Thứ năm, 28/03/2024,


CHÙM THƠ CỦA BVĐ THÀNH LẬP CLB LB XỨ THANH (I) (09/10/2011) 

            Lời BT: Hưởng ứng việc thành lập CLB lục bát ở các địa phương do Ban vận động thành lập CLB Lục bát Việt Nam phát động, Ban vận động thành lập CLB Lụcbat xứ Thanh gồm nhiều tác giả đã tích cực hoạt động, chuẩn bị thành lập CLB trong thời gian tới. Các quý tác giả, người yêu thơ... là người xứ Thanh muốn tham gia Ban vận động xin mời liên hệ trực tiếp với Nhà thơ Nguyễn Trọng Liên, Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa (địa chỉ: 02- Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa ĐT: 0904 130 465, Email: nguyentronglien2000@yahoo.com).
            Lucbat.com xin giới thiệu Chùm thơ của Ban vận động thành lập CLB Lục bát xứ Thanh.



MÂY

Đời người tựa những đám mây
Có khi trốn biệt cả ngày đẩu đâu
Có khi xà thấp ngang đầu
Có khi túa nước ngập sâu lưng ngàn
Có khi trắng loạt khăn tang
Có khi mê gió lang thang cuối trời
Có khi ngũ sắc mà cười
Mây đau có hóa kiếp người “phù vân”?!

LÀNG CHÀI

Thành làng chỉ với đêm thôi
Ngày lênh đênh lưới tận nơi cuối dòng
Lanh canh là tiếng nhạc lòng
Gom con cá nhép lấy đồng nuôi nhau.

Bãi sông cải đã úa nhàu
Thương mùa lũ ngập mà đau nỗi niềm.
Mái chèo xoải bước chân nghiêng
Tiếng đêm thấp thỏm, ngọn đèn dầu vơi

Bi bô tiếng trẻ học bài
Tan trong khúc sóng vỗ ngoài sông sâu.

Gà lồng gáy chát đêm thâu
Xuống lên con nước đụng nhau tiếng chào
Sáng lắng gió, tối xem sao
Hoàng hôn chỉ một tay sào mà thôi.

Mênh mang nước, mênh mang trời
Tay tôi khỏa gió chạm lời em ru.

Nguyễn Trọng Liên
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
(ĐT: 0904130465, Email: nguyentronglien2000@yahoo.com)

NGƯỜI ĐI

Xin đừng gặp lại người ơi
Đâu bây giờ với đâu thời tóc xanh
Thời người tóc thoảng hương chanh
Để tim ta đập thoắt thành bơ vơ
Thời người ngọn cỏ phơ phơ
Thời ta con nghé ngơ ngơ giữa đồng
Người đi buồn giấu trong lòng
Ta về chôn chặt mấy tầng đất sâu
Người buồn ta có vui đâu
Nỗi sầu ôm mãi với bầu rượu suông
Người đi để lại con đường
Mình ta đằng đẵng con đường...Mình ta!
Người đi đẹp lá tươi hoa
Ta về gió táp sương sa một đời.

BẠN VỀ THÀNH THỊ

Bạn về thành thị bán mua
Có người năm ấy cũng vừa ra đi
Hành trang bạn có những gì!
Một chồng sách, một dáng đi cao đầu
Chẳng tường ngõ trước, sân sau
Phố phường chật ních những câu chào mời
Bao tiền một cái ghế ngồi?
Ghế nghiêm không giữ được người thẳng ngay
Ai đến đó, ta đi đây
Bỏ thôi phố chợ với ngày long đong...

Trịnh Ngọc Dự
Hội VHNT Thanh Hóa, ĐT: 0904.146.297
Email: trinhngocduyd@gmail.com

SẮC XUÂN

Cây bàng cổ trước nhà tôi
Bỗng bung hong nắng những chồi biếc xinh
Nàng Xuân qua ngõ nhà mình?
- Thảo nào tóc cứ chực xanh trên đầu!

Rì rào lối trước, vườn sau
Cây phun lộc. Chỉ bàng đâu mà ngờ ?
Đung đưa Lá đỏ - Chồi tơ
Sắc Xuân biếc cả hai bờ thời gian!

GIA SƯ
Tặng Hưng

Nghe tin con sắp làm “Thầy”
Lòng cha nào cũng vơi đầy vậy thôi!
Cái nghề lắm vốn, ít lời
Dẫu là “Thầy” của một người như con
Không đùa được với áo cơm
Nhưng “Thầy“ còn cả vui, buồn mai sau!
Cổ kim ai muốn nhanh giàu
Mà theo nghề ấy chưa bao giờ thành!
Làm “Thầy” đừng hám công danh
Đừng bao giờ đánh mất mình con ơi!
Chân tu.Tu suốt cuộc đời
Tu từ lời nói tiếng cười sớm hôm
Chỉn chu từng mẫu con con
Mà gieo lắm nỗi vui buồn cho nhau
Làm “Thầy” dạy chữ thôi đâu!
Lòng thương bắc mọi nhịp cầu xưa nay!

Đa mang cái “nghiệp” làm Thầy
Trong sâu thẳm chớ vơi đầy chữ “Tâm”!

Nguyễn Đình Ất
(Hội viên HVHNT Thanh Hóa (Ban Thơ)
ĐT: 01687 360 698, Email: nguyendinhat1945@gmail.com)

CẦU AO

Chân em khỏa nước cầu ao
Cánh bèo hoa tím dạt vào bờ tôi

Trùng dương sóng dậy lưng trời
Mưa rơi biển sáng, gió nơi đảo chiều

Thôi, thì thôi nhé xóm nghèo
Mây vàng nắng, nói hộ điều tương tư…

Em về bóng đã xế trưa
Cầu ao vẫn đợi ngẩn ngơ cánh bèo

Lá thư mặn ướt mạn chèo
Gửi em sắc tím hoa chiều nhớ mong…

MÙA SẾU
Tặng bố của các con.
(Nhớ lại những ngày bố dạy học nơi xa)

Gió trở mùa se se làng
Ngọn khoai lang tím trời đang trở mầu
Đồi cây bàng bạc chiều nâu
Con đường lên chợ nát nhàu bùn non
Ngọn tre lắt lẻo đầu thôn
Một đàn sếu liệng qua cồn. Dừng bay.

Hình như rét đã về đây
Tấm chăn nâu mẹ giăng dây thép chùng
Hình như không người ra đồng
Bi bô tiếng trẻ đêm đông học bài
Hình như ai thiếu vắng ai
Chiều xa ngái chặng đường dài mênh mông.

Hình như... đêm quá nhớ mong
Tiếng chim sếu đậu bên lòng.
Hình như...

Nguyễn Thị Ngọc Lan
(Giáo viên Toán, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa
ĐT: 0123 696 3666, Email: lan.nguyenthi140@yahoo.com.vn)

LÀNG TRIỀU
Kính tặng làng Triều của tôi

Binh đao mấy cuộc đổi dời
Không dưng mò mẫm xứ người làm chi
Thương làng đỏ xọng gai tre
Cát bỏng rộp cả mùa hè dưới chân
Khoai hà phơi nắng mặt sân
Bát cơm thì thiếu, rau răm thì thừa
Cửa sông lắm rạch nhiều sò
Áo tơi, nón rách đi mò ốc cua...

Chuyện xưa nghe lại bây giờ
Thấy rơm rớm nắng hai bờ sông con
Gang tay đo mấy kiếp buồn
Mỏi chân, bạc tóc vẫn còn xa quê.

MUỘN MẰN

Mấy lần rẽ vào nhà em
Mấy lần em với ngọn đèn tụng kinh
Phải em cầu cứu lòng tin
Của ngày se sắt, của đêm dày vò
Phải tan nát hết đợi chờ
Mà em chạy trốn, nghi ngờ cả tôi
Mà em kiêu bạc với đời
Bông đùa với tuổi ba mươi muộn mằn
Ngỡ là em tôi mới sang
Thương nhau nhặt chút lá vàng cho cây
Ai ngờ lật ngửa bàn tay
Em rung lá rụng úa đầy tay tôi.

Văn Đắc
(HV Hội nhà văn Việt Nam, HV Hội VHNT Thanh Hóa,
Địa chỉ: Số nhà 196 - Lê Lai - Quảng Hưng – TP Thanh Hoá
ĐT: 0904442260)

NẾU

Nếu như chỉ có mặt trời
Mặt trăng chẳng có thì đời ra sao?
Nếu sinh ra chẳng có nhau
Héo hon dồn nén vào đâu cho cùng.

MẮC VÕNG

Bình minh mắc võng đêm ngày
Lưng lưng mắc võng giữa đầy và vơi
Biển xanh mắc võng đất trời
Nhân duyên mắc võng giữa tôi với nàng.

SÔNG VÀ ĐÊ

Sông ơi sinh tự thuở nào
Mà nay sông vẫn ầm ào nước trôi
Bởi sông bên lở bên bồi
Cho nên đê phải chịu lời quanh co.

Lê Xuân Liêu
(Khu 4, Thị trấn Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
ĐT: 0372 811 105)

GIÓ NHÀ QUÊ

Về làng gặp gió nhà quê
Gió từ đâu gió đổ về thênh thang
Gió cong cong bụi tre làng
Vi vu đồng sớm, vắt ngang đồng chiều
Nhà quê gió cũng biết điều
Khẽ nâng gió đã đẩy diều lên cao
Gió gọi mùa biếc bãi dâu
Tóc em đẫm gió thổi vào như mây

Đường làng ngợp gió cũng say
Nhờ em che nón đỡ ngây ngất nhìn
Gió vào tôi, gió sang em
Chiều buông gió cứ thổi mềm bóng nhau

NGÃ BA PHÚ NINH

Nghiêng chèo cập bến Phú Ninh
Ngã ba gió với riêng mình sông ơi!
Một bên bãi, một bên đồi
Hái dâu em có thả lời về xuôi.

“Cầu Chày chó lội đứt đuôi”
Tuốt gươm lừa giặc chớp trời Định Công
Người bên tây, tiếng bên đông
Rung rung vó ngựa ba sông dội về

Bao đời vẫn cứ mô, tê
Người bên cống Nạp đã gì hay chưa?
Chớp đông nhay nháy gọi mùa
Lúa ngô mấy vụ nhặt thưa hỡi làng.

Em về Hoằng Hóa cho sang
Bắc sông Mã kịp quá giang cuối chiều.
Đền Hàn sắm lễ mang theo
Đền cô liệu có bùa yêu rước về.

Sắc vàng rải khắp triền quê
Chia tay em với trăng hè Phú Ninh.

Nguyễn Duy Chinh
(HV Hội VHNT Thanh Hóa, Đ/c: 19 - Điện Cơ, Phường Đông Thị,
TP Thanh Hóa, ĐT: 0986245 675)

ĐI TÌM KHOẢNG LẶNG TRONG THƠ

Đâu là khoảng lặng trong anh?
Mà thơ anh viết thác gềnh, yêu thương
Ngổn ngang khát vọng đời thường
Anh là tất cả, chính trường dài lâu.

Khơi trong gạn đục từng câu
Để em mò mẫm, nông sâu, kiếm tìm.
Đời anh, khoảng lặng, con tim
Phải chăng đã gửi trong nghìn hồn thơ?

Đọc, tìm càng thấy bất ngờ
Khoảng lặng- dậy sóng, đôi bờ xốn sang
Hồn thơ hiện thực rõ ràng
Tiếng lòng, thổn thức xóm làng, quê hương.

Khoảng lặng- trăn trở, vấn vương
Gia đình, xã hội, nẻo đường qua, nay
Tâm huyết, gắn kết tình say
Tình riêng xin được vơi đầy cùng anh.

Nguyễn Năm
(Trung tâm Dân số /KHHGD, Hà Trung Thanh Hoá
ĐT: 0916845195, Email: nguyennamds@gmail.com)
.
TRUNG DU
(
Cho H.N.)

Bất ngờ quá, Hạ Hòa ơi!
Tiếng chim rót tự lưng trời cao xanh
Ban mai quá đỗi trong lành
Mắt em như níu sao đành bước chân
Sắn đồi lột vỏ trắng ngần
Thảo thơm dâng dẫu một lần đã say
Ánh nhìn rân rấn chia tay
Cho anh mắc nợ đất này - Trung du.

THÈM
Tặng Khánh

Bỗng thèm một tiếng cười xưa
Một đêm trăng thuở mình vừa độ trai
Trong ngần như giọt sương mai
Bỏ quên năm rộng tháng dài mà xinh
Bạn vui, lây cả sang mình
Vẫn đằm sâu ánh mắt nhìn ngày xưa
Em cười dịu mát nắng trưa
Cho anh thèm một cơn mưa giữa hè...

NÓI VỚI DÃ TRÀNG

Thời gian vùn vụt qua đầu
Trầm luân trong cuộc bể dâu cõi người
Đôi khi dở khóc dở cười
Thế gian muôn thuở rậm lời khen chê
Đường đời cạm bẫy bùa mê
Thực hư khôn dại khó bề phân minh
Sa cơ mới thấu nhân tình
Nỗi niềm ai sẻ với mình buồn vui
Thói đời chót lưỡi đầu môi
Tàn canh ta biết mỉm cười dửng dưng.
Trách chi đắng mật cay gừng
Lầu cao gác tía thôi đừng ham mê
Thuỷ chung là nghĩa tình quê
Nâng ta dậy, đón ta về cưu mang
Ầu ơ... Ru cái nhỡ nhàng
Ta về thương phận dã tràng vô công.

Lê Thám
(HV Hội VHNT Thanh Hóa , Đ/c: Quảng Lợi, Quảng Xương,
Thanh Hóa, ĐT: 0913.375.661, Email: ltvapa@yahoo.com.vn)

THƠ NHÀ

Thơ nhà khai bút khai nghiên
Viết xong đem tặng bạn hiền cùng ngâm
Thơ nhà mang nặng chữ tâm
Mong sao thơ được xứng tầm cùng ai
Lời thơ có gió heo may
Mang theo hơi nóng những ngày tháng năm
Thơ nhà có cả thơ châm
Có người đọc phải âm thầm đắng cay
Thơ nhà mới viết chưa hay
Nhưng có đoạn cũng làm say lòng người
Thơ nhà chưa được tốt tươi
Gọi là góp chút mua vui cho đời...

Vũ Ngọc Huyên (Bút danh: Gió Lào)
(
Đ/c: TP Thanh Hóa, ĐT: 0167 224 8598
Email: vungochuye@gmail.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Xuân Đổng - hxdong44@yahoo,com - 01246310545 - 31/8 Đỗ Hành phố 10 pĐông Sơn TPTH  (Ngày 20/12/2011 10:45:09)

GẠN ĐỤC KHƠI TRONG

Ta còn gạn đục khơi trong
Để rồi thanh thoát cho lòng vợi đau
Xót thay cau đã thấm trầu
Bỏ thương ,vương tội đau câu chuyện buồn
Ngày dài như chiếc lá vương
Có mong chi hai ngã đường chia xa
Nghiêng đêm cho ngọn trăng tà
Để ta gọi sáng nhận ra lẽ đời

VỀ ĐI EM

Rời xa chốn ấy đi em
Giầu sang đâu dễ kiếm tìm nơi đây

Phải là em dối mẹ thầy
Quê nghèo xuống phố phận may đổi đời
Thay màu tóc sửa làn môi
Aó quần buộc túm khác thơì xa quê

Em ơi em hãy quay về
Miếng trầu để héo lời thề đã trao
Nghèo tiền tình có nghèo đâu
Sao em nỡ bỏ,gói sầu mà đi

Em ơi em hãy quay về
Ta thương nhau trọn các bề thương nhau
Tình yêu, ta sẽ sang giầu
Rời xa chốn ấy có nhau, đủ đầy
Đồng làng cỏ sạch xanh cây
Về đi đừng để mẹ thầy mãi trông

ĐÊM DÀI HÀNH QUÂN

Ấm êm chăn đệm trên giường
Dật mình lại nhớ chặng đường hành quân
Suối sâu dốc đứng đường trơn
Oằn lưng, cây súng, cáng thương, đêm dài
Mưa tuôn, muỗi vắt, chông gai
Lân tinh thay đuốc, buộc cài bước theo
Đêm rừng vẵng tiếng nai kêu
Dép tuột quai, lạc nhau theo hai lần
Qua sông, ướt sũng áo quần
Bạn lên cơn sốt rét rừng rung cây
Tây Nguyên ơi, mảnh đất này
Trở về lại nhớ những ngày hành quân

  Hoàng Xuân Đổng - HXDong44@yahoo.com - 01246310545 - 31/8 đỗ hành phường Đông Sơn TPThanh Hoá  (Ngày 15/12/2011 15:18:27)

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Trời còn mưa nữa trời ơi
Để Miền Trung lũ làm người khổ thêm
Miếng ăn đổ xuống bốc lên
Đã nghèo lại khổ triền miên tháng ngày
Mồ hôi tưới đẫm luống cày
Bát cơm vơi lại trắng tay vì trời
Nhà đâu nơi ở cho người
Tan hoang rách nát có nơi nào nằm
Đau thương mảnh đất khô cằn
Nấm mồ oan nén hương trầm xót xa
Nghĩa tình xưa thuở ông cha
Lá lành lá rách mọi nhà chung tay
Đau thương một khúc ruột dài
Nghe mà thương lắm đất này Miền Trung


VỀ THĂM ĐẤT QUẢNG HỘI AN

Về thăm Đất Quảng Hội An
Nhớ lần phục kích mong tàn canh thâu
Cháy lòng khắc khoải vùng sâu
Rêu phong nhớ dáng chùa Cầu thanh thanh
Nhớ người một thuở chiến tranh
Chở che tình má mong manh cuộc đời
Ai ai cùng một kiếp người
Càn đi quét lại bom rơi pháo dàn
Thịt da đọ với thép gang
Vẫn hiên ngang, vẫn vững vàng đứng lên
Núi Thành diệt Mỹ đầu tiên
Hoà Vang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn
Chiến công thành phố non ngàn
Vùng lên diệt giặc hiên ngang tuyến đầu
Lừng danh tiếp nối mai sau
Rùng rùng giải phóng rực màu cờ bay

Về thăm đất Quảng hôm nay
Đạn bom đã hết đất này bừng lên


KÝ ỨC TUỔI THƠ

Quê tôi có chợ Bái Vàng
Sông yên uốn khúc đầu làng cây đa
Ngọc Đới là đất quê cha
Ngọc Nhị quê mẹ ngang qua cũng gần
Miên man ký ức hiện dần
Đa Thờ xưa có miếu thần đá thiêng
Làng trên xóm dưới đi lên
Ai qua đây cũng nghiêng nghiêng nón chào
Nghè làng xây từ năm nào
Linh thiêng chính tẩm ai vào năm xưa
Khói hương nghi ngút ngôi chùa
Đình ngoài đình giữa sớm trưa hội đàm
Cột lim hơn sải tay giang
Hàng dừa soi bóng giữa làng hồ ao
Văn Chỉ sạch đẹp thanh tao
Thi đàn chữ nghĩa học cao khuyến tài
Bạn đồng niên còn những ai
Chơi u đánh khẳng Bái Daì còn không
Sác Tròn đồng ruộng mênh mông
Vớt rươi bắt cáy lội sông chống thuyền
Còn bao nhiêu chuyện chưa quên
Có cô em ở ngõ bên thật thà
Thẹn thừng chẳng dám nói ra
Bây giờ ta đã thành bà thành ông
Xa quê ai có nhớ không
Cây đa bến nước mái cong ngôi chừa
Một thời đất rộng người thưa
Đói ngèo bệnh tật có chừa ai đâu
Bữa rau bữa cháo nuôi nhau
Vì mưu sinh phải rời nhau xa làng
Xa anh em xa họ hàng
Người Nam kẻ Bắc dọc ngang đất người
Sông Yên có lúc đầy vời
Sông thì yên mà lòng người chưa yên

Dấu chân đi khắp mọi miền
Người xưa cảnh cũ nhớ quên tháng ngày
Xa quê về lại hôm nay
Buồn vui nhớ mãi những ngày ấu thơ

  hoàng xuân đổng - hxdong44@yahoo.com - 01246310545 - 31/8Đỗ Hành phố 10 phường đông sơn TPTH  (Ngày 15/12/2011 10:41:30)

Các bài viết trên của các anh chị rất hay, rất tuyệt vời. Được như thế này với tôi quả thật là khó khăn Tôi tự nhủ phải thật sự cố gắng,nhưng tôi nghĩ là thơ câu lạc bộ nên tôi cứ mạnh dạn gia nhập để được học hỏi các bậc thi huynh thi hữu để ngày thêm tiến bộ, mặt khác thì cũng là sân chơi của mọi lứa tuổi về thơ truyền thống của dân tộc mọi người chúng ta cần phải lưu giữ và phát huy vì nó là một sắc thái văn hoá của dân tộc chúng ta

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 27/11/2011 19:57:21)

SAO ĐỂ NHỤC HÌNH

Vô mạng nghe chuyện đau lòng
Tại khu công nghiệp Hoàng Long quê nhà
Cái tên gì đó Hong Fu
A Vương gì đó cai tù hay sao.??
Hỏi rằng pháp luật để đâu.?
Ở nhờ, sao để chúng bao hỗn hào..!
Công nhân làm việc ra sao..?
Việc làm chưa đạt do đâu....???? luận bàn
Cớ gì để chúng ngang tàng
Dùng keo chúng dính hai bàn tay Phương
Phải chăng bọn chúng xem thường
Thuần phong mỹ tục quê hương chúng mình
Gữi nhà lãnh đạo tỉnh Thanh
Trừng trị thích đáng dân tình...... chờ mong.!




 

  nguyễn hữu Triều - huutrieu_Thanhhoa@yahoo.com - 0907 164 758 - 33 Đinh Công Tráng- Thống Nhất- PLeiKu-Gia lai  (Ngày 26/11/2011 9:33:17)

BÓNG QUÊ
Một thời "Thác lác" ai hay
Đổi đời, đặc sản- tháng ngày mắt dương
Lên voi, ngã ngựa- lẽ thường
"Cáy" rang, còng ddor còn thương "Cộng già
Vắng "Tôm","cá mủn" lên bà
"Tép" kho khi đói cũng là cao lương
Có cùng đi hết đoạn trường
Mới hay chín gượng, tỏ tường trắng đen
Ngày xưa thấp thoáng bên đèn
Bóng quê mờ tỏ, trước đèn gió lay
Trăng quê giăng mắc cỏ may
Tỏ mờ đời mẹ thang ngày khuyết hao

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 10/11/2011 9:05:21)

VỢ ANH VỢ TÔI
Họ thường mang Vợ ra khoe
Riêng tôi Vợ cứ lè nhè khuyên ngăn
Đừng bài bạc, Bác thằng bần
Đừng nghiện hút, cố làm ăn mới giầu
Việc làm tính toán trước sau
Lên xe Vợ hỏi đi đâu làm gì.?
Nếu đi phải nhớ đường về
Không nên nhầm ngõ, việc gì xãy ra
Vợ mình, rồi Vợ người ta
Giống nhau cá tính đàn bà chăm lo
Chăm chồng như đứa con thơ
Lo ăn lo ngủ, còn lo sự đời
Vợ Anh cũng giống vợ tôi
Ta làm đứa trẻ vâng lời " Bề trên"
Gia đình trong ấm ngoài êm
Thiên hạ sẽ có người ghen .....Vợ mình
Chỉ mình ta biết làm thinh
Vợ là một nữa Mẹ hiền chốn quê
( gửi Hữu Triều và các thi sỹ)

  Nguyễn Hữu Triều - huutrieu_thanhhoa@yahoo.com - 0593822435 - 33 Đinh Công Tráng- Thống Nhất- Pleiku- Gia lai  (Ngày 09/11/2011 22:45:07)

VỢ
Tặng bà xã
Đã qua sáu chục xuân rồi
Về thăm quê- cả chỗ ngồi- Vợ lo
Như cô giáo dặn học trò
Đây quần áo...đây quà cho mọi người
Từ ăn ngủ đến đứng, ngồi
Được làm đứa trẻ nghe lời "bề trên"
Mênh mông tình mẹ trong em
Chồng,con, cháu...khắp ba miền đều thương
Đã từng đi bốn chiến trường
Đã từng trượt dốc, ngả đường, đá lưng
Vậy mà vẫn cứ rưng rưng
Nhìn em thấy mẹ trong từng nét quê
28/10/2011

THAO ƠI
tưởng nhớ bạn
Dưới lòng đất mẹ nông, sâu
Bạn nằm đâu? bạn ở đâu hãy về
Cõng trên lưng một lời thề
Mình mang hy vọng mà đi tìm người
Xa nhau từng ấy năm rồi
Đêm "Hành Tín" mắt thay lời tiễn nhau
Niềm riêng càng ngẫm càng đau
Sinh có hặn, đạn bom đâu tránh mình
Cái đêm tin bạn hy sinh
Mình như thẻ...chẳng là mình Thao ơi
Người đời ước vạn đầy vơi
Cha mong đón được bạn rồi mới đi
Thịt xương dẫu chẳng còn chi
Thì hồn vía hãy mộng về báo tin
Để mình còn biết mà tìm
Bạn có nghe- nhói con tim đời rồi
30/10/2011
 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 02/11/2011 20:06:35)

ĐÍNH CHÍNH
( Cáo lỗi cùng các thi hứu xin đính chính câu cuối căn nhà bỏ hoang là câu thứ mười đọc lại như sau
Những ngưòi họ có tiền chùa .....học ai..?
Thay cho Làm chi có chuyện làm bừa bỏ hoang
thành thật cáo lỗi cùng các thi hữu
Nguyễn Ngọc Đấu

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 02/11/2011 15:49:47)

CĂN NHÀ BỎ HOANG

Nhà nằm mặt phố thênh thang
Xây lên để đó hiên ngang một vùng
Trong khi đất chật người đông
Kẻ dùng không hết người lần không ra
Sao mà lãng phí quá ta
Tiền tỷ với họ có là cái chi
Những người chân chất vốn quê
Làm sao có được tiện nghi bỏ thừa
Tấm gương đạo đức Bác Hồ
Làm chi có chuyện làm bừa bỏ hoang
( ngẫu hứng theo tẩm ảnh nhà tiền tỷ bỏ trống không người ở)

  tanthanh0933 - anhkolamkesitinh1710@yahoo.com.vn - 0933993952 - hồ chí minh  (Ngày 01/11/2011 20:34:31)

Hôm nay ghé qua CLB LB XỨ THANH toàn những bài thơ ngất ngây lòng người.

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 01/11/2011 19:11:01)

NHẮN BẠN
Ta đành hẹn lại lần sau
Hãy bằng mọi giá mời vào Tây Nguyên
Giờ này khoảng cách nối liền
Hai bốn giờ, đã mọi miền Việt Nam
Lời mời đã được hồi âm
Mong các Bạn cố vào thăm một lần

  Nguyễn Trọng Liên - nguyontrronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thành Hóa  (Ngày 31/10/2011 23:52:54)

HỒI ÂM
Kính gửi các anh Nguyễn Ngọc Đẩu, Nguyễn Hữu Triều, Lê Anh Tuấn và chị Lê Thị Kim Sơn
Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn tấm lòng chân tình của các anh, chi-những người gốc quê Thanh, yêu thơ và làm thơ LỤC BÁT hiện đang sống và làm việc tại Gia Lai đã có thư mời BVĐ thành lập CLB Lục Bát Xứ Thanh.
Chúng tôi mong rằng ngày 22-12 sắp tới với các anh, chị là ngày hội thơ Lục bát tràn ngập niềm vui sẽ được hòa cùng niềm vui của ngày thành lập QĐND VN nơi quê mới
Chắc các anh, các chị cũng hiểu cho rằng, thực hiện được một chuyến đi như vậy là thực sự khó khăn. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn những thi sĩ quê Thanh đang làm thơ nơi Phố Núi: vui, khỏe và hạnh phúc. Chắc ngày đó chúng tôi sẽ có thơ giao lưu và chúc mừng
Chúng tôi mong rằng các anh chị luôn hướng về quê hương, trước hết bằng những vần thơ hay, đầy tình nghĩa và mong các anh chị luôn nhiệt tình trong việc tham gia ban vận động thành lập CLB LỤC BÁT Xứ Thanh
Mong nhận được bài viết của các anh chị gửi ra để chúng tôi biên tập và gửi đến LUCBAT.COM đăng tải.Việc gửi bài viết như chúng tôi đã có lời "phúc đáp" với anh Nguyễn Hữu Triều.
Chào thân ái.

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 31/10/2011 9:14:29)

THƯ MỜI
(NGUYỄN NGỌC ĐẤU ,NGUYỄN HỮU TRIỀU, LÊ ANH TUẤN ,LÊ THỊ KIM SƠN)
Là những người con xứ Thanh đang sinh sống và làm việc tại Gia Lai
Trân trọng kính mời Các anh chị trong CLB lUCBAT.COM Xứ Thanh về thăm những người con Xứ Thanh nơi đát khách và cùng giao lưu vào ngày 22/12/2011 tại Thành Phố Pleiku rất mong được đón tiếp .
Sau đây là vần thơ LUCBAT Phố Núi của Ngọc Đấu gởi các Anh Chị
CHIỀU PHỐ NÚI
Vượt đèo tới đát Ba Zan
Được nghe huyền thoại Đam San một thời
Sử thi truyền miệng lâu đời
Gương Anh hùng Núp sáng ngời nơi đây
Ngắm nhìn Thành Phố Pờ Lây
Kơ Nia cổ thụ vờn mây bóng tròn
Xanh trong Hồ Nước Tơ Nưng
Cánh chim Kơ Tía đầu non nghiêng chào
Cảnh chiều Phố Núi ngọt ngào
Hàm Rồng* mây trắng quyện vào trong thơ
(* Hàm rồng Gia lai là ngã ba giữa quốc lộ 14và19 tiếp giáp cùng về thành Phố Pleiku)

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 30/10/2011 15:45:02)

CẢM ƠN GIÓ LÀO (vungochuyen)
Cảm ơn cả chút lòng thành
Những người con của xứ Thanh quê mình
Phương xa giữ trọn mối tình
Dù bao cách trở nên đành hẹn thôi
Ước gì mình được thảnh thơi
Thăm quê thăm bạn thăm người Bạn thơ
Gió Lào ơi cứ phất phơ
Trên mạng ta gửi vần thơ ân tình
Gia Lai cách trở Tỉnh Thanh
Nhưng nhờ có mạng nên mình bên nhau
Thả hồn vào với Gió Lào
Cho vần thơ mãi dạt dào sông quê..
 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 28/10/2011 21:32:07)

Cảm nhận từ: nhathienduybl [Blogger] 28.10.11@20:34
Nặng tình quê mẹ mang theo
Các em mòn mỏi sớm chiều chờ anh...



Sẻ chia cùng bạn xứ Thanh
Dấu Hỏi, dấu Ngã chông chênh, gợi tình
Như dòng sông Mã biếc xanh
Kiên cường suốt cuộc chiến tranh trường kỳ.
Đất nghèo! Không chẳng hề chi
Trọn tình, vẹn nghĩa còn gì ... giàu hơn

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 28/10/2011 15:19:30)

CHỜ
(Gửi Nguyễn ngoc Đấu )

Xứ Thanh quê mẹ anh nghèo
Cho nên anh phải chống trèo phương xa
Tha hương lập nghiệp ấy mà.
Giờ đây vẫn nhơ quê nhà tỉnh Thanh
Trải qua ba cuộc chiến tranh
Đất này vẫn mãi nặng tình người quê
Ai đi xa cũng nhớ về
Làm ăn tứ chiếng không chê đất nghèo.
Nặng tình quê mẹ mang theo
Các em mòn mỏi sớm chiều chờ anh...

28/10/2011
GIÓ LÀO

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 28/10/2011 10:47:40)

MONG
( Gởi Gió Lào xứ Thanh)
Mong về quê Mẹ xứ Thanh
Thăm dòng sông "NGỰA" thăm anh GIÓ LÀO
Tuy rằng tuổi tác đã cao
Học được chẳng phí, chút nào cho thơ
Hỏi anh có tiếp bạn xa
Chuẩn bị đèn sách xin qua học cùng
Mong anh hãy nhận tấm lòng
Đồng hương giúp đỡ vui cùng sân thơ

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 28/10/2011 1:13:17)

GỞI GIÓ LÀO
Gió Lào vừa nóng vừa khô
GIÓ LÀO mà ở vườn thơ tuyệt vời
Đọc nghe sâu lắng trong tôi
Những lời tâm sự hiểu rồi rất thơ
Thơ là tiếng nói tâm tư
Bút danh xứng đáng văn thơ GIÓ LÀO

 

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 28/10/2011 0:55:24)

NHỚ QUÊ
Nhớ về THANH HOÁ quê nhà
Tâm tư tình cảm người xa nhớ về
Tuy rằng một chốn đôi quê
Bỏ sao được tiếng mô tê trong đời
Ngấm trong tiếng Mẹ ru hời
Chao nghiêng cánh võng một thời ấu thơ
Cuộc đời tần tảo đi xa
Nửa đời giữ tiếng quê choa ngọt ngào
Dù ai đi đâu về đâu..?
Xin đừng bỏ tiếng mà đau đớn lòng
Tiếng là nguồn gốc Cha Ông
Không pha trộn tiếng cho lòng thảnh thơi
Những ngày về cuối cuộc đời
Xa quê ta vẫn nói lời tiếng quê
Râm ran bên ấm nước chè
Điếu thuốc lào mãi vân vê cuốn tròn
Hẹn nhau trong ánh nắng xuân
Thu xếp công việc một lần thăm quê
Thăm NGOC LAN với TRỌNG LIÊN
Ta thăm bút pháp lừng danh GIÓ LÀO




 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 24/10/2011 17:03:01)

Cảm nhận từ: giomienque [Blogger] 24.10.11@14:27
HỌA VUI CÙNG CÁC BẠN
LUCBAT XỨ THANH

Qua rồi rong ruổi thương trường
Chuẩn bị sách bút tìm trường học văn
Tuổi gia hơi chút nhọc nhằn
Yêu thơ nên vượt khó khăn dễ mà

Xin mời các bạn gần xa
Hướng dẫn giúp nhé như là có duyên
Cùng chung kết nghĩa bạn hiền
Trao đổi thơ truyện mọi miền cho vui!

 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả P. Lam Sơn TP Thanh Hóa  (Ngày 24/10/2011 10:13:48)

TẬP LÀM THƠ

Nửa đời nếm đủ giận, thương!
Về hưu nhản rỗi tìm đường học văn
Xem ra chả mấy khó khăn
Học đâu nhớ đó trở trăn thế này...

Thơ tình đã ngấm men say
Viết thơ để thử vận may cuối đời
Vùi đầu vi tính viết chơi
Gọi là mấy chữ để đời sau xem.
GIÓ LÀO

  Nguyễn ngoc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 16/10/2011 5:26:15)

GẶP NHAU PHỐ NÚI CHIỀU THU
Nghe âm giọng nói quê choa
Hỏi ra mới biết Triều là Quảng Xương
Gặp nhau cùng cảnh văn chương
Cùng vui LUCBAT thơ đường dân ca
Điệu hò do tá dô ta
Biết nhau tóc đã quyện hoà màu mây
Chiều thu phố núi Pờ Lây
Triều hỏi Ngọc Đấu giờ này ở đâu
Ngoài quê đất Mẹ huyện nào
Làm ăn kinh tế ra sao? Triều cười
Ngọc Đấu mới tiếp lại lời
Hoằng hoá quê Mẹ sống thời Đức Cơ
Kinh tế chỉ héc cà phê
Vui thơ nên cũng mới về nơi đây
Chiều thu thành phố Pờ Lây
Hữu Triều , Ngọc Đấu càng ngày càng thơ

Mhân ngày 23 tháng 9 năm 2011 Hữu Triều, Ngọc Đấu gặp nhau tại cuộc họp BBT CLB thơ DÁNG KƠ NIA tỉnh GIA LAI


 

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - 02-Ngõ Tiền phương, Đào Duy Anh, TP Thanh Hóa  (Ngày 15/10/2011 12:27:00)

Kính gửi anh Nguyễn Hữu Triều
Chúng tôi rất vui khi biết anh muốn tham gia BVĐ thành lập CLB Lục bát Xư Thanh. Mong anh gửi bài về bằng hai cách: Theo đường Bưu điện hoặc bằng Mail (cách này nhanh nhất) theo địa chỉ của tôi ( Như Ban Biên tập nêu trên) để chúng tôi tập hợp gửi đến LUCBAT. COM anh nhé.
Chúng tôi đã đọc hai bài thơ của anh trong "ô cửa" này. Hiện đã có một số người quê gốc Thanh Hóa đã gửi bài về chỗ chúng tôi.
Chúc anh và gia đình lời chúc sức khỏe và mong anh cộng tác nhiệt tình
Kính thư
N.T.L

  Nguyễn Hữu Triều -  - 059 3822435 - số nhà 33- Đường Đinh Công Tráng- Phường Thống Nhất- PLeiKu- Gia lai  (Ngày 14/10/2011 16:53:18)

Kính gửi BVĐ thành lập CLB thơ Lục bát tỉnh Thanh hóa!
Tôi quê làng Nga Khê xã Quảng Khê huyện Quảng Xương, là sỹ quan biên phòng (đã nghỉ hưu) Viết sử, viết văn, làm thơ, hiện đang sinh sống tại địa chỉ tên, tôi xa quê đã hơn 40 năm,do nhiều nguyên nhân ít có dịp về thăm quê, gửi nhớ quê vào thơ lục bát, tôi muốn tham gia CLB tại quê nhà, xin giử 2 bài thơ về BVĐ

NHỚ QUÊ
(Tặng làng Nga Khê)

Mong về thăm lại quê cha
Chân trần lội khắp đồng xa, bãi gần
Anh em, bè bạn quây quần
Sổ đời điểm lại nợ nần với quê
Hoàng hôn ra đứng trên đe
Nghe gió kể: mặt trời về biển xanh
"Gió lào" nên áo mong manh
Chỉ "Go" với "lụi" mà thành chiếu hoa
Ai làm công chúa kiêu sa
Dừng chân ngắm cảnh mà ra "Bàn chầu"
"Cồn nghè" đây- ông nghè đâu?
"Sông Yên" nay cạn, mai sâu lẽ đời
Dù cho vật đổi sao dời
Làng tôi từ thuở sinh thời tới nay
Vẫn thủy chung, vẫn đắm say
Vẫn cây cói, với cây đay hành nghề
Nhớ nôn nao, nhớ bộn bề
Xa xôi mong một lần về quê cha

MẸ TÔI
(Kính tặng mẹ Nga Thanh)
Mẹ ngồi hong tóc bên thềm
Sợi đa đoan, sợi nỗi niềm phất phơ
Lẫn trong mơ, sợi mong chờ
Đau tình xoắn lại như tơ rối lòng
Một thân, con bế con bồng
Liêu xiêu đi giữa bão dông đầy trời
Mười hai bến nước cuộc đời
Mẹ như chuếc lá cuốn trôi theo dòng
Một lần đã trót đèo bòng
Thì còn chi nữa mà mong chọn bờ
Nước xô,lá cuốn vào lờ
May nhờ rủi chịu biết nhờ cậy ai
Mong cho đêm ngắn, ngày dài
Mong hoa nở phía "lẻ, hai" để nhờ
Vô tâm- chị đứng trên bờ
Thản nhiên- em cứ cánh cò bên sông
Rồi khoai mãi cũng xanh vồng
Cây tươi tốt, Cúc từng bông nở vàng
Hoàng hôn mẹ đón xuâ sang
Nghe trong trời đất ngân vang phúc phần

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 10/10/2011 8:17:21)

Xin cám ơn A Liên- CLB thơ của Hà Trung em đã có 8 năm và hơn 60 hội viên rồi, hiện nay đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định từ trong năm chậm quá...Em được biết tỉnh ta nhiều huyện cũng có câu LB thơ đấy. Anh có thể cùng với Hội VHNT tỉnh có tác động với UBND- Sở văn hóa tỉnh có văn bản chỉ đạo củng cố các CLB thơ cấp huyện thì sẽ có một nguồn lớn cho CLB thơ Lục bát của tỉnh lớn mạnh...
Kính A Liên
em Năm

Các bài khác: