Thứ bảy, 27/04/2024,


Chùm thơ mừng ngày 20.10 (20/10/2011) 



MẸ TÔI

Mẹ tôi mót lúa ngoài đồng
Lom khom bờ mẫu lưng còng xế trưa
Cầu cho gió thổi đừng mưa
Se se hạt lúa đủ vừa khỏi phơi
Cầu cho nắng gắt ít thôi
Nón che lưng mẹ đỡ khô khốc người
Tuổi già chưa được nghỉ ngơi
Mẹ như bông lúa phất phơ trời chiều
Hiên nhà bóng mẹ quạnh hiu
Bữa ăn đạm bạc, dành tiền chắt chiu…

Tôi học xa hiểu một điều
Chén cơm mẹ bới… đượm nhiều buồn vui.

Mai Nhã Tú
(Hội viên Hội VHNT Kiên Giang
ĐT: 0945310459, Email: mainhatu@gmail.com)

LỜI RU MẤT DẤU

Bỏ con mẹ bước sang ngang,
Lời ru mất dấu võ vàng tháng năm
Tuổi thơ con gió lạnh căm
Mẹ hờ hững nhớ, đăm đăm mắt buồn.

Đêm nghe cơn gió bồn chồn,
Rứt ray tiếng khóc lặng hồn mà đau,
Tình thương thiếu thốn ngày sau
Đâu ai vay trả nặng sâu mà tìm?

Xế tà con nắng lặng im,
Bóng dài mẹ đổ mắt chìm lệ rơi
Yêu thương giờ thấy chơi vơi,
Mẹ im lặng gói góc trời cỏn con.

Lời ru năm tháng héo mòn,
Mẹ dành cất giữ riêng con một phần
Sắt se gửi lại tình thân
Ví dầu lặng ngắt mẹ gần lại con.

Lê Thị Kim Sơn
(Đắc Đoa, Gia Lai, ĐT: 01683193223
Email: hojbubu@yahoo.com)



LỤC BÁT DẦM MƯA

Cầm câu lục bát dầm mưa
Nỗi niềm ướt tự ngày xưa ướt về!

Bà ta ướt cái nón mê
Mẹ ta ướt cái rổ xề hái dâu
Chị ta ướt chiếc quai thao
Em ta ướt áo qua cầu gió bay
Câu mời ướt lá trầu cay
Trúc xinh ướt chỗ lông mày lá răm
Gốc đa ướt mấy đêm rằm
Trái tim ướt mấy lần tằm giăng tơ
Hồn làng ướt đẫm giấc mơ
Ta đem về phố thẫn thờ hong phơi
Tưởng rằng lòng đỡ mưa rơi
Tưởng câu lục bát đỡ trôi đầm đìa
Ai ngờ chớp giật canh khuya
Thanh bằng thanh trắc vặn lìa chiêm bao!
Lục bát bước thấp bước cao
Bước sa sòng bạc, bước nhào mê cung
Chữ thì nát dưới bê tông
Chữ thì dị dạng, chữ cong phận người
Chữ thì lũ lụt cuốn trôi
Chữ đứng làm tượng, chữ ngồi làm bia!
Thớt dao băm chặt phân chia
Trắng đen cũ mới đầm đìa mồ hôi!

Ta về ngả nón hong phơi
Thương câu lục bát một đời dầm mưa!

Nguyễn Minh Khiêm
(HV Hội VHNT Thanh Hóa, ĐT: 01648381555
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com)



NỘI ƠI

Nội ngồi móm mém nhai buồn
Ngoài trời mưa đổ ngọn nguồn tử sinh
Miếng trầu cay xé mái đình
Lưng còng nội cõng bóng mình chõng chơ


KHÔNG ĐỀ

Vịn nhau ngồi bệt sân nhà
Xỏ kim cho nội vá ba “ông trời”
Nội cười nhăn nhúm nhìn tôi
Trăm năm vá lại phận người đa mang.

VỢ TÔI

Định làm thơ tặng vợ tôi
Bao lần vắt óc, đứng ngồi chẳng ra
Khen vợ thì bảo lu loa
Chê mình thì tội vốn nhà một con

Hư từ cha, miết tới con
Cơm dâng tới miệng chẳng còn muốn ăn
Nhà thì trăm việc lằng nhằng
Nấu cơm, giặt giũ… lăng xăng tối ngày

Cha con tôi chẳng đụng tay
Chỉ thương tóc vợ mỗi ngày bạc thêm
Ngày dài tháng lụn lại năm
Vợ tôi cơ cực
Tôi thêm dại khờ?

Trần Thanh Dũng
(ĐT: 0913133577, Email: ntthanhdung@yahoo.com)

CHỊ TÔI

Chị nhìn mải chốn xa xăm
Tóc bay sợi nhớ lâm thâm giọt buồn
Thời gian đâu trở về nguồn
Người đi vào cõi vô thường sắc không
Hương trầm quấn quít vòng cong
Vây quanh đời chị buốt đông nỗi niềm
Chiêm bao đậu cánh ưu phiền
Ngậm ngùi bóng huyễn lạc miền yêu thương
Chiến tranh tàn, tóc điểm sương
Hoa bèo nở tím đoạn trường cầu xưa
Lược thưa chải rụng tàu dừa
Dòng kênh thẳng nhớ cơn mưa ướt dầm

Chị nhìn mải chốn xa xăm
Tóc bay sợi trắng khóc thầm lẻ loi
Trầu cay bạc thếch màu vôi
Cả đời tần tảo chị tôi một mình
Rồi thời gian cứ vô tình
Rơi lên mái tóc lục bình tím hoang

Duyên An
(Gò Công Tiền Giang, ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com)

MẸ ƠI!

Mẹ như làn gió trưa hè
xua tan cái nóng bộn bề trong con
Mẹ như hơi thở đông ken
sưởi lòng con, ấm bao đêm lạnh buồn
Đang trong nắng hạn héo hon
mẹ làm mưa, đã cho con nước nguồn
Con là mây lượn bốn phương
nhờ làn gío mẹ dẫn đường bay xa
Mấy mươi năm tháng lướt qua
buồn vui, tóc mẹ đã hòa tuyết sương…
Nửa đời, về với quê hương
con qùy, lạy trước linh hồn mẹ yêu
Còn gì đâu, mỗi sớm chiều?
không bóng mẹ, nắng lại thiêu cháy lòng
Mưa tuôn giá rét, bão bùng
theo con, đeo đến tận cùng đời con
Lặng nhìn quê mỗi hòang hôn
giải mây thu nối đông buồn, lòng đau.

Lê Công
(Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
ĐT: 0933.860.903, Email: le.cong43@yahoo.com)

VƯỜN RAU
(Tặng vợ )

Trời cho một thẻo đất cằn
Vợ dồn tay cuốc biến thành vườn rau

Nhỏ thôi vẫn đượm sắc màu
Ớt tua tủa quả đỏ au góc vườn
Mùng tơi giang cánh tay vươn
Rụt rè ngọn bí men đường đá răm
Giữa vườn mơn mởn muống xanh
Ven bờ ngót chạy dựng thành rào thưa
Quả cà núp lá đợi mưa
Nhởn nhơ hoa mướp khoe trưa nắng vàng
Ngát xanh từ rạch rau lang
Xanh tràn bờ đá xanh sang đất người
Cà chua lặng lẽ thế thôi
Vào mùa cũng đủ đỏ trời thỏa thuê

Xa quê vẫn đượm hồn quê
Thương chồng vợ chuyển vườn về trước sân

Ngô Duy Quý
(Đ/c: Thị trấn Hùng Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT: 02103787080, Email: qung92@yahoo.com.vn)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 25/10/2011 11:38:30)

Cùng đồng cảm với các tác giả trong chùm thơ mừng ngày nhà giáo 20 -11 Trần xin được chia sẻ bài thơ sau

VƯỜN NHÀ

Vườn nhà xanh mượt màu xanh
Bãi xanh rau muống ,luống xanh rau dền
Cải thìa ,cải cúc đang lên
Và đây rau ngót xanh bên mùitàu
Vườn nhà khoe sắc đủ màu
Mùa nào thức ấy bí bầu đua hoa
Bụi răm bên khóm gừng già
Tía tô ,rau lốt boà xoà tốt tươi
Húng thơm xen rãnh mồng tơi
Của vườn góp lại đầy vơi tháng ngày
Người khen em thật "mát tay"
Anh khen em gắng những ngày cách xa
Hết việc trường đến việc nhà
Em - cô giáo lại mặn mà duyên quê
Cho anh ngày tháng đi về
Nhìn vườn rau sạch mà mê say lòng
Bữa cơm ngon bởi có công
Tay em vun xới em trồng rau non
Riêng cung em thật vẹn tròn
Để anh cùng với các con tự hào !

T T

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 23/10/2011 20:42:15)



NỖI ĐAU

Anh từ dĩ vãng trở về
Chị ngồi chết lặng buồn tê cõi lòng
Đoạn vành khăn trắng mòn trông
Mẹ anh giục chị:"lấy chồng đi con..."
Bên người rầu rỉ héo hon
Mong anh đừng chết,anh còn về đây
Thế rồi sự thật sắp bày
Trời trồng trước chị-Anh nay trở về
Anh về...chua xót ...tái tê
Trớ trêu...đau đớn...Còn gì đau hơn!


CHO NHAU

Không là một nửa mà thôi
Em dành tất cả cuộc đời cho anh
Là tất cả cuộc đời anh
Mối tình trọn vẹn anh dành cho em
Kề vai nhịp bước ngày đêm
Là đây hạnh phúc thiêng liêng vô bờ
Tình yêu cháy bỏng ước mơ
Nơi tim,nơi mắt,nơi bờ môi cong
Từ việc nhà đến việc công
Như nguồn nước mát trên sông quê nhà
Em yêu anh! Nói thật thà
Nối như người dại thế mà chưa vơi
Anh yêu em mãi...Em ơi!

PHAN THỊ THANH MINH - HÀ NỘI

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 22/10/2011 5:54:10)


LÒNG MẸ
Trời nào rộng,biển nào sâu
Cho bằng lòng mẹ lo âu đêm ngày
Ví như vũ trụ cao dày
Thiên tai,thủy hoạn cũng đầy buồn đau
Mẹ rằng chỉ ước mong sao
Êm đềm vui sướng chí cao sức bền
Cho con ngày một lớn lên
Cùng muôn người sống bình yên- Mẹ mừng.

ĐỊU ĐÀNG

Dịu dàng bằng chị bằng em
Dịu dàng thế vẫn xin thêm dịu dàng
Dịu dàng vợ để chồng sang
Đàn ông "chét" bởi đa mang địu dàng.

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ NỘI

  Phan ThịThanh Minh - phanthithanhminhhn!@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 22/10/2011 5:31:25)


ĐA TÌNH

Rằng em là gái đa tình
Yêu anh,yêu đến nỗi mình xốn xang
Chỉ hồng em đã đa mang
Tìm trên non Thái,Mai vàng một bông
Đa tình chỉ lấy một chồng
Đa tình chi rứa cho lòng đánh ghen
Đa tình nhận một tiếng em
Cho anh tất cả-Chê khen tại người.


MỘT MÙA XUÂN

Nước non xuân trải bao lần
Mà ta cả một mùa xuân trong đời
Khỏe vui thanh tú một thời
Cho ong tìm nhụy suốt đời vấn vương
Nhân sinh ra để yêu thương

Hai vai gánh nặng bụi đường trần ai
Một lòng tựa gốc cây Mai
Hoa thơm quả ngọt cho ai suốt đời
Một mùa xuân,một đời người
Đảm đang,chung thủy-Còn người còn xuân.

PHAN THỊ THANH MINH- HÀ NỘI

 

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 329 - Khu Mã Thượng A. TTPhong Châu-Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 21/10/2011 23:30:22)

BẦU ƠI…! THƯƠNG VỚI BÍ CÙNG!
(Tặng cựu TNXP Nguyễn Thị Bằng Phú Thọ)*

“Bầu ơi thương với Bì cùng
Tuy là khác giống nhưng chung một giàn”
Cùng là máu đỏ da vàng
Cùng chung “một bọc Hồng Bàng” mà ra!

Những năm kháng chiến xa nhà
Hy sinh chẳng quản, xông ra chiến trường
Phá bom, tiếp đạn, tải thương…
Trở về cuộc sống, đời thường chuân chuyên

Không may… lỡ bến neo thuyền
Tuổi xuân vuột mất-Trăng huyền mùa đông
Thân cò lặn lội bở sông
Nhà xiêu, mái dột, tay không…phận nghèo!

Biết bao cơ cực bám theo
Cuộc đời chìm nổi như bẻo trôi sông
Hãy xin mở rộng tấm lòng
Bầu ơi thương với bí cùng...Bầu ơi!
Email: ngothaibb@gmail.com
ĐT: 0983 181 320

_____________________________
* Bài đăng trên mạng,kết quả tấm lòng Nhân ái trong và ngoài nước
trợ giúp 42,6 triệu đồng xây nhà nhân ái đã trao tặng chị Bắng
Xã Phương Thịnh - Tam Nông - Phú Thọ vào ngày 6/1/2011

 

  Ngô Thái - ngothaaibb@gmail.com - 0983 181 320 - Khu Mã Thượng A. TTPhong Châu-Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 21/10/2011 23:26:18)

GÁI ĐẢM (Ngô Thái )

“Tứ thân” đi dự hội làng
Về nhà em đã vội vàng đi ngay
Vớ lấy cái rổ cầm tay
Ra ao em vớt bèo tây mang về

Thân em lận đận sớm trưa
Yếm chưa thay kịp, lội bừa xuống ao
Sắn quần ống thấp, ống cao
Bên thấp ướt sũng, bên cao trắng ngần..
.
Liền anh giã hội, qua sân
Dừng chân ngắm mãi cái quần nái đen
Hay là để mắt nhìn em?
Đố ai biết được, anh "thèm nhìn chi”?

Email: ngothaibb@gmail.com
ĐT: 0983 181 320
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 21/10/2011 4:44:17)

TÌNH MẨU TỬ
(Kính tặng các mẹ LIỆT SỸ)
" Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ"

Mẹ ngồi đôi mắt dăm chiêu
Miếng trầu trong miệng còn nhiều đắng cay
Từ ngày xuất giá tới nay
Tám mươi năm những dạn dày nắng sương!
Tiễn con mấy lượt chiến trường
Hoà bình Mẹ ở quê hương đợi chờ
Nghe tin Mẹ tưởng trong mơ
Các con của Mẹ bây giờ đã xa
Tìm tấm hình cũ trong nhà
Mưa bom , thất lạc thế là như không
Tấm bằng " TỔ QUỐC GHI CÔNG"
không hình chỉ có mang dòng tên anh
Nghĩa Trang bia khắc vô danh
Bao năm Mẹ muốn thăm Anh một lần
Mắt mờ già yếu tấm thân
Nghĩa Trang rộng lớn Anh nằm nơi đâu .?
Thở dài Mẹ lại nhai trầu
Nuốt bao cay đắng nhìn vào.... hư vô
Mênh mông chẳng bến chẳng bờ
Tấm lòng MẨU TỬ không đo ....không lường



 

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 20/10/2011 14:10:34)

Ha Lan

BÀ DÌ...NỘI TÔI!!!

Nội tôi, phe phẩy quạt mo
Trưa hè cháy bỏng, gió no tay người
Nội tôi mong miệng cháu cười
Ngay trong giấc ngủ, xinh tươi tuổi hồng

Mẹ cha con phải ra đồng
Ngoan ngoan cháu nhé bà bồng nâng niu
Bửa cơm, bà mớm sớm chiều
Võng đưa kẻo kẹt, hiu hiu giấc nồng

Nội tôi, cũng kiếp má hồng
Không con không cháu, nên trông cháu dì
Từ ngày chập chửng biết đi
Đến khi khôn lớn, bà dì... Nội tôi..!!!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 20/10/2011 13:35:28)

Nhân ngày 20/10 tôi xin chúc toàn thể các bà, các mẹ, chị em VIỆT NAM hạnh phúc.
Tôi xin tham gia đôi vần.

VÔ ĐỀ.
Đầy vơi...để khổ bao người
Chạm nghiêng một chút đã trôi cả làng
Nổi chìm là cái đa mang
Mắt em cứ ướt...khổ càng khổ thêm.


RU HỒN
(Kính tặng các mẹ có con LIỆT SỸ)

Tiễn con trao trọn lời ru
Âù ơ... trắng muốt cánh cò đồng quê.

Hoà bình, con mẹ không về
"Gío rít qua luỹ tre"* nghe não lòng!
Ngắm bằng "TỔ QUỐC GHI CÔNG"
Nâng niu di ảnh vào lòng mẹ ru
Lời ru nay vắng cánh cò
Âù ơ...trắng lạnh mờ mờ khói hương!

Đỏ hoen đôi mắt cõi dương
Mẹ già ru gửi hương hồn cõi âm!

* Lời bài ca " HỒN TỬ SỸ"- bài ca được cất lên khi truy điệu liệt sỹ.

26/7/2011
NQD

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 09033362657 - Tp Ho Chi Minh  (Ngày 20/10/2011 12:57:20)

Ha Lan

NỔI LO CỦA MẸ

NỖI LO CỦA MẸ

Mẹ sinh con gái hường nhan
Toàn là phận mỏng đa đoan, thật thà
Mẹ mong con mẹ nên nhà
Mẹ mong con mẹ gia hòa an khang

Mẹ mong đừng ách giữa đàng
Làm cho con mẹ vương mang nổi sầu
Con sầu mẹ cũng lo âu
Vì con đau một, mẹ đau mười phần

Biết rằng phận gái đa đoan
Nhưng sao mẹ chẳng lo toan được gì
Kiếp này mẹ đã chạy thi
Dành cho con gái những gì Mẹ mong
 

  Nguyễn Tiến Tùng - Tientung@gmail.com.vn - 01654720176 - Xóm Giếng, Long Biên, Hà Nội  (Ngày 20/10/2011 11:09:05)

Nguyễn Hữu Tiến

YÊU EM
Yêu em cô gái tên Thoa
Hôm nay lắm Sếp mua hoa tặng Đời
Sao em chi nhớ một Người
Không hoa mà vẫn tươi cười như Hoa
 

Các bài khác: