Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 42 năm 2011 (14/10/2011) 

Tuần 42 – Năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi hoạ xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu của bài thơ NGÀY NẮNG của tác giả Trần Thị Thu Hà (Bắc Ninh)
 
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ và gửi các bài thơ xướng cho chuyên mục thi hoạ của Lucbat.com (chú ý các vần cuối của bài thơ xướng nên mở và dễ tìm từ cho người hoạ). Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Trần Thị Thu Hà
NGÀY NẮNG
Bắt đầu nắng hửng rồi đây
Bao nhiêu giá buốt lại bay về trời
Chỉ còn một chút lạnh thôi
Đủ cho tay ấm vai người sáng nay...
 
 
 
 
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong248@gmail.com - 01234563713 - XÃ;MỸ LUƠNG -CÁI BÈ-TIỀN GIANG  (Ngày 21/12/2011 10:56:41)

Xin hoạ bài thơNgày nắng của tác giả Trần Thị Thu Hà
Hè về
Ve kêu nắng gọi hè đây
Nàng xuân xếp lại nhẹ bay theo trời
Phượng về đỏ rực ôi thôi!
Cặp kia khép lại bên người hôm nay.
....
Tiếng ve báo hiệu hè đây
Phượng cười lá rụng lại bay chầu trời
Bảng mừng, phấn nói vậy thôi.!
Trống nằm ngẫm nghĩ bởi luời bấy nay.
LÊ NGŨ NAM PHONG namphong2408@gmail.com

  Nguyễn Tưởng Nam - tuongnam.nguyen11@gmail.com - 01243359360 - Hàng Bột - Hà Nội  (Ngày 07/12/2011 12:12:11)

TUỔI THU

Mông lung, huyền ảo là đây,
Ngày xưa, người cũ lơ bay lửng trời
Heo may vàng nắng thế thôi
Tuổi thu manh mỏng tình người hôm nay

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - O937666707 - 3/1 Hải Phong TTLong Hải , Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 01/11/2011 12:56:20)

NGÀY NẮNG I

Họa bài Ngày Nắng của T.T.Thu Hà

Nắng vàng trãi khắp đó đây
Hồng đôi má thắm ngất ngây hương trời
Nắng lên đẹp quá đi thôi
Đẹp duyên đôi lứa ,đẹp lời ngày nay

ĐỢI NẮNG II

Nắng qua rồi nắng đến đây
Lạnh lùng đêm trước xua ngay lên trời
Chỉ con lòng lạnh chút thôi
Chờ bàn tay ấm lần hồi đến nay

ĐỢI NẮNG III

Nắng ngoài đó nắng trong đây
Nhờ trời cho nắng ngất ngây lưng trời
Tháng rồi lũ lụt lắm thôi
Thơ tình chờ mấy ngày rồi , còn nay ?

Vân Huỳnh
"Vận cuối bài thơ tác giã ác quá "

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983181320 - Khu Mã Thượng A. TTPhong Châu-Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 21/10/2011 23:34:10)

HÈ VỀ (Songhuong - HN)

Ve kêu rộn rã gọi hè
Còn em thì lại nhớ về người ta
Nắng vàng chàn ngập sắc hoa
Cành cao, cành thấp, la đà ngắm ai ?

Bằng lăng bông tím mảnh mai
Thương ai nơi đó mãi hoài nhớ mong
Môi hồng, mắt ướt, ngóng trông
Phượng bông đỏ thắm cho lòng mê say

Người xa, em ở mãi đây
Gửi ngàn thương nhớ, chất đầy trong tim.


HÈ VỀ : (Ngô Thái - Phú Thọ)
Họa:Nguyên vận

Tiếng ve hâm nóng trưa hè
Ai người thương cảm…mong về với ta…?
Nắng hừng tô thắm nét hoa
Bông hồng lả lướt sa đà cùng ai ?

Tường vi tím ngát… sương mai
Bao ngày xa vắng nhớ hoài…sầu mong
Ừng hồng đôi má chờ trông
Mắt Nai …vương vấn cho lòng đắm say

Thuỷ chung gửi lại nơi đây
Dệt ngàn sợi nhớ …gom đầy con tim



 

  Nguyễn Sỹ Đào - sydaounesco@gmail.com - 01695029671 - P. Đồng Tâm, Tp. Yên Bái   (Ngày 21/10/2011 20:47:01)

I.VUI GẶP BẠN

Thật vui ta gặp nhau đây
Mắt nhìn ánh mắt ngất ngây ráng trời
Ngập ngừng bối rối chưa thôi
Tay trong tay ấm tình người thu nay.

II.BÔNG HỒNG TẶNG EM

Bông hồng tươi thắm còn đây
Trao người bày tỏ mộng xây duyên trời
Chút tình đơn bạc vậy thôi
Mong người đón nhận để rồi hôm nay...

III.BỐN MÙA

Thu tàn Đông đã qua đây
Cho bàng thay áo giỡn mây lưng trời
Chỉ mong Xuân lại mau thôi
Để cành nẩy lộc xanh chồi Hè nay.

IV.HẸN NGÀY MỚI

Nắng chiều dần khép nơi đây
Hoàng hôn phủ kín rừng cây bầu trời
Bình minh ơi! Thức dậy thôi
Cùng ta đón ánh nắng ngời trưa nay.

Kính gửi: BBT chuyên mục cùng Các thi huynh, thi hữu thân mến. Tôi có bài thơ mời họa dưới đây mong được BBT giới thiệu và các thi huynh, thi hữu chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn.

MẮT AI

Mắt ai lúng liếng vậy ai
Cớ sao lại cứ nguýt hoài người ta
Đừng như vậy nữa kẻo mà
Lửa rơm bùng cháy cả nhà thành tro.
Nguyễn Sỹ Đào














 

  Nguyễn Ngọc Điệp - ngoc_diepmc@yahoo.com.vn - 0936191348 - Móng Cái - Quảng Ninh  (Ngày 21/10/2011 8:58:22)

CHUNG ĐƯỜNG

Người thương tay nắm chặt tay
Má ai ửng đỏ men say tình đầu
Đường kia đi đến tận đâu
Ta xin trọn vẹn giữ câu ân tình

  Nguyễn Hùng Cường - cuongnh@efy.com.vn - 0974318611 - Hà Nội  (Ngày 21/10/2011 0:13:58)

Đọc câu '...Đủ cho tay ấm vai người sáng nay...' mới thấy tác giả thật tinh tế. Bức ảnh đôi bóng của admin cũng diễn tả nắng thật đẹp, em xin họa như sau:
L1:
Nắng vàng kéo bóng đường mây
Bao nhiêu giá buốt đã bay về rồi
Xin còn một chút lạnh thôi
Đủ cho mai ấm vai người sáng nay

L2:
Nắng cùng đôi bóng say say
Đường xa còn lạnh bàn tay đừng rời
mong mong nắng chỉ mỉm cười
Để mai lại ấm vai người sáng nay

 

  Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen  (Ngày 20/10/2011 14:41:23)

Ai nhân xin tăng mây bai thơ tứ tuyệt :
ĐƯỜNG MƠ
Con đường xưa mướt cỏ may
Níu hồn tôi dệt ướt ngày tuổi thơ
Ẫm ờ lỡ chuyến đò mơ...
Bây giờ nhặt được vàng tơ nắng hồng!

VÔ TÌNH
Em cười má lúm đông mơ
Để tôi ngơ ngẩn làm thơ tặng mình
Hẹn thầm từ lúc bình minh
Đợi em tôi bước vô tinh... hoàng hôn

NGỠ NGÀNG
Tôi đi gom nắng ưu tư
Thả hồn theo lá mùa thu mơ màng
Ngẩn ngơ đi nhặt Trăng vàng
Gặp em tôi cứ ngỡ ngàng tưởng Trăng !

GỌI XUÂN
Nắng lên rồi lá đâm chồi
Mưa giăng Trời thả tơ mời gọi hoa
Hội làng nhộn nhịp gần xa
Người người ai cũng như là đang yêu
TUNG TĂNG
TUNG TĂNG
Nàng thơ úp mặt ngủ vùi
Chán cái váy sồi ,thui thủi buồn thâm
Từ ngày LỤC BÁT QUÁN ngâm
Tung tăng váy ngắn ,tóc râm nhuộm ...cười !






 

  Tạ Văn Hiền - tahien@yahoo.com - 0913343292 - Số nhà 20 phố Lý Thường Kiệt tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung  (Ngày 19/10/2011 18:48:54)

MƯA NGÂU
Ngâu rơi báo hiệu gì đây
Lòng như cứ vướng tơ dây hỡi trời
Ngậm lòng chịu một mình thôi
Trách gì trần thế miệng đời xưa nay

MẦM XUÂN
Mưa phùn nắng ấm về đây
Khô khan buốt lạnh theo mây cuối trời
Đông đi rớt chút lạnh thôi
Mầm xuân hồ hởi chào đời hôm nay

TÌNH ĐỜI
Tơ duyên đã chín rồi đây
Cuộc tình vàng đá dở hay có trời
Nay còn một chút tình thôi
Cơm ngon canh ngọt bà mời hôm nay

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638666349 - 8/11 Tua Hai P.1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 18/10/2011 15:24:54)

DÙ TRONG TA ĐÃ NẮNG NGỜI

Dù trong ta nắng rồi đây
Và mùa đông vỗ cánh bay cuối trời
Vẫn thèm một chút rét thôi
Để ta gởi nắng môi người đêm say!
 

  Trần Tiến Tính - hoanghontim1951@gmai.com - 0972952834 - K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 18/10/2011 10:29:26)

1 ĐÊM MƯA
Mây chiều bảng lảng đâu đây
Buông thu xuống để heo bay đầy trời
Giọt sầu tuôn mãi không thôi
Cầu Kiều ướt sũng hai người đêm nay
2 "VỌNG PHU" THỜI NAY
Cải ngồng dáng mẹ còn đây
Rau răm ra trận vội bay lên trời
Cầu Kiều người bắc lại thôi
"Vọng Phu "giồng cải đợi người thời nay
Trần Tiến Tĩnh
Email :hoanghontim1951@gmail.com
ĐT:0972952834

  Triệu Nguyên - trieunguyenlinh@gmail.com - 0935216899 - Quảng Trị  (Ngày 18/10/2011 8:48:10)

Triệu Nguyên

VÔ ĐỀ

Còn lại một chút tình đây
Sao anh lại để lắt lay bụi trời
Nhìn con thương lắm đi thôi
Chỉ mong được vẽ mặt người cha yêu.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/10/2011 8:24:14)

Nguyễn Thanh Tuyên

TRÔNG NGÓNG

Ở đâu người chẳng về đây
Để thông thốc gió mây bay buốt trời
Chăn đơn gối chiếc đơn côi
Ngày trông đêm ngóng nhớ người bấy nay

N.T.T - H P

  Nguyễn thị hạnh - locton1011959@yahoo.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 17/10/2011 23:50:51)


Nguyễn thị hạnh

Nắng về
Nắng về mang ấm về đây
Vườn cây trĩu quả hương bay lên trời.
Có em với một anh thôi.
Dưới trời xanh mát trao lời hôm nay.

Tình nồng
Tình nồng đã chin rồi đây
Nắng xuân ấm áp hương bay dưới trời
Mình anh chỉ một anh thôi
Tình em đã ước trao người hôm nay.

Bao giờ…
Bao giờ nắng ấm vê đây
Bao giờ giá rét theo mây về trời…
Bao giờ nỗi nhớ mới thôi…
Bao giờ quên được lời người hôm nay….

 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 17/10/2011 21:22:15)

Trương Thị Tiền

XA XƯA

Bài thơ xưa cũ còn đây
Mà người biền biệt-Bóng mây phía trời
Tình kia khép lại... đành thôi
Dù con tim con tim có bồi hồi sáng nay.

DẤU NHỚ

Thu vừa qua ngo rồi đây
Trở vàng đôi cánh lá bay cuối trời
Chút buồn vui chỉ mình thôi
Lạc loài nỗi nhớ vỡ òa sáng nay.


 

  Trương Thị Tiền - Truongthitien78@yahoo.com.vn - 0905968298 - Đội 1-Long Thành-Tịnh Thiện-Sơn Tịnh-Quảng Ngãi.  (Ngày 17/10/2011 21:22:15)

Trương Thị Tiền

XA XƯA

Bài thơ xưa cũ còn đây
Mà người biền biệt-Bóng mây phía trời
Tình kia khép lại... đành thôi
Dù con tim con tim có bồi hồi sáng nay.

DẤU NHỚ

Thu vừa qua ngo rồi đây
Trở vàng đôi cánh lá bay cuối trời
Chút buồn vui chỉ mình thôi
Lạc loài nỗi nhớ vỡ òa sáng nay.

  Cao Văn Chương - caovanchuong1949@yahoo.com - 01684981458 - Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 17/10/2011 20:58:01)

NGẬM NGÙI
Ước mơ đi học, từ đây
Bao nhiêu mong đợi..., theo mây về trời.
Tay cầm giấy gọi, đành thôi.
Mẹ cha nghèo khó. Ngậm ngùi chiều nay.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/10/2011 15:15:42)

Nguyễn Đức Tùy

MÙA MƯA
Cơn mưa ập đến nơi đây
Miền Trung lũ lụt, có hay chăng trời?
Mùa màng sắp gặt, ôi thôi
Nước ngâm ngập lúa, khổ người hôm nay!

ĐÊM MƯA
Mưa tan hơi lạnh còn đây
Trăng khuya khuất bóng sau mây giữa trời
Ồn ào một lúc vậy thôi
Nhớ ai lòng dạ bồi hồi đêm nay.

 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 17/10/2011 9:10:00)

Bùi thị Bình

TIẾC MÀ CHI...

Lời thề xưa vẫn còn đây
Mà sao ai chóng đổi thay … hỡi trời?
Thôi thì thế, thế thì thôi
Tiếc mà chi … chuyện tình người dối gian!

  hà văn cẩm - ngọc cẩm hg 50 @yahoo,com.vn - 0936308252 - thi trấn cẩm thuỷ  (Ngày 16/10/2011 20:59:45)

Hà Văn Cẩm
MONG EM
Chuẩn bị giá lạnh rồi đây
Tiếng Thu đủng đỉnh sẽ bay về trời
Rét mình tôi chịu lấy thôi
Mong em được ấm bên người tối nay...

MẤT
Có gì vừa mất đâu đây
Con tim để gió cuốn bay lên trời
Nửa còn lại héo mất thôi
Tim ơi! Tim có nhớ lời bấy nay...

  Nguyễn Đức Thuận  - nguyen_duc08 - 01266262268 -   (Ngày 16/10/2011 17:20:21)

Quê hương gánh nắng từ đây
Bao người con gái xa bay phương trời
Vọng về kỉ niệm mãithôi
Tiếng hát à ơi tiếng lời mẹ ru

  Đào Hồng Kiểm  - daohonhkiem1942@gmail.com - 0948687642 - CLBlucbatĐoàn thị Điểm   (Ngày 16/10/2011 7:18:22)

TÌNH NGƯỜI

Vui mừng gặp gỡ nhau đây
Trang thơ lục bát gió bay tung trời
Chỉ còn hình ảnh em thôi
Nắm tay nhớ mãi tình người hôm nay

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 15/10/2011 22:36:13)

Công Văn Dị

NẮNG HẠN

Sương sa đôi hạt rồi đây
Ngày mai nắng gắt lại bay lên trời
Chỉ còn vũng cá rô thôi
Thương cho cọng lúa táp hồi sớm nay.

 

  Phùng Văn Ban - PhungBan1943@yahoo.com.vn - 0915243004 - phung ban 1943 CLB luc bat doan thi diem hung yen  (Ngày 15/10/2011 19:25:48)

PHÙNG VĂN BAN

LẠC DUYÊN
Bài thơ câu sáu còn đây
Đi tìm câu tám gió mây,đất trời
Lạc duyên chữ một lời thôi
Nguôi ngoai nỗi nhớ mong người bấy nay.

HỎI RẰNG
Nhắn người còn nhớ nơi đây
Buông lời thề thốt,gió bay lên trời
Gặt sầu chỉ một người thôi
Hỏi rằng!...có thấy nỗi lòng bấy nay.

LỄ HỘI LỤC BÁT
Lễ hội lục bát về đây
Chõng tre,nước vối đắm say hương trời
Vần thơ bịn rịn mãi thôi
Cái duyên,cái nợ đong đầy đến nay.

GỌI NẮNG
Má hồng gọi nắng về đây
Em như hương nhụy cỏ cây đất trời
Mong em bình dị thế thôi
Đừng gieo sầu muộn cho người sớm nay.

NHẮN NGƯỜI QUAN HỌ HỘI LIM
Vẫn mơ ngày ấy nơi đây
Dao cau ai liếc,đuổi mây trên trời
Nhún đu,ăn nhịp hay thôi
Còn tung giải yếm cho người hôm nay.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 15/10/2011 14:09:22)

Nguyễn Minh Quang

TÌNH PHỤ

Thế là tình phụ từ đây
Bao nhiêu thương nhớ lại bay về trời
Chỉ còn nỗi hận mà thôi
Tình đời đen bạc ngậm ngùi xưa nay.

  Nguễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com -  -   (Ngày 15/10/2011 13:58:58)

Xin sửa góp mấy từ trong bài họa của YLang

Cô đơn một bóng ngồi đây
Như chim lẻ bạn lạc bay bầu trời
Ta. chim, trăng cũng thế thôi
Hường nhan bạc mệnh lẽ đời xưa nay


Nguyễn Thanh Hà mạo muộ và trân trọng.

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 15/10/2011 13:00:55)

Nguyễn Trọng Liên

HEO MAY
Heo may theo gió về đây
Hình như lạnh giá đã bay bên trời
Nhớ nhung, chỉ nhớ nhung thôi
Run tay khép cánh cửa đời mà say!

  Uông ngoc Dương - uongngocduong@gmai.com - 0985001758 - Nghi Phong Nghi Lôc NA  (Ngày 15/10/2011 10:42:45)

MƯA
Người về để dạ ai đây
Lạnh lùng trở gió, mưa bay bên trời
Dư ba khói sóng chưa thôi
Mưa chi cho lạnh tay người sáng nay

  Quách hùng - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 Nguyễn hữư Tuệ Haiphòng  (Ngày 15/10/2011 9:50:33)

Quách Hùng quachhung6120@gmail.com . 0904398523 .6/120 Nguyễn hữu Tuệ Haiphong

XUÂN

Nắng vàng chưa toả đó đây
Trên cành chim hót mưa bay khắp trời
Heo may se lạnh chút thôi
Xuân về, hoa hé môi cưòi sánh nay

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ long-Quảng Ninh  (Ngày 15/10/2011 9:25:35)



Cao Trần Nguyên

CẬY

Cậy ai để được đến đây?
Biết Mưa cậy Nắng, biết Mây cậy Trời,
Người còn biết cậy Đất thôi
Đất cười: Mình cũng cậy Người xưa nay.

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 15/10/2011 9:14:30)


Đào Hồng Hoạt


Ngày ngày đứng đợi ai đây
Đêm về gặp lại én bay cuối trời
Lạnh lùng bất chợt mơ thôi
Thoảng về bên gối mùi người bấy nay

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 15/10/2011 9:07:36)

Phạm Minh Giắng

CHIỀU XUÂN
Lạnh còn len lỏi quanh đây
Điệu đàng tia nắng, ngất ngây mặt trời
Mai đào lưu luyến chưa thôi
Người đi có bỏ quên lời chiều nay

  LƯƠNG THẾ VNH - vinh1938@gmail.com - 0913190203 - Khu4,Việt hòa,tp Hải Dương  (Ngày 15/10/2011 6:53:38)

LƯƠNG THẾ VINH

MÙA DUYÊN THẮM
Gió may thu đã về đây
Lá rơi vàng cửa tơ bay lên trời.
Bắt đầu se lạnh chút thôi
Là mùa duyên thắm cuộc đời bấy nay.

RÒNG GẶP MÂY
Những mong được gặp từ đây
Như rồng gặp nước nhả mây trên trời.
Trầu cau lễ vật vậy thôi
Nhân duyên hạnh phúc cuộc đời từ nay.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 15/10/2011 4:33:57)

HÀ ĐỨC ÁI
Họa bài: NGÀY NẮNG tuần thứ 42.

1- TRƯỜNG SA
Mười năm gắn bó nơi đây
Trùng dương sóng vỗ- Biển mây- Gió trời
Đất liền Quyết Định...Về thôi
TRƯỜNG SA lưu luyến đoàn người hôm nay.

2- GẶP LẠI
Lâu rồi anh lại về đây
Rau răm lúng liếng, cải bay về trời
Chỉ còn ký ức mà thôi
Tặng nhau ánh mắt, nụ cười hôm nay.
Đà Lạt:14-10-2011
HÀ ĐỨC ÁI

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 14/10/2011 23:15:51)

Kim Lang

NẮNG CHIỀU
Nắng chiều vàng vọt rọi đây
Gió hiu hiu thổi, áng mây xám trời
Im lìm chiêm ngưỡng thế thôi
Bức tranh vân cẩu cảnh đời xưa nay.
 

  Nguyễn Quang Sơn  - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 14/10/2011 22:09:50)

Nắng vàng
Ai mang nắng đẹp về đây
Để cho cái rét heo may đi rồi
Chỉ còn một chút hơi hơi
Bờ vai ấm áp của người...đêm qua.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 22:08:00)

Trần Thị Lợi
NỢ
Nợ tình biết trả sao đây?
Nợ đời gửi gió, gửi mây trả trời
Lỡ duyên, nợ mãi chưa thôi
Có duyên, có nợ, đền bồi bấy nay

GẶP
Tình cờ ta gặp nhau đây
Tâm tư nồng ấm ngất ngây dưới trời
Chuyện trò mê mải chưa thôi
Thỏa lòng mong đợi, gặp rồi hôm nay
 

  Vũ Anh Đào - vuanhdao53gmail.com - 0166.488.4418 - P.Kỳ Bá, tp Thái Bình  (Ngày 14/10/2011 20:56:51)

họa bài NGÀY NẮNG của Trần Thị Thu Hà:

MAY
Ấm tay ...may cũng nhờ trời
Lạnh lòng !!! Sáo đã ...thôi rồi ! Sang sông
May còn một chút nắng hồng
sưởi tôi. Em đã phụ lòng...sáng nay ...

  Ylang - halan281@yahoo.com - 01222597906 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 14/10/2011 20:51:56)

Ylang

BẠC PHẬN

Cô đơn một bóng ngồi đây
Như chim lẻ bạn, như trăng trên trời
Ta, chim, trăng cũng thế thôi
Hường nhan bạc phận, lẽ thường xưa nay

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - tp Ho Chi Minh  (Ngày 14/10/2011 20:50:48)

Ha Lan
LÃNG QUÊN

Em đi vui thú đó đây
Thả lòng bất định như mây trên trời
Em đi khuây khỏa vậy thôi
Lãng quên hết những tơi bời bấy nay

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom -Dức Cơ -Gia Lai  (Ngày 14/10/2011 20:22:58)




BẠN HỨA
Bạn hứa sẽ ở lại đây
Mà sao theo cánh nhạn bay cuối trời
Những lời ước hẹn thế thôi.!
Để tôi ngơ ngẩn bồi hồi tới nay
THƠ NHẮN BẠN
Người về thơ bỏ lại đây
Tôi nhờ theo cánh hạc bay cuối trời
Mong đến tay bạn mà thôi
Mỏi mong tôi vẫn đợi chờ đến nay

TÌM
Tôi đi tìm khắp đó đây
Tìm trong hoa lá cỏ cây đất trời
Đi tìm chưa dủ đấy thôi
Tìm câu LUCBAT bao đời tới nay

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 14/10/2011 19:06:01)

Ngô Nguyễn

NỬA VỜI

Ngày mai, mình em ở đây
Anh về, gió gọi đưa mây đầy trời
Chỉ còn đợi, mỗi mưa thôi
Trêu ngươi, mây gió nửa vời hôm nay!

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 14/10/2011 17:12:23)

XIN HỌA TUẦN 42

1 - NẮNG LÊN
Mưa lâu rồi nắng đến đây
Mùa đông chưa thể rét bay về trời
Tình ta còn chút ấm thôi
Đủ cho ngọn lửa sáng ngời tối nay.

2 - HOÀNG HÔN
Chiều tàn gió rét về đây
Chiều hôm "nắng quái" rồi bay lên trời
Ngớt buồn lại thấy vui thôi
Cuộc đời ấm lạnh qua rồi đêm nay.

3 - GIÓ LÙA
Đêm qua tin nhắn về đây
Nhà anh gió rét không bay về trời
Cô đơn vò võ mình thôi
Ước cầm tay ấm gặp người bấy nay

4 - GẶP BẠN THƠ
Em từ vùng nắng ra đây
Hồn thơ lục bát không bay về trời
Quê nhà đông đến lạnh thôi
Mà tình Nam Bắc ấm người chiều nay.

5 - DÙ CHO
Dù cho nắng đã về đây
Mang theo hương sắc chợt bay về trời
Nụ cười em tắt rồi thôi
Lòng anh buốt lạnh mấy lời sáng nay.

14-10-2011
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Hưng Yên)

Nguyễn Thị Thanh Huyền, 12 tuổi, lớp 6A
Trường THCS Phùng Chí Kiên

1 - LÁ THU
Lá thu lả tả xuống đây
Nắng nung mùa hạ đang bay về trời
Tiết trời se lạnh mà thôi
Đu đưa cây liễu đứng ngồi không yên.

2 - SANG XUÂN
Mùa xuân nay đã về đây
Bao nhiêu lạnh giá đã bay về trời
Em chờ có nắng xuân thôi
Bạn ơi ta thấy ấm rồi chiều nay.

Nguyễn Thị Thanh Huyền
12 tuổi, học sinh lớp 6A trường THCS
Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên.

  Phan ThịThijThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 15:09:58)

Họa bài NGÀY NẮNG (Thơ Trần Thị Thu Hà)

NẮNG

Đằng đông ta mọc nơi đây
Đằng tây ta lặn khỏi bay về trời
Ta làm nắng chỉ vậy thôi
Hong lên sưởi ấm lòng người bấy nay.

ĐÂU RỒI?

Một mình dạo biển nơi đây
Con tim bỏ ngỏ như bay lưng trời
Vỗ về chỉ sóng mà thôi
Đâu rồi tri kỷ dáng người bấy nay.

HÒ HẸN
(thơ thuận nghịch độc)

Nàng ơi đợi đón nơi đây
Đàn chim tô đẹp nhảy bay cùng trời
Vô bờ giỡn cợt mà thôi
Cô đơn mình có nhớ người lâu nay
Tình người hẹn ước là đây.

PHAN THỊ THANH MINH
 

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 14/10/2011 14:45:11)

Trần Tá -trantatl@gmail.com -01684735589 Hội VHNT Vĩnh Phúc

Trần Tá

ĐÊM MƯA

Mưa rơi tí tách quanh đây
Gió đông rét cả làn mây bên trời
Mình về may áo đi thôi
Trao tay để ấm vai người...đêm nay !

NGHE THU

Nghe thu khe khẽ về đây
Mây hồng mỏng mảnh nhẹ bay lưng trời
Ta về gom giọt thu rơi
Kẻo không lại lỡ một người ...thu nay !

VỚI HOA

Nắng vàng chải khắp nơi đây
Đồng hoa dưới nắng hương say ngất trời
Em còn tư lự ...gì thôi !
Mau cùng ta nới...một lời với hoa .

T T

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 14/10/2011 14:17:39)

Đông!

Thu tàn, đông ập về đây
Bao nhiêu vàng úa phải bay về trời
Một mùa xám xịt lạnh thôi
Ấy là bệ phóng cho người sang xuân.

Nguyễn Quốc Dân
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9052 - Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 13:41:09)

Tú Luc Bát

ĐÔNG VỀ...

Thu qua... Đông đã về đây,
Lạnh rồi, khuất bóng heo may.. cuối trời.
Chỉ còn một chút tình thôi,
Đông về, bỗng nhớ một người... hôm nay.

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911 - 0935219968 - Đà Nẵng  (Ngày 14/10/2011 11:59:04)

Nguyên Xuân

NẮNG

Chỉ còn một chút nắng đây
Nắng heo hắt nắng hao gầy lắm thôi
Nắng sắp bay hết về trời
Muốn níu nắng ngắm mắt cười chiều nay…

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/10/2011 9:45:54)

Đức Kưu
HEO MAY
Heo may về lại rồi đây
Còn đâu chim ngói lượn bay trên trời
Mong se se lạnh thế thôi
Đừng thêm tê tái, khổ người lắt lay.

  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 14/10/2011 9:32:46)

Nguyễn Hữu Tiến

THU VỀ
Hè đi thu lại về đây
Để cho cái nóng theo mây về trời
Dành lại một chút ấm thôi
Đủ cho đỡ nhớ hương người bấy nay...
 

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 14/10/2011 9:20:52)

Đào Anh Thuỵ
BIẾT
1
Em còn nhớ, cũng nơi đây
Bao lời thề thốt... cỏ - cây - đất - trời.
Còn vẹn nguyên cả đấy thôi
Chỉ anh ngớ ngẩn đợi lời... đến nay.

2
May mà cũng được tới đây
Thả lòng dong duổi, đắm say mây trời
Long đong, lận đận... vậy thôi
Giời cho được biết tới hồi hôm nay.

Các bài khác: