Thứ tư, 08/05/2024,


CHÙM THƠ CỦA CÁC THÀNH VIÊN CLB LỤC BÁT HƯNG YÊN (III) (22/10/2011) 



GIÁ NHƯ

Giá như mình chẳng gặp nhau
Thì đâu phải chịu nỗi đau rối bời
Trách thân, thôi lại giận người
Trách hôm nay, trách cả thời xa xưa…

Ông giời ơi mối duyên tơ
Se đâu đâu để bây giờ tiếc thương!
Sợi lòng những muốn tơ vương
Lại e gió dập chút hương phai tàn

Nào em có “có kiếp hồng nhan”
Mà sao bạc giữa nhân gian phận đời
Bắc thang lên hỏi ông giời
Kiếp sau em có gặp người em say

Giời cao đâu thấu nỗi này
Đắng cay thì chịu đắng cay một đời
Thôi thì phận thế thôi thời
Yêu nhau đành chỉ gặp người trong mơ.

CẦU ĐẤT

Không là sắt, chẳng là tre
Đất nghiêng một dải kết bè qua sông
Đâu như bảy sắc cầu vồng
Chỉ là cầu đất mà lòng khát khao
Một vùng sông nước xôn xao
Đỏ au năm tháng lẽ nào vấn vương
Lẽ nào lại nhớ lại thương
Phù sa ơi dẫu ngát hương đất trời

Cho tôi say cả một đời
Dù không men chẳng một lời ru êm
Bồn chồn tôi thức thâu đêm
Ngẩn ngơ đón ánh trăng lên muộn mằn

Dòng sông gợn sóng lăn tăn
Hồn tôi in nét hoa văn trên cầu
Cuộc đời ơi dẫu mai sau
Nhịp cầu đổ vẫn nguyên màu hoa văn!

Lê Minh Hợi
(CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm, ĐT: 0983738645)

NHÀ NÔNG

Ăn miếng tục, nói giọng to
Gần đèn sợ sáng , xem giờ sợ sai
Nghe bằng bụng, nghĩ bằng tai
Cỏn con thì thấy, rộng dài thì không

Dốc lòng làm một nhà nông
Chẳng đi cũng đến, chẳng trông cũng tường
Miệt mài biến đất thành cơm
Cao sang mấy cũng đội ơn mùa màng.

THƠ VIẾT VỀ CHA

Bài thơ con viết về cha
Sáu mươi năm mới lóe ra ý đầu
Chân trời rộng, lòng đất sâu
Trông vào đâu, hỏi vì đâu rỗi mình.

Sáu mươi năm chẳng vô tình
Cha vẫn bóng, con vẫn hình keo sơn
Dòng đời cái mất , cái ơn
Lời thề cha vẫn xanh rờn trong con.

Nguyễn Văn Thích
(CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm, ĐT: 01655050968)

BÉN DUYÊN

Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền
Mượn câu lục bát làm duyên với đời
Hằng Nga đang dạo trên Trời
Bỗng nghe tôi vĩnh cũng cười ngất ngây

Thuyền trăng lướt gió rẽ mây
Nàng neo bến đậu vào ngay thuyền mình
Nàng xinh ! Ôi thật là xinh!
Ngất ngây tôi ngỡ là mình trong mơ

Lả lơi bầu rượu túi thơ
Gió hiu hiu thổi, mây lờ lờ trôi
Biển dềnh trăng vỡ làm đôi
Mỗi người mỗi nửa lòng tôi mơ màng

Bồng bềnh trên thảm trăng vàng
Tim tôi như bị tay Nàng thôi miên
Thế rồi rượu đổ, bút nghiêng…

Nửa say nửa tỉnh bén duyên cùng Nàng.

HƯƠNG VỊ NHÃN LỒNG

Ra đời mặc áo màu xanh
Đến tuổi trưởng thành khoác áo vàng mơ
Nép sau khóm lá thập thò
Đào mòn đôi mắt khách thơ đến nhà

Vào phòng cởi áo khoác ra
Da trắng nõn nà có một không hai
Rằng thơm: hơn cả hoa nhài
Rằng ngọt: hơn cả mía lùi bờ sông

Giản đơn: Em quả nhãn lồng
Ngàn năm chung thủy ruộng đồng Hưng Yên .

EM ĐI LẤY CHỒNG

Chiều nay pháo nổ, rượu nồng
Tiễn em theo chồng, anh đứng chơi vơi
Nhìn sao chỉ thấy sao rơi
Nhìn trời chỉ thấy mây trôi lạc đường

Nhìn anh ai rủ lòng thương ?
Bước chân chếnh choáng, dặm trường về đâu.
Em như ngọn nước qua cầu
Chỉ trong nháy mắt lạc nhau cả đời.

Nguyễn Đình Phiêu
(CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hải Bình - haibinhctyxd47@Gmail.com - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 07/03/2012 10:31:29)

Thơ mừng ngày 8/3
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Em xa anh chẳng có hoa tới mừng
Nơi đây anh hái hoa rừng
Ghép thành mấy chữ "chúc mừng em yêu"
Cho dù xa cách bao nhiêu
Lòng anh vẫn nhớ thật nhiêu về em.
 

  Nguyễn Hải Bình - haibinhctyxd47@Gmail.com - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 07/03/2012 10:31:07)

Thơ mừng ngày 8/3
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Em xa anh chẳng có hoa tới mừng
Nơi đây anh hái hoa rừng
Ghép thành mấy chữ "chúc mừng em yêu"
Cho dù xa cách bao nhiêu
Lòng anh vẫn nhớ thật nhiêu về em.
 

  Nguyễn Hải Bình - haibinhctyxd47@Gmail.com - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 02/12/2011 12:00:48)

ƯỚC MƠ
Xa quê mười mấy năn rồi
Nhưng lòng tôi vẫn không thôi nhớ về
Nhớ từng ngõ xóm,đường quê
Nhớ bóng Mẹ vẫn đi về xớm hôm
Nhớ từng mái rạ,đống rơm
Nhớ làn khói bếp,nồi cơm sớm chiều
Nhớ bao gương mặt thân yêu
Nhớ bến vắng,nhớ cánh diều tuổi thơ.
Nhớ về giây phút mông mơ
Nhớ ánh mắt lúc tình cờ gặp em...
Nhớ bao kỉ niệm êm đềm
Những đêm trăng sáng cùng em hẹn hò...
Ước mơ rồi cũng ước mơ
Em bây giờ đã...vợ hờ người ta
Để anh mỏi gối bôn ba
Tìm em ở giữa bao la xứ người.
Ước mơ là ước mơ ơi
Cho anh trở lại cái thơi đã qua.

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 24/10/2011 7:37:27)

CÔNG VIỆC CUỐI NĂM CỦA CLB LỤC BÁT ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Theo cảm nhận của chúng tôi, có lẽ chưa bao giờ những hoạt động "thơ" của Câu lạc bộ lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên vừa phát triển bề rộng vừa đi vào chiều sâu như thời gian này. Một trong những động lực thúc đấy các hoạt động thiết thực của CLB là vai trò của tập thể Ban chủ nhiệm, của các thành viên, trong đó nổi bật là của các thành viên là nữ. Từ sau lễ hội lục bát Tân Mão, CLB Đoàn Thị Điểm thấy có nhiều yếu tố để thúc đẩy phong trào thơ lục bát ở địa phương. Thời gian này, chúng tôi đã mở rộng việc thu nạp thêm nhiều hội viên mới trên các địa bàn gần như toàn tỉnh, trong đó có cả "nhà thơ" học sinh lớp 9 của thành phố Hưng Yên, đã có thơ đưa lên mạng Lục bát com. Trao đổi ý kiến với người cha sinh ra em trên điện thoại, ông tỏ ra rất vui khi đứa con gái của mình thể hiện một chút năng khiếu thơ và mong được CLB Đoàn Thị Điểm chung tay giúp đỡ đào tạo. Chúng tôi rất vui vì những thành viên trẻ tuổi đang nối tiếp những hoạt động của CLB và tin tưởng chắc chắn rằng, sức sống của thơ lục bát sẽ trường tồn như sức sống của tâm hồn dân tộc. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, chúng tôi đã kết nạp được hơn 10 thành viên nữa, trong đó có cả những nhà thơ, nhà báo kỳ cựu như Đàm Đức Lợi, hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên, nhà báo nghỉ hưu Lê Minh Hợi, nhiều năm công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cụ Phạm Như Tiên nay đã 95 tuổi, còn khỏe cả về thể chất lẫn sức viết. Không buổi sinh hoạt nào của CLB mà cụ vắng mặt và những vần thơ lục bát sâu lắng của cụ vân ngân vang. Cụ nói: "Tôi phải cố gắng sống được như Đại tương Võ Nguyên Giáp !"
CLB lục bát Đoàn Thị Điểm phối hợp hoạt động chặt chẽ với CLB văn học nghệ thuật huyện Văn Lâm và mảng thơ lục bát của nhiều thành viên CLB Đoàn Thị Điểm đã được đăng trên tạp chí Văn học Nghệ thuật Văn Lâm, mang đến cho người yêu thơ những rung cảm thời đại mà vẫn giữ được cốt cách của những vần lục bát.
Từ nay đến cuối năm còn khá nhiều công việc mà CLB đang xúc tiến để trở thành cái cụ thể, trở thành dấu ấn của CLB. Đó là chuẩn bị tích cực cho việc ra mắt tác phẩm dầy dặn đầu tiên của CLB Đoàn Thị Điểm với khoảng 150 bài thơ đã chọn lọc của các tác giả trong CLB. Khâu biên tập đã xong, khâu liên hệ xuất bản và kinh phí cũng đang chuẩn bị giai đoạn cuối. Việc duy trì họp CLB hằng tháng đã giúp chúng tôi hoạch định được các công việc cụ thể của CLB. Từ nay đến "Ngày thơ Việt Nam, Tết Thượng Nguyên Nhâm Thìn, chỉ còn hơn hơn ba tháng. CLB Đoàn Thị Điểm phát động các thành viên sáng tác thơ lục bát chào mừng Xuân 2012, Tết Nhâm Thìn, chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm một năm ngày ra mắt CLB, tạo điều kiện tổ chức giao lưu với một số CLB lục bát của Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đề nghị cấp lãnh đạo địa phương và các doanh nghiệp đống trên địa bàn giúp đỡ một phần tinh thần và vật chất tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào đúng "Ngày thơ Việt nam" rằm tháng Giêng, Tết Thượng Nguyên. Thời gian có ít, khối lượng công việc nhiều, nhưng chúng tôi có khoảng 10 câu lạc bộ trong lĩnh vực giáo dục, văn chương ở địa phương cùng chung tay giúp đỡ, đồng thời có một ban chủ nhiệm 7 người được phân công trách nhiệm từng người, có sự phối hợp ăn ý, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng thơ lục bát, trước mắt phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...để thúc đấy kết quả hoạt động. Cũng xin được "tiết lộ" với các CLB bạn rằng, sang đầu năm 2012, chúng tôi kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Hưng yên, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Hưng yên, 15 năm ngày tái lập tỉnh...Những sự kiện chính trị ấy sẽ giúp các nhà thơ, những người yêu thơ nói chung và CLB lục bát chúng tôi giầu thêm cảm xúc sáng tác được nhiều tác phẩm có chất lượng, không chỉ là để cộng tác với Lục bát.com mà cái chính là góp phần thăng hoa nền thơ lục bát ở địa phương chúng tôi. Xin chia sẻ cùng các bạn thơ trong cả nước, nhất là vùng đồng bằng sông Hồng. Mong được sự cổ vũ nhiệt tình của thi huynh thi hữu. Chân thành cảm ơn.
Nguyễn Thanh Hà, chủ nhiệm CLB lục bát Đoàn THị Điểm Hưng Yên.

Các bài khác: