Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2011 (15/11/2011) 

Lời BT - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-2011). Những người thực hiện Website Lucbat.com xin gởi lời chúc sức khỏe đến các tác giả và những người yêu thơ đang thực hiện sứ mệnh cao cả vì sự nghiệp “ trăm năm trồng người”. Nhân dịp này BBT gởi đến quý độc giả  chùm thơ  của một số tác giả đã gởi về hộp thư Lucbat.com với tấm lòng tri ân sâu sắc những thầy cô giáo đã và đang miệt mài đóng góp công sức của mình vào nghiệp ươm trồng những tài năng của đất nước .

Lucbat.com
 

 

THẦY TÔI

Hôm nay gió bấc tràn về
Trong phòng thầy giáo đã khuya lắm rồi
Bên trang giáo án thầy ngồi
Chắt chiu từng chữ, thầy tôi soạn bài.

Để cho bài giảng ngày mai
Có thêm lời giải một bài toán hay
Học sinh chăm chú mê say
Lắng nghe lời giảng hiểu ngay cách làm.

Vẽ hình tròn, vẽ hình thang
Sin, cô sin, tang, cô tang, dựng hình
Tìm lời ngắn gọn chứng minh
Lựa lời  hay giúp học sinh hiểu bài.

Bên trang giáo án miệt mài
Thầy khe khẽ đọc một vài câu thơ
Thầy tôi chắp cánh ước mơ

Cho bao thế hệ mà chưa thấy già!

HN 14/11/2011
Đồng Bác Kế
kedongbacninhbinh@gmail.com
ĐT:0915 303 016

 

EM ĐI GIEO CHỮ
(Tặng H- nhân ngày 20-11-2011)

 Mưa còn giăng mắc cây rừng
Em đi gieo chữ lưng chừng núi non

Vùng sâu thưa bóng trẻ con
Lắm đèo nhiều dốc lối mòn quanh co

 Bữa ăn còn chửa đủ no
Cái mặc chưa ấm, chữ cho bao điều

Chữ em gieo những tin yêu
Tâm hồn con trẻ dệt nhiều ước mơ

Niềm vui giản dị, đơn sơ
Con tằm rút ruột nhả tơ cho đời

 Phạm Ngọc Lại
Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Hà Nội
Email:
ngoclai1955@yahoo.com.vn

 

 

LỜI NGÀY XƯA

 

Bao năm nay đến thăm thầy
Gió rung rung mảnh nắng gầy ngoài hiên
Nhỡ ngàng như chẳng dám tin
Thầy nhìn ánh mắt vẫn nguyên ngày nào
Nhận đời từ buổi thầy trao
Đứa nào cũng tưởng lớn cao hơn nhiều
Mới hay sống giữa phì nhiêu
Vẫn chưa xóa nổi cái nghèo ngàn năm
Thầy cho lễ, thầy cho văn
Câu thơ thuở nhỏ còn đằm trong tim
Mắt thầy sáng, giọng thầy êm
Tuổi thơ em, trái tim em rạng ngời
 
Ngoài thềm một sợi nắng rơi
Bên thầy em lại nói lời ngày xưa

Tác giả Nguyễn Văn Thích
CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên)
 
 
THẦY GIÁO VỀ HƯU

Hơn nhau ngoài chục tuổi đời
Người là thầy giáo còn tôi học trò
Đã từng sóng cả, gió to
Mưa nhiều nắng lắm thầy lo tay chèo
Nước nhà hết cảnh gieo leo
Về hưu thầy với quán nghèo mua vui
Nèo tèo hàng họ thế thôi
Những khi vắng khách thầy ngồi suy tư
Một trang giấy nhỏ đơn sơ
Bút theo tay nở câu thơ sáng bừng
Nghe thơ thầy dạ rưng rưng
Câu nhân, câu nghĩa, điều  mừng mối lo ...
Ân tình xưa ấy bây giờ
"Cổ lai hy" vẫn say sưa chọn từ
Lung linh hạt ngọc sớm thu
Xốn xang già trẻ hội thơ của làng.
 
Phùng Đức Bản
ĐT:01237884456
 

LỜI RU CÔ MẸ

  Em là cô giáo vùng quê
Cũng quen sàng sảy sớm khuya tảo tần
A, b nét chữ nên vần
Bên em là những thiên thần thơ ngây
Tâm hồn thanh mát dâng đầy
Cô như mẹ, những tháng ngày yêu con
Bàn tay iu ấp chồi non
Thổi vào nhành lá cội nguồn quê hương
Chọn nghề mang nặng yêu thương
Lời rung tiếng đọng du dương bổng trầm
Rèn từng chữ, nắn từng âm
Điệu đi , dáng đứng, dạ , vâng nết người
Vọng về câu hát xa xôi
Lời ru cô, mẹ ...ạ...ời ...tiếng ru.


Tác giả Hương Sinh
ĐT: 01237124046

 

 

 
NHỚ

 Về hưu mấy chuc năm rồi
Nhớ trường, nhớ bạn đứng ngồi đâu yên

Lá bàng xanh rủ bên thềm
Hàng cây phượng vĩ như quên nảy chồi
 
Thẫn thờ, nhớ lắm người ơi!
Nhớ từng bụi phấn tóc tôi trắng ngần
 
 
Nguyễn Ánh Quang
ĐT:032213986725
 
LÀNG HOA TRƯỜNG CŨ
(Kính tặng Thày Cô Giáo C3 Hải An nhân ngày 20/11)

Làng hoa Trường cũ ngày xưa
Hai cây thông với miếu, chùa rêu phong
Tôi cùng năm tháng ước mong
Có ngày đoàn tụ thoả lòng chia vui
Thầy cô bạn hữu đâu rồi
Ai còn, ai mất, ai người đi xa
Chân trời, góc bể bôn ba
Người vào đại học người ra chiến trường
Mỗi người, mỗi ngả, mỗi phương
Khó ai quên được mái trường thân thương
Hải An điểm sáng Quê hương
Nơi ươm trí tuệ, khơi nguồn vinh quang
Thày cô- Người lái đò ngang
Đưa bao thế hệ vững vàng sang sông.
Làng hoa miếu cổ rêu phong
Cây thông nào biết còn không hỡi người
Lời ai hẹn ước cùng ai
Trường xưa kỷ niệm khó phai một thời.
11.2000
 
Nguyễn Sơn Thủy (Lê Chân, Hải Phòng)
ĐT: 0913329124/ 0313854371,
Email:
sonthuyduc@yahoo.com.
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Luu tra my  - My meo wwwwww. Vn - 0966854958 - Khu 1 xa hong da - huyen tam nong - tinh phu tho  (Ngày 12/11/2015 13:10:40)

Những bài viết trên làm cho em rat thich

  Nguyễn Thị Nhung - nhatthuong_139al@yahoo.com.vn - 0947208484 - ghi trường Tiểu học Thị trấn Lộc Ninh A.  (Ngày 05/11/2014 18:27:40)

Những bài thơ rất hay. Anh chị viết rất xúc cảm. Có trang thơ nào dành riêng cho gv tiểu học không, xin giới thiệu giúp tôi với. Rất cảm ơn quý anh chị.

  Vu Thi Cam Ly - Dien co Thong Nhat - 0435143465 - ngo 364 so nha 153b Thai Ha  (Ngày 04/11/2014 19:44:13)

Hay, co tinh cam cua hoc sinh doi voi thay co.

  Trần Hoàng Phương Hiền - kimlien@toto.com - 0986161366 - Phòng 1307 - Toà 17t1 - Đường Vũ Trọng Phụng - Quận Thanh Xuân Hà Nội  (Ngày 12/11/2013 18:41:45)

Những bài thơ này rất hay . Ước gì mình có thể viết như vậy !

  tran ngoc thuy - pebenucte@gmail.com - 0937560493 - ba ria  (Ngày 19/10/2013 6:30:40)

tho hay wa

  Châu Chí Hạo - haochau2000@yahoo.com.vn - 39694103 - 33Phan Xích Long p.16 q.11  (Ngày 14/11/2012 21:24:10)

ưa sa rơi giọt giếng khơi
Còn mong chi nữa ai lời thủy chung
Rượu say men ái ân nồng
Người vui duyên mới pháo hồng tân hôn
Lễ mừng nao nức cả thôn
Thầy me em bảo "gái khôn kén chồng
Nuôi con đủ cánh đủ lông
Mong ngày mừng hỷ đoái lòng thân gia"
Thân em như giọt mưa sa
Cùng ai lỡ trọn câu ca ân tình
Nguyện rằng ta đấy với minh
Tấm lòng son sắt nhục vinh chẳng màng
Tình anh cao tựa núi ngàn
Uy quyền chẳng đổ... bạc vàng chẳng lay..
Em về lạy mẹ với thầy
Thương con xin đợi đến ngày ai sang
Bây giờ con sáo sang ngang
Ước nguyền non nước đành mang một mình.

  Dương văn sơn - aigiongta@yahoo.com - 01673324321 - Xóm đồi . Nhã lộng . Phú bình . Thái nguyên  (Ngày 14/11/2012 19:52:36)

Mấy bạn không khác gì nghệ sĩ. Nhân đây mình muốn nhắn gửi với các thầy cô trừơng Điềm Thụy ngày 20.11 vui vẻ ,sức khỏe dồi dào và có thật nhiều bài giảng hay cho chúng em

  Loa Kèn - loaken95@yahoo.com - 01222424881 - Nam Đông-Thừa Thiên Huế  (Ngày 14/11/2012 6:30:09)

Các bài thơ đều rất hay, rất thật, rất gần gũi và xúc động... cảm ơn các tác giả!

  phantoi - toiphantoi@go.vn -  - go.vn  (Ngày 10/11/2012 6:46:10)

hay lam

  tran hoang thanh - hkdgf@yahoo.com - 0123884537 - ap 2 to 4 xa an loi huyen hoa loi  (Ngày 07/11/2012 10:37:17)

LÀNG HOA TRƯỜNG CŨ

Làng hoa Trường cũ ngày xưa
Hai cây thông với miếu, chùa rêu phong
Tôi cùng năm tháng ước mong
Có ngày đoàn tụ thoả lòng chia vui
Thầy cô bạn hữu đâu rồi
Ai còn, ai mất, ai người đi xa
Chân trời, góc bể bôn ba
Người vào đại học người ra chiến trường
Mỗi người, mỗi ngả, mỗi phương
Khó ai quên được mái trường thân thương
Hải An điểm sáng Quê hương
Nơi ươm trí tuệ, khơi nguồn vinh quang
Thày cô- Người lái đò ngang
Đưa bao thế hệ vững vàng sang sông.
Làng hoa miếu cổ rêu phong
Cây thông nào biết còn không hỡi người
Lời ai hẹn ước cùng ai
Trường xưa kỷ niệm khó phai một thời.
11.2000

  Ngô Hải - Hai.CrossFire.1999@email.com - 0586516636 - Vạn Bình-Vạn Ninh-Khánh Hòa  (Ngày 06/11/2012 21:29:59)

Mỗi bài thơ đều có một ý nghĩa riêng.Sắp đến ngay 20-11,kính chúc các thầy cô luôn tràn đầy sức khỏe để dạy dỗ chúng em

  Hà Trương Ngọc Linh - linhhtrngngc@yahoo.com.vn - 0373704046 - Như Xuân-Thanh Hóa  (Ngày 05/11/2012 19:46:44)

Những bài thơ này rất là ý nghĩa!Sắp đến 20-11 rồi!Chúc các thầy cô(nhất là thầy cô vùng cao) luôn luôn mạnh khỏe ,dạy thật hay cho đàn em yêu chữ

  trần văn tú anh - langtuhathanh271094@gmail.com - 09686.15363-0904.582 - yên lũng ankhánh hoài đức Hà Nội  (Ngày 04/11/2012 21:41:34)

Các bài thơ này cũng hay. Nhưng trong các câu thơ không gợi lên niềm thương nhớ và cảm ơn những thầy cô đã vun đắp tâm hồn cho chúng ta ngày nào.

  Nguyễn Sơn Thủy  -  sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124/ 03138543 - Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 03/11/2012 19:59:30)

Làng hoa Trường cũ ngày xưa
Hai cây thông với miếu, chùa rêu phong
Tôi cùng năm tháng ước mong
Có ngày đoàn tụ thoả lòng chia vui
Thầy cô bạn hữu đâu rồi
Ai còn, ai mất, ai người đi xa
Chân trời, góc bể bôn ba
Người vào đại học người ra chiến trường
Mỗi người, mỗi ngả, mỗi phương
Khó ai quên được mái trường thân thương
Hải An điểm sáng Quê hương
Nơi ươm trí tuệ, khơi nguồn vinh quang
Thày cô- Người lái đò ngang
Đưa bao thế hệ vững vàng sang sông.
Làng hoa miếu cổ rêu phong
Cây thông nào biết còn không hỡi người
Lời ai hẹn ước cùng ai
Trường xưa kỷ niệm khó phai một thời.
11.2000

  Huỳnh Tô Thúy Vy - baby_kute_1611@yahoo.com - 0123456789 - Khánh Hòa  (Ngày 27/10/2012 11:28:58)

Cô ơi
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu,chẳng biết?
Vẫn vang lời thiết tha
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa ô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô.

  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com.vn - 01234563713 - XÃ:MỸ LƯƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 22/12/2011 21:23:39)

Xin chia sẻ cùng thầy Phùng Đức Bản Chúc Thầy mạnh khỏe. Chúc thầy cô nghỉ hưu Mạnh Khỏe.Đây lời tâm sự của tôi.
TÂM SỰ GIÁO VIÊN NGHỈ HƯU.
Lê Ngũ Nam phong
Trường THCS Mỹ Lợi A-Cái Bè- Tiền Giang
Kính tặng quý thầy,cô giáo nghĩ hưu

Muà xuân lại đến rồì qua
Tuổi thơ tuổi trẻ tuổi già thế thôi
Sự đời sự nghiệp cuả tôi
Vào ngành sư phạm cái nôi cuộc đời
Ngày ngày giảng dạy i tờ
Khoa học lịch sử văn thơ nằm lòng
Thầy cô xã hội chờ mong
Dắt đàn em nhỏ gánh gồng trong tay
Xây dựng kiến thiết cả hai
Dân giàu nước mạnh tương lai huy hoàng

Thời gian đi mãi chẳng ngừng
Trôi theo năm tháng của từng ngày qua
Nhìn đi nhìn lại đã già
Tóc đen chuyển bạc vậy mà hây đâu
Tưởng là như của ngày nào
Hồn nhiên giảng dạy làm sao phai mờ
Hồì nào giảng dạy văn thơ
Nhớ em trò nhỏ i tờ ngân vang
Vui chơi ca hát từng đàn
Giờ đây xếp lại chỉ mang tâm hồn
Nhớ về ký ức bồn chồn
Tiếng to tiếng nhỏ ôn tồn bên tai
Ngân nga tiếng đếm một hai
Các em đùa giởn nắm tay quây quần
Đó là tâm sự bản thân
Nghỉ hưu vẫn nhớ bâng khuâng với nghề
Hè 2011




 

  Pham Ngan - hupandau68@yahoo.de - +49- 2821-997497 - Opschlag 10 / 47533 Kleve / Germany  (Ngày 17/11/2011 16:41:16)

CÔ GIÁO CỦA CON

Khó khăn thiếu thốn chẳng nài
Dãi dầu mưa nắng không phai tấm lòng
Ngày ngày chỉ một nổi trông
Đàn con học giỏi hiểu thông nên người

Mong cho con nở môi cười
Mỗi lần lên lớp cho đời khai hoa
Chắt chiu từng chút tinh ba
Rót vào lòng trẻ ngọc ngà vàng son

Đêm về lòng vẫn héo hon
Nỗi nhà từng trẻ hao mòn lòng Cô
Giọt nào rưng rức sóng xô
Cuộn dâng một nỗi riêng Cô khóc thầm

Rút tơ trong ruột con tầm
Bao nhiêu sợi nhỏ dệt tâm lụa ngà
Trải bao năm tháng đã qua
Lụa tâm ngày ấy khởi đà con đi

Lối về trường củ còn ghi
Dáng Cô ngày ấy không gì nhạt phai
Tóc Cô giờ điễm sương mai
Lòng Cô vẫn mãi mong khai tâm trò

Chia tay âu yếm dặn dò
Trau dồi con nhé phải lo miệt mài
Khắc lời Cô dạy hôm mai :
" Ngọc kia chẳng dủa cũng hòai ngọc đi "

Các bài khác: