Thứ ba, 22/10/2024,


CHÙM THƠ CỦA BVĐ THÀNH LẬP CLB LB XỨ THANH (II) (15/10/2011) 



NHỚ

Mưa dầm lại nhớ bờ tre
Tiếng chim cuốc cuốc vọng về khản đêm
Thiết thao khắc khoải đồng chiêm
Thương tre mất gốc, thương đêm vô hồn.

VỌNG PHU LÀNG

Đợi mòn cả núi cả non
Theo nàng hóa đá cả con gái nàng
Người đi không trở về làng
Dở dang bao chị còn đang đợi chờ
Hóa không thành đá đứng trơ
(Lẻ ra bao kiếp vọng phu ngậm ngùi)
Đau như mặt lá non tươi
Làm sao đủ núi để người hóa thân?!

Đào Phụng
(Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
ĐT: 0166 668 4830, Email: daophung1948@gmail.com)

THÌ TÔI...

Người ta rót nắng lên trời
Rót buồn vào rượu, lấy cười nén đau
Bần thần tôi chẻ từng câu
Chuốt đi đan lại đến nhàu tứ thơ
Vẽ thời gian lên đồng hồ
Cây kim thì ngắn, thời giờ lại nhanh.
Đốt đi bao giấc mơ tình
Bao nhiêu quăng quật chưa thành bài thơ.

TẢN MẠN

Miên man về cõi hư vô
Chân đi chưa hết nẻo thừa trần gian

Ngồi ngây cho chén rượu tràn
Ngỡ đang cùng cụ Tam Nguyên tẩy trần

Bao nhiêu thần thánh linh thiêng
Chở che cả kẻ dối gian lọc lừa

Đờ rim đậu kín sân chùa
Chỉ thành tâm biết bao giờ thành danh.

Lâm Bằng
(HV Hội VHNT Thanh Hóa, DĐ: 0983 750 751
Email: lambangvnxt@yahoo.com.vn)



LÉP

Trời bầy chắc lép làm chi
Để xanh nên nỗi, quá thì còn xanh (!)
Có ai “cắn chắt để dành”?
Dám mơ đẻ nhánh nặng nhành về sau!
Biết là nặng nhẹ khác nhau
Đã rầu phận lép, còn đau nỗi mùa.

VẮNG EM

Em còn mê mải đi đâu?
Để anh hóa mảnh buồm nâu ao nhà
Con sâu còn có vườn cà
Anh đây như thể bóng ma không mồ!
Đêm nằm chiếu giật, gối xô
Thuyền anh lật úp bên bờ cô đơn.

Trịnh Tuyên
(Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa
DĐ: 01673210572, Email: trinhtuyenth@gmail.com

CHÚT RIÊNG ÔNG NGOẠI
Tặng Việt

Năm nay mình già rồi ư
Ngõ tri thiên mệnh khật khừ chớp đông

Lên xe con về nhà chồng
Miền cha vắng một khoảng không tiếng cười
Ngoảnh nhìn bưởi chín vàng tươi
Sáo lồng chỉ nói những lời đâu đâu

Nắng làng xui hạt chắc cau
Buồn vui đậm đặc cốt trầu...
Duyên têm.

BÓNG CAU TRƯỚC GIÓ

Anh đi...
Để lại hàng cau
gió về đánh võng những tàu sắp rơi
nhìn lăn lóc cái bình vôi
nỗi buồn chị thém lưng cơi lại đầy.

Bóng cau!
Sót lại cuối ngày
Sân rêu tắt nắng
Chiều lay lắt chiều

Trần Tất Trừ
(Quảng Xương, Thanh Hóa, ĐT: 0988. 203. 258)

TIẾNG CHUÔNG THIỀN VIỆN

Trên là núi
Dưới là sông
Trúc Lâm ngự giữa lưng Rồng xứ Thanh
Linh thiêng phong thủy hợp thành
Đồi thông xanh, Cánh Tiên xanh, ngút ngàn!

Hồi chuông vang vọng Phật đàn
Ngỡ như thu cả Niết Bàn về đây.

THẾ LÀ...

Thế là lại một buổi chiều
Tôi nôn nao, mượn sáo diều gọi em
Thế là chiều đã sang đêm
Em không tới để diều thêm não lòng

Thế là... “con sáo sang sông”
Em ra thành phố, lâu không thấy về
Dây diều tôi buộc ven đê
Mảnh trăng non - lưỡi liềm kề - cắt ngang!

Thế là diều lượn lang thang
Mình tôi với cánh đồng làng tuổi thơ
Để tôi chín đợi mười chờ
Tôi tìm gió nội, em mơ vũ trường

Thế là em đã ly hương
Thế là thành khách tha phương, thế là...
Trăng non rồi lại trăng già
Tôi ngồi cuộn lại dây mà thương em

Thế là... nơi ấy đêm đêm
Tôi nghe tiếng dế bên thềm, nỉ non.

Lê Đình Bằng
(HV Hội VHNT Thanh Hóa, ĐT: 0919 754 026)

CHIỀU LÔNG NGỖNG

Lang thang qua đủ miệng người
Đủ màu thật giả đủ lời bán buôn
Chiều cong một ngọn nắng non
Một làn gió cỗi mấy hòn cuội rêu
Rách trời một tiếng vạc kêu
Hoàng hôn thả xuống bao nhiêu cầu vồng
Lúc quăng quật xả oi nồng
Bụi tung xé đất quặn lòng đợi mưa
Câu thơ gieo kỷ niệm xưa
Cháy bao nỗi nhớ mà chưa nảy mầm
Trái tim chẻ vụn tìm trầm
Vò đêm ném xuống lại cầm lên say
Cắm sào ghìm phía bão lay
Bao nhiêu rễ bật phía cây đợi chờ
Xoè ra những mảnh xác xơ
Gói vào tơ nhện giăng bờ gió giông
Tìm qua con sóng xé lòng
Hết chiều lông ngỗng vẫn không thấy mình!

Nguyễn Minh Khiêm
(HV Hội VHNT Thanh Hóa, ĐT: 01648381555
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Quảng Lưu Quảng Xương  (Ngày 29/07/2013 15:51:57)

Chiều thiền

Sóng chiều qua bớt thở dài
Biển như trẻ lại đươc vài thập niên
Cát vàng ví thử nên duyên
Níu ngồi thê mới ta thiền kiểu ta

Biển vui gió cũng mặn mà
Chiều thiền dắt nắng đi qua cõi thiền

Tràn Tất Trừ

  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo,com - o1246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơ TPTH  (Ngày 11/04/2012 16:50:52)

VỚI SẦM SƠN

Hè về với biển Sầm Sơn
Thông reo biển hát sóng vờn chân mây

Xanh trời, xanh nước, xanh cây
Sóng ru bờ cát mơn tay mịn màng

Buồn vui với chú dã tràng
Miệt mài rồi để đa mang cõi lòng

Nõn nà, mềm mại, đường cong
Mơ màng sóng biếc thả lòng đắm say

Ôm dòng nước mát hôm nay
Mặn mòi tình biển đong đầy bờ môi

Bên nhau Trống Mái hẹn lời
Xót thương Trường Lệ ngàn đời ngửa nghiêng

Nợ nần một mảnh chiều duyên
chia tay chở nặng nỗi niềm Sầm Sơn
HXĐ

  Trương thị Màu - thimau@gmail.com - 0912276611 - Bện viện Bá Thước Thanh Hoá  (Ngày 03/04/2012 14:04:56)

"TIẾNG LẶNG"


Có con mẹ chẳng thể mừng
Tiếng ru tắc nghẹn giữa chừng con ơi
Gọi con mà chẳng thành lời
Hàm răng cắn chặt máu rơi vào lòng
Con là ảo ảnh hư không
Là vành nôi khuất trong lòng mẹ cha
Chẳng cho con một mái nhà
Chẳng ru con cả bài ca vẹn tròn
Chẳng cho con được là con
nỗi đau của mẹ nỗi buồn của cha
Cũng từ giọt máu sinh ra
Mà con phải chịu giọt"sa" não nùng
Thương con thương đến vô cùng
Khóc con nước mắt ngược dòng con ơi
Đếm từng giọt máu rơi rơi.
Con ơi mẹ cứ nghẹn lời đắng cay...

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOÁ  (Ngày 03/04/2012 14:01:38)

TRÓT DẠI
Thân em con gái nhà lành
Yêu anh, trót dại nay thành mẹ non
Cho đời hiu quạnh héo hon
Em chưa từng biết nuôi con anh à.
Đau lòng mẹ xót lòng cha.
Học hành dang dở, bỏ nhà theo trai
Tình yêu ôi chả giống ai!!!
Đời người lắm chuyên bi hài đớn đau
Nếu như có được kiếp sau
Chắc là hết dại hết đau vì tình...
GIÓ LÀO

  Hoàng Xuân Đổng  - hxdong44@yahoo,com - o1246310545 - 31/8 đỗ Hành P Đông Sơ TPTH  (Ngày 20/12/2011 14:29:41)

VỀ ĐI EM

Rời xa chốn ấy đi em
Giầu sang đâu phải kiếm tìm nơi đây

Phải là em dối mẹ thầy
 Quê nghèo xuống phố phận may đổi đời
Thay màu tóc, sửa làn môi
Ao quần buộc túm khác thời xa quê

Em ơi, em hãy quay về
Miếng trầu để héo lời thề đã trao
Nghèo tiền tình có ghèo đâu
Sao em nỡ bỏ, gói sầu mà đi

Em ơi em hẫy quay về
Đã thương nhau, trọn các bề thương nhau
Có tình yêu, có sang giàu
Rời xa chốn ấy bên nhau đủ đầy
Đồng ta cỏ sạch xanh cây
Về đi đừng để mẹ thầy mãi trông

GIẬT MÌNH

ấm êm chăn đệm trên giường
Giật mình lại nhớ chặng đường hành quân
Suối sâu, dốc đứng, đường trơn
Oằn lưng, cây súng, cáng thương, dậm dài
Mưa tuôn, muỗi vắt, chông gai
Lân tinh thay đuốc buộc cài bước theo
Đêm rừng vẵng tiếng nai kêu
Dép tụt quai, lạc nhau theo mấy lần
Qua sông sũng ướt áo quần
Bạn lên cơn sốt rét rừng rung cây
Tây Nguyên ơi, mảnh đất này
Dật mình lại nhớ những ngày hành quân

  nguyễn hữu Triều - HUUTRIEU_THANHHOA@YAHOO.COM - 0907164758- 05938224 - 33 Đinh Công Tráng- Thống Nhất- Pleiku- Gia lai  (Ngày 27/11/2011 8:31:42)

NÓI VỚI CON DÂU
Gửi Kim Chi
Nhà ta từ thuở ông, bà
"Lưu quang đức" đã là hoa truyền đời
Đi bằng đầu, ăn trông nồi
Không gen tỵ, chẳng đua đòi thị phi
Tự thân tìm lấy đường đi
Công danh lấy học, lấy thi mà thành
Một điều nhịn chín điều lành
Sang hèn đều trọng như cành một cây
Neo người từ bấy đến nay
Con là dâu một của thầy mẹ thôi
Mẹ con như "mẹ chồng tôi"
Bố là người lính suốt đời đi xa
A ma tơ nhất việc nhà
Bồng bềnh thơ phú lá hoa tối ngày
Có con, mẹ thêm chân tay
cha mong không chóng thì chày lên ông
Nếp nhà, nòi giống, tổ tông...
Yêu thương trao gửi mấy dòng cho con

BÓNG QUÊ
Tặng làng Nga khê xã Quảng Khê

Một thời "Thác lác"ai hay
Đổi đời-đặc sản- suốt ngày mắt dương
Lên voi, ngã ngựa lẽ thường
"Cáy" rang còng đỏ còn thương "Cộng" già
Vắng "Tôm", "Cá mủn" lên bà
"Tép" kho khi đói cũng là cao lương
Có cùng đi hết đoạn trường
Mới hay chín gượng, tỏ tường trắng đen
Ngày xưa thấp thoáng bên đèn
Trái tim lỡ nhịp, trước đèn gió bay
Trăng quê giăng mắc cỏ may
Tỏ mờ đời mẹ tháng ngày khuyết hao
 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 17/11/2011 10:11:08)

HÀ TRUNG

Gió thu lại gọi về Thanh
Quê em mà cũng quê anh từ
nào...
Hà Trung ruộng trúng, đồi cao
Thông reo, lúa chín vẫy chào
người thân.
Đã qua cái kiếp phong trần
Bỉm Sơn khói trắng cuộn vần thơ
bay
Tam Qui ơi, nhớ những ngày
Muối dưa đùm bọc bàn tay mẹ
già.
Hôm nay như trở lại nhà
Xóm làng ngói mới, ruột già
tình xưa
Dẫu còn khi gió, khi mưa
Mùa vui đang đến, nắng trưa
đồng vàng...

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 06/11/2011 9:04:57)

HÃY ĐẾN XỨ THANH

Xứ Đoài cổ tích miền quê
Xe đưa sang bến em về cùng anh.
Thế là ta đến xứ Thanh.
Chợ quê bao thứ để giành em mua
Về quê hoa trái được mùa
Em đi chợ huyện ta mua đem về
Gọi là một chút hương quê
Mang đi Hà Nội tràn trề niềm vui...

GIÓ LÀO


Cảm nhận từ: tranhoangthi [Blogger] 06.11.11@07:16

MONG VỀ XỨ THANH

Cảm ơn "Cái Bác Gió Lào"
Sáng nay chủ nhật ghé vào thơ tôi
Xứ Thanh Quê bác đến rồi
Quảng Xương -Yên Định một thời lính xưa
Nghiêng nghiêng xanh mát bóng dừa
Quê hương Lê Lợi nắng mưa nên người.
Hàm Rồng nức tiếng muôn đời
Các cụ bắn nát giặc trời biển quê
Chỉ mong ngày ấy được về
Hoằng Trường vui với đảo Mê anh hùng
Thơ cùng thơ lại vui chung
Chung tay thắp ngọn lửa bừng Thơ - Thơ!
Chúc Gió Lào vui !

HOÀNG ĐÌNH THI

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 04/11/2011 20:22:25)

GỞI LÂM BẰNG VỀ " NHỚ"
Mưa dầm người nhớ bụi tre
Mưa dầm xa lại nhớ quê ngó nhìn
Cho dù khăn gói khắp miền
Tre già ta giữ, Gốc lên Măng đầy...!

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 04/11/2011 20:11:22)

GỞI CÂU LẠC BỘ XỨ THANH
Gởi câu lạc bộ xứ Thanh
Bởi câu LUCBAT bạn giành cho ta
Những người con sống phương xa
Ngàn phương vẫn nhớ quê nhà quan tâm
Bởi do số kiếp phong trần
Anh em cách trở chẳng gần bên nhau
Nhờ mail tâm sự mấy câu
Ước gì ta được bên nhau tỏ tình
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 01/11/2011 18:59:49)

GỬI VỀ QUÊ
Hai ban vận động quê nhà
Chung câu LUCBAT đậm đà xứ Thanh
LÂM BẰNG, ĐÀO PHỤNG, MINH KHIÊM
GIÓ LÀO của VŨ NGỌC HUYÊN rất tình
Sáng ngời ngọn lửa Lam Kinh
Thướt tha dáng Triệu Thị Trinh Anh hùng
Rạng ngời sông Mã lẫy lừng
Cùng Cô Nam ngạn chiến công rạng ngời
Quê ta hào kiệt khắp nơi
Cổ Kim vẫn sáng đẹp ngời sử sinh
Quan Văn ta có Trạng Quỳnh
Có Quan Hồng Đức vinh danh tới giờ
Nhân tàì như lá mùa thu
Cho ta nay chép vần thơ chưa tròn
Hẹn ngày hội ngộ quê hương
Cùng nhau viết tiếp sử vàng Xứ Thanh

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 29/10/2011 11:58:49)

QUÊ TA ĐỔI MỚI
(Tặng GL và Bạn thơ Thanh Hoá)

Xứ Thanh giờ đã đổi thay
Đâu còn cái cảnh một ngày trả công
Nửa lạng lúa vụ thu - đông
Nồi cơm có đến chín phần độn ngô
Bây giờ thóc đã đầy bồ
Cái ăn cái mặc đỡ lo phần nào...
Đọc thơ lòng thấy xôn xao
Được về quê cũ lẽ nào không vui
Xa quê lòng dạ bùi ngùi
Tổ tiên dòng họ đang vùi đất quê
Nên ta nhớ mãi đường về.
Nén nhang cháy ấm tình quê đời đời.
Xa quê nhớ mãi một thơi.
Người quê với cả đất trời Xứ Thanh.

29/10/2011

  NGUYỄN HỮU TRIỀU - huutrieu_thanhhoa@yahoo.com - 0907 164 758 - Thống Nhất-PLeiku-Gia lai  (Ngày 27/10/2011 15:25:12)

ĐỒNG HƯƠNG

Tặng nguyễn Ngọc Đấu

Ia Dom- Đức Cơ-Gia lai

Hai ta chung cảnh xa quê

Chung "dòng sông ngựa", chung mê "Trạng Quynh"

"Mô, tê" chẳng cất để dành

Cứ đem khoe khắ thị thành, biên cương

"Đường tàu..."càng ngẫm càng thương

Đến "khe nước lạnh" tìm đường trở ra

Xứ Thanh cách trở đường xa

Mỗi lầ nghe tiếng "Quê choa" là mừng

Đôi câu phố núi guwior rừng

"Mần răng" để bậu- xin đừng quên nhau

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 26/10/2011 9:03:39)

NGHIÊNG

Chiều nghiêng đổ bóng ra thềm .
Em say nghiêng ngả về miền bên anh
Người khôn nghiêng phía thị thành
Dại khờ yên phận ôi đành vậy thôi.
Mấy lời chia sẻ với người.
Ai thương, ai giận mặc đời hỡi ai !!!

GIÓ LÀO

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 23/10/2011 17:41:28)

HỌC VĂN

Nửa đời nếm đủ ghét,thương!
Về già thanh thản tìm đường học văn
Xem ra cũng chả khó khăn
Học đâu nhớ đó trở trăn thế này...
Thơ tình đã ngấm men say
Yêu thơ là để đổi thay cuộc đời
Vùi đầu vi tính viết chơi
Gọi là mấy chữ để đời sau xem.
GIÓ LÀO
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 21/10/2011 5:21:29)

GỬI TÂN LẬP BÁ THƯỚC

Năm mươi năm đã gần qua
Xa miền sơn cước bến đò hoằng khê
Cành nàng, điền hạ điền lư
Xa Tân lập có Chòm Chu, Chòm Mòn
Làng san, làng sát , Chòm Măng
Hang khuôn ,Eo Gió, Đồi tranh ,Hón Tràm
Nhớ ngày năm ngoái về thăm
Cảnh quan thay đổi đường làng mở mang
Con đò bạn chở tôi sang
Năm mươi năm cứ ngỡ ngàng hôm qua
Bây giờ đổi thịt thay da
Nhịp cầu cũng sắp thông qua Hón Tràm
Hết thời đi lại khó khăn
Cầu thông tôi hứa về thăm nhiều lần.!
Đó là ước nguyện trong tâm
Nhờ câu LUCBAT nhắn giùm hộ tôi..!
 

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 20/10/2011 16:02:32)

GỬI BẠN

Bôi hồi ngồi nhớ xứ Thanh
Như Xuân quê bạn đã thành quê tôi
Mỏ croom nhớ một thời
Câu ca sơn nữ vọng lời nươc non
Trăm năm"chân cứng đá mòn"
Đương đi muôn nẻo dạ con vương đây
Bạn hiền Yên Định khôn khuây
Kẻ còn người mất cho ngày thanh xuân
Đồi thông gió gọi ,trăng ngân
Nga sơn chiếu trải cho gần phía em
Đôi bờ vẫn chảy êm đềm
Câu hò Sông Mã mỏi mềm tình xưa
 

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 18/10/2011 18:12:11)

Thơ luc bát XỨ THANH HAY LẮM .Ái nhân tôi xin tăng nhà thơ Lê Đình Bằng
bài thơ thay lời chua xót cua cô gái quê bỏ quê đi tìm cuôc sống nơi thi thành.Chắc cũng chua xot lắm thay !
THOẢNG QUÊ
Tình đầu đem vứt sông HỒNG
Bâng khuâng em thoáng thương dòng sông CHU
Vẳng đâu đó tiếng chim gù
Sáo triền đê nắng vàng thu quê nhà
Thoảng qua"rau muống,tương cà"
Nhà hang,siêu thị...nhớ là...thế thôi
Từ lâu em đã quen rồi
Mi cong uốn móc,mắt mồi thả câu
Phiêu bồng em lạc bể dâu
Mắt xanh,môi mọng,tóc nâu điệu đà
Xót xa thao thức ...canh gà
Tỉnh? say?ai oán lời ca không hồn!
Triền đê tiêng sáo bồn chồn
Tình em xơ xác ...sóng cồn ..tả tơi !!!

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 16/10/2011 4:43:14)

LÀ NGƯỜI XỨ THANH

Là con của đất xứ Thanh
Người đông đất chật nên đành xa quê
Tây nguyên tạo chốn sơn khê
Ba mươi năm cứ mãi mê nơi này
Hương ngàn gió núi ngất ngây
Xa quê còn nhớ những ngày tháng qua
Đói lòng tháng tám tháng ba
Bát canh rau má đượm đà sắc quê
Hai năm mới một lần về
Cố hương thay đổi chân đi không đành
Vẫn nghe hương vị bát canh
Cũng từ rau má nên mình hôm nay
Vần thơ trải chuốt chưa hay
Tâm hồn xin gửi vào đây quê mình


Nguyễn Ngọc Đấu Hoàng kim Hoàng Hoá Thanh Hoá
hiện đang sinh sống tại biên giới gia lai

 

Các bài khác: