Thứ năm, 25/04/2024,


Chùm thơ mùa lũ (08/10/2011) 



ĐONG LŨ

Trái bình bát rụng xuống chiều
Hoa bèo dâu nở buồn thiu
quê mình…

Xa xăm làng biển, mái đình
Sông nghèo
Cá mắc nợ tình phù sa

Nắng gom điệu lý quê nhà
Lén thơm tình vạt áo bà ba em

Cua ngồi gạt nước bên thềm
Em thương con cá lìm kìm tập bơi

Buồn!
đêm chim cú gọi trời
Với tay không kịp
Tháng Mười mênh mông…

Lũ dìu dập ngã ba đồng
Mẹ đi gom lũ
về đong tháng Mười…

9/10/2011
Nguyễn Thanh Hải,
(Tiền Giang, ĐT : 097441456
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn)

GIẤC MƠ ĐỜI LŨ

Bây giờ chảy đến ngày xưa
Mênh mông con lũ nắng thưa mưa chuyền
Dây câu cánh lưới nghiêng triền
Dập dềnh sóng nước mạn thuyền chênh chao

Đói lòng thay cá độn rau
Hạt cơm đi vắng xanh nhàu da thâm
Cong ghe em gối đầu nằm
Nhìn con thiếp ngủ tôi thầm xót xa…

Bao giờ đất mọc thêm ra
Cao cao chút ít có nhà có sân
Đỡ em đến buổi chợ gần
Vai con đeo cặp vui chân đến trường
Cái chữ nhảy múa thương thương
Tối chong đèn ngủ lên giường đọc ran

Bao giờ lúa trổ bạt ngàn
Bửa cơm ăn chẳng vội vàng lo toan
Em mũi thuyền vẫn màu son
Tôi cầm lái vững cho con học bài
Biết bao giờ đến ngày mai…..?!

Duyên An
(Gò Công Tiền Giang, ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com)

LŨ VỀ

Chới va chới với lục bình
Vuông tôm tràn lũ nhoè hình bóng cha

Hoa màu đuối nước đồng xa
Thanh Bình, Châu Phú đâu nhà?... đâu đê?

Mênh mông lũ… chặn nẻo về
Phương xa thương nhớ mà tê tái lòng…

Nguyễn Văn Tuân,
(Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 0913198274
E-mail: tuanphuongnam19@yahoo.com.vn)

KIẾP LŨ

Lòng vòng …
con kiến chân đê.
Cõng mưa tha nắng …
hẹn thề mồ hôi.

Tình khô
phơi hạt sao trời.
Quây năm đảo tháng…
Ngọt lời nước mây.

Mưa già…
Thu mộng du say.
Lũ choàng vai gió…
nhỏ cay mắt chiều.

Sóng vin nghiêng mảnh trăng treo.
Nghe mùa dõi tiếng…
Cuốc kêu nặng vườn

đời người lấm láp nắng sương
Ca dao kết trái …
Võng hương tảo tần.

Lắc lư xuồng dọc lưới trần
hanh lòng nguồn cội …
tím bầm phù sa.

Ước chi…
lũ nở vàng hoa.
Trắng trong hương vị…
đi qua kiếp người.

Thái Tràng
(Tiền Giang, ĐT: 0938013858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn)

MÙA LŨ ĐẾN TRƯỜNG

Mùa thu bì bõm sân trường
Lá vàng ngơ ngác chống xuồng chao nghiêng
Gốc bàng, ghế đá, hàng hiên…
Lặng nhìn con nước bò lên từng ngày
Hôm nao nắng hãy còn đầy
Hôm nay nắng trốn trên mây âu sầu
Hôm nao em đứng trên cầu
Vói chân khỏa nước nụ cười òa tan
Hôm nay đầu gối xắn ngang
Cầu chìm đăm đắm, cá đàn rỉa chân
Hôm nao tưới nước hai lần
Cho cây hoa nhỏ trước sân em trồng
Hôm nay ủ rủ đóa hồng
Chỉ vì lũ nước làm thân với nàng!
Mùa thu ngủ giấc mơ màng
Mặc cho cả lũ sư đoàn trào dâng!
Thượng nguồn cuồng nộ uy thần
Chim không chỗ đậu, cá mừng vẫy đuôi
Mê-kông chín khúc rồng trôi
Đường quê chín khúc người ơi đoạn lòng!
Mảnh xuồng ba lá long đong
Sông thè lưỡi, nước tràn đồng. Can qua!
Tội trang giáo án đường xa…

09 / 10 / 2011
Lâm Thị Thanh Trúc
(GV trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Châu Thành, An Giang
ĐT: 01235.212.678, Email: huongque66@gmail.com)


LŨ VỀ

Miền Trung nắng cháy bão giông
Bao nhiêu cơn lũ mẹ còng... gánh qua

Lúa chìm nhà nổi xót xa!
Lũ về mẹ chạy như là... những năm

Biết bao vất vả nhọc nhằn
Mới xa bão đạn lại gần bão giông

Đau thương trên mỗi cánh đồng
Mong nhanh qua lũ thôi còng... mẹ ta!

Trần Tá
(Hội VHNT Vĩnh Phúc, ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huynhgiahuy - Huynhihuy@gmail.com - 01985784844 - Tk43/10quan1  (Ngày 16/09/2017 20:43:17)

Hay nhung bai nay tot

  Ngô Thái - ngopthaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT.Phong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 25/10/2011 14:39:26)

Đường phố trời mưa (Phan Chúc)
P

Trời mưa, đường phố như sông,
Thăm em những muốn, hiềm không có đò.
Lội. E thụt hố ga to.
Áo quần ướt sũng, thiếu lò sấy tôn.
Thôi đành đợi cố ít hôm,
Nắng cực gắng chịu…đường trơn bớt lầy.
Rối anh sẽ đến thăm ngay,
Kẻo buồn tình…lại trách ngày trách đêm.
Mong em thấu hiểu anh thêm,
Bởi mưa lại gió liên miên xoáy lòng.
Thương thì muôn cảm nghìn thông,
Giận thì trút cả cho sông với trời.


Họa: Y đề-Nguyên vận (Ngô Thái)

Lạ đời. Phố ngập tưởng sông !
Nhớ em muốn đến. Tìm không được đò.
Đi sợ. Thụt ổ gà to,
Ngã. Quần áo ướt, không lò hấp tôn.
Em ơi! gắng đợi mấy hôm,
Khi trời hửng nắng, hết trơn đỡ lầy.
Vội vàng anh đến thăm ngay,
Không để phải đợi. Mong ngày, ngóng đêm!
Nhớ nhiều…tình lại thắm thêm!
Mặc trời mưa gió triền miên, não lòng!
Có thương trăm cảm, ngàn thông
Chớ đừng trút giận. Trách sông hận trời!

Email:ngothaibb@gmail.com
ĐT: 0983 181 320







  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TT.Phong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 13/10/2011 15:01:45)

NỬA ĐÊM (Thang Ngọc Pho-HN )

Ban ngày vợ vợ con con
Nửa đêm thao thức chỉ còn mình ta
Bầu trời muôn vạn sao sa
Nửa đêm một mảnh trăng tà bơ vơ!

NỬA ĐÊM (Ngô Thái-Phú Thọ)
(Họa:Nguyên vận-Thơ:Thang Ngọc Pho))

Buồn thay xa vợ vắng con
Đêm nằm trằn trọc bởi còn mỗi ta
Ngẫm mình thân phận xót sa
Một mình lẻ bóng…xế tà vẩn vơ…!
Email: ngothaibb@gmail.com
ĐT.0983 181 320
 

  Ngô Thái - ngothaibb@gmail.com - 0983 181 320 - TTPhong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ  (Ngày 12/10/2011 16:06:37)

CHUYẾN TẦU ĐÊM (Phan Chúc)
(Tặng Thi hữu: Ngô Thái-Phú Thọ)

Lâu ngày đi chuyến tầu đêm
Canh khuya đệm ấm… giấc chìm nước non!
Trong mơ… ngự đỉnh trời tròn
Nửa mơ, nửa tỉnh…Xuân còn giữa toa…!

Nghe còi. Lặng ngắm sao sa!
Trăng ngân nga… Gió ngân nga… nhạc đường !

Hà Nội-Phú Thọ, tháng: 3/2010
ĐT 01655223639


CHUYẾN TẦU ĐÊM (Ngô Thái-Phú Thọ)
Họa: Nguyên vận

Chập chờn trong giấc mơ đêm
Giữa lòng hơi ấm, đắm chìm bắp non
Bàn tay chạm trái lê tròn
Bồng bềnh như thể vẫn còn trên toa

Còi tầu lay động. Chim sa !
Ngẩn ngơ… nhớ động Thiên Nga… lạc đường!

Email:nghothaibb@gmail.com
ĐT: 0983 191 320

  ĐỚI XUÂN CƯỜNG - doixuancuong26@gmail.com - 0972400499 - Kku 26-T.T: Tân Uyên- Lai Châu  (Ngày 12/10/2011 9:21:40)

Tôi rất tán thành ý kiến của độc giả Nguyễn Hải Toàn. HOẠ THƠ LỤC BÁT ( hoặc HOẠ CÙNG LỤC BÁT) có thể coi như là: Hoạ cùng bài xướng.Cũng là hoạ cùng sân chơi LỤC BÁT. Vì vậy: Gĩư gìn, phát huy bản sắc và tinh hoa của LỤC BÁT (Được coi là HỒN VIỆT) Là việc cần thiềt. Kính mong BBT lưu tâm xem xét, để sân chơi ngày càng được hoàn thiện hơn. Xin trân thành cảm ơn.

  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/10/2011 5:15:08)


Ý KIẾN VỀ THI HỌA LỤC BÁT
Kính gửi: BBT: THI HỌA LỤC BÁT- LỤC BÁT.COM
Tôi nhất trí với ý kiến của tác giả Nguyễn Hải Toàn. Luật của THI- HỌA đã có từ lâu, nhất là thơ ĐƯÒNG LUẬT 8 câu 5 vần. Bài HỌA nhất thiết phải có 5 vần đúng với bài XƯỚNG. Thơ LỤC BÁT cũng vậy, đã là HỌA buộc bài HỌA phải tuân theo, những từ cuối của câu phải đúng với bài XƯỚNG. ĐỀ nghị BBT- THI HỌA LỤC BÁT nên đưa những bài TỨ TUYỆT LỤC BÁT vào chuyên mục, tối đa 3 bài một tuần. Những bài dài từ 5 câu trở lên BBT nên đưa sang chuyên mục khác để giữ được chữ THIÊNG cho THI HỌA LỤC BÁT. Trân trọng cảm ơn!
HÀ ĐỨC ÁI
 

  Phan ThịThijThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com - 04.38584445 + 01688. - Nhà 12,Tổ 41`,Khương Trung,TXuân,Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 21:57:15)



Họa bài LŨ VỀ ở Thi họa...CHÙM THƠ MÙA LŨ thơ Nguyễn Văn Tuân.


1) CHẠY LỤT

Ngập nhà lũ cuốn bùng bình
Lội đi lội lại một hình dáng cha
Chuyển nơi gần đến nơi xa
Con,nồi,gạo,mắm...cả nhà lên đê
Mong sao nước rút để về
Áo quần ướt sủng buồn tê buốt lòng


2) BÁC VỀ

Nhân dân no ấm yên bình
Công ơn sâu đậm in hình dáng Cha
Người từ xuất ngoại đi xa
Trở về đánh giặc...xây nhà,tôn đê
Ngăn quân giặc lũ tràn về
Người đi dân nhớ buồn tê cõi lòng.


THƠ MỜI HỌA:

HOA QUỲNH

Mỗi lần đón nở hoa quỳnh
Tránh bầy ong bướm rập rình lân la
Đêm thanh thấp thoáng tiên nga
Tối như trong mộng sáng ra đã buồn.


HOA XẤU HỔ

Cũng hoa,cũng lá,cũng gai
Đàng hoàng sống giữa trần ai bãi vườn
Cớ sao tính lại ương ương
Ai mà đụng đến em thường khép mi.


CHỤP ẢNH Ở BIỂN HẢI HẬU
Hai tay nâng trọn mặt trời
Đứng trên bờ biển một người đẹp sao
Nhớ em cô gái năm nào
Xác máy bay Mỹ như ào kéo lên.


LỜI CÁI NÓN VÀ ĐÔI DÉP
Dầm mưa dãi nắng cùng nhau
Bàn cao đầy cỗ anh đâu có mời
Cùng anh khắp mọi phương trời
Lên giường,lên sập anh thời bỏ em.

PHAN THỊ THANH MINH-HÀ MỘI

 

  Phan ThịThijThanh Minh - phanthithanhminhhn@gmail.com -  04.38584445 + 0168 - Nhà 12--Tổ 41 Khương Trung,T.Xuân,Hà Nội  (Ngày 10/10/2011 21:18:05)



Thơ họa bài LŨ VỀ (ở Thi họa... Chùm thơ mùa lũ)


Họa bài LŨ VỀ thơ Nguyễn Văn Tuân-TP Hồ Chí minh


1) CHẠY LỤT


Ngập nhà lũ cuốn bùng bình
Lội đi bơi lại một hình dáng cha
Chuyển nơi gần đến nơi xa
Con,nồi,gạo,mắm ...cả nhà lên đê
Mong sao nước rút để cề
Áo

  Nguyễn Hải Toàn - haitoan nguyen@yahoo.com.vn - 0386518725 - Thị trấn Đô lương ,Nghệ an  (Ngày 10/10/2011 20:39:31)

Tôi xin có một ý kiến nhỏ : Chuyên mục này có tên là :THI HỌA THƠ LỤC BÁT ,theo tôi nên đặt tên : "HỌA THƠ LỤC BÁT " .Bởi vì ,đã qua 39 tuần rồi ,chuyên mục này chỉ là ,đầu tuần nêu lên 4 câu thơ lục bát có thể coi như là bài xướng ,rồi trong tuần đăng lên các bài họa ( gần đây chỉ đăng danh sách những người họa ,còn bài họa thì tìm đọc ở cửa sổ ).Thông thường đã là thi thì phải có chấm thi ,tìm ra người đạt ,người không đạt ,người đạt phải được xếp thứ bậc,phải có hình thức nào đó để ít nhất thì cũng là động viên khuyến khích ...Mà chấm thi thì phải có biểu điểm .Lâu nay,hình như chưa có luật về họa thơ lục bát ,nên ai thích thế nào thì họa thế ấy ,người thì họa giữ đúng 4 vần từ cuối của 4 câu bài xướng ,có người còn giữ đúng vần cả của từ thứ 6 trong 2 câu bát ,có người lại chỉ giữ được 2 ,3 vần ,có người
chủ đề bài xướng một đằng ,bài họa lại đi một nẻo ...Bởi thế, tôi mong muốn BBT chuyên mục này nên có quy định để các bài họa có sự nhất quán .
 

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Tp Hồ chí Minh  (Ngày 10/10/2011 19:43:23)

Ha Lan

BÀI HỌC LŨ

Tuổi thơ sống với ruộng đồng
Nhái kêu ọp ẹp cõi lòng xót xa
Tháng mười nặng hạt mưa sa
Nước dâng cuồn cuộn mái nhà còn đâu

Thương em nắng dãi mưa dầu
Cũng đành cho lũ nhuộm màu tang thương
Thương cho cảnh tượng học đường
Trẻ em nhốn nháo thầy trò chông chênh

Nước dâng ngập nửa mái trường
Cô trò bó gối chẳng còn bảng đen
Quần vo áo vận sình đen
Đau lòng dạy cháu học quen lũ dần

  Kim Lang - chaukimlang@yahoo.com - 0988192019 - TP Ho Chi Minh  (Ngày 10/10/2011 7:43:57)

Kim Lang


Hằng năm lũ lụt nước ta
Bão dông lũ lượt mọi nhà lo âu
Dân lành lam lũ cơ cầu
Quan tham bè lũ ngồi đâu hỡi trời!
 

  Trầm Minh Tạo -  tranminhtao2009@yahoo.com.vn - 0906363007 - Đồng Tháp  (Ngày 09/10/2011 16:09:20)

Bài thơ Đong Lũ của Nguyễn Thanh Hải,Tiền Giang.Tình sâu,ý kín,tứ tròn.Câu chữ không nhiều nhưng gói ghém ,chuyên chở ,thông đạt được nhiều điều.Trong nhiều điều đó ,có tiếng lòng u uẩn của không ít nông dân ĐBSCL quê tôi giữa mùa nước lũ từ ngày xưa đến mãi nay. Có những hình ảnh là một phần tuổi thơ của tôi cùng bất kỳ ai từng được sinh ra và lớn lên quanh đôi dòng sông Tiền sông Hậu thuộc cõi trời Nam nước Việt này.

Bài thơ khá lắng đọng. Hoa Lau Trắng Cũng đã giới thiệu lên trang để thay cho lời chia sẻ và đồng cảm thấm thía giữa lúc bốn bề nước lũ chỗ cao chỗ thấp đang vây quanh TX Sa Đéc quê tôi cùng mưa từ trời cao vẫn đang còn ào ào trút hạt tơi bời xuống đêm khuya lạnh vắng.Vắng cả tiếng loài cóc ếch ểnh ương cùng bọn nhóc nhen rềnh rang hòa tấu cùng nhau bản nhạc điều hiu quạnh vắng từng ru tôi lớn dần qua thời đạn bom tang tóc thưở nào.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 09/10/2011 11:43:24)

Đưa một lúc nhiều bài, tôi k biết hoạ thế nào đây. Vậy tôi chỉ xin đôi vần.

Hà Tĩnh mấy hôm mưa đổ nhiều
Làng quê ngập ngụa, cảnh đìu hiu
La Giang nước lũ đe đê vỡ
Hồng Lĩnh chuông chùa dồn dập kêu.
10/2011
NQD

  Nguyễn ngoc Đấu  - noi bien cuong - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 09/10/2011 11:13:02)

LŨ VỀ
Lũ về chìm đắm quê nhà
Lòng thương bao cảnh mẹ già trẻ em
Nước kia ngấp nghé bên thềm
Mẹ già , em bé tay mềm sao bơi.?

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 08/10/2011 21:51:21)

Đồng cảm về lũ cùng các tác giả ;Nguyễn Thanh Hải ,Duyên An,Nguễn Văn Tuân ,Thái Tràng .

LŨ VỀ

Miền Trung nắng cháy ,bão giông
Bao nhiêu cơn lũ ...mẹ còng gánn qua !

Lúa chìm ,nhà nổi xót xa
Lũ về mẹ chạy như là ...những năm .

Biết bao vất vả ,nhọc nhằn
Mới xa bão đạn ...lại gần bão giông !

Đau thương trên mỗi cánh đồng
Mong nhanh qua lũ ...Thôi còng mẹ ta ...

T T

Các bài khác: