Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 43 năm 2011 (22/10/2011) 
 
Tuần 43 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ NGHE CÂU LỤC BÁT của tác giả Phan Thị Thanh Minh (Thanh Xuân, Hà Nội, Email: phanthithanhminhhn@gmail.com, Điện thoại: 04.38584445)
 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Phan Thị Thanh Minh
NGHE CÂU LỤC BÁT
Nghe câu lục bát nao lòng
Tiếng ai nghiêng rót đầy dòng sông thơ
Ta về những mộng cùng mơ
Có mười bốn chữ thả tơ giăng tình!
 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
 
01 Dương Đoàn Trọng
02 Đức Kưu
03 Nguyễn Minh Quang
04 Trương Thị Tiền
05 Nguyễn Ngoc Đấu
06 bLương Thế Vinh 
07 Cao Văn Chương
08 Đào Anh Thụy 
09 Nguyen Trọng Liên 
10 Trần Tiến Tính 
11 Nguyễn Thị Hạnh
12 Kim Lang
13 Hoàng Hải Đăng 
14 Phan Kỷ Sửu
15 Hà Văn Cẩm
16 Ngô Nguyễn
17 Ha Lan
18 Ylang 
19 Phùng Văn Ban 
20 Nguyễn Thanh Hà 
21 Phạm Minh Giắng 
22 Đào Hòng Hoạt 
23 Cao Trần Nguyên 
24 Vũ Anh Đào 
25 Bùi thị Bình  
26 Nguyễn Quang Du 
27 Cao Văn Chương
28 Nguyễn Văn Năm 
29 Nguyễn Quốc Dân
30 Trần Tá 
31 Vũ Tô Bình Trọng
32 Công Văn Dị 
33 Hà Đức Ái 
34 Tú Lục Bát 
35 Phạm Sán 
36 Nguyễn Sỹ Đào 
37 Nguyễn Đức Tùy 
38 Trần Thị Lợi 
39 Nguyễn Đức Thuận  
40 Tạ Văn Hiền 
41 Nguyên Xuân
42 Ngô Anh Khuê
43 Đỗ Văn Kệ
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - CLB thó Lục bất Lâm Thao-Phú Thọ  (Ngày 12/09/2012 19:15:44)

Họa: Nguyên vận
(Ngô Thái)

Thoảng nghe câu lục xao lòng
Ngân nga câu bát ngập dòng hồn thơ
Để rồi ta cứ ước mơ
Đan câu lục bát... giăng tơ... gọi tình...!

  Bùi Văn Thanh - mcxunghe@yahoo.com.vn - 0982345096 - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  (Ngày 02/12/2011 18:23:23)

DUYÊN-TÌNH

Hay em
đã đổi thay lòng
Để anh
ngơ ngẩn lòng thòng yêu thơ

Thế là
hết mọi ước mơ
Duyên thì
đã lỡ, chơ vơ chút tình.

02/11/2011

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 02/12/2011 15:23:25)

Xin kính chào BBT và toàn thể thi hữu gần xa ! Lại một ngày trôi qua mà không có thơ thì buồn lắm ! Do vậy hôm nay Đại Lộc mạo muội xin giới thiệu bài Hoàng Hạc Lâu của thi hào Thôi Hiệu đời nhà Đường Trung Hoa do Đại Lộc cảm dịch và biến thể từ thể thơ Đường Luật thành thể lục bát thân thương ! Nếu có chi sơ sót xin tha lỗi cho !
HOÀNG HẠC LÂU CẢM DỊCH
HOÀNG HẠC LÂU CẢM DỊCH

Người xưa cỡi hạc về đâu
Bâng khuâng năm tháng mái lầu vắng tanh
Hạc vàng khuất bóng tầng xanh
Ngàn năm mây trắng mong manh bay hoài
Hán Dương xanh bóng dòng soi
Bờ xa Anh Vũ rạng ngời sắc hương
Chiều quê khuất bóng dặm trường
Trên sông khói sóng lòng vương ý sầu

ĐẠI LỘC(cảm dịch và biến thể)

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 30/11/2011 22:09:50)

TÌNH THU
Người đi
năm tháng xa vời
Mùa thu ở lại
hoa vơi sắc rồi
Lá vàng
trăng cũng vàng rơi
Nhớ sao phố vắng
lạc lòai khúc ve

Mắt hoen
giọt nắng trưa hè
Hồng phai lối phượng
vàng hoe cúc sầu
Tìm đâu em
thuở ban đầu
Đường khoe áo trắng
vương màu tóc mây

"Rượu đào"
"chưa nhấp đã say"
Tình xưa
giờ thoảng heo may cuối trời
Có còn
nhặt cánh vàng rơi
Ép vào trang vỡ
nhớ thời tuổi xuân

Chiều thu
mây trắng ngập ngừng
Sương thu
mấy độ lạnh lùng bờ mong
Gió thu
héo hắt bên lòng
Thuyền thu ngày ấy
sang sông chưa về

(Viết tặng thi hữu Hoa Săc định cư ở Hoa Kỳ)
ĐẠI LỘC


< Sửa đổi bởi: dailocvt -- 2.10.2011 10:12:06 >
 

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 27/11/2011 9:41:00)

Kính chào BBT chuyên mục THI HỌA LỤC BÁT và toàn thể thi hữu gần xa ! Xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật vui khỏe và hạnh phúc theo dòng lục bát thân thương ! Sau đây Đại Lộc xin được hân hạnh giới thiệu mấy vần lục bát để chúng ta cùng thưởng thức ! Rất mong được quý BBT quan tâm cứu xét ! Xin chân thành cám ơn quý vị và hẹn tái ngộ !
TÌM
Ngắm vầng trăng sáng trên trời
Tìm xem trong ấy mắt người nơi xa
Tìm xem gối mộng đêm qua
Có bờ môi ấm mặn mà giấc thu
HOÀI PHƯƠNG

MỘNG
Rũi may duyên phận do trời
Đan vần lục bát gửi người phương xa
Mộng ngàn xưa mông vừa qua
Thiết tha hương hạ mượt mà ý thu
ĐẠI LỘC

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  (Ngày 26/11/2011 21:46:01)

NỖI HẠ
Em đi
quên cả mùa xuân
Mưa chang phố hạ
bâng khuâng cả chiều
Vỗ bờ
con sóng buồn hiu
Ba năm hò hẹn
hẵn nhiều xót xa
Em về
lối phượng trải hoa
Nghiên chờ
bút đợi
trăng hòa ý thơ
Hẹn nhau
hẹn đến bao giờ
Cành yêu nảy lộc
vườn thơ trĩu tình
Em về
đêm đợi bình minh
Lãng quên ngày tháng
chúng mình cho nhau

ĐẠI LỘC

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN TP VŨNG TÀU  (Ngày 08/11/2011 19:35:41)

GIẤC XUÂN

Đêm nằm
nghe gió gọi xuân
Nghe thơ nảy lộc
Nghe vần tỏa hương
Môi hôn
lạc cõi thiên đường
Nghe say
điệp khúc
vô thường ngàn năm

ĐẠI LỘC

 

  HOÀI PHƯƠNG - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0922246435 - 102 LƯU HỮU PHƯỚC TP/VŨNG TÀU  (Ngày 08/11/2011 19:06:29)

ƯƠM TÌNH
Thoảng nghe điệu hát ru lòng
Mặn mà câu lục xuôi dòng vào thơ
Nao nao câu hát hoài mơ
Hẹn cùng ai đó hòa t5ho7 ươm tình

HOÀI PHƯƠNG

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN TP VŨNG TÀU  (Ngày 08/11/2011 18:31:18)

Đêm qua Đại Lộc rất trăn trở vì bài họa của mình ! Buổi sáng bận việc không lên mạng . Bất ngờ trưa nay lại thấy thơ mình được đăng lên mạng rất vui ! Và đã dành hết thời gian cho "cuộc chơi" Vâng bây giờ xin được "trình làng" 2 bài họa nữa để đáp lại tấm thậm tình mà quý vị quan tâm tới bài viết của Đại Lộc chiều hôm qua !

SAO EM
Sao em đành giấu chuyện lòng
Để câu lục bát dỗi dòng hờn thơ
Sao tàu cứ chở trăng mơ
Để sân ga vắng chờ thơ đợi tình
ĐẠI LỘC

PHẢI CHI
Phải chi em tỏ nỗi lòng
Ta cùng lục bát xuôi dòng hòa thơ
Phải chi tàu ghé vườn mơ
Sân ga thi khách cùng thơ tự tình

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN TP/VUNG TÀU  (Ngày 07/11/2011 19:36:30)

TRANG LÒNG

Bổng dưng xao xuyến trang lòng
Nương chèo sáu tám xuôi dòng tìm thơ
Bao giờ thuyền cập bến mơ
Cùng trăng hò hẹn cùng thơ tự tình

ĐẠI LỘC
Cùng tác giả Phan Thị Thanh Minh sắp thân quý ! Vô tình chiều nay đọc được bài thơ lục bát tứ tuyệt trên mạng Đại Lộc rất thích ! Dẫu không thương làm thể loại thơ này , nhưng muốn tỏ chút tình thơ với tác giả nên Đại Lộc mạo muội họa bài thơ "Nghe câu lục bát" của tác giả . Có gì khiếm khuyêt cho ý kiến nhen ! Rất cám ơn tác giả và hẹn gặp lại !

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 02/11/2011 15:31:25)

Có một bạn thơ là NLK hiện đang ở nước ngoài đã hoạ bài " CHÀI" bên thivien. Tôi xin đưa lên để tham khảo.

CHÀI.
EM ngồi chuốt sợi tơ lòng
Dệt câu lục bát thả dòng suối mơ
Dập dềnh trôi giữa đôi bờ
Ước mong chài được khách thơ đa tình.
NQD

Bài hoạ của NLK.

LƯỚI.
Tình duyên em vẫn ước mong
Đôi bờ thả lưới bến sông dập dềnh
Mơ câu lục bát cho mình
Tơ lòng em buộc chặt tình đôi ta.

NLK

  Anh Quang - ANH QUANG 1939 - 03213 986 725 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 02/11/2011 13:35:05)

YÊU EM

yêu em anh dấu trong lòng
Phải đâu dàn trải mấy dòng trong thơ
Đêm ngfanh nhớ anh mơ
Thả câu lục bat dệt tơ ướm tình

  Huỳnh Vân Sơn ( Vân Huỳnh ) - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - 3/1 Hải Phong TT Long Hải , Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/11/2011 9:33:06)


CHÉN TRÀ MƠ
Chén trà sen uống ấm lòng
Nghe cô hàng quán má hồng ngâm thơ
Ta về Hà Nội chiều mơ
Nghe câu lục bát bâng quơ gợi tình

LỤC BÁT SUM VẦY
Phải chi biết đó thật lòng
Câu ca lục bát ấm nồng tứ thơ
Hà thành nếu trọn giấc mơ
Duyên Nam tình Bắc ràng tơ buộc tình

TIẾNG THƠ
Tiếng tiêu ai rót nao lòng
Ngân bay theo gió lượn vòng trong thơ
Luồn qua giấc ngũ nằm mơ
Thấy em lục bát làm thơ tặng tình

TRĂNG KHUYA

Nhìn trăng xao xuyến trong lòng
Câu tình em gởi giữa dòng sông thơ
Mượt mà liễu rũ bến mơ
Trăng khuya quỳ xuống uống thơ say tình

Vân Huỳnh BRVT

  Đỗ Văn kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 02/11/2011 5:42:41)

HỒN QUÊ
Tôn vinh lục bát đồng lòng
Thơm hương đất Việt lẫy lừng biển thơ
Di sản văn hóa hằng mơ
Muôn phương nô nức hồn thơ thắm tình!
2.11.2011
Đỗ Văn Kệ

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmai.com - 0912893536 -  Thành phố Bắc Giang  (Ngày 01/11/2011 21:48:25)

Ta về ta nhớ đinh ninh
Thuyền nan bé nhỏ, có mình có ta,
Bên cầu , bến nước , chiều tà
Dăm ba câu chữ cũng là tình thơ

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 01/11/2011 20:37:16)


CHÀI.

Em ngồi chuốt sợi tơ lòng
Dệt câu lục bát thả dòng suối mơ
Dập dềnh trôi giữa đôi bờ
Ước mong chài được khách thơ đa tình.
01/11/2011
NQD

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0935219968 - Đà Nẵng  (Ngày 28/10/2011 9:46:45)

Nguyên Xuân

THẢ CÂU LỤC BÁT

Tiếng ai nghiêng rót nao lòng
Thả câu lục bất đầy dòng sông thơ
Giời sinh thi sĩ mộng mơ
Mây hoa trăng gió … thả tơ giăng tình.

  Tạ Văn Hiền - tahien@yahoo.com - 0913343292 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung  (Ngày 27/10/2011 18:13:02)

VẦN THƠ LỤC BÁT
Yêu nhau gửi cả tấm lòng
Tình thương sáu tám đôi dòng nên thơ
Hai ta ôm một ước mơ
Có vần lục bát có cơ chao tình
TIẾNG CA TRÊN ĐỒNG
Nghe ca phấn chấn trong lòng
Ba vần lục bát bốn lần nên thơ
Lời ai đẹp tựa trong mơ
Hương quê bay bổng ngẩn ngơ đợi tinh

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 27/10/2011 14:32:17)

BẤY LÂU
Bấy lâu xa mặt cách lòng
Nay gặp nhau ở trên dòng sông thơ
Bây lâu chẳng dám ước mơ
Hôm nay ta mượn vần thơ tỏ tình
ĐÔNG
Nghe đông tới thấy nao lòng
Nâng ly cùng bạn thả hồn vào thơ
Với dòng sông " NGỰA" mộng mơ
Gởi về THANH HOÁ lời thơ tâm tình
( nhờ HỮU TRIỀU gỡi lời của NGỌC ĐẤU tới các anh chị đồng nghiệp trong ban liên lạc lời chúc sức khoẻ nhé cảm ơn nhiều nhớ mail cho mình nhé)

  Nguyễn Đức Thuận  - nguyen_duc08 - 01266262268 -   (Ngày 27/10/2011 9:31:16)

ĐÊM DÀI

Đêm về hụt hẫn cõi lòng
Chân trời xa tít nhớ dòng sông thơ
Con tim thao thức mộng mơ
Tình yêu em mãi sợi tơ cuộng tròn

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 26/10/2011 22:10:15)

Trần Thị Lợi

THƯƠNG
Thương ai da diết cõi lòng
Thiết tha lưu bút đôi dòng tình thơ
Dãi bày tâm sự, mộng mơ
Như tằm rút ruột, nhả tơ trao tình

YÊU THẦM

Thầm yêu, cố nén trong lòng
Gửi vào sâu thẳm tim hồng, ý thơ
Tương tư đêm mộng, ngày mơ
Vào ra ngơ ngẩn, thẩn thơ vì tình
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/10/2011 15:30:22)

Nguyễn Đức Tùy

TIẾNG THƠ LỤC BÁT

Lời thương cất tự đáy lòng
Thành câu lục bát mặn nồng ý thơ
Mang bao hy vọng, ước mơ
Từ trong tiếng mẹ ru xưa thắm tình.

ĐI CHÙA HƯƠNG

Lên chùa thanh thản cõi lòng
Xanh xanh Suối Yến một dòng nên thơ
Tiếng chim hót giữa rừng mơ
Bốn bề phong cảnh hoang sơ hữu tình.

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 26/10/2011 13:51:28)

1.LẼ LÀ NHƯ VẬY

lời yêu mộc mạc thực lòng
Câu thương câu nhớ khơi dòng suối thơ
Mượt như Lục Bát mộng mơ
Ngàn năm hồn Việt kết tơ trao tình.

2.NỖI LÒNG

Ngắm vầng trăng khuyết trạnh lòng
Để cho câu- tứ lòng vòng thẩn thơ
Để rồi ngày mộng đêm mơ
Sầu đong chưa cạn còn tơ tưởng tình.
Nguyễn Sỹ Đào










 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 26/10/2011 12:26:43)

Về hoạ thơ có nhiều cách thức, đừng quy định gò bó. Hiện nay, nhiều người còn hoạ ngược, hoạ xuôi và v.v... Nhiều kiểu hoạ lắm! Ta chỉ hoạ cho vui thôi, đừng nên đưa một bài nào đó làm điển hình! Cuộc sống phong phú, thì tại sao ta phải gò bó vào một "cọc" cố định, liệu "cọc" đó đã chuẩn hay vững mãi không?
Thân ái!

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 26/10/2011 10:29:28)

Những bài họa cả hai vần chân và lưng
KHÔNG ĐỀ

1.
Sao em vội tắt lửa lòng
Để anh thổn thức mỗi dòng đau thơ
Đang thời đầy ắp ước mơ
Bỗng dưng khép kín lưới tơ khúc tình
2.
Mắt xa gần gũi tấm lòng
Một dòng thác xối một dòng nên thơ
Lâng lâng say đẹp mộng mơ
Nâng niu sợ đứt sợi tơ níu tình
3.
Ngỡ ngàng lòng tự hỏi lòng
Ai bàng quan trước những dòng trao thơ
Mộng đầy đẹp tựa trong mơ
Bước chân dẵm nát sợi tơ chung tình
4.
Im trưng đôi mắt nỗi lòng
Để cùng đắm đuối tắm dòng suối thơ
Đưa nhau đến bến thuyền mơ
Đàn tiên buộc chỉ se tơ chúc tình
5.
Buồn chi tan nát cõi lòng
Trái tim khô lạnh cay dòng đắng thơ
Thôi còn đâu nữa mà mơ
Đời chênh vênh giữa những tơ với tình

Hà nội, 26-11-2011
Phạm Sán

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2011 8:41:48)

Tú Lục Bát

CHIA SẺ...

Sẻ chia... thơ hoạ hết lòng
Hoạ thơ trao gửi cảm đồng ý thơ
Sang hèn ta cứ mộng mơ
Sân chơi nhỏ chặn bến bờ làm chi!

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 03,38584445 + 01688 -  Nhà12Tổ 41 Khương Trung TXuân Hà Nội  (Ngày 26/10/2011 6:46:14)

HỌA THƠ LỤC BÁT:

Họa thơ Lục bát như trong sách "Tìm hiểu các thể thơ" của cụ Lạc NAM thì phải đảm bảo dúng cả hai vần chân và lưng như bài xướng,lại
tránh dùng từ áp vần(từ đứng trước vần).Hiện nay,nhiều người thực hiện
chỉ họa đúng bốn vần cuối câu có thể đảo vần,lại dùng cả từ áp vận.Đây
cũng là cách đổi mới thơ, thoáng đê cuộc chơi thêm thoải mái,nhiều người tham gia được mà lucbat.com đang thực hiện.Tôi hoan nghênh sự thông thoáng này của lucbat.com.
Cảm ơn lucbat.com đã tạo 1 sân chơi tao nhã, trí tuệ, đây cũng là nguồn vui lớn của đa số người già chúng tôi.
  Cảm ơn lucbat.com đã cho bài thơ NGHE CÂU LỤC BÁT của tôi lên trang Thi họa lục bát tuần thứ 43
Cảm ơn các bạn gần xa đã họa bài NGHE CÂU LỤC BÁT tuần thứ 43; Kính chúc tất cả chúng ta khỏe vui,hạnh phúc,thơ hay.

PHAN THỊ THANH MINH (HÀ NỘI)

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 26/10/2011 5:24:52)


HÀ ĐỨC ÁI họa bài: NGHE CÂU LỤC BÁT(TUẦN 43)

1- NHỚ AI
Nhớ ai? Canh cánh bên lòng
Trăng khuya thao thức bên dòng sông thơ
Nụ cười đọng mãi trong mơ
Mắt em lúng liếng, ngẩn ngơ say tình.

2- TRÁCH AI
Trách ai? Ăn ở hai lòng
Tình xưa lai láng, ngập dòng sông thơ
Sáng chiều quấn quýt mộng mơ
Bây giờ lạnh nhạt, dứt tơ- Bội tình!
Đà Lạt:25-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Phạm Sán - phamsan38@gmail.com - 0985 397 030 - Xóm 4 Chất Bình Kim Sơn Ninh Bình  (Ngày 26/10/2011 1:31:51)

HỌA THƠ
Họa thơ là thú chơi có hạng, lâu đời của những người giàu vốn từ, biết nhiều ngữ nghĩa. Chuyện thường xảy ra trong cuộc trà, tiệc rượu của những bạn tâm giao.
Người ta có thể xướng lên bài thơ luật Đường bao gồm thất ngôn bát cú, hoặc tuyệt cú mà ngày nay hay định danh là tứ tuyệt.
Người ta có thể xướng, họa bài thơ song thất lục bát.
Trên sân chơi của lucbat.com hàng tuần có chọn đăng và mời họa bốn câu lục bát, tần số xuất hiện ưu ái đối với các cây bút nữ.
Ngày nay, xu hướng cắt vụn các câu lục bát tải thành nhiều hàng đã phổ biến. Nhiều người trình bày lục bát hai câu, bốn câu và dài hơn.
Dể họa thơ lục bát, người ta có thể họa chỉ vần chân hoặc cả hai vần chân và lưng.Điều nên tránh là không dùng các từ đồng âm trước vần của bài xướng.
Bài xướng RAU SẮNG CHÙA HƯƠNG của Tản Đà:
Muốn ăn rau sắng chùa Hương
Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa
Mình ơi, ta ở lại nhà
Cải dưa thời khú cái cà thời thâm
Và bài họa cả hai vần chân và lưng của Đồ Tang Nữ được coi là mẫu, hay:
Kính dâng rau sắng chùa Hương
Đỡ ai tiền tốn con đường đỡ xa
Không đi thì ở lại nhà
Thay cho dưa khú cùng cà muối thâm
Như vậy, nếu họa cả hai vần,chân và lưng, ta phải chọn sáu vần. Họa một vần chân, ta chỉ chọn bốn vần của bốn câu lục bát
Hà nội, 26-11-2011
Phạm Sán
 

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 25/10/2011 20:32:12)

Công Văn Dị

TIẾNG NGÂM

Lục ngâm bát hoạ say lòng
Mạn thuyền quan họ xuôi dòng sông thơ
Liền anh liền chị mộng mơ
Nhịp ca lục bát nảy tơ nở tình.

 

  Vũ Tô Bình Trọng - rongnuocthanhnam@yahoo.com - 03503 508 486 - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 25/10/2011 20:20:50)

Đông về

Thơ buồn như những ngày đông
Heo may thổi dạt má hồng về đâu
Sông xưa ai bắc nhịp cầu
Ai ngân lục bát làm đau lòng người

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 25/10/2011 17:20:37)

Trần Tá -trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

TẠM BIỆT MÙA THU

Thu đi lưu luyến cõi lòng
Sương thu vương vấn uốn còng câu thơ
Giã từ còn chút mộng mơ
Mùa thu xa vắng- mượn thơ gửi tình

EM HÁT DÂN CA

Lặng nghe em hát say lòng
Nhặt khoan sáu tám bổng trầm câu thơ
Để người đi những tưởng mơ
Người về chắc cũng ngẩn ngơ chút tình

CHỈ CÒN

Khắc sâu nhung nhớ trong lòng
Cảnh xưa người cũ mấy dòng gợi thơ
Chỉ còn gặp lại trong mơ
Mắt soi trong mắt ...người xưa ân tình .

T T

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/10/2011 16:51:37)


VÔ ĐỀ

Hoàng hôn...Đem mảnh lưới lòng
Vớt câu lục bát trong dòng sông thơ
Lơ ngơ trong cõi lơ mơ
Tiếng ai xé nát sợi tơ tuột tình
2011
Nguyễn Quốc Dân

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 25/10/2011 8:21:44)


Nguyễn Văn Năm
TỈNH VÀ MƠ

Lời thơ đánh thức cõi lòng
Làm tim lỗi nhịp ngược dòng câu thơ
Lập lờ giữa tỉnh và mơ
Nửa câu cũng đủ ta ngơ ngẩn tình.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 25/10/2011 7:47:30)

V Ư Ơ N L Ê N

Nỗi buồn chôn kín đáy lòng
Vẫn say câu hát ý lồng trong thơ.
Vươn lên giành lấy ước mơ
Đồng xanh hửng nắng, tan mưa, hữu tình...

  Nguyễn Quang Du - khanhthi68@gmail.com - 0363896868 - Minh Hòa, HH, Thái Bình  (Ngày 24/10/2011 23:16:44)

TÌNH AI?

Tình ai trang trải thực lòng
Mơ ngày hội ấy, cháy nồng ý thơ.
Thơ ai nửa tỉnh, nửa mơ,
Lòng ai rộn tiếng dây tơ gợn tình.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 24/10/2011 21:12:02)

Bùi thị Bình

XƯA RỒI ...

Xin ai chớ có dối lòng
Khóc vay, buồn mướn, chất chồng trang thơ
Cũng đừng giả tỉnh giả mơ
Bởi xưa rồi … chuyện ngây ngô “Bẫy tình”

  Vũ Anh Đào - vuanhdao53gmail.com - 0166.488.4418 - P.Kỳ Bá, tp Thái Bình  (Ngày 24/10/2011 19:00:32)

Xin họa bài thơ NGHE CÂU LỤC BÁT của Phan Thị Thanh Minh :

HỎI AI ?

Câu sáu ai rót xuống sông ?
Còn câu tám ? Đợi ! Để lòng em mơ .
Ai còn lặn ngụp với thơ ?
Để em sấp ngửa,thả tơ giăng tình !

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 24/10/2011 8:14:34)


Cao Trần Nguyên

THƯỜNG TÌNH

Được nhời như cởi tấm lòng
bõ công ăn ngủ, đèo bòng - với thơ.
Thật mà giả, tỉnh mà mơ
dở hay gặp vận thân sơ...thường tình.

  Đào Hòng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 24/10/2011 5:50:25)

Đào Hồng Hoạt

TRÁCH
Có đâu đỏ vỏ xanh lòng
Trách chi ai chẳng mặn nồng với thơ
Vườn gần không hái mà mơ
Trầu ôi vôi nhạt còn tơ với tình
 

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình  (Ngày 24/10/2011 5:38:56)

Phạm Minh Giắng

MEN THƠ
Nhìn mâm sáu đĩa ưng lòng
Chén vừa nâng đã nhập đồng men thơ
Cạn rồi câu tứ lơ mơ
Thủy chung vẫn tỉnh ầu ơ chữ tình.
 

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 23/10/2011 21:06:24)

1 - THƠ EM
Thơ em lục bát siêu lòng
Không như nước lũ cuộn dòng sông thơ
Từ đâu giăng mộng dệt mơ
Mênh mông thơ Việt gửi cho người tình

2 - ĐỢI
Hãy nghe thăm thẳm tiếng lòng
Thơ người thánh thót trăng lồng vào thơ
Không chua ai gọi là mơ
Không qua cay đắng ai cho ngọt tình

3 - NGƠ NGẨN TÌNH
Yêu em anh để trong lòng
Chiều nghiêng Phố Núi bên dòng suối thơ
Hoàng hôn đồi cọ như mơ
Viết bao nhiêu nữa bớt ngơ ngẩn tình.

4 - NHỚ BA LÒNG
Ngày xưa trên bến Ba Lòng
Xuôi về Quảng Trị với dòng sông thơ
Trên cầu Thạch Hãn như mơ
Biết bao người đã chết cho nghĩa tình.

5 - NỖI ĐAU
Xót đau giấu kín trong lòng
Nỗi buồn năm tháng đi cùng trang thơ
Xuân thì đầy những mộng mơ
Thời gian chôn chặt tiếng tơ tiếng tình.

Xin gửi 5 bài thơ họa này thân tặng
Vương Thanh, một người bạn không tài
nào quên.

Nguyễn Thanh Hà, Dị Sử, Mỹ Hào Hưng Yên.

  Phùng Văn Ban - phug ban @ vn 1943 - 0915243004 - cau lac bo luc bat doan thi diem hung yen   (Ngày 23/10/2011 17:39:51)

phùng văn Ban

1 TIẾNG ĐÀN
Tiếng đàn ai gảy xao lòng
Đem mưa dội xuống đẫm dòng bài thơ
Để ta đêm mộng ngày mơ
ngâm câu lục bát vần thơ ân tình


2 NGHE THƠ
Nghe thơ xao xuyến trong lòng
Đem thơ gửi cả đầy dòng sông thơ
Thuyền đưa ta đậu bến mơ
Có em sáu tám đang ngơ ngẩn tình

3 THƠ TÌNH
Thơ tình sao lỡ dối lòng
Vì ai ta đã mặn nồng với thơ
Vì ai những mộng cùng mơ
Vì mười bốn chữ bơ vơ thơ tình

4 GẬP NHAU
Gập nhau bày tỏ tấm lòng
Tìm câu lục bát reo cùng dòng thơ
Bạn vàng chia sẻ ước mơ
Thuyền xuôi cập bến sông thơ ân tình

5 VẦN THƠ CHỮ TÌNH
Một lời như cởi tấm lòng
Để ta xuôi ngược tìm dòng sông thơ
Thở dài!Bổ dọc đêm mơ
Thì ra chỉ có vần thơ chữ tình




 

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01267447935 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 23/10/2011 16:48:20)

Y Lang

TRONG CÂU THI HỌA

Xướng câu lục bát khởi lòng
Họa câu sáu tám nên dòng sông thơ
Người thơ ơi hởi ta mơ
Trong câu thi họa, hò lơ chữ tình

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 23/10/2011 16:23:25)

Ha Lan

TỰA GIẤC MƠ

Tiếng gà trưa gáy xao lòng
Nhớ ai, tâm trạng quay mòng thẫn thơ
Tình đời tựa một giấc mơ
Đành quên chuyện nhện nhả tơ dệt tình !
 

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 23/10/2011 15:57:52)

Ngô Nguyễn
MƯỢN CÂU LỤC BÁT

Mượn câu lục bát cởi lòng
Tình yêu cuồn cuộn như dòng sông thơ
Thơ cũng ôm mộng, ôm mơ
Thả lời bao kẻ ngẩn ngơ vì tình...

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 23/10/2011 15:20:34)

Hà Văn Cẩm
LỤC BÁT YÊU
Câu sáu em ôm vào lòng
Câu tám anh thả xuống dòng sông thơ
Đêm dài em gọi em mơ
Sáng ra em cứ vẩn vơ với tình

QUÊ HƯƠNG
Ca dao Mẹ rót vào lòng
Bóng con Cò trắng trên đồng nên thơ
Quê hương như một giấc mơ
Dòng sông bến nước ngẩn ngơ ân tình

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.I Thị xã Tây Ninh  (Ngày 23/10/2011 14:49:54)

Phan Kỷ Sửu
TA YÊU LỤC BÁT:TIẾNG LÒNG
Ta yêu lục bát:tiếng lòng
Trong ta lắng mãi một dòng suối thơ
Mỗi vần in bóng người mơ
Nên ngân nga mãi cung tơ ngọt ngào.

  Hoàng Hải Đăng - hoanghaidang@gmail.com - 01697555199 - Tổ 7B, TT Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai  (Ngày 23/10/2011 13:55:29)

NGẮT CỌNG LỤC BÁT

Đêm qua lục bát trổ đòng
Hương bay luênh loáng trên dòng giấc mơ
Khỏa chân ngắt một cọng thơ
Tiếng gà eo óc tan bờ khói sương...

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 23/10/2011 12:49:41)

Kim Lang

XƯỚNG HỌA
Đêm khuya chờ đợi nóng lòng
Chỉ mong xướng họa mấy dòng bài thơ
Ước gì em đến trong mơ
Để thơ lục bát giăng tơ mối tình.

  Nguyễn thị hạnhl - locton1011959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 23/10/2011 11:20:03)


TIẾNG RU

Tiếng ai ru rót vào lòng
À ơi sóng sánh trăng lồng trong thơ
Phải rồi như thực như mơ
Mơ mơ ,thực thực để thơ đượm tình

CA DAO

Là câu thơ ở trong lòng
Người dân lao động tạo dòng thành thơ
Thơ là thuyền chở ước mơ
Viết thành những chuyện giăng tơ tỏ tình.

DÂN CA
Lời ca ai hát nghiêng lòng
Trẻ già trai gái thuộc lòng tứ thơ
Vành khăn ,dải yếm hoa mơ
Nhờ thơ thành những lưới tơ dệt tình

  Trần Tiến Tính - honghontim1951@gmail.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 10:54:20)

1- TƯƠNG TƯ

Tương tư buông sợi tơ lòng
Treo trăng thả gió xuôi dòng sông thơ
Thuyền tình chở nặng giấc mơ
Neo vào bến mộng tứ thơ vương mùng

2- MỊT MÙNG

Trách ai ăn ở hai lòng
Để trăng gieo gió nghẹn dòng câu thơ
"Nem" chờ "chả" đợi cùng mơ
Thuyền tình cạn nghĩa bài thơ mịt mùng
Trần Tiến Tĩnh
Emai :hoanghontim1951@gmail.com
ĐT 0972952834

  Nguyen Trong Lien - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 140 465 - TP Thanh Hoa  (Ngày 23/10/2011 10:42:11)

Nguyễn Trọng Liên

CÂU LỤC BÁT

Giấu câu lục bát trong lòng
Chờ người sang mới mở dòng sông thơ
Câu "lục" xanh mướt đêm mơ
Còn câu "bát" để giăng tơ cuộc tình

ĐỢI

Ái ân em giấu trong lòng
Nhớ thương em gửi mấy dòng qua thơ
Cách xa tím những gấc mơ
Đôi vần lục bát đợi chờ ...cánh chim

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 23/10/2011 7:48:24)

Đào Anh Thuỵ
LẠI
Em nói, em lại nao lòng
Tôi ước mình lại trở thành trẻ thơ
Rồi lại mộng, rồi lại mơ
Như khi nao ấy đã cho nhau tình.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 23/10/2011 6:53:21)

THƯƠNG EM (Tặng L.A.N )
Thương em khép kín nỗi lòng
Chuyện buồn xưa , vẫn ngại ngùng, thẩn thơ.
Hãy vui cùng với ước mơ
Tiếng chim vẫn hót, say sưa , hữu tình.

  lương thế vinh - lương thế vinh vinh 1938 @ gmai.com - ĐT: 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 23/10/2011 6:40:52)

LƯƠNG THẾ VINH

THU - HÀ NỘI
Hà nội thu đến nao lòng
Hồng tươi duyên bén Cốm Vòng nên thơ.
Hồ tây sương trắng mộng mơ
Tháp Rùa phóng bút câu thơ thắm tình.

NHỚ QUÊ
Xa quê ta vẫn ấm lòng
Biết bao kỷ niệm nặng dòng tuổi thơ.
Quê hương nuôi những ước mơ
Càng da diết khúc ầu ơ...nghĩa tình.

ĐÀO NHẬT TÂN
Đào hoa xuân mở cõi lòng
Hồng hiêng nghiêng cánh mặn nồng câu thơ.
Đất trời như thực như mơ
Đào xuân em gánh - ngẩn ngơ với tình.



 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 22/10/2011 23:07:36)

ĐA TÌNH
Đa đoan ôm cả vào lòng
Đa tình nên mới ngự dòng sông thơ
Đêm nằm những mộng cùng mơ
Đa tình mới gặp nàng thơ tỏ tình

LẮNG NGHE
Lắng nghe ai đó than lòng
Lắng nghe âm điệu trên dòng sông thơ
Lắng nghe cô gái hái mơ
Lắng nghe khúc nhạc lời thơ tâm tình

NGẨN NGƠ
Lạ thay em chẳng bằng lòng
Sao em trao hết cho dòng sông thơ
Bao lần chẳng trọn giấc mơ
Bao lần ngồi đứng ngẩn ngơ mối tình

 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 22/10/2011 20:49:25)

Trương Thị Tiền

RU TÌNH

Nỗi đau xưa nhận vào lòng
lặng thầm năm tháng hóa dòng sông thơ
Chảy dài vô tận ước mơ...
Đôi dòng lục bát ngẩn ngơ ru tình.

CÒN

Dẫu đời đen trắng nỗi lòng
Riêng ta ta vẫn mặn nồng trang thơ
Chẳng còn gì-Còn ước mơ...
Dù cho ngày tháng tình bơ vơ tình.

MƯỢN

Mượn câu lục bát ru lòng
Vay thêm nỗi nhớ ngụ dòng sông thơ
Nương buồn vào những giấc mơ
Đi qua cuộc sống vần thơ đẫm tình.









 

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 22/10/2011 17:53:48)

Nguyễn Minh Quang

NAO LÒNG

Bây giờ ta lại nao lòng
Em ơi nỗi nhớ như dòng sông thơ
Một thời cùng giấc mộng mơ
Mà sao tan tác như tơ nỗi tình

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 22/10/2011 16:10:08)

Đức Kưu

VỚI THƠ
Giá như cởi được tấm lòng
Để chả phải lượn lòng vòng với thơ
Chúng bạn nói mình lơ mơ
Đâu hay... cũng thât ngẩn ngơ chí tình

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 22/10/2011 14:38:34)


Dương Đoàn Trọng
1 - BƠ VƠ

Nhen lên một ánh lửa lòng
Để cho hơi ấm ủ hồng vần thơ
Thì ra vẫn chỉ là mơ
Tỉnh rồi mới biết - ta bơ vơ tình

2 – VÔ TÌNH
Hỏi lòng có hiểu cho lòng
Nôn nao sóng nổi trên dòng sông thơ
Ai chèo đò dọc giấc mơ
Đôi bờ lau vẫn phất phơ vô tình

3 – VU VƠ
Lời ai như rót vào lòng
Để tôi đắm đuối trên dòng sông thơ
Để rồi ngày tưởng đêm mơ
Gieo vào trang giấy vu vơ – chữ tình

Dương Đoàn Trọng

Các bài khác: