Thứ năm, 18/04/2024,


CHÙM THƠ CỦA BVĐ THÀNH LẬP CLB LB HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ (I) (09/11/2011) 

           Lời BT: Hưởng ứng việc thành lập CLB lục bát ở các địa phương do Ban vận động thành lập CLB Lục bát Việt Nam phát động, Ban vận động thành lập CLB Lụcbat huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) gồm nhiều tác giả đã tích cực hoạt động, chuẩn bị thành lập CLB trong thời gian tới. Các quý tác giả, người yêu thơ... là người Lâm Thao, Phú Thọ muốn tham gia Ban vận động xin mời liên hệ trực tiếp với tác giả Đỗ Đức Năm, Chủ nhiệm CLB thơ Việt Nam huyện Lâm Thao (ĐT : 0988 262 013, email: doducnam44@yahoo.com.vn).
           Lucbat.com xin giới thiệu Chùm thơ của Ban vận động thành lập CLB Lục bát huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.



CÁI LẪN

Ăn rồi mẹ bảo rằng chưa
Trời đang nắng, mẹ bảo mưa thế này
Nếp thơm đặt giữa lòng tay
Mẹ cười ứa lệ đất này đồng xa
Mười năm cái lẫn không già
Trời ơi! Ai bắt mẹ ta thế này?
Phải từ những đắng những cay
Những sương, những gió những ngày còn son
Phải từ vắt kiệt vì con
Phải từ chân cứng, đá mòn tháng năm
Chiều nay mẹ đã yên nằm
Trống kèn rước mẹ về thăm xóm đồi
Mẹ mang cái lẫn đi rồi
Để cho cái tỉnh mồ côi sững sờ

Trịnh Hoài Đức
(TP Việt Trì - Phú Thọ, ĐT: 0210 3849 968)

TÌNH THƠ

Đã từng yêu toán một thời
Vàng thu giăng mối tơ trời cùng thơ
Đêm ngày còn chút mộng mơ
Ta gom góp lại vào thơ tậng đời
Long lanh giọt nắng cuối trời
Bao nhiêu sắc đẹp bấy lời thơ hay
Nhìn nhau thấy áng thơ bay
Nghe trong sâu thẳm lòng đầy yêu thương
Thôi đành đi nốt đoạn đường
Tình thơ càng gỡ vấn vương càng nhiều

TÌNH XƯA

Ước gì quên tuổi sáu lăm
Để ta nhớ tuổi trăng rằm ngày xưa
Nhớ ngày còn lắm mộng mơ
Nhớ tình yêu tuổi học trò viển vông
Bao nhiêu cái có mà không
Bao nhiêu cái ước cái mong đợi chờ
Nhớ khi trăng tở trăng mờ
Nhớ khi sóng vỗ thưyền xô đáy lòng
Người ơi người có nhớ không?
Bao lần trhuyền dạt chung dòng cùng ta
Trách thuyền không tránh mưa sa
Trách giông bão tố tách ra đôi dòng
Để cho ta phải chờ mong
Để cho người phải chờ trông mỏi mòn
Đã xa cái tuổi trăng tròn
Răng long đầu bạc vẫn còn ngẩn ngơ
Gặp nhau ta vẫn sững sờ
Muốn cùng trở lại tuổi thơ ngày nào...

EM ĐI...
(Tặng N.T.K đang lao động ơ Đài Loan)

Dặm dài em đến nước người
Để anh hẫng hụt nhớ hoài chốn quê
Em đi bỏ mảnh trăng thề
Cứ trăn trở có ngày về nữa không
Em đi anh nhớ anh mong
Vầng trăng khuyết lạnh ngóng trông xứ người
Em đi tắt cả tiếng cười
Đường xưa đâu dấu chân người lại qua
Em đi rêu phủ sân nhà
Mình anh thơ thẩn vào ra tháng ngày

Nỗi lòng ai biết ai hay
Bạc tiền có đổi đủ đầy nhớ thương ?

Đỗ Đức Năm
(Lâm Thao, Phú Thọ, ĐT : 0988 262 013
Email: doducnam44@yahoo.com.vn)

BÂNG KHUÂNG
(Tặng Q.A )

Mai ngày giã biệt Bãi Sau
Giã biệt em... với sắc màu phương Nam
Và bao kỷ niệm êm đêm đềm
Và bao nhung nhớ... nỗi niềm chia xa...
Chiều nay... sông vẫn nhạt nhoà
Xô nghiêng bờ cát vỡ òa... triều dâng
Người về người ở bâng khuâng
Nhớ thương hai nửa vầng trăng cuối trời!

Đời người như nước sông trôi
Gửi cho nhau chút mặn mòi... nghe em!

ĐÔI MẮT

Cùng trên một chuyến tàu đêm
Biếc xanh đôi mắt cô em dõi nhìn...
Xinh xinh má lúm đồng tiền
Hồng hồng gương mặt như tiên giáng trần

Tầu đi... gõ nhịp thời gian
Lòng ta... rung một cung đàn yêu thương!

Trần Mỳ
(Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao Phú Thọ
ĐT: 0210 3772 002, Email :mtrn11@ymail.com)



NGUYÊN TIÊU VĂN MIẾU

Lần đầu con đến nơi đây
Nguyên tiêu Văn Miếu một ngày nắng xuân
Cờ bay tung gió trong ngần
Khí thiêng nâng cánh cho vần thơ bay
Trùng phùng hội ngộ hôm nay
Xa gần xiết chặt vòng tay vui cùng
Ngất ngây trong chốn mung lung
Tâm hồn trải rộng tận cùng đắm say
Con xin nhè nhẹ bàn tay
Lên từng bia đá phủ dày thời gian
Mắt cay cay lệ mi tràn
Kho di sản quý vô vàn tinh hoa
Chắt chiu từ thủa ông cha
Xây nền móng vững cho ta bây giờ
Mỗi bia đá mỗi bệ thờ
Danh nhân sông núi chẳng mờ chẳng phai
Đất trời rực rỡ cờ mây
Ngàn hoa tươi thắm tràn đầy sức xuân...

Nguyễn Thị Hồng
(Lâm Thao - Phú Thọ, ĐT: 02103826426
Email: ththngnguyn@ymai.com)

LỜI ĐỂ LẠI

Khi nào lòng đất gọi về
Không mang chi hết bộn bề thênh thang
Sơ vin ngon giấc nhẹ nhàng
Công tội gánh gửi khói nhang lên trời
Xin em đừng khóc lệ rơi
Mà nặng lòng đất ở nơi anh nằm
Cầm tay nhau sáu mươi năm
Lội sông vượt biển nuôi tằm ươm tơ
Chúng mình dệt trọn ước mơ
Cháu con thơm thảo phụng thờ tổ tiên
Thanh thản về giới người hiền
Có chi mà nặng buồn phiền về anh?
Các con, cháu đã trưởng thành
Đạo trời vuông vắn rách lành thương nhau
Cha đi đừng nghĩ là đau
Mà đem vàng mã bắc cầu âm dương
Về đất đưa tiễn bình thường
Để cha vui ngắm đoạn đường đã qua...
Ngày giỗ tụ hội hương hoa
Lon bia, ly rượu gọi là tâm linh
Cha về nhập bóng vào hình
Phù hộ cho cả gia đình, làng quê

Lê Thuận
(Thị trấn Sông Thao - Phú thọ, ĐT: 0973260490)

SAY

Say thơ đến hội tìm thơ
Chờ thơ đâu phải đi chờ lợi danh
Vì thơ nên phải đa tình
Thơ se duyên để cho mình gặp ta
Chị Hằng bao tuổi thì già ?
Bao giờ sóng hết hôn bờ biển ơi?
Dẫu rằng trời đã chiều rồi
Vẫn còn bịn rịn đứng ngồi với thơ
Thương nhau chín đợi mười chờ
Câu thơ níu lại ngẩn ngơ lối nào ?
Giơ tay hái cả trời sao
Say thơ nên đã lạc vào động thơ

ĐỢI

Bao lời thề thốt mà không
Để ai năm ngóng mười trông hỡi người?
Biết rằng khờ dại là tôi
Giật mình thức dậy trắng rồi đôi tay
Vầng trăng sứt sẹo ngô ngây
cười mà như khóc trốn ngày tìm đêm
Xin người đừng nói gì thêm
Giả vờ cũng được tôi tin… tin lời
Dù sao khi ở bên người
Biển tình sóng vỗ đầy vơi ngọt ngào
Người xưa nay ở nơi nào
Tàn đêm vẫn đợi người vào... tàn đêm

Vũ Thị Thanh Minh
(Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ, ĐT: 0973 034 402)

MỖI LẦN THẤY VỆT SAO RƠI

Ngân Hà thỉnh thoảng sao rơi
Mỗi lần sao cháy bầu trời cao hơn
Mỗi lần sóng vỗ dập dồn
Nghe bờ bến chẳng giận hờn sóng xanh
Môi lần mắt cứa tim anh
Xôn xao miền trống mầm xanh rì rào
Mỗi lần sợi nhớ đem trao
Sáng lòa thêm một vệt sao sáng lòa
Mỗi lần nhớ bóng hồng xa
Mong hoài chẳng thấy nghĩ mà giận thương

Áo hồng ơi! Mãi còn vương...
Dẫu là lỗi nhịp cung đường sao rơi!

Ngô Duy Quý
(Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT: 02103787080, Email: qung92@yahoo.com.vn)

GỬI LÒNG

Gửi lòng vào đất âm thầm
Được xem hạt giống nảy mầm lên xanh
Gửi lòng vào lũy tre xanh
Được nghe tre hát mát lành quanh năm
Gửi lòng về với tháng năm
Được xem lịch sử thăng trầm đổi thay
Thả hồn theo cánh dều bay
Được nghe tiếng sáo đắm say ngọt ngào
Gửi lòng lên những vì sao
Để xem vũ trụ có bao thiên hà
Gửi lòng lên chị Hằng Nga
Được xem phong cảnh bao la đất trời
Thả hồn theo áng mây trôi
Được nhìn đồng ruộng núi đồi bao la
Gửi lòng vào những bài ca
Được nghe giai điệu thiết tha tình đời
Gửi lòng tôi tới mọi người
Để cùng nhớ lại một thời khát khao

Trần Thị Biên
(Lâm Thao, Phú thọ, ĐT: 0975 457476)

LỤC BÁT

Lục bát có tự bao giờ
Để ta hôm sớm ngẩn ngơ một đời
Bỗng dưng giọt lệ trào rơi
Nghe câu lục bát bạn đời tri âm
Ta nghe cả tiếng thì thầm
Tiếng của đất, tiếng rì rầm cỏ cây
Tiếng đời nấc nghẹn đêm ngày
Tiếng em gọi, trong dạn dày gió mưa
Tiếng mẹ ru hát ngày xưa
Để ta ơn mẹ từng giờ hôm nay
Để ta được tỉnh, được say
Được cười, được khóc mỗi ngày đi qua
Được làm một chút hương hoa
Theo làn gió tới phương xa phương gần
Được làm một chút mưa xuân
Tưới vào đất mẹ muôn lần biếc xanh

Nguyễn Xuân Diễn
(Lâm Thao - Phú Thọ, ĐT: 0127 583 8815)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 16/01/2012 8:53:27)

Tôi thành thật xin lỗi tác giả và bạn đọc vì đã chép thiếu một câu 6 của bài thơ. Xin được bổ sung ngay:
EM VÀ THƠ

Ra vườn anh hái bông hoa
Chạnh lòng nhớ phút em thoa má hồng.
Gió trêu vòm liễu bềnh bồng
Tưởng trưa hôm ấy em hong tóc huyền
Nắng vờn mắt lá cười duyên
Sương rơi nụ hé chim chuyền nín thinh.
Nàng Xuân mở cửa nguyên trinh
Câu thơ lục bát hồi sinh nhiệm màu.
Tuổi xanh thoắt đã bạc màu
Em và thơ mãi kiếp sau vẫn tình./.
Hưng Yên, 14/01/2012 – Nguyễn Tứ

  Lương Văn Khánh - lgkhanh28@yahoo.com - 0983566935 - Văn Lâm, Hưng Yên  (Ngày 15/01/2012 22:09:33)

Đọc thơ lục bát Lâm Thao
Thi huynh Nguyễn Tứ khát khao gặp người
Bạn thơ Trần Toản một thời
Cùng nhau sánh bước đất trời trung du.

Vì chưa có điều kiện trực tiếp gửi bài lên đây, anh Nguyễn Tứ nhờ tôi gửi tặng các nhà thơ Lâm Thao một sáng tác mới với ý muốn giao lưu thay cho lời chào nồng thắm từ quê hương Văn Lâm, Hưng Yên.

EM VÀ THƠ

Ra vườn anh hái bông hoa
Chạnh lòng nhớ phút em thoa má hồng.
Tưởng trưa hôm ấy em hong tóc huyền
Nắng vờn mắt lá cười duyên
Sương rơi nụ hé chim chuyền nín thinh.
Nàng Xuân mở cửa nguyên trinh
Câu thơ lục bát hồi sinh nhiệm màu.
Tuổi xanh thoắt đã bạc màu
Em và thơ mãi kiếp sau vẫn tình./.
Hưng Yên, 14/01/2012 – Nguyễn Tứ


 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 Thach Đồng -Thanh Thuỷ -Phú Thọ  (Ngày 16/11/2011 8:15:00)

Sau khi đọc các bài thơ của các bạn tôi rất mừng cho quê hương đất Tổ có thêm một CLB lục bát để tôn vinh thể thơ truyền thống dân tộc,để tình Người gần nhau hơn có nơi chia sẻ tình cảm , câu chữ ...Là g/v văn đã nghỉ hưu tôi luôn theo dõi bước đi của cá bạn - Chúc CLB Lâm Thao thành công tốt đẹp!

TĐK

Các bài khác: