.w.namphonglengu.google.com.vn. - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG-CÁI BÈ- TIỀN GIANG  (Ngày 16/12/2011 7:43:43)

Tình yêu vô tận biết bao cho đủ, biết bao cho vừa. Tác giả đã gợi nhớ thời thanh xuân và đây đến lúc chiều tà, mình phải giữ lại,cho dù " muối mặn gừng cay"cũng là tình thương bao la vô tận.Tôi xin đáp họa nguyên vận bài thơ của tác giả Minh Luyện.
Họa vận: Yêu Thương Bao Đủ(1)
Của : Lê Ngũ Nam Phong

Tình yêu ai muốn xế chiều
Nhụy hoa còn nở để nhiều bướm bay
Tình già tình mặn nồng cay
Bao giờ cũng vậy tình say tà tà.
Họa vận:
Yêu Thương Bao Đủ (2)

Tình người mới đó về chiều
Dù ta cố giữ có nhiều cách bay
Vui buồn lẫn lộn đắng cay
Biết bao cho đủ vui say xế tà.
Họa vận:
Yêu Thương Bao Đủ (3)

Tóc em anh buộc buổi chiều
Hoàng hôn đứng lại chặn nhiều mây bay
Đôi môi thấm đượm tình cay
Đâu lưng đối mặt hương say bóng tà.
Lập đông 2011

  Nguyễn Tưởng Nam - tuongnam.nguyen11@gmail.com - 01243359360 - Hàng Bột - Hà Nội  (Ngày 06/12/2011 14:09:08)

Họa bài Yêu thương bao đủ của tác giả Minh Luyện

HỒ TÂY CHIỀU CUỐI THU

Hồ Tây tím nhạt cuối chiều
Sương mờ mờ ảo, cánh diều lẻ bay
Dập dờn, sóng sánh ... men cay
Mang mang hơi ấm vòng tay chiều tà

  Bùi Văn Thanh - mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 03/12/2011 21:03:46)

Bài họa:
GẶP NHAU BẤT CHỢT

Chợt nghe rõ tiễng chuông chiều
Gió bất ngờ lặng cánh diều ngừng bay
Bốn mắt dội ánh xè cay
Hai ta đứng ngẩn nào hay bóng tà

04/12/2011

  Trịnh Thị An  - trinhthiangmail.com - 001258467220 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm   (Ngày 02/12/2011 20:04:29)

ƯỚC
Ước gì ta có những chiều
Thả hồn theo gió cánh diều tung bay
Để lòng tan hết đắng cay
Mơ màng tiếc nuối ,đắm say bóng tà

MIỀN TÂY TRÚC
Người ơi đi biết bao chiều
Xốn xang nỗi nhớ bao điều mơ mbay
Thoáng ngọt bùi ,đẫm chua cay
Vẫn không mong đến miền tây bóng tà !

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 02/12/2011 4:33:25)

Kinh gửi: BBT Lục Bát.Com - Chuyên mục: Thi họa Lục Bát
HÀ ĐỨC ÁI gửi tới chuyên mục chùm thơ Tứ Tuyệt xin mời HỌA
1- GIỌT XUÂN
Giọt Xuân xoa phấn hoa đào
Lung linh treo cánh hồng hào hiến dâng
Hiu hiu gió níu tay... nâng
Nhành mai ghen tị...bâng khuâng Xuân về.

2- GIỌT HÈ
Giọt Hè hoa phượng gọi ve
Râm ran hòa nhạc, cuốc nghe động tình
Ao đình bông súng rung rinh
Có con chuồn ớt đang rình... nhà thơ.

3- GIỌT THU
Giọt Thu sen mở mắt nhìn
Chị Trăng cười hát giữa nghìn em Sao
Cúc vàng cười rộ vườn cao
Ngát hương hoa sữa rắc vào đêm Thu.

4- GIỌT ĐÔNG
Giọt Đông gió bấc đuổi nhau
Sương muối trút hận giàn trầu Mẹ tôi
Sâm cầm di trú phương trời
Chăn bông ôm lửa mỉm cười suốt đêm.
Đà Lạt: 02-12-2011
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Nhà Thơ: Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 29/11/2011 17:46:20)


HÀ ĐỨC ÁI
Họa bài Lục Bát Tứ Tuyệt tuần thứ 46
1 - NHỚ AI
Hoàng hôn nhuộm tím cả chiều
Gió thu quấn quýt con diều cao bay
Nhớ ai? Đuôi mắt cay cay
Gom đầy kỷ niệm ai hay... trăng tà?

2 - CHỜ EM
Chờ em tắt nắng buổi chiều
Gửi hồn xuôi ngược theo nhiều áo bay
Không ăn phải ớt mà cay
Men tình ai rót làm say...bóng tà?
Đà Lạt: 29-11-2011

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 29/11/2011 9:32:12)

Hà Văn Cẩm
GIẬN
Yêu thương mình hãy cố chiều
Mưa to quá sẽ đứt nhiều lá bay
Em đừng ôm mãilời cay
Cho tâm thanh thản gió bay lật tà

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 25/11/2011 16:02:12)

YÊU BÉ

Bé ơi! ngoan nhé ông chiều
Bà cho cháu cưỡi cánh diều tung bay
Mẹ cho trái ngọt không cay
Thầy cô dạy vẽ áng mây trăng tà.
Nguyễn Sỹ Đào

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 - Thành phố Bắc Giang  (Ngày 24/11/2011 21:47:07)


Chiều hôm nắng xế gắt gao
"Yêu thương bao đủ" khát khao tình nồng.
Thương ai má phấn môi hồng
Gom bao nỗi nhớ ,niềm mong ,nắng tà.



 

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 23/11/2011 20:16:31)

Công Văn Dị

TÓC MÂY

Đẹp như vạt nắng cuối chiều
Tóc mây buông toả bao điều gió bay
Thảo thơm hương vị quế cay
Xa thương gần cảm đến ngây chiều tà.
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 22/11/2011 13:26:51)

NẮNG CHIỀU (1)
Lé loi một chút nẵng chiều
Trời thu se lạnh túp lều gió bay
Đời từng thử ngọt nếm cay
Phất phơ rong ruỗi bóng nay xế tà ..!

NẮNG CHIỀU (2)
Mãi mê trong ánh nắng chiều
Nghe con Bìm Bịp rúc đều mới bay
Não nùng, chát chúa đắng cay
Bơ vơ chim cuốc lủi ngay buị tà ...!


  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896668 - HƯNG HÀ, THÁI BÌNH  (Ngày 21/11/2011 22:58:31)

TRÓT KHỜ

Tà áo ai giỡn gió chiều?
Cay lòng ai - trót thương nhiều, tình bay.
Bay theo lời mật mà cay
Chiều lòng xưa ấy...tình ngay lí tà.

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - Hải Phong TT Long Hải Ba Rịa Vũng Tàu  (Ngày 21/11/2011 14:56:18)


SAY NẮNG

Đưa tay vớt chút nắng chiều
Cài trên mái tóc mĩ miều em bay
Rượu tình chưa nhấp đã say
Tóc em quấn quít đỏ gay nắng tà


NGẤT NGÂY BÓNG TÀ

Sánh vai nhau bước trong chiều
Ngập ngừng muốn nói mấy điều mây bay
Đêm về thao thức mắt cay
Dòng châu ướt đẫm ngất ngây bóng tà

LỆ NẮNG

Ngồi nghe em hát trong chiều
Nghiêng đầu tóc rối ít nhiều sợi bay
Sợi tình em vướng mắt cay
Khóc bao đủ ướt đắm say dương tà

VÂN HUỲNH

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 21/11/2011 9:40:35)

Vui cùng T G Minh Luyện đừng buồn nghe em !
KHÉO !...
Khéo khôn thả cánh mây chiều
Em không đựng gió sao nhiều yếm bay
Ai giồng ớt đỏ... để cay
Trắng trong...ai xắn đẻ say váy tà

  dao anh thuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 Dongkhe, Ngoquyen, Haiphong  (Ngày 21/11/2011 6:07:37)

Đào Anh Thụy
VỚI EM

1
Anh mơ có được những chiều
Tóc em vấn vít đọng nhiều hương bay.
Càng mơ càng thấm chua cay
Mỏi mòn, chắc đến... trời Tây - bóng tà.

2
Em đi để lại những chiều
Bao nhiêu ước hẹn, bao điều mơ bay.
Nơi đâu em có xót cay
Anh dấm dứt với cỏ cây - tới tà.

 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 20/11/2011 17:08:55)

Nguyễn Trọng Liên

SAY

Lỡ tay cho tuột mây chiều
Hoàng hôn tắt...Để lại nhiều gió bay
Đợi chờ khóe mắt vương cay
Tình không chuốc rượu mà say bóng tà.

NHỚ

Xa trường vào một buổi chiều
Phượng trên cây lại vương nhiều gió bay
Muối vẫn mặn, gừng vẫn cay
Ơn thầy cô đã tháng ngày dạy ta!

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN P2 TP/VŨNG TÀU  (Ngày 20/11/2011 10:17:16)

Nhân ngày hiến chương nhà giáo 20/11 Đại Lộc xin chừng quý thầy cô giáo ! Với tấm lòng kính trọng thầy cô cho phép Đại Lộc kính gửi đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe và hạnh phúc yên vui gia quyến ! Kính Chúc quý thi hữu gần xa một ngày chủ nhựt vui khỏe và hạnh phúc với mái ấm gia đình ! Sau đây Đại Lộc xin hân hạnh giới thiệu mấy dòng thơ cảm họa bài YÊU THƯƠNG BAO ĐỦ của tác giả MINH LUYỆN mà Đại Lộc đã rất trăn trở đêm qua ! Trong sự cố găng để hòa dòng thơ lục bát chung vui nếu có sơ sót xin được lượng thứ . Xin chân thành cám ơn BBT và thi hữu gần xa và hẹn tái ngộ !

BÀI HỌA 1 ; BƯỚC THU
Thương em vai nặng gánh chiều
Đường thu lẻ... Bước thu nhiều lá bay
Muối gừng khi mặn lúc cay
Biết tìm đâu... Chút tình say bóng tà

HOÀI PHƯƠNG

BÀI HỌA 2 ; ĐỐ EM
Đố em vẽ được hương chiều
Anh về gom gió rắc nhiều hương bay
Bao giờ ớt hiễm không cay
Anh về ở vậy vui say tà tà

ĐẠI LỘC

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT vĨnh Phúc  (Ngày 19/11/2011 18:40:42)

Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 -Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

CHIỀU NHỚ

Ta về nhớ lắm một chiều
Người đi có nhẹ cánh diều gió bay
Khuất rồi mà mắt vẫn cay
Thương yêu còn một buổi nay chiều tà .

HƯƠNG QUÊ

Hương quê bịn dịn bao chiều
Khói lam vương vấn ít nhiều nhẹ bay
Nghĩa tình muối mặn gừng cay
Người ơi ! còn nhớ ...chia tay chiều tà !

TẠM BIỆT MÙA THU

Mùa thu mây nhẹ tím chiều
Thu đi còn để ít nhiều gió bay
Đường về hương quế thơm cay
Vợi đi cái rét quê nay chiều tà .

T T

  Trần Tiến Tĩnh - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 19/11/2011 17:13:27)

THẢ
Thả yêu vào giữa ráng chiều
Thả nụ hôn giữa trời nhiều sao bay
Ngọt bùi thả giữa đắng cay
Để em lắng đọng khoảng say nắng tà

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 19/11/2011 14:57:28)

Bùi Thị Bình

MẢNH DUYÊN GẦY.

Mỏi mòn theo ngọn gió chiều
Tiếc mà chi … để cánh diều tự bay
Muối dẫu mặn, gừng dẫu cay
Đọan tình nhau … mảnh duyên gầy nhẹ tênh!

  duckuu - anhthuyhp@gmil.com - 0313720633 - lo 27 mo rong Lehongphong, Ngoquyen, Haiphongf  (Ngày 19/11/2011 11:43:45)

Đức Kưu

HỎI CHIỀU

1
Mình đã mê những buổi chiều
Tuổi thơ chấp chới cánh diều cao bay.
Gió giờ có chút đắng cay
Cánh diều ấy chỉ còn bay tà tà?

2
Quê ơi nhớ lắm những chiều
Khói lam bảng lảng bên lều gianh bay.
Giờ dư giả, mắt sao cay?
Bởi khói lam hay lòng dây... bụi tà.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 19/11/2011 8:39:14)

Ha lan

MÙA THU CŨ

Còn đâu ấm lạnh những chiều
Những mùa thu cũ cuốn nhiều lá bay
Người đi mang nỗi đắng cay
Giật mình, tỉnh mộng mới hay bóng tà

  Uông Ngoc Dương - uongngocduong@gmail.com - 0985001758 - Nghi phong Nghi Lôc Nghê An  (Ngày 19/11/2011 6:56:25)

Bếp chiêu
Người đi giã biệt sương chiều
Người về bếp lửa ít nhiều khói bay
Mắt chiều cời bếp lửa cay
Bàn tay nhỏ nhắn day day bóng tà

Vào mùa
Hanh hao bà sảy lúa chiều
Hun đôi mơ lép góp nhiêu mây bay
Rươu nhà ông uống ông say
Ngăm bà cắ thóc, đem xay bóng tà.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 19/11/2011 6:09:46)

CHIÊM NGHIỆM
Về hưu với tuổi xế chiều
Nhớ thời trôi dạt, vượt đèo , gió bay...
Buồn vui pha chút chua cay
Để ta chiêm nghiệm dở hay, chính tà!

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com  - 0985397030 - Xóm 4 Chất bình Kim sơn Ninh bình  (Ngày 18/11/2011 22:36:38)

1
Đời coi như đã xế chiều
Lịch trang thôi tính ít nhiều tờ bay
Hương tình kín dấu vẫn cay
Vòng tay ôm đóa hoa say ánh tà

2
Cái hôm qua chợ buổi chiều
Vòng vây như gió bứt nhiều lá bay
Không tường nghĩ cũng thấy cay
Có bao con mắt ngây say khóe tà

3
Mỗi ngày hai buổi trái chiều
Mùi hương hoa bưởi Thơm nhiều tóc bay
Chỉ nhìn thôi nghĩ cũng cay
Đường về xa tắt lửa say trời tà

4
Em đi trời nhạt nắng chiều
Chân trời thăm thẳm xa nhiều mây bay
Chẳng yêu nhau thoảng vị cay
Tự nhiên chống chếnh men say bóng tà

5
Có yêu thương có chuộng chiều
Càng nhiều hứa hẹn càng nhiều lời bay
Lời đi để lại đắng cay
Trót mơ trăng tỏ trót say trăng tà

Chất Thành, 18-11-2011


 

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 18/11/2011 20:27:30)

Bởi ai nắng sớm mưa chiều
Dây neo chẳng giữ nên diều thôi bay
Thôi thì chạm mọi đắng cay
Chớm bình minh đã thấy ngay bóng tà
ĐVK

  phung van ban  - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 18/11/2011 18:53:03)

1 TÌM

Ta đi thơ thẩn bao chiều
Ngẩn ngơ tìm lấy bao điều thoảng bay
Tìm mặn ngọt,tìm đắng cay
Tìm thương nhớ,tìm đắm say xế tà

2 BAO GIỜ


Bao giờ lại có những chiều
vi vu tiếng sáo ngắm diều chao bay
Cuộc đời ...bấy đận đắng cay
Chờ em gái nhỏ gió bay trắng tà

3 THƯƠNG THƯƠNG-NHỚ NHỚ

luênh loang trải ánh nắng chiều
Gom gom sợi gió cho diều bay bay
Nồng nồng muối,gừng cay cay
Thương thương -nhớ nhớ nghiêng cây bóng tà

4 NGU NGƠ

Ngu ngơ nhặt nắng buổi chiều
làm dây buộc lấy những điều gió bay
Chẳng thà; buộc chặt đắng cay
Buông thương thả nhớ ...rượu say ánh tà

5 NẮNG CHIỀU

Thơ anh buộc được nắng chiều
Rót hồng đơi má em nhiều hương bay
Rót yêu,rót giận,rót cay
Rót vào ly rượu men say chiều tà

  LƯƠNG THẾ VNH - vinh1938@gmail.com - ĐT: 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 18/11/2011 18:08:01)


LƯƠNG THẾ VINH
------------
NHẠT NẮNG
Em đang nhuộm nắng cuối chiều
Nhạt vàng sắc áo gọi diều gió bay.
Đợi chờ bao đận đắng cay
Duyên phận lỡ dở, đến nay bóng tà!...

DÂN ĐỒNG MẦU
Vất vả từ sáng đến chiều
Bắt sâu dọn cỏ mặc diều cứ bay.
Vun cải tưới hàng ớt cay
Dân mầu mải miết chẳng hay chiều tà...

LẮT LAY TRỜI TÀ
Dấn thân giãi gắt nắng chiều
Sao em chẳng trú chỗ nhiều mây bay.
Trời ơi!...sao cũng độc cay
Để má em nhọ lắt lay trời tà.

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 18/11/2011 17:27:47)

Nguyên Xuân

MỘT MÌNH

Một mình trôi giữa hoang chiều
Hận mình buông tuột cánh diều … gió bay.
Một mình uống cạn giọt cay
Một mình chếnh choáng chuốc say chiều tà?

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 18/11/2011 16:07:58)

Nguyễn Hữu Tiến

TÌNH ĐỜI
Em ơi, sao buộc ráng chiều
Lỡ làng đành để lựa chiều gió bay
Ngọt bùi, xen chút đắng cay
Gió to, sóng lớn mới say tình đời!

ĐOẠN TRƯỜNG
Mấy mươi, tuổi đã về chiều
Mà sao vẫn muốn như diều gió bay
Đành rằng mặn muối, gừng cay
Đâu phải có thế mới hay đoạn trường!

  Kim Thoa  - kimthoa171@yahoo.com - 0947542930 - Thành phố Hung Yên  (Ngày 18/11/2011 14:56:56)

Kim Thoa

CHIỀU TÀ

Thẩn thơ gọi gió trong chiều
Quờ tay vấp phải bao điều tai bay
Cuộc đời chìm nổi chua cay
Đầy vơi, mặn nhạt thấy đây chiều tà.

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 18/11/2011 13:40:46)



Họa thơ tuần thứ 46:





1) GỢI NHỚ



Đông về gợi nhớ bao chiều
Ai tri âm để chắp nhiều cánh bay
Mủi lòng khóe mắt cay cay
Cố quên đi vẫn gợi say bóng tà.



2) EM DẶN


Tiễn anh em dặn từ chiều
Xin đừng tơ tưởng mơ nhiều đường bay
Ngọt ngào nhớ buổi đắng cay
Rượu ngon nhắp đủ hương say tà tà.



PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Nguyễn Cẩm Dung - camdung011@gmail.com -  - Quận 9, TP. Hồ Chí Minh  (Ngày 18/11/2011 13:20:14)

Nguyễn Cẩm Dung
CHIỀU ĐÔNG
Người đi qua mấy đông chiều
Một mình ta lại quá nhiều mưa bay
Giọt buồn, giọt nhớ, giọt cay
Quyện vào cốc rượu mà say bóng tà

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 18/11/2011 11:40:39)

THẲNG NGAY ĐƯỜNG TÀ (TẶNG l.A.N)

Đầu thu rực rỡ nắng chiều
Ngân nga tiếng sáo, cánh diều đang bay.
Vượt qua mặc cảm, đắng cay...
Áo em khâu lại, thẳng ngay đường tà.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/11/2011 11:36:00)

Nguyễn Đức Tùy

CÒN VUI

Còn vui trong nắng xế chiều
Ấm êm từng giọt dặt dìu nhẹ bay
Xua tan hết mọi đắng cay
Thả hồn theo gió ngất ngây ánh tà.

NẾU KHÔNG

Nếu không có trận mưa chiều
Vi vu gió thổi cánh diều tung bay
Ai lường hết nỗi chua cay
Nửa chừng dây đứt, lắt lay bóng tà.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 18/11/2011 9:22:36)



Cao Trần Nguyên

CHÍNH-TÀ

Mây đen níu bước nắng chiều
Gió giông giật đứt dây diều thả bay
Gừng non sao đủ độ cay
Bát canh nhạt muối...Mới hay CHÍNH-TÀ.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 18/11/2011 8:06:42)


Đào Hồng Hoạt

TÂM SỰ
Gió đông se sắt chiều chiều
Nhìn cây hỏi gió sao nhiều lá bay
Bao điều chua chát đắng cay
Không cầm được nắng, buông tay trăng tà.

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 17/11/2011 23:55:44)

Trương Thị Tiền

ĐÀNH THÔI

Làm sao buộc được nắng chiều
Cho xanh mấy đám mây-diều vút bay
Mặn nồng đổi lấy chua cay
Trả vay vay trả-Một mai bóng tà...

NẮNG CHIỀU

Xòe tay hứng giọt nắng chiều
Chợt nghe cơn gió...thêm nhiều lá bay
Vương buồn khóe mắt hơi cay
Mùa thu qua phía hàng cây bóng tà.

TRỞ CHIỀU

Chiều nghiêng giọt nắng trở chiều
Xa nghiêng buồn phía thu nhiều lá bay
Vô tình những giọt chua cay
Ta nghiêng đời nhặt... lỡ vay bóng tà.







 

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 17/11/2011 22:33:48)

Ngô Nguyễn

CHIỀU TÀ

Cuối ngày, rực rỡ ráng chiều
Hồng hồng, đỏ tía mỹ miều tung bay
Huy hoàng có tự đắng cay
Thảnh thơi múa lượn đắm say chiều tà...

  Vũ Anh Đào - vuanhdao53gmail.com - 0166.488.4418 - Tổ 29 P.Kỳ bá TP .Thái bình  (Ngày 17/11/2011 22:30:21)

Xin hoạ bài thơ YÊU THƯƠNG BAO ĐỦ của Minh Luyện
...CỦA EM !
Bên anh nào có được nhiều
Sao anh lại buộc... buổi chiều của em ?
Hoàng hôn oải nắng bên thềm
Cởi đi anh ! Kẻo tình em : chiều tà.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 17/11/2011 22:06:03)

Trần Thị Lợi
CHIỀU
Ngẩn ngơ, thơ thẩn giữa chiều
Ngước tầm cao ngắm cánh diều nghiêng bay
Bụi nhòa trong khóe mắt cay
Ước trời đừng thả bụi bay chiều tà

  Phạm Ngân - hupandau68@yahoo.de - +49-2821-997497 - Opschlag 10 / 47533 Kleve / Germany  (Ngày 17/11/2011 21:06:20)

DUYÊN THẮM

Ông tơ buộc chỉ lụa điều
Se cho duyên thắm mộng nhiều mơ say
Dẫu đời muôn nẻo lá lay
Trọn đời xin giữ tình yêu mặn mà


DUYÊN PHAI

Không thương một chữ cũng nhiều
Với tay.. ôm lấy muôn điều đắng cay
Ngọt bùi cay đắng vương đầy
Thuyền tình bóng ngã một mình xót xa


CẢI MUỐI

Muối cho lá cải thấm đều
Hai hôm ăn xổi một liều say say
Thêm vào một chút gừng cay
Anh mê cải muối hây hây đậm đà


Phạm Ngân

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình  (Ngày 17/11/2011 18:09:35)

Phạm Minh Giắng

NẮNG NGẢ VỀ CHIỀU
Thung thăng nắng ngả về chiều
Lẹ lên em dắt, cầu kiều lá bay
Gừng già quắt lại còn cay
Nồng nàn cho thỏa đêm nay trăng tà.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 17/11/2011 17:01:34)

Nguyễn minh Quang

TÌNH ƠI !

Em ơi có nhớ những chiều
Bao lời hò hẹn thương nhiều gió bay
Dẫu rằng muối mặn gừng cay
Trăm năm lỡ hẹn đâu hay chiều tà ?

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 17/11/2011 16:19:13)

Tham gia thi họa tuần 46

1 - SÁNG CHIỀU
Xắn tay giữ chặt sáng chiều
Đau lòng để tuột rất nhiều hương bay
Cho dù biển mặn, ớt cay
Xa xôi cách trở vẫn say chiều tà.

2 - HOÀNG HÔN
Hoàng hôn vương chút nắng chiều
Bãi sông tím ngắt đựng nhiều cát bay
Đã từng nếm ngọt, chia cay
Bốn mươi năm ấy còn đây chiều tà.

3 - TAY THON
Ngón tay thon buộc ráng chiều
Yêu nhiều nhưng lỡ cuộn nhiều gió bay
Ngọt bùi trộn với đắng cay
Vàng mười chưa đủ, áo nay rách tà

4 - THĂM MẸ
Anh về thăm mẹ một chiều
Sân nhà gió lộng chen nhiều áo bay
Qua rồi cái thuở đắng cay
Hồng lên ráng đỏ hôm nay chiều tà.

5 - CHIA TAY
Chia tay em một buổi chiều
Con đường quen thuộc với nhiều ong bay
Đã từng mặn chát chua cay
Mà sao hương nhụy đã bay chiều tà.

17-11-2011
Nguyễn Thanh Hà
(Xin gửi 5 khổ thơ họa này tặng
bạn Vương Thanh, một người bạn
không thể nào quên)
Địa chỉ Dị Sử Mỹ Hào Hưng Yên
nguyenthanhhahy@gmai.com

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 17/11/2011 13:16:17)

Kim Lang

TÌNH ĐỜI
Tình đời thay đổi sáng chiều
Quanh co tráo trở đặt điều lời bay
Ngọt bùi nồng mặn chua cay
Cháy nhà ra chuột mới hay gian tà.

Các bài khác: